--> Ngắn Lưỡi Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Bang <--

Re: Ngắn Lưỡi Bang Hội Cốc

Yêu cầu gia nhập hội:

- Phải để avatar nà ảnh chân dung tự chụp hay cái dek gì không biết... miễn là thấy cái mẹt to đùng giữa avatar nà được roài.

- Chữ kí phải để tiên chỉ của hội: "LÓI NHIỀU CHO NƯỠI LÓ DÀI RA"

Iem xin họi nà có phải thực hiện mấy cái yêu cầu lày ko ạ và bao dờ thì bắt đầu thực hiện ạ? xin pang chẩu cho ý kiến đệ bang phó và các tộng đà chụ mấy cả ngắn nưỡi nhị hiệp còn thực hiện:mrgreen:
 
Re: Ngắn Lưỡi Bang Hội Cốc

:)):)) bao giờ đổi chữ kí đây hả bang chủ?????:)):))....
 
Re: Ngắn Lưỡi Bang Hội Cốc

thằng độc vật im miệng,1 đao đi đờ nhà ma bây h :))

bây h chữ kí và avarta phải lấy tiêu chí theo danh xưng và chức vụ

e hèm

như Giao ếch ---> sẽ phải đề danh hiệu tự đặt là : ẾCH trong BAng NL ,.... v vv v. vv -----> tất cả nhìn avarta của + :D


chữ kĩ thì ko cần thiết :D nhưng avarta và danh hiệu thì cần :D avarta ko được giống nhau mà phải tùy theo Sát chiêu hoặc Chức vụ :D
 
Re: Ngắn Lưỡi Bang Hội Cốc

lằnh nhằng wa B-)
 
Lưỡi to..........im mồm,1 đao tan xác bây h :))
 
chẹp, Zz ko thay title được đâu, hay avarta thế này là được rồi;;) đúng tiêu chí còn gì:D
 
đùa, đổi tên đi...Ếch là nhầm với em Hoàng thu Hiền đấy:(( đụng hàng
 
Hèm hèm... sau khi pàn bạt với pang chẩu ĐỘC VẬT hun nen, xin được đặt 1 chin vào vị trín pang phó... và cũng tịn thỉa xin được đổi den xưng thành THÂY SẮT như cũ...

Hó va tèn: Vũ Ngọc Linh :)|
Tuội: <=> pang chủ :D
Chức zụ: rất nhiều :>
+ Hội viên chính thức của tất cả các hội đã có...
+ Em trai của Phó Pang Chẩu hiện tại <tức Thây Ma Zz> :>
+ Anh trai thư ký kiêm 1 trong Ngũ Độc Vật Nga Long sòng sọc :))
+ Chiến hữu của cựu Hội trưởng hội nhà wê kiêm PANG CHẨU ;;)
Xin được nhận làm Phó Pang Thây Sắt, chim sẻ trách nhiệm với Phó Pang Thây Ma
Tịt chiu kinh đỉn: Du Long Kinh Vân trong Hắc Sát Thương :)|
Thời gian: lâu lắm rồi, đã bảo là <=> với Pang Chẩu mà nị [-x

Ok? :-?
 
Độc đao cầu bại thiên hạ đệ nhất + tự Lưỡi bé xin chào ngưòi anh hùng thây sắt :)) chúc mừng chú đã nhập bang :D
 
Xin mạn phép tât cả các vị huynh đài,tôi thay mặt bang chúng ta xin công bố tuyên hệ đặ biệt dành cho thành viên đặc biệt Hoàng Thanh sơn chức vụ của anh là Sơn chim trong ngũ độc súc vật (vì anh sắp nhận nhiệm vụ phi thân sang pháp do thám tình hình của địch quân - Bang đối địch với Bang NL kiêu hùng của chúng ta là Bang dài lưỡi............

