Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có sự khác biệt lớn giữa DRAMA và MOVIE
Giữa phim để entertain và phim vì nghệ thuật
My sassy girl, Lake House của Hàn cũng được US làm lại đấy thôi
How funny :))

Thế cứ phải cầm súng bắn nhau pằng pằng hay vài hot scenes mà đáng lý ra là dành cho 18+ nhưng trẻ con nó vẫn xem đầy ra đấy mới là hay à :))

LOL mình là ng` rất khó chịu với kịch bản phim drama của Hàn nhưng nếu vơ đũa cả nắm nói như mấy bạn ở trên thì cũng là vô lý :| Thử hỏi các bạn ý đã xem MOVIE thực sự của Hàn bao giờ chưa mà các bạn cứ nói bô bô như kiểu mình biết tất cả hết thế 8-}

Hàng ngày mình cũng thích ôm tivi xem Cảnh sát hình sự của VN tuy là các chú công an đánh giả quá, chưa động đến mà tội phạm đã lăn quay hết cả, rồi xem phim về nông thôn cứ Đảng ùy này Ủy ban nọ nghe cứ lộn hết cả ruột nhưng mà thực tế có khi nó còn rối ren hơn thế :(

Mình cũng vẫn sẽ xem Boys over flowers vì mình rất thích mấy anh đẹp trai trong đấy, dù cho nhiều đoạn mình muốn skip vì nó dramatic/sến quá đáng :x Nhưng mà ai đánh thuế ước mơ :)) Mình phải xem để biết trend thời nay nó như thế nào :-"

Và mình cũng đang muốn xem He's just not that into you, phim toàn A list của Hollywood đóng nhé :x Vì trailer + truyện đã hấp dẫn hết cỡ rồi, và tình yêu dưới vài (chục) dạng cũng là thứ đáng để xem xét, đánh giá xem xung quanh mình đang như thế nào 8->

Thế, tóm lại là mỗi người có một dòng phim yêu thích, mình xem phim từ VN, Tây, Tàu, Nhật, Hàn, có thể ko nhiều bằng mọi người nhưng ít ra mình cũng thấy mỗi dòng có thế mạnh + yếu riêng :)) Thôi nói nhiều mất công, tự mỗi người về nhà đắp chăn/bật quạt mà xem phim yêu thích của mình, mỗi người có tivi, máy tính của mình việc gì phải công kích nói nhau này nọ, mình xem phim chứ có phải chúng nó xem đâu, chọc ngoáy làm gì :">

À nốt cái này, đang có thời gian tán phét, ở đời nhiều cái bất công quá mới phải xem phim để mà giải tỏa, mà mơ. Nhưng ko phải phim nào cũng thế. Và tốt nhất là nếu chưa biết gì nhiều thì ngậm miệng cho nó được việc.

P.S: hehe, thể loại phim yêu thích nhất của mình là Phim hoạt hình :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Listen
To the song here in my heart
A melody I start but can't complete
Listen
To the sound from deep within
It's only beginning to find release


Listen
I am alone at a crossroads
I'm not at home in my own home
And I've tried and tried
To say what's on my mind
You should have known


Oh, now I'm done believing you :-j
You don't know what I'm feeling
I'm more than what you made of me
I've followed the voice you gave to me
But now I've got to find my own




My own
 
@ chị Trúc: cảm ơn chị. đúng là giải trí lúc đêm khuya =)) =))
đang thương JP tự dưng lại đc trận cười :))

-----------------










































잊지마. 일기일회. 진짜는 단 한번뿐이야. 또 하나의 잔인한 진실이지.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hi vọng lại bị dập tắt. What's the ****ing hell happening :))
không sao, mình đã quá thất vọng rồi, nên lần này cũng không thất vọng hơn là mấy :))
quote of the day: "tôi mệt mỏi vì học quá giỏi"
không đỡ được thằng bạn mình =))
 
