--> Ngắn Lưỡi Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Bang <--

rất tiếc là không phải em ạ... :D... KD chỉ là cố vấn cho bọn anh trong cái khoản ngôn ngữ trong giao tiếp và cũng là người có ảnh hưởng sâu sắc đến các chiêu thức bí truyền trong bang hội... Ví dụ: Hàm mô công của Ếch Đà Chủ Giao ếch ộp :D... Hàng long thập bát chưởng của Long Đà Chủ Nga Long sòng sọc, Ưng trảo thần công của Chim Đà Chủ Sơn Chim, Ụt ịt thần công của Lợn Đà chủ Tú Lợn :)) độc đao cầu bại của Lưỡi bé trong Ngắn lưỡi nhị hiệp..v.v.. và không thể không có lão Độc vật anh :D... không có chiêu mà chỉ có độc :))... :D:D:D... Mà nếu em muốn gia nhập bang hội thì rất hoan nghênh :D:D:D... anh sẽ thu sếp cho em một chân khá khá trong hội :D.

Mà quên, lưu ý mất tai tức là chỉ mất vành tai, cho nên không ảnh hưởng đến khả năng thính giác :D...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
pang chẩu HM: tình hình là chị chỉ chấp hành đựơc quả avatar với chữ ký thôi nhóc ạ, tính sao đây :-B title của chị ko đổi được :D

Để em gợi ý cho chị nhá :D

Dz's Thây Ma

:)):)):))

Mọi người có đồng ý không nhể?? :))
 
Thôi thế này nhá :D... cái vụ avatar thì bắt buộc... còn chữ kí thì thôi. tùy mọi người... để cho mọi người còn chỗ nào đấy mà phản ánh tâm trang riêng tư chứ :D:D:D... ok?
 
Thằng độc bật ăn nói với tao cho cẩn thận,thứ nhất tao là người đã sáng lập ra bang và đã quy ẩn giang hồ
thứ 2 là cao thủ số 1 của chú còn tại thế Hắc sát thuơng thây sắt đã từng để lại 1 tai dưới Độc đao cầu bại của anh B-) :)) bây h 2 đứa giỏi võ nhất nhì thiên hạ đã bắt tay với nhau với mục tiêu TIÊU DIỆT BANG LƯỠI DÀI hiểm độc,chú là người do anh gài vào chức bang chủ --- à ko,tin tưởng giao cho chức bang chủ bang để cai quản tất cả độc đựoc và nội lực trong thiên hạ nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt với bang lưỡi dài :)) Độc đao cầu bại ta đã quy ẩn giang hồ bế quan luyện công ko màng đến chuyện thế sự,chỉ căm tức sao chưa nhổ trụi tóc,nuốtgan,uống máu quân Lưỡi dài :)) dẫu cho nghìn xác này phải gói trong da ngựa anh cũng cam lòng :))

chú hiểu lầm lưỡi bé ta đấy thôi,ta là người quy ẩn giang hồ nên chú ko có quyền hạn gì mà ra lệnh cho ta :)) khi cần ta vẫn âm thầm trợ giúp bang của chú ;) :))
 
Để em gợi ý cho chị nhá

Dz's Thây Ma



Mọi người có đồng ý không nhể??
hehe em đồng ý ạ ! thêm chữ Zz đằng sau nữa cho đỡ mất bản quyền :)>-

thế này... tình hình vô cùng tình hình đó là theo lời của Thủy e rằng sẽ sớm thành lập ra bang lưỡi dài... đề nghị vị huynh đệ nào đang phụ trách phần điệp vụ nội gián báo cáo ngay tức khác b-)
 
Long độc vật có ý kiến là cứ để cả ở chữ ký đi, vì phần chữ kí ngoài phần tâm trạng riêng thì vẫn có thể viết cái câu bất hủ của hội mà ;)
 
lằng nhằng quá:)) mà ko hiểu sao bây h a mới thấy cái topic này nhỉ:)) thằng + sinh kia đc lắm:)) bang ngắn lưỡi đc lắm:))
mà khoan:| theo dòng lịch sử cái cho bắt kịp thời đại, sao Zz lại bị gọi là thây ma thế:)) trông nó cũng giông giống nhưng mà...hehe hiểm thật:))
 
