Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có ai lập chưa? ;;) Chị già rồi nên ko bon chen :"> các em iêu lập đi rồi chị comment nhiệt tình cho =)) post cả bài fân tích nếu thời gian cho phép nữa :">

Nếu ko ảo thì có mà lộ hết cái độ tròn + chất béo à =))
_ _ _

Siêu nhân viên H/TV cầm camera chạy khắp sân trường ghi hình là ta \:d/ không nên để sự hậu đậu bê bối của mình làm mất hết cả hình tượng :">

I will not see u this whole week :-< no encourage at all :">

Em chả nghĩ có chỗ nào thích hợp để mà nói cái này, đưa vào box điện ảnh thì vô lý quá (phim này là drama, lại còn liệt vào loại sến :">), đưa ra Túm tụm tán gẫu thì ở đấy đông đúc bon chen quá :-s, muốn la liếm BOF chỉ toàn vào CLB nhạc Hàn bên CLB Âm nhạc với cả Nhật kí HAO :)). Bây giờ hoặc là một người vào lập bên Túm tụm tán gẫu, hoặc là cứ vô tư vào buôn thoải mái ở CLB nhạc Hàn cũng ko sao đâu :-j
 
Kiểu post cái entry trong yahoo xong, ra đi wc ( trong lúc ngồi wc làm xong được quiz của cal mới ghê chứ =)) )
Vào thấy cái entry còn mỗi cái ava.
Ức chế lòi mắt :((

But the wine and the sun, like the seasons have all gone..
..

Now that the spring is in the air...
with the flowers are everywhere..
I wish you can be there..

__
Lần thứ 3 edit cái bài viết này.
Tại cứ kiểu nghe nhạc xong là biết ngay thế nào cũng bị emo mà, lúc nghe nhạc dance thì mình cứ mở mồm ra là f..nọ f kia >"< >"<
Giờ nghe nhạc sến lại muốn đi tự tử :((
Nghe Losing You, thấy thương quá :((

I am losing you, I miss you :((
Thương quá >"<
( viết đến đây, nhạc lại chuyển sang bài rap gì toàn chửi bậy rồi 8-} )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngọt và nhân nhẫn đắng...
Cuộc sống không có ràng buộc, sao ko thấy hạnh phúc nhiều hơn?
Giới hạn của bản thân ở đâu?
Thật ra chúng ta đều biết kết cục đúng ko?
 
thấy nước ướt trên khóe mắt !!

.


.


uhm..


.
k đc thế = ) gắng lên nào =)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu thật sự trình độ và khả năng cũng như tâm hồn của họ chỉ đến vậy. thì đừng cố gắng quá, anh ạ :-j

Tháng 3 tăng giá điện thì đek hiểu bao giờ mới ổn định được đây. Nghe mẹ với mấy người bạn mẹ nói mà cứ rầu cả người : -j. Khốn khổ, hi vọng vài tháng nữa cái tình trạng khốn nạn này sẽ qua : D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
biết thế ko nc nữa
tự nhiên lại nhắc đến cái thể loại đấy...làm lại suy nghĩ 1 tí

mình thix ng khác rồi cơ mà:x nhưng mà thật là hopeless:( nhưng làm mình có cái để tự sướng:x


thôi kệ
sắp thi rồi, ra học tiếp nào...
 
>Trâm: ko sao:-j
h tớ ngồi học thôi mà còn thấy thiếu tg nữa là còn ngồi nghĩ nữa thì có mà toi ah:-s
 
thì có nghĩ j đâu >"< Nói xong rồi thì k rút lại dc mà :-s

Haizzz, gửi mail xong thấy nhẹ nhõm hẳn :))
Thôi kệ, ra sao thì ra :x
Vừa nghe bài "Em kô muốn khóc" xong :-j
Thực ra mình cũng đâu có muốn khóc :|
Điên 1 chút thôi.
Như film Hàn Quốc ế :))
Sao mình lại phải chịu đựng cái sự rối ren này nhỉ ~"~
 
những tin nhắn, phone gọi dậy, những sáng sớm đi học, mùi thơm,... và cả cậu nữa. Tất cả đều là những thói quen. Không hề nguy hiểm. Không hề đáng sợ. Mình rất biết ơn vì đã có chúng :)
 
ko hối hận , ko được hối hận, đúng rồi, quyết tâm rồi mà

ko được điên

ko được đứng núi này trông núi nọ

ko được mơ tưởng đến những thứ mình ko thể có

[-( như thế là ko tốt

nào bình tĩnh và làm tốt những j` mình đang có đi /:)

aja fighting !
 
Đồng ý với bạn Minh Trang

càng ngày xem càng thấy buồn :(



mai là lý sáng toán chiều 8-| và càng ngày càng thấy sức khỏe của mình có vấn đề...

=))=))=)) hôm nay đc comment của bạn yêu là: càng ngày càng thấy ấy naughty =)) yêu thế chứ lại :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Shin đầu độc mình xem BOF
Giờ đến lượt mình đầu độc bố mẹ:))
Vừa ngồi xem vừa dịch sub cho cả nhà cùng xem:))
Bố mẹ xì tin thật:))
 
Shin đầu độc mình xem BOF
Giờ đến lượt mình đầu độc bố mẹ:))
Vừa ngồi xem vừa dịch sub cho cả nhà cùng xem:))
Bố mẹ xì tin thật:))

"Mẹ: Thằng này cao thế....!
Con: 1m86 mẹ ạ :-j
Mẹ: Uh, đẹp trai thế nhờ...
Con: Mũi với miệng đẹp thôi, còn mặt hơi bị to quá...
Mẹ: Hừm, đàn ông mặt nó phải như thế chứ ai lại mặt bé tẹo à?? Trông được (gật gù gật gù)!
Con: Mặt cứ thế nào ý...
Mẹ: Thế nào cái gì, trông nó đàn ông thế lại còn!"

=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Shin: nhà tao thế này này:
Con: mẹ ơi anh Junpyo đẹp trai quá!
Mẹ: mẹ thích thằng làm gốm hơn, trông mặt nó trẻ con nhất!
Bố: thằng đánh đàn cũng đẹp trai mà!
:)) Bó tay
 
Back
Bên trên