--> Ngắn Lưỡi Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Bang <--

To +: ta đã dặn người anh em là phải chuyên tâm tu luyện mà lị, Tịt chiu kinh đỉn còn chưa hoàn thành thì còn phải tập trung trí lực, phải biết bỏ ngoài tai dư luận chứ, cứ ngồi được mấy tí lại chạy ra hóng hớt thế thì bao giờ mới trở lại giang hồ cùng ta diệt bọn lưỡi dài được :)|

To Độc Vật: ta đã giao cho ku trọng trách to lớn như thế, phải biết cư xử đúng mực, giữ hoà khí anh em, không được nhỏ nhặt thiếu gương mẫu như thế :)|

Em gái Long Sòng Sọc: ngoáy sâu vào chỗ nước lọc thế :))
 
chẹp, mình cứ nghĩ Thây Sắt với Thây Ma luôn đồng hành, thế mà thây Sắt quy ẩn giang hồ, lại để cái title lẻ loi đơn độc thế kia có bùn ko cơ chứ:(
 
Re: --> Ngắn Lưỡi Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Bang <--Truyền kỳ về độc kiếm

Thay trời hành hóa,
Ngắn nưỡi bang truyền rằng:
Việc Nhân nghĩa cốt ở yên dân
Phường NGẮN NƯỠI trước lo trừ bạo
Như NƯỠI TO ta từ trước
Vốn hành hiệp ngang dọc khắp nơi :>
Tài năng đức độ vốn có
Tính anh hùng từ thủa mới sinh ra ...hehe..
:-? tình hình mọi ngừoi đều có nơi có chốn hết rùi...thôi thì mình lấy xuất sứ theo Lệnh Hồ xung vầy...lói thế là mọi nguời hiểu cả trình kiếm pháp của ta ra sao...nếu ko phải là thứ nhất thiên hạ thì há ai dám nhận đứng thứ 2...tính tình tao phóng khoáng hào hiệp thế lào rồi ko cần lói nhiều...CHính nhân quân tử ko cần lời nói bay buớm...lại là đại hiệp bang Ngắn Nưỡi thì càng ko lên nhiều nời nàm rì cho cả nhà rồi mắt...B-)
CHỉ biết rằng vào 1 buổi đẹp giời....ko bit là sáng hay tối trưa hay chiều...chỉ biết rằng có 2 anh hùng NƯỠI TO NƯỠI BÉ cắt máu ăn thề kết nghĩa tình huynh đệ...dù ko sinh cùng lăm cùng tháng nhưng xin được cùng sống cùng chết vì ní tưởng của bang ngắn nuỡi...chí lớn gặp nhau...Nưỡi to với lão Độc vật vốn đã có thâm tình từ trước...cùng gắn bó với hội nhà we....lại là tri kỷ của Ếch Đà chủ trong hội mê gái...thế là việc Lập Bang lập hội há phải chuyện nói đùa cho vui :>....
Ta thuờng tới bữa quên ăn...nửa đêm vỗ gối...bụng đói từng cơn mắt hoa từng chặp...nhưng thời thế anh hùng đã tới...há để ngừoi đời cuời chê....với thanh kiếm trong tay ta quyết ko để cho tên nuỡi dài nào sống sót cho mang tiếng những nguời ko có nuỡi :p
 
To độc vật : chú là hậu bối ăn nói phải nhún nhường tiền bối chứ :D

to bạn hiền Thây sắt : sau 1 thời gian tu luyện,huynh đã sáng tạo ra 1 bí kíp võ công mới chuyên dùng để cắt lưỡi.........món này cực kì hiểm độc đối với riêng bọn lưỡi dài nói nhiều :)) đời chúng coi như chấm dứt khi bị cắt đi cái lưỡi dài :))
 
đề nghị bang ta khi gặp bất cứ ai dùng thủ đoạn :p thì sử dụng tuyệt chiêu do Nưỡi bé huynh vừa nghĩ ra:mrgreen:

@ Nưỡi to muội: Quên rằng thây ma ta cũng nà thành viên cốt cán trong cả 3 hội à:nono::nono: nàm ta phải đi nhắc mỏi miệng quá, nưỡi đã ngắn thì chớ:nono::nono:


Chẹp, còn về tình hình trong bang hội thì ta quen đầu tiên nà não Độc vật, sau đến Thây sắt đệ, rồi đến Sơn điêu đại ca ca....chuyện chi tiết thế lào, xin xiem hồi xau xẽ dõ:)>-
 