Sơn Chim đã viết:
sao Zz lại bị gọi là thây ma thế :)) trông nó cũng giông giống nhưng mà...hehe hiểm thật :))
Sơn Chim thuộc hàng dưới mà dám nói năng vô phép... Cuộc đời sẽ sớm gặp bất trắc :)) Đúng là không muốn sống yên ổn rồi :))

Ngược dòng thời gian về chục năm trước, khi đó giang hồ còn lộn xộn, các bang đối nghịch cắn xé nhau tranh giành quyền lực, đúng lúc đó, xuất hiện 2 chàng trai trẻ. Chỉ một thời gian ngắn, với võ công kinh hồn của mình, 2 chàng trai trẻ đã bình định giới võ lâm. Không hẹn mà gặp, 2 chàng trai trong một lần phiêu du đã đối mặt với nhau. Một trận đấu kinh thiên động địa đã diễn ra mà sau đó đã trở thành truyền thuyết. Không ai biết phần thắng nghiêng về ai... Sau trận đấu ít lâu, khi hậu quả của cuộc giao đấu ấy đã được cả 2 khắc phục, 2 người lại có dịp gặp mặt nhau. Lần này, cả 2 đã khôn hơn lần trước một tí... Biết đối phương là kẻ khó nuốt, 2 chàng trai bắt tay nhau, lấy 2 chén nước, 1 chén nước chè, 1 chén nước lọc, đổ lẫn vào nhau, kể như mối thù oán trước đây đã được hòa giải. 2 chàng trai trẻ với võ công ít ai sánh bằng cùng nhau cầm chén nước <đã trộn> giơ cao thể hiện lòng quyết tâm... hạ xuống đưa lên mồm... rồi đổ đi... 2 người kết mối giao hảo từ đó. Giang hồ hân hoan, những tưởng sau này 2 chàng trai sẽ làm hùng mạnh võ lâm chính phái. Đáng tiếc, cả 2 đều sở trường ma công tà giáo... Sau này 2 chàng trai trẻ mới phát hiện ra, thật tình cờ, cả 2 thằng đều bị ngắn lưỡi... Từ đó, thêm một bang hội tà phái ra đời với cái tên Ngắn Lưỡi Bang Hội.... và 2 cái tên được thiên hạ biết đến chính là 2 bậc cao thủ Độc Đao Cầu Bại và Thây Sắt Hắc Sát Thương... Giang hồ võ lâm lại lộn xộn...

Lão phó Thây Sắt Hắc Sát Thương ta đây về võ công, trí lược đều thuộc hàng kỳ bối, ai ai cũng đồng lòng tôn ta làm Pang chẩu lãnh đạo cái bang, vậy nhưng bản thân tuy là võ công tà đạo nhưng lại trọng nghĩa khí, không màng danh lợi nên đã lựa lời từ chối. Để có thể từ chối một cách êm thắm, ta đã đề cử người anh em Độc Đao Cầu Bại - kỳ phùng địch thủ một thời của ta - lên lãnh đạo cái bang. Về võ công, Độc Đao Cầu Bại có thể nói là nhất nhì thiên hạ, ngang hàng với ta... Trong suốt bao năm chu du, trải qua hàng trăm trận chiến, Độc Đao mới chỉ có 1 lần dính sẹo, mà lại là vào giữa mặt mới đau... Lần duy nhất ấy chính là khi giao đấu với Thây Sắt ta... Ấy là về võ công, còn về mưu trí, quả thật, thằng ku này hơi hữu dũng vô mưu, tại vì quan điểm của nó là "Có sức khoẻ là có tất cả"... Tuy nhiên, thật đáng tiếc, vào thời điểm đó, Độc Đao Cầu Bại đã quy ẩn giang hồ, vào hang tu luyện... Trong hoàn cảnh gấp rút, cần phải có người đứng ra lãnh đạo Bang Hội, ta cố gắng tìm một người có đủ khả năng... không còn ai cả... thế mới buồn... Chợt ta nhớ ra người anh em Độc Vật, vốn là tay sai thân tín của huynh đệ Độc Đao ta ngày trước. Nhớ ngày đó Độc Đao và ta toàn sai thằng Độc Vật chế thuốc độc để nghịch... Tên Độc Vật này rất có tài năng về chất độc, dù sao cũng đáng tin cậy... Độc Vật được làm Pang Chẩu từ đó....
Tuy mọi việc cơ bản đã hoàn tất, ta vốn định cùng Độc Đao bế quan luyện công, nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo ngại. Độc Vật tuy về chất độc, trên thiên hạ chỉ có một, nhưng lại chẳng biết tí gì võ công... Sợ lòng quân không phục, lại sinh lục đục... Suy đi tính lại một hồi, ta đành đứng ra làm Phó Pang....

