Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tại sao tự dưng lại khóc thế này...

đang Tết cơ mà
Phải vui mới phải chứ:-s
2 hôm nữa con em chí cốt về
Phải mừng mới phải chứ....

2 hôm nữa... sợ

Tết nhạt khó tả
Lâu rồi mới ngồi chat vs con bạn thân... lâu rồi=))
chán!
 
em sai fải ko anh ?
có lẽ thế
em ko hiểu nữa
dù j thì mọi thứ cũng bt rồi
dù là sáng nay em đã rất ức
em đã chạy đi thật xa, hay ít nhất là đến một nơi thật vắng, ko ai nhận ra em
em đã khóc
em đã muốn bắt bản thân mình ngừng lại
nhưng sao...
em ko đủ can đảm fải ko anh...
hay là do em đã quá ích kỉ ?
hay là do em đã yêu anh nhiều hơn em tưởng ?
Je t'aime
 
Ôi đầu năm đã muốn chửi bậy rồi.
May mắn được 1 ngày, sau rồi bực mình 364 ngày còn lại.

Đùa chứ, nhiều thứ đã bảo xong là xong, quá đà quá chỉ làm người khác thêm mệt mỏi và khó chịu thôi.


_______


Tình hình là sau nhiều năm kn, mình nhận thấy các em gái nhỏ tuổi rất dễ nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của các anh zai lớn tuổi hơn thì phải >"<
--> (Lấy luôn làm bài luận cho psychology )
 
Chúc mừng sinh nhật em Thương :D.

Được cái ngày đẹp trời, động vào cái j cũng hỏng.
Ngày đầu tiên, cảm giác lạ vkl. 3 năm tiếp theo, kể từ học kì sau sẽ cảm thấy nthế :).
 
đâu, chuyện tuổi teen ý mà em :)). Học chuyên ngành phải đến năm sau cơ, tại học psy nên là phải học từng bậc 1 :-<.
 
Thật ra là em ko biết =))
tại vì em phải làm online, cả 1 cái chapter của nó mà em chỉ có 3 ngày để học, mai deadline =))

Đùa chứ thật ra là nếu cheat thì ném acc cho chị Quỳnh làm hộ :">
Dưng mà chúng nó check IP nên thoai, em sợ nó đánh fail lắm :((
Fail cái là mất tiền nữa chứ :((

:D
 
Kiểu dạo này bị ám ảnh nên hôm nay ngồi xem liền 2 film về senior =))
Accepted với High School Musical 3 =))
Thấy HSM 3 chỉ đáng xách dép cho accepted.
hát hò vớ va vớ vẩn :D
 
trang này có 4 bài của bạn Hưng Bulf và 3 bài của bạn Hưng líe rồi đấy 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
If there is a wish that can come true for the Lunar New Year, I wish myself health. I'm so tired of the fact that I cannot eat normally, I cannot breathe normally... Everything in my life I can do my best to obtain, I can control it with my brain, but not my health. So please do not torture me with it.
 
trang này có 4 bài của bạn Hưng Bulf và 3 bài của bạn Hưng líe rồi đấy 8-|
Chả phải tớ spam mà chả qua:
Bulf <--- chảng trai đa cảm + nhiều tâm sự + bựa phường
nên phải viết nhật ký đều đặn để tự sướng và giải tỏa >"<

___


Đùa chứ hôm qua ngủ quên chưa làm quiz.
Kiểu này vỡ mồm rồi.
Mà sáng nay dậy lạnh vd, chả muốn làm gì.
Thôi ngủ tiếp >"<
 
Đói quá, tết với chả nhất
Ăn tạm 10118 posts cũng thấy đỡ đói chút, nhiều hơn nữa chắc còn thấy ngon
 
Back
Bên trên