Phim mà em muốn xem để thấy diễn viên đẹp trai xinh gái là phim sex @_@ :">
 
:(( tự nhiên ngủ quên nghỉ 1 cái lớp mà từ đầu kỳ đã tâm niệm là chết cũng ko dám nghỉ =))
 
Thế là một con chim ku đã bay đi:-< Hẹn 5 năm quay về.
Hối hả lên xe, hối hả xuống xe, hối hả hỏi đường.
Tin là kịp.
Gần đến nhà, kịp rồi chứ còn gì.
Rút máy ra, 4 gọi nhỡ.
Gọi điện.
Thôi rồi không kịp.
Ku đi khỏe, đến nơi offline cho bố.
Mở ngoặc, bố không thèm khóc mày đâu.
Đều bước đi về
Rạc cẳng.
Giá mà bố ra khỏi cái quán í sớm hơn 10'.
10' đáng giá 5 năm.
Hôm nay bố rất buồn.
 
nghỉ nốt hnay sẽ học bài :x

sao nhiều nhạc thế này dọn thế nào mới hết @____@

so far away :)
 
Hú hú sửa được kính rồi :x
Hết có 10 đồng :x
từ giờ chừa :((
 
haha, ko mún nói chán đâu nhưng sao cứ có chiện j` hay để kể lại là chiện cấp 3 thế :)) Mình sắp hết năm t1 ĐH rồi mà lại chẳng có kỷ niệm j` là sao :)) bùn cười nhờ
 
Em Hưng cho chị hỏi môn này là môn j mà nghe nó hấp dẫn thế =P~
Mà các em US lịch khác mình à? Chị cả tuần này là spring break \:d/
_ _ _

I'm such a stupid dumb messy blond girl :-j

@Trúc: em iêu lại có j hay ho rồi =P~

Tuần sau của em cũng là kì nghỉ mùa xuân rồi 8-> :)>-
được ngủ rồi =p~

Sáng odd days dậy 7h
Even days dậy 6h
:((
 
Tuần sau của em cũng là kì nghỉ mùa xuân rồi 8-> :)>-
được ngủ rồi =p~

Sáng odd days dậy 7h
Even days dậy 6h
:((
Sao chị Quỳnh sướng thế :((
Em tuần sau nữa cơ :((
Nhưng tuần sau host của em chấm dứt hợp đồng dạy thêm rồi :">
Đựoc về nhà sớm rồi, ko phải ở lại trường chờ bà ý nữa :">
Tuần sau là quay lại với bể bơi rồi :x
 
sáng nay là lúc kết thúc nhiều thứ ghê...

kết thúc những ngày học lệch, chạy sô,
kết thúc hy vọng vớ vẩn...
kết thúc ..........


chiều nay đi chơi rồi lại đi học thêm ôn thi ĐH nào...
từ nay là phải làm BTVN đầy đủ rồi nhé
 
It's killing me T___T
Nhớ nhớ nhớ nhớ :((
Nhớ đến chết mất :((
Ghét cái cảnh du học này quá rồi X(
Làm thế nào bây h :((
 
ôi spring break :(( mong lắm cơ..........những 2 tuần nữa :-<

deo j`, lounge là của chung......chúng nó là cái deo j` mà ý kiến chiện mình ngồi học ở đấy :(( hết chỗ abc xyz rồi à mà lôi nhau ra đấy >:p
 
hnay ra sân BR ném bâng quơ mà trúng liên tọi\:d/:>

và nghe về 3 vụ đổ vỡ:))
ty á:)) thật là lố bịch:))

nhưng thực tình thì h mình cũng đang hơi có vấn đề:">
control bản thân nào:|:|:|
 
Vào nhật ký HAO mem thì lại thành ổ BOF thứ 2, vui thế chứ lại =)) mình là mình muốn ở nhà xem lắm... bên này cứ khổ sở rình Youtube có tập mới phụ đề Eng mà xem, mạng thì lag tung tóe vì lắm đứa down phim xem xiếc loạn cả lên

Còn Vietnamese ngày mai =)) và maths paper 3 :| ngán cái Trial đến tận cổ rồi b-(
 
Back
Bên trên