Hê hê, hết phần đầu, mọi người hiểu rõ vị thế của 3 nhân vật Độc Vật, Độc Đao và Thây Sắt chưa :))
 
hay thật... quả là thời thế tạo anh hùng... nhờ có câu chuyện quá khứ như vậy mà nay NNBH chúng ta có được một bang chủ (chỉ có độc không có tuyệt chiêu ;;)) như thế...
Long độc vật ta đã nghe qua câu chuyện trên, xin được bình thêm một chi tiết trong đó: sở dĩ Thây Sắt phó bang chủ và + lưỡi bé độc đao cầu bại kết nghĩa huynh đệ mà lại không theo qui củ là uống hết chén trà nước lọc một phần cũng do + lưỡi bé không hiểu tính tình cổ quái của Thây Sắt, lại cứ trộn cả 2 chén vào làm một... chứ nếu như vẫn cứ để 2 chén riêng biệt thì có phải là Thây Sắt vừa uống được hết, + lưỡi bé cũng vừa được uống thứ nước trà nguyên chất không loãng toẹt ra ko... nếu sớm biết trước thì đúng là nhất cử lưỡng tiện... thật tiếc lắm thay.. :mrgreen:
Khi nào Long độc vật ta rỗi rãi sẽ cùng đưa câu chuyện quá khứ của Ngũ độc vật lên cho chư vị tham khảo ;)
 
:)) chết cười với các bác nhà mình...thôi thế này thì để hôm nào chúng ta lại gặp mặt nhau cùng bàn kế hoạch phát triển hội...rì chứ bài hát của hội ko thể ko có :>
 
da. , iem là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn " Bình ngô đại cáo " đến đây để làm nhiệm vụ diệt côn trùng đây ạ , nhất là lũ độc vật !




























( bà con ơi , em trót dại ! vào nhầm chỗ , đụng nhầm hàng ! :(( )
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
Thằng độc bật ăn nói với tao cho cẩn thận,thứ nhất tao là người đã sáng lập ra bang và đã quy ẩn giang hồ

Hê hê... chú có nhầm nhọt sang trồng trọt không đấy??? /:) Chú chỉ là cái thằng viết ra cái bảng thông báo đầu tiên thôi... /:)... chú nên nhớ là cái ý kiến hợp nhất 2 bang là của anh, cái tên anh đặt cho bang cũng là do anh /:)... và tất cả thành viên hội đánh vần nói lắp tiền bang hội của chú trước đây đều là thành viên trong bang hội của anh. /:)... Thế mà chú dám nói là chú sáng lập ra... [-(... Mà cũng phải... trong truyện Kim Dung thường xuất hiện những kẻ phản trắc :D:D:D. Anh hùng khó sống lâu mà không bị kẻ dưới ghen ghét :D:D:D hé hé... không nên để hòa khí trong bang hội mất đi... /:)
 
Bùi Thế Phong đã viết:
da. , iem là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn " Bình ngô đại cáo " đến đây để làm nhiệm vụ diệt côn trùng đây ạ , nhất là lũ độc vật !