Thồng báo : theo như ngụ ý cao sang của Thây ma zz hiền muội thì bang chúng ta sẽ ko sử dụng icon :p--> nó là biểu hiện của bọn lưõi dài
 
Thây ma phải cùng nghĩ ra kịch bản chứ...nưỡi to cả đời hành hiệp bit việc đao kiếm...chứ đâu có giỏi văn chương /:)
 
hoàn toàn ủng hộ Lưỡi bé ca ca =D>

tiện thể thông báo với tất cả các huynh đệ tỉ muội trong bang là ta và Lưỡi bé huynh đã quyết định toàn bang sẽ họp anh hùng hội vào hôm ĐH Diễn đàn trẻ nhằm phô trương thanh thế:mrgreen::>, vậy ai có nhu cầu tham gia xin liên hệ ta để mua vé nhé:x yêu cả bang nhiều:x < Lưỡi bé huynh đã mở hàng mua tấm vé đầu tiên cho ta rồi đấy ạ:x;;) >
=D>
 
Re: --> Ngắn Lưỡi Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Bang <--Truyền kỳ về độc kiếm

Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
Thay trời hành hóa,
Ngắn nưỡi bang truyền rằng:
Việc Nhân nghĩa cốt ở yên dân
Phường NGẮN NƯỠI trước lo trừ bạo
Như NƯỠI TO ta từ trước
Vốn hành hiệp ngang dọc khắp nơi :>
Tài năng đức độ vốn có
Tính anh hùng từ thủa mới sinh ra ...hehe..
:-? tình hình mọi ngừoi đều có nơi có chốn hết rùi...thôi thì mình lấy xuất sứ theo Lệnh Hồ xung vầy...lói thế là mọi nguời hiểu cả trình kiếm pháp của ta ra sao...nếu ko phải là thứ nhất thiên hạ thì há ai dám nhận đứng thứ 2...tính tình tao phóng khoáng hào hiệp thế lào rồi ko cần lói nhiều...CHính nhân quân tử ko cần lời nói bay buớm...lại là đại hiệp bang Ngắn Nưỡi thì càng ko lên nhiều nời nàm rì cho cả nhà rồi mắt...B-)
CHỉ biết rằng vào 1 buổi đẹp giời....ko bit là sáng hay tối trưa hay chiều...chỉ biết rằng có 2 anh hùng NƯỠI TO NƯỠI BÉ cắt máu ăn thề kết nghĩa tình huynh đệ...dù ko sinh cùng lăm cùng tháng nhưng xin được cùng sống cùng chết vì ní tưởng của bang ngắn nuỡi...chí lớn gặp nhau...Nưỡi to với lão Độc vật vốn đã có thâm tình từ trước...cùng gắn bó với hội nhà we....lại là tri kỷ của Ếch Đà chủ trong hội mê gái...thế là việc Lập Bang lập hội há phải chuyện nói đùa cho vui :>....
Ta thuờng tới bữa quên ăn...nửa đêm vỗ gối...bụng đói từng cơn mắt hoa từng chặp...nhưng thời thế anh hùng đã tới...há để ngừoi đời cuời chê....với thanh kiếm trong tay ta quyết ko để cho tên nuỡi dài nào sống sót cho mang tiếng những nguời ko có nuỡi :p

tiểu muội Lưỡi to của ta xứng danh thiên hạ đệ nhất kiếm :)) tự hào về tiểu muội quá :))
 
Hê hê, toàn thể Bang Hội chú ý, như mọi người đã biết về lịch sử bang, Độc Đao Cầu Bại và Thây Sắt sau trận chiến kinh hoàng đã dùng chén nước chè trộn nước lọc để kết tình giao hảo... Nay được biết, người anh em Độc Đao đã bỏ chút của cải tầm thường để mua giúp cho sư tỉ Thây Ma Zz 1 vé đi DDT, ta Thây Sắt càng thêm quyết tâm cùng người anh em tốt kết nghĩa huynh đệ. Cuộc cắt máu ăn thề diễn ra vào hồi 1h30' sáng ngày 25/07 năm vô cực...

