--> Ngắn Lưỡi Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Bang <--

thây sắt bế quan thì thây ma cũng vậy, ta và hiền đệ của ta xưa nay hành hiệp đều có nhau:D hẹn ngày tái hộ với các anh hùng hảo hán trên giang hồ:D:D
 
có lẽ từ giờ cho đến khi Thây Săt huynh của ta trở lại,,, mọi người nên bế quan dừng hoạt động lại luôn một thể đi
chúng ta sống chết có nhau... tốt hơn là cùng nhau qui ẩn giang hồ rồi sẽ trở lại với một bộ mặt mới :)>-


[tạm thời bế quan....]
 
mọi ngừoi bế quan hết sao...vậy thì toa đành rời bang đi ngao du sơn thủy vậy..hẹn ngày anh em ta lại tái ngộ ..:|
 
ta đang bế quan tu luyện cũng quay lại chào mọi người 1 tiếng để....bế quan tiếp :D
 
thấy mọi ng` đi nghỉ mát, Tổng đà chủ này cũng đú theo đi ngao du sơn thủy 1 chuyến...hehe:))
 
ếch-1 trong ngũ đại xúc vật chứ đà chủ gì :))
 
bế quan thì lặn đi cho nước nó trong caca ơi /:)
 
thỉnh thoảng phải ngoi lên hít thở chứ tiểu muội :D :D :D B-)
 
ngoi lên...lặn xuống,...cá vàng múa tung tăng...caca là cá vàng ah/:)
 
:)) thôi tốt nhất là cả 2 cùng lặn đi..đi bế quan đi ..:| tiểu muội sẽ ngao du đây đó nghe ngóng tình hình xem thế nào...hẹn khi nòa huynh đệ ta trùng phùng sẽ báo cáo những điều hay ho :>
 
bao đi ngao du ma hóng hớt nhiều quá...mày lượn đi...chỗ này nước đục quá...../:)[-x
 
đi ngao du nên mới có mặt thuờng xuyên..ai cũng bế quan hết thì lấy ai trong nom..tao bit là nước đục nhưng mà tao cứ để im xem nó như thế nào:| :))
 
đi ngao du nên mới có mặt thuờng xuyên..ai cũng bế quan hết thì lấy ai trong nom..tao bit là nước đục nhưng mà tao cứ để im xem nó như thế nào:| :))
Mày lặn đi :)) bế quan mà bị phân tâm là tẩu hỏa nhập ma đấy 8-}
 
tớ tưởng bang lưỡi ngắn thì vẫn phải " đánh vần nói lắp" chứ nhỉ ?
 
công phu đó là bảo vật trấn bang :D hiện nay mọi người đang bế quan nên công phu đấy tạm thời ko hiển thị :D bạn phong mờ mờ mờ ..uốn muốn muốn xiem xiem huh ??
 
da. iem người ngoài bang chỉ muốn vào đây xem bang này khủng cỡ nào thui ạ ! >:)
 
Anh em trong bản bang :D:D:D... ta đã quay trở lại :D:D:D

Sau một thời gian bế quan để luyện công, bản nhân đã lãnh ngộ được 24 tuyệt chiêu của bí kíp võ công Nhất Tiêu Vạn Độc Thủ. Do môn võ công này rất uyên thâm và tinh diệu, bản nhân đã phải dành nhiều tâm trí và thời gian nên quay về có hơi chậm trễ hơn một chút :D:D:D. Cuối cùng, do chăm chỉ, cùng với tư chất thông minh và ngộ tính cao, bản nhân đã luyện được bí kíp này đến cảnh giới tối thượng (tầng thứ 7) :))... Thời cơ của bang hội chúng ta đã tới... ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đã hội tụ đủ... bây giờ là lúc anh em ta bành trướng thế lực. Đại hội võ lâm do bang Ngắn Lưỡi tổ chức sẽ được thông báo tới các anh em sau khi được bàn bạc kĩ lưỡng. Đây là đại hội mang tính chất giao lưu, kết tình bằng hữu, đồng thời lôi kéo các thế lực mạnh khác về phía bản bang và ra oai thanh thế của chúng ta.

Anh em nhớ bàn bạc kĩ lưỡng ngày tổ chức đại hội đi, không thể mỗi ngườì một phách được. Rất tiếc là Đại hội Diễn đàn trẻ không thể trở thành ngày họp mặt bởi rất dễ lộ :))... và nhất là bản nhân không đi được :D:D:D... Anh em cứ bàn bạc tiếp nhá... Công việc là hơi bị trễ nải rồi đấy. Ngộ vắng có 3 ngày mà anh em mới nhích được thêm có 2 trang [-x... B-) he he...
 
chẳng phải cả bang đã quyết định thứ 3 tới hội ngộ trùng phùng hay sao??? có gì nhầm lẫn ko nhỉ :mrgreen:
tất cả đều đã luyện công xong,,, ko bế quan nữa.. trở lại thôi :))
 
Thây Ma và Thây Sắt đã trở lại, xin bang chúng cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần =D>=D>=D>

Xin cảm ơn! Xin cảm ơn!:mrgreen:

ngày thứ ba tới sẽ là Đại hội hoành tráng nhất từ trước tới nay của bản bang, mong các bang chúng ko bỏ lỡ:D
 
Back
Bên trên