( bà con ơi , em trót dại ! vào nhầm chỗ , đụng nhầm hàng ! )

thằng này lao đầu vào chỗ chết à??? sao tự nhiên vào đây gây sự??? /:)...
 
Vũ Ngọc Linh đã viết:
Ngược dòng thời gian về chục năm trước, khi đó giang hồ còn lộn xộn, các bang đối nghịch cắn xé nhau tranh giành quyền lực, đúng lúc đó, xuất hiện 2 chàng trai trẻ. Chỉ một thời gian ngắn, với võ công kinh hồn của mình, 2 chàng trai trẻ đã bình định giới võ lâm. Không hẹn mà gặp, 2 chàng trai trong một lần phiêu du đã đối mặt với nhau. Một trận đấu kinh thiên động địa đã diễn ra mà sau đó đã trở thành truyền thuyết. Không ai biết phần thắng nghiêng về ai... Sau trận đấu ít lâu, khi hậu quả của cuộc giao đấu ấy đã được cả 2 khắc phục, 2 người lại có dịp gặp mặt nhau. Lần này, cả 2 đã khôn hơn lần trước một tí... Biết đối phương là kẻ khó nuốt, 2 chàng trai bắt tay nhau, lấy 2 chén nước, 1 chén nước chè, 1 chén nước lọc, đổ lẫn vào nhau, kể như mối thù oán trước đây đã được hòa giải. 2 chàng trai trẻ với võ công ít ai sánh bằng cùng nhau cầm chén nước <đã trộn> giơ cao thể hiện lòng quyết tâm... hạ xuống đưa lên mồm... rồi đổ đi... 2 người kết mối giao hảo từ đó. Giang hồ hân hoan, những tưởng sau này 2 chàng trai sẽ làm hùng mạnh võ lâm chính phái. Đáng tiếc, cả 2 đều sở trường ma công tà giáo... Sau này 2 chàng trai trẻ mới phát hiện ra, thật tình cờ, cả 2 thằng đều bị ngắn lưỡi... Từ đó, thêm một bang hội tà phái ra đời với cái tên Ngắn Lưỡi Bang Hội.... và 2 cái tên được thiên hạ biết đến chính là 2 bậc cao thủ Độc Đao Cầu Bại và Thây Sắt Hắc Sát Thương... Giang hồ võ lâm lại lộn xộn...

Lão phó Thây Sắt Hắc Sát Thương ta đây về võ công, trí lược đều thuộc hàng kỳ bối, ai ai cũng đồng lòng tôn ta làm Pang chẩu lãnh đạo cái bang, vậy nhưng bản thân tuy là võ công tà đạo nhưng lại trọng nghĩa khí, không màng danh lợi nên đã lựa lời từ chối. Để có thể từ chối một cách êm thắm, ta đã đề cử người anh em Độc Đao Cầu Bại - kỳ phùng địch thủ một thời của ta - lên lãnh đạo cái bang. Về võ công, Độc Đao Cầu Bại có thể nói là nhất nhì thiên hạ, ngang hàng với ta... Trong suốt bao năm chu du, trải qua hàng trăm trận chiến, Độc Đao mới chỉ có 1 lần dính sẹo, mà lại là vào giữa mặt mới đau... Lần duy nhất ấy chính là khi giao đấu với Thây Sắt ta... Ấy là về võ công, còn về mưu trí, quả thật, thằng ku này hơi hữu dũng vô mưu, tại vì quan điểm của nó là "Có sức khoẻ là có tất cả"... Tuy nhiên, thật đáng tiếc, vào thời điểm đó, Độc Đao Cầu Bại đã quy ẩn giang hồ, vào hang tu luyện... Trong hoàn cảnh gấp rút, cần phải có người đứng ra lãnh đạo Bang Hội, ta cố gắng tìm một người có đủ khả năng... không còn ai cả... thế mới buồn... Chợt ta nhớ ra người anh em Độc Vật, vốn là tay sai thân tín của huynh đệ Độc Đao ta ngày trước. Nhớ ngày đó Độc Đao và ta toàn sai thằng Độc Vật chế thuốc độc để nghịch... Tên Độc Vật này rất có tài năng về chất độc, dù sao cũng đáng tin cậy... Độc Vật được làm Pang Chẩu từ đó....
Tuy mọi việc cơ bản đã hoàn tất, ta vốn định cùng Độc Đao bế quan luyện công, nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo ngại. Độc Vật tuy về chất độc, trên thiên hạ chỉ có một, nhưng lại chẳng biết tí gì võ công... Sợ lòng quân không phục, lại sinh lục đục... Suy đi tính lại một hồi, ta đành đứng ra làm Phó Pang....