kool_ten : tai ha la DOC DAO CAU BAI

kool_ten : ten cung com la +

someonelikeyou_1311: tai ha la THAY SAT

someonelikeyou_1311: ten cung com la Jakie

kool_ten : sinh ngay 28-03

kool_ten : nam vo dinh

someonelikeyou_1311: sinh ngay 13/11

someonelikeyou_1311: nam vo cung

kool_ten : hom nay la ngay dep troi

kool_ten : trang ko sang

someonelikeyou_1311: hom nay that ra ngay cung khong dep lam

someonelikeyou_1311: nhung ma dem dep

kool_ten : chung con xin ket nghia huynh de

kool_ten : cat mau an the

kool_ten : nguyen dong sinh dong tu

someonelikeyou_1311: dung vay

someonelikeyou_1311: chet cung chet song cung song

kool_ten : tuy ko sinh cung ngay cung thang cung nam

kool_ten : nhung nguyen chet cung ngay cung thang khac nam

kool_ten : a nham

kool_ten : cung nam

kool_ten : ca nha vo tay

Sau lời thề ấy, cả 2 cũng xắn tay lên cắt máu ăn thề...

Một tiếng sau mỗi huynh đệ có 1 bát tiết canh ngan, ăn ngon vãi :))

Sư huynh vào lên tiếng nào :))
 
thế này thì TS với ta gọi nhau thế nào đây 8-} rắc rồi wa
 
Thông báo, toàn thể giang hồ võ lâm bang hội chú ý:

Trong đêm nay, sư tỷ Thây Ma cùng Thây Sắt ta đã kết nghĩa với Huynh Muội nhà Lưỡi Bé :>. Trên có Thiên, dưới có Địa, chỗ giữa giữa có NNBH :-$ cả 4 người đã cùng nhau vái Trời Đất, cắt máu ăn thề, nguyền đồng sinh đồng tử =D> Sau một thời gian phân chia ngôi bậc, thứ tự như sau:

+ Đứng đầu là Độc Đao Lưỡi Bé nghĩa huynh
+ Kế đến là Thây Ma Zz sư tỷ
+ Theo sau là Thây Sắt ta đây
+ Và cuối cùng là Độc Kiếm Lưỡi To nghĩa muội


Xưng hô cụ thể như sau:
+ 2 huynh muội cùng môn phái Độc Đao và Lưỡi To sẽ xưng hô Ca ca và tiểu muội
+ Cũng như thế, Thây Ma và Thây Sắt sẽ là sư tỷ và sư đệ
+ Giữa 2 người khác môn phái sẽ là nghĩa huynh và nghĩa muội


Đóng dấu !!! Mong giang hồ hay biết hộ ủng... :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ký tên: soẹt...đóng dấu cộp cộp :|
 
ĐAO THƯƠNG HỢP BÍCH
KIẾM TRẢO SONG HÀNH


Huynh đệ ta sẽ tái ngộ ở Đại hội Diễn đàn trẻ:x:*=D> >:D<
 
Đao thương hợp bích
Kiếm trảo song hoành


4 độc môn siêu quần trên giang hồ tập hợp tại đấy :))

4 huyn đệ chúng ta hẹn tương phùng tại Bằng hữu hội ( đại hội DDT )
 
/:) không ngờ sau một thời gian ko lâu lắm vắng bóng trên chốn võ lâm mà ta đã trở thành kẻ lạc hậu thế này rồi /:)
ko biết có cơ duyên hội ngộ cùng quần hùng 4 vị huynh đệ tỉ muội kia ko /:) nhưng xem ra dù ta có đến cũng chỉ như cơn gió thoảng qua ko ai chú ý tới :-L

đi tu đây ... /:)
(nhục thế hôm qua bị mẹ mắng vì tội lên hội ngộ cùng Thây Sắt huynh,,, buồn thế...
tạm thời rút lui vào trong hang động cốc để tu luyện, hẹn dịp tái ngộ cùng mọi người
/:)/:)/:)/:)/:)
 