và 2 chỗ cuối cùng trong ngũ độc súc vật của chúng ta cũng đã có chỗ đôi bạn cùng tiến ( hóa ) : Hòa dơi với tuyệt chiêu hàn miên chưởng và Tú Lợn (thay cho loài rắn vì nó ác độc :)) )( anh đang giấu nghề tuyệt chiêu của mình B-) )

Nâng chén chúc mừng cho Bang ngắn lưỡi thiên hạ đệ nhất độc của chúng ta



Thằng độc vật : HM ( ko có sát chiêu chỉ có độc dược :)) )
Chị em nhà Hắc phong song sát : Thây ma Zz ( bạch cốt trảo) và Thây sắt NLinh (hắc sát thương)
Ngũ độc súc vật (cao thủ dùng nội lực) : Giao ếch(hàm mô công),Nga Rồng (giáng long thập bát chưởng),Sơn chim (ưng trảo thần công),Hòa dơi(hàn miên chưởng),Tú Lợn (bí hiểm B-) ko ai biết rõ túng tích của nhân vật này :D )
cao thủ dùng vũ khí : anh em nhà nhị hịệp
Đệ nhất kiếm Vân Lưỡi to
Đệ nhất đao + lưỡi bé
 
vỗ tay...mà đồng chí Sơn chim đâu vào chào cả nhà đi
 
dưong mày ghen tưc khi lưỡi mày ngắn hơn bang của tao hay sao ma lói nhiều thế
 
10 năm trứoc

Trận đấu thư hùng giữa Thiên hạn đệ nhất đao Độc đao cầu bại và Thây sắt hắc sát thương đã diễn ra cực li kì ( trước khi 2 anh kịp nhận ra là cùng hội cùng thuyền )

trận đấu là 1 kỉ niệm đau thuơng với cả 2 và người ôm hận ngàn thu đáng buồn là Thây sắt,anh đã mãi mãi mất đi 1 cái tai yeu dấu do bị ăn phải Vô tình Đao quyết của độc đao cầu bại.............................và đây cũng là lần thất bại đầu tiên của anh sau nheieuf năm hành tẩu giang hồ ,.................................. mối thù cũng đã với đi phàn nào khi trong cơn đau anh vẫn định thần đuợc độc đao cầu bại đang cuời sặc sụa trong thất bại cay đắng của anh ta..........và anh ta nhân lúc đó vung hắc sát thương chém............độc đao cầu bại đã kịp thời nhạn ra nhưng ko thể ngăn chặn đuọc hết công lực của đòn đánh quá hiểm này,1 vết chém vào giữa trán,máu tuôn ra.................trong cơn giận dữ anh nhìn lại thì thây sắt đã phi thân đi mất kèm theo mối hận thù tuyệt đỉnh với độc đao cầu bại vì đã thất bại dưới tay anh...................

thây sắt đã mãi trở thành người có 1 tai và vết sẹo trên trán của độc đao cầu bại cũng vậy........................khi Thây sắt về với bang ngắn lưỡi thì độc đao cầu bại đã quy ẩn giang hồ bế quan tu luyện chờ 1` ngày đại quyết chiến với Bang dài lưỡi............................................

mãi sau này họ mới tương phùng trong vai vế là những người chống lại thế lực dám cả gan tà ác hơn hội NL của họ : bang dài lưỡi...........................

câu truyện còn tiếp diễn
 
Nhân vật Tú ẩn dật đã xuất đầu lộ diễn với 1 câu nói kinh hoàng chốn võ lâm :))
Tú bí ẩn đã viết:
dưong mày ghen tưc khi lưỡi mày ngắn hơn bang của tao hay sao ma lói nhiều thế
 
ặc... ặc :))... chết cười :)) thằng Lưỡi bé mà rất hay nói nhiều... sao mày lại sửa lại cái Đầu Sắt của thằng ku Linh thành Thây Sắt rồi??? hay là mày mê ngủ đấy??? :D:D:D

