Nhật ký A2!!!

ừ đấy....mày ko thích bạn bè gọi vào cố định nên mới thế ;;) ko tao cũng gọi cho mày rồi :D (bốc phét đấy :D )
QA.....tao cú mụ host nhà tao lắm rồi đấy....tức điên rồ mà ko làm gì được...aaaaaaaaaaaa tức quaaaaaaaaaaaaa
 
mỗi lần bọn mày gọi vào cố định là tao phải chạy vào toilet nói chuyện cho nó thoải mái và nói được lâu (thói quen ngồi toilet trung bình 1 tiếng nói chung có nhiều ích lợi ra phết :))
nhưng mà thật ra tao cũng biết là bọn mày chả bao giờ gọi cho tao đâu nên đành chống chế thế thôi cho đỡ ngượng, huhu buồn quá, chả đứa nào gọi cho con mẹ ơi :((
thế nên hôm nay ngồi ở Starbucks gọi điện cho Thảo, buôn mất một tiếng, rồi đi shopping một mình, về nhà thì đã 7h, dinner một mình, làm hw các loại rồi chat, lên net và chắc là sẽ đi ngủ... ngày nào chắc cũng thế thôi...

HA, chuyện host nhà mày thế nào đấy? lớp mình mở cái conf cho nó vui cửa vui nhà cái nhể?
 
sao cái gì cũng 1 mình thế mày???host đâu?? mấy hôm vừa rồi tao ở nhà 1 mình cũng sướng lắm...chẹp nhưng nghĩ lại thấy mình vô tâm tệ...nevermind chuyện host tao...tao quên cha nó rồi :D
nghe nói 8/3 năm nay chúng nó đang vận động ở nhà mặc áo dài cả lớp :D nghe cũng hay hay nhưng mà chả biết có đứa nào chịu ko....may là mình ko ở nhà nữa :D:D:D
 
hôm nay tao thi Toefl.
thảm hại!
range 207 đến 270. may là cái essay cũng ko đến nỗi nào, mong là được khoảng 5 hoặc 5.5.
god bless me!!! huhu
 
nhưng mà tao lần này là lần thứ hai rồi, mày mới lần đầu vẫn còn non nớt, tao kinh nghiệm đầy mình thế này mà chỉ được có thế
 
:((, sao lại để topic của A2 chạy tít xuống dưới thế này : Bùn quá, dạo này anh em học hành ở nhà thế nào rồi, Chắc đến giai đoạn này thì căng rùi ha, ko thấy ai lên HAO nữa, chỉ thỉnh thoảng ở YM thui, Hoa ơi, Easter xuống đây với anh mặt sẹo của mày ha....;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
căng gì đâu... giờ xong hết rồi chỉ chơi thôi...
mấy hôm nay em toàn đi ngủ từ 8 rưỡi heheheh
host grandmother died thế là tuần này phải nghỉ học 3 ngày đi funeral ở Penn ... lúc về tha hồ make-up...vui thế chứ lại :-& đợt này toàn học bài mới :((
giữa t3 nghỉ tiếp 7 ngày đi FL nữa chứ hehehe
lại bắt đầu giống kiểu học ở VN hồi xưa rồi :)) QA nhỉ :D
 
:eek: essay nào?? supp á?? con này khá nhỉ...dám chọn trường có supp :D tao cứ phải viết supp là tao bỏ qua ko thèm apply :mrgreen:
 
ko phải
cái phần mà activities that has the most meaningful to you trong commonapp thôi mà.
 
ừ...cái đấy viết cũng mệt...mình chả tham gia gì mấy mà giờ phải viết thật bay bổng thì cũng chuối :D
hôm nay đi thăm cái TV station của CNBC ở pittsburgh....vào tham quan các kiểu studio...xem ng ta làm live show rồi weather forecast cũng hay phết :D ở vn thì cả đời chắc cũng chả bao h mò đến đài truyền hình được :D
 
chắc trí tưởng tượng của tao tốt, hoặc là chịu khó reference nên cũng được hehe
 
QA ơi, Thảo ơi tao được nhận vào Ithaca rồi...nhưng mà financial aid undecided....vẫn phải chờ form bố mẹ gửi sang...sốt ruột quá.....chỉ mới biết là được mỗi $5000 Dean's scholarship bọ :((
 
tao gửi tất cả đi từ hôm 27 mất 4 5 hôm chắc mới đến được
chúc mừng nhá, thế cái tuition với cả room của bọn Ithaca là khoảng bao nhiêu?
 
Lâu lắm rồi tao chỉ lên đọc xem tình hình lớp mình chứ ko vô post. Bọn mày dạo này chắc ko khí học tập lắm hả? Tao thì cũng phải quay về với cái bàn của mình thôi, đã đến lúc học như ban đầu rồi. Bọn mày đã xong hết các thủ tục cho apply vô Univ rồi hả? Tution fee dự tính khoảng bao nhiêu thế? :( Bọn mày định học những ngành gì thế? Quỳnh Anh ? Human Biology à:p
 
xời ơi...nói thế thôi chứ đang chuẩn bị gửi hồ sơ về trường ams đây...chẳng đâu bằng nhà mình mà :D:D:D
Ithaca kể cả tuition và room board là 32k/ năm....thế mà nó cho tao có 5k thì sống kiểu gì?? nhưng mà nó nói còn need-based nữa....khoảng 2 -3 tuần nữa nó báo...tao vẫn đang nuôi hi vọng :D:D:D
dạo này tao thấy thư từ chậm chạp quá...trước gửi 3 4 ngày là đến....giờ tao thấy hơn 1 tuần mới đến nơi...lúc nước sôi lửa bỏng nên sốt ruột quá :((
 
10 nghìn năm rồi ko ai post bài sao? Bùn ha, ko bít thông tin bọn ở nhà thế nào, chỉ có mấy đứa xa nhà lên thui sao? :(
Dạo này em còn hay online ko HAnh?
 
Back
Bên trên