Huynh đệ NNBH tương tàn... tình nghĩa huynh đệ sâu nặng bao năm giờ đây đáng vứt vào sọt rác... Không phân biệt phải trái, nhận giặc làm bạn, sai luân lý đạo nghĩa thường ngày . Ô hô ai tai... tiếc lắm thay, tiếc lắm thay. Vào tuần Ngắn Lưỡi thứ 2 (năm Đức Lương thứ 3), Độc Vật ta cảm thấy chán chường, muốn rút lui khỏi chốn giang hồ hỗn loạn hiểm ác khó lường một thời gian, bế quan ở ẩn nghiên cứu và sáng tạo ra một môn võ chưa từng xuất hiện trên giang hồ, tự sáng tạo ra các chiêu số cực hiểm và cực độc rồi quay nại páo chù
47.gif
47.gif
47.gif
47.gif
47.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dang Hieu Minh đã viết:
rất tiếc là không phải em ạ... :D... KD chỉ là cố vấn cho bọn anh trong cái khoản ngôn ngữ trong giao tiếp và cũng là người có ảnh hưởng sâu sắc đến các chiêu thức bí truyền trong bang hội... Ví dụ: Hàm mô công của Ếch Đà Chủ Giao ếch ộp :D... Hàng long thập bát chưởng của Long Đà Chủ Nga Long sòng sọc, Ưng trảo thần công của Chim Đà Chủ Sơn Chim, Ụt ịt thần công của Lợn Đà chủ Tú Lợn :)) độc đao cầu bại của Lưỡi bé trong Ngắn lưỡi nhị hiệp..v.v.. và không thể không có lão Độc vật anh :D... không có chiêu mà chỉ có độc :))... :D:D:D... Mà nếu em muốn gia nhập bang hội thì rất hoan nghênh :D:D:D... anh sẽ thu sếp cho em một chân khá khá trong hội :D.

Mà quên, lưu ý mất tai tức là chỉ mất vành tai, cho nên không ảnh hưởng đến khả năng thính giác :D...

..... 1 chân khá khá là chân kiểu gì hả anh .....??? :)>-
 
Vũ Ngọc Linh đã viết:
Hê hê, toàn thể Bang Hội chú ý, như mọi người đã biết về lịch sử bang, Độc Đao Cầu Bại và Thây Sắt sau trận chiến kinh hoàng đã dùng chén nước chè trộn nước lọc để kết tình giao hảo... Nay được biết, người anh em Độc Đao đã bỏ chút của cải tầm thường để mua giúp cho sư tỉ Thây Ma Zz 1 vé đi DDT, ta Thây Sắt càng thêm quyết tâm cùng người anh em tốt kết nghĩa huynh đệ. Cuộc cắt máu ăn thề diễn ra vào hồi 1h30' sáng ngày 25/07 năm vô cực...

kool_ten : tai ha la DOC DAO CAU BAI

kool_ten : ten cung com la +

someonelikeyou_1311: tai ha la THAY SAT

someonelikeyou_1311: ten cung com la Jakie

kool_ten : sinh ngay 28-03

kool_ten : nam vo dinh

someonelikeyou_1311: sinh ngay 13/11

someonelikeyou_1311: nam vo cung

kool_ten : hom nay la ngay dep troi

kool_ten : trang ko sang

someonelikeyou_1311: hom nay that ra ngay cung khong dep lam

someonelikeyou_1311: nhung ma dem dep

kool_ten : chung con xin ket nghia huynh de

kool_ten : cat mau an the

kool_ten : nguyen dong sinh dong tu

someonelikeyou_1311: dung vay

someonelikeyou_1311: chet cung chet song cung song

kool_ten : tuy ko sinh cung ngay cung thang cung nam

kool_ten : nhung nguyen chet cung ngay cung thang khac nam

kool_ten : a nham

kool_ten : cung nam

kool_ten : ca nha vo tay

Sau lời thề ấy, cả 2 cũng xắn tay lên cắt máu ăn thề...

Một tiếng sau mỗi huynh đệ có 1 bát tiết canh ngan, ăn ngon vãi :))

Sư huynh vào lên tiếng nào :))
..... dạ em có ý kiến .......:D
.... 1 bát tiết canh ???..... em nghe giống kiểu 2 con ngan cắt máu ăn thề hơn là 2 kiếm hiệp ......:D
 
chán thế,chú độc vật bế quan thì ai là người đứng ra cai quản bang hội chúng ta chứ :( tạo thời cơ cho bọn lưỡi dài trà trộn vào hàng ngũ quân ta..........mong vị huynh đài độc vật suy nghĩ lại mà vẫn tiếp tục đứng ra hành sự,cả bang đang trông chờ người anh em độc vật ;)

to bé nga : muội vẫn luôn là tiểu sư muội của cả bang chúng ta cơ mà :D
 
Back
Bên trên