Hê hê, hết phần đầu, mọi người hiểu rõ vị thế của 3 nhân vật Độc Vật, Độc Đao và Thây Sắt chưa
:))



đây là tiểu sử của bang chúng ta

có 1 chi tiết mà đệ hắc sát thương chưa nói đến đó là đệ đã bị huynh chém cụt 1 tai ---> đến h vẫn còn áy nay :D :D :D :D ko sao,huynh đệ ta sẽ san bằng bang lưỡi dài :)) công phu của đệ tiến triển đến đâu rồi ?


to Độc vật : mày thật là láo toét,nhưng tao sẵn sangd bỏ qua vì đại nghiệp của bang lưỡi ngắn : TIÊU DIỆT LŨ LƯỠI DÀI hiểm độc ---> cần độc dựoc của chú :))



anh đang bế quan luyện công,thỉng thoảng chốn ra post 1 bài :))
 
này....bi h đây đã thành cốc của đệ nhất bang hội rồi...ai léng phéng nà cứ niệu thần hồn đấy B-)
 
đụng nhầm hàng như thế có ngày chết toi đấy anh ạ...
thôi lần này em xin mọi người tha cho anh ý... kẻo lại mang tiếng hội mình sồn sồn :mrgreen:
nhưng lần sau là ko thoát đâu đấy :mad:
 
Sau đây Tổng đà chủ Long độc vật Long nữ hiệp Nga cô cô (tên dài quá 8-}) ta xin được hàn huyên tâm sự cùng các chư vị huynh đệ về quá khứ của mình ;;)
Cách đây đã lâu, ta đã được nghe tương truyền về sự việc xảy ra giữa Thây Sắt hiệp và Độc đao cầu bại hiệp, kể từ lúc họ còn để lại vết sẹo trên người dấu ấn của cuộc tranh đấu khốc liệt thời ấy, cho đến lúc họ đã kết nghĩa giảng hoà và cùng nhau lập ra NNBH với sự chỉ đạo của Độc Vật nổi danh trên chốn giang hồ chỉ biết độc không có tuyệt chiêu :mrgreen: Câu chuyện thực khiến cho ta khâm phục vô cùng…
Từ bé vốn ta đã có tính tình lạnh lùng ít nói, chỉ hành động mà không cần nhiều lời, ta đã ngao du khắp chốn giang hồ mà không tìm được người thầy ưng ý, ngay cả bạn bè huynh đệ cũng không… Sau đó gặp được sư phụ, Người vốn là đệ tử đời thứ 999 của dòng họ nhà Quách Tỉnh Quách đại hiệp, đã truyền thụ cho ta món tuyệt chiêu Giáng Long thập bát chưởng tẩm độc dược có một không hai :D Sau đó đã biệt tăm biệt tích trong chốn võ lâm.
Ta sau đó tiếp tục cuộc hành trình của mình cho đến 1 ngày gặp được Thây Ma, khi ấy nổi tiếng một vùng bởi tài ăn nói và tuyệt chiêu Bạch Cốt trảo trong Cửu âm chân kinh , học hỏi của đệ tử thứ 919 của Cô gái đô long. Thấy Thây Ma là người tâm đầu ý hợp, lại có nhiều điểm chung trong quá khứ, ta quyết tâm gặp gỡ và kết nghĩa huynh đệ (thực ra là tỉ muội) với người. Được biết, Thây Ma có một người đệ kết nghĩa, ta lập tức nhận người đó làm huynh , dù chưa được biết mặt :-“ . Trong thời gian sống tại sơn trang của tỉ tỉ Thây Ma, ta quen biết được một người bạn thuộc giống cóc độc(cậu ông trời đấy :-“) có biệt danh Giao ếch. Với tuyệt chiêu Hà Mô Công vô cùng lợi hại, Giao ếch đã từng tỉ thí võ công với ta ngang ngửa không ai hơn ai… Sau lần tỉ thí đó trong lòng cả 2 đều vô cùng cảm phục đối phương, và nhanh chóng trở thành đôi bạn thân của nhau.

