Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vệt ở ngón tay cái càng ngày càng đậm T_T dấu hiệu khỉ gì ko biết :( theo tình hình hiện tại + khả năng tướng số có lẽ sắp chết vì 1 cơn đau tim bất ngờ :-<
 
đau tim quá :|
mỗi lần thế này là một lần mình tổn thọ vài tuổi 8-}
beast
 
mệt mỏi quá...
tôi đang sống vì cái j thế này
học như điên
cuối cùng chả đâu vào đâu:|

dạo nàyđen quá...
 
Vừa nói chuyện với 1 trong những cầu thủ bóng chày nổi tiếng gần nhất nước Mỹ vài năm trước nhé.:x

Công nhận có những người có niềm tin mãnh liệt thật, chả bù cho mình không có niềm tin.

Không hề có niềm tin vào những thứ ngoài bản năng của mình.
Thật là xấu hổ.
Vừa được ông ý pray cho nữa :">
 
xong rồi :x
Final rồi :x
:x thật là tuyệt cú mèo :x
8-> cố gắng để đi vào lịch sử 8->
làm lành rồi :x <:p >:-D<
nhưng...
được cái nọ thì mất cái kia :-<
 
Đùa chứ, vừa học được câu chó sủa không thèm chấp.
:x
thik câu đấy.
 
;))
kiểu cũng học đc mấy cái xong :)
nhưng mà cái này nên giữ tronglòng ..

.
.


đến khi nào sẵn sàng :)
 
thi sắp xong thì biết cái tin này :-< thế là có thi xong cũng hết đi chơi :-<
 
chẳng quan trọng với mình nữa rồi
ko nghĩ dc nhiều như thế :)
Mình vẫn sẽ làm như thế, ko khác dc
Thực sự thì dù có ntn thì vẫn ko thay đổi mà
 
Anh Mạnh sao thế:-s

Hôm nay bắt đầu công việc mới. Hơi mệt, cơ mà vui khủng khiếp, và tâm hồn trẻ ra bao nhiêu:x. SolArt I love uuuu:x
 
tiếc cho Bạch Đình Thắng và bạn Hoàng Hải trường mình ...
bạn Hân Quốc Học đơn giản là quá xuất sắc ...
 
trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam sẽ vẫn luôn tự hào về bạn Hải >:d<
 
tốt rồi
ít nhất cũng thoát khỏi tình trạng điên loạn 1 cục
ít điên hơn 1 tí
chỉ tại cái kia ... >< Làm mình trầm cảm với cả suy nghĩ nhiều quá X(
 
Back
Bên trên