Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tự nhiên lòng nóng như lửa đốt : |
thề :| sao mà sợ thế : |
chuyện chẳng lạnh :- s
 
Mình thật xấu xa :-< Nhưng dù sao thì mình cũng thật may mắn :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
7 bạn mới vào:-ss
thật là kinh hoàng:-ss
nhưng mà cũng rất là phởn phơ:x
Trong 7 bạn đó có những 4 bạn nam:x:x:x:x Ôi yêu thế:)) số nam lớp mình đã thành 11:-s
8/3 cộng với 30 bạn nam L1 nữa là vừa đẹp:x
Ôi nói chung là sự xuất hiện của 4 bạn nam làm cho không khí lớp phấn khích hẳn=))=))=))
Mấy bạn nam bước lên cả lớp vỗ tay rào rào trong khi nữ thì thôi rồi:-s...

Ra chơi đã ra thăm hỏi các bạn ý... hơi buồn 1 tý vì có mỗi 1 bạn tự nhận biết đá bóng=((
xem ra còn phải huấn luyện nhiều 3 bạn còn lại cho xứng tầm zai a2:(
 
[bắt chước Dứa tí :p]
hôm nay :)
7 bạn mới bước vào A2 huyền thoại :))
tình hình là sự phấn khích của mình lên tột độ :))
nhiệm vụ của các chuyên ja chém zo' A2 h là phải làm cho các bạn í biết sự hào hùng của A2 :> và tất cả các thứ mà 1 A2-er bắt buộc phải biết như chép phao, lên bảng chém zo', câu tiết v.v... =))
thôi nc là có bạn mới là tốt rồi xD
nhất là 3 bạn nữ :-"
 
Tinh thần tự sướng rất cao ý :))
 
vất vưởng quá ... hết tháng 1 rồi đấy ...8-| 2 tháng nữa thôi là biết số phận của mình...

đau nhức hết cả người hậu Down-hill skiing :| nhưng vui vì tuần này là tuần của lũ Native speakers, có cả prom nữa... :x cái prom thứ 2 trong đời mà mình tham dự :))... có điều là chưa có ai mời mình :( kể cả con khỉ to :( hay định làm mình bất ngờ đây :p hi vọng :-<

2 tuần nữa là trial rồi :-< càng ngày càng thấy m,ình lười :(
 
sung sướng quá :(( lâu lắm mới được cái tháng Giêng trọn vẹn như năm nay :(( :(( :(( hạnh phúc không còn gì bằng :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi mẹ đã lắm việc rồi còn mắc thêm nợ.
Con mụ dạy lớp toán online của mình hãm vcl ra >"<
Lúc đầu cứ tưởng chỉ vào làm cái quiz online 10-15p là xog, giờ find out ra là mụ ý bắt phải show your work rồi gửi mail cho bà ý ( mà lại còn phải làm ở trường thì đỡ thế lolz nào được >"< )
 
vui, một niềm vui ấm áp, tình cảm giữa người với người mới ấm áp làm sao :x
 
:) hope that's not because of me .
but you should put ur belief down, surely
can make anything better by keeping everything within your mind.
 
Lâu lâu k lên HAO, hôm nay vào ngắm cái theme ưa thích 8->
Mong là tuổi 16 mộng mơ tươi đẹp :))
 
tôi muốn yên
có ai cho tôi yên ko?hay để tôi đuổi tất cả các người đi nhé X(
 
Đi ngủ nào, hôm nay tự thưởng cho mình 1 tối đi ngủ sớm ( trước 1h :D )

Tale of all the time,
song of all the life,
Beauty and the beast :D
 
Back
Bên trên