Với lại mày là thằng bé nhất trong bang... ai cho mày cái quyền quyết đinh việc để avatar với chữ kí hay không??? /:)

Xin thông báo với anh em toàn bang hội: Việc để avatar và chữ kí thế nào đã được thông báo từ những ngày đầu thành lập hội. Nhưng sau đây có vài điều bổ sung :D

- Avatar phải có và chỉ có cái mẹt của mình ở trong đó
- Dưới avatar là chức vụ trong hội (sửa trong phần hồ sơ). VD: "[chức vụ] - NNBH"
- Chữ kí bắt buộc phải có dòng: "Lói Nhiều Cho Nưỡi Ló Dài Ra"... giống ngộ đây và ai muốn thêm mắm thêm muối... màu mè loè loẹt hay viết thêm cái gì vô cũng được :D:D:D... miễn là hợp thẩm mĩ.

Thế nhá. Lưỡi bé huynh không nên nhiều lời. Ta đã quyết thì không kẻ nào có thể ngăn cản... :D:D:D Chớ có bắt ta phải động thủ... mất hòa khí trong bang hội... :)):))

Mk... sặc mùi Kim Dung :))
 
chẹp chẹp thây Ma quyết tâm trả thù cho Thây Sắt, tên Độc Đao Cầu Thắng kia cứ nhớ đấy:madflame::madflame: chức đã bé còn bon chen[-x

pang chẩu HM: tình hình là chị chỉ chấp hành đựơc quả avatar với chữ ký thôi nhóc ạ, tính sao đây:-B title của chị ko đổi được:D
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
10 năm trứoc

Trận đấu thư hùng giữa Thiên hạn đệ nhất đao Độc đao cầu bại và Thây sắt hắc sát thương đã diễn ra cực li kì ( trước khi 2 anh kịp nhận ra là cùng hội cùng thuyền )

trận đấu là 1 kỉ niệm đau thuơng với cả 2 và người ôm hận ngàn thu đáng buồn là Thây sắt,anh đã mãi mãi mất đi 1 cái tai yeu dấu do bị ăn phải Vô tình Đao quyết của độc đao cầu bại.............................và đây cũng là lần thất bại đầu tiên của anh sau nheieuf năm hành tẩu giang hồ ,.................................. mối thù cũng đã với đi phàn nào khi trong cơn đau anh vẫn định thần đuợc độc đao cầu bại đang cuời sặc sụa trong thất bại cay đắng của anh ta..........và anh ta nhân lúc đó vung hắc sát thương chém............độc đao cầu bại đã kịp thời nhạn ra nhưng ko thể ngăn chặn đuọc hết công lực của đòn đánh quá hiểm này,1 vết chém vào giữa trán,máu tuôn ra.................trong cơn giận dữ anh nhìn lại thì thây sắt đã phi thân đi mất kèm theo mối hận thù tuyệt đỉnh với độc đao cầu bại vì đã thất bại dưới tay anh...................

thây sắt đã mãi trở thành người có 1 tai và vết sẹo trên trán của độc đao cầu bại cũng vậy........................khi Thây sắt về với bang ngắn lưỡi thì độc đao cầu bại đã quy ẩn giang hồ bế quan tu luyện chờ 1` ngày đại quyết chiến với Bang dài lưỡi............................................

mãi sau này họ mới tương phùng trong vai vế là những người chống lại thế lực dám cả gan tà ác hơn hội NL của họ : bang dài lưỡi...........................

câu truyện còn tiếp diễn

..... mất một cái tai là đủ tiêu chuẩn vào Xã Đàn rồi đấy các bác ạ .........:D .....

.... mà cho em hỏi ..... sao không thấy bang nào là lưỡi dài vậy .... hay la không có ???..... :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.... cho em bon chen hỏi thêm câu nữa .....:D ... tình hình nà trong lày , hội lày có phải là phan của Kim Dung không ạ ...... b-)
 
Back
Bên trên