còn tiếp... :D
 
phần tiếp
Ngoài Giao ếch, tại sơn trang này còn có một người rất lạ lùng: Sơn chim , với tuyệt chiêu Ưng trảo thần công (cũng độc), ngoại hình tầm thường, nhưng nghe đồn rất giỏi võ nghệ. Ta đã khiêu chiến với Sơn chim nhiều lần nhưng đều bị từ chối phũ phàng… hỏi kỹ ra mới biết Sơn chim là một người rất e lệ :)))) tuy có võ nghệ nhưng ko bao giờ dùng nó để tỉ thí vô nghĩa. Nghĩ đến mình thật xấu hổ, ta bèn … tìm cách giả vờ nhân nghĩa, trò chuyện và cũng lại trở thành bạn thân luôn với Sơn chim :D
3 người chúng ta đại diện cho 3 loài vật độc với những tuyệt chiêu vô cùng lợi hại: Rồng, Ếch, Chim, thường cùng nhau tập luyện võ nghệ và ngày càng trở nên tiến bộ.
Một hôm, Thây Ma báo tin rằng bắt đầu từ bây giờ người sẽ lên chức phó bang chủ của Ngẵn lưỡi bang hội , đồng chức vụ với người em kết nghĩa Thây Sắt… Họ đang tìm các vị anh hùng tài giỏi chốn võ lâm thu nạp giữ chức cai quản hội… Thế là vào một ngày mưa gió tầm tã, 3 Độc vật chúng ta đến bái kiến bang chủ Độc Vật của NNBH và giữ chức cai quản 3 phía chính diện bảo vệ Ngẵn lưỡi cốc. Tại đây ta được tận mắt nhìn thấy người huynh kết nghĩa Thây Sắt và rồi chẳng nhớ lí do tại làm sao mà cả ta, tỉ tỉ Thây Ma, Thây Sắt huynh cùng Độc vật bang chủ cắt máu ăn thề, kết nghĩa huynh đệ tỉ muội. (Chú thích: máu được cắt cho vào nước lọc vì vậy nên Thây Sắt huynh của ta vẫn uống hết được đàng hoàng, chứ ko phải lén lén lút lút trút đổ đi như khi cùng Độc đao cầu bại uống cốc trà nước lọc ::)))
Chuyện tạm thời dừng ở đây…. ;) Mời các vị huynh đệ bổ sung… hêhhêh
 
hôm nay có một sự kiện đặc biệt...
ko ngờ sau bao nhiều năm tình huynh muội gắn bó, Thây Sắt đã giở tuyệt chiêu... đánh ngang tay Long độc vật ta
vì sợ né tránh làm huynh mất mặt nên đã ko đỡ.. kết quả là,... nhận một vết sẹo ở ... :((... tay :)D) và vì máu ra quá nhiều ko kịp cầm máu, Long độc vật đã nằm xuống (ko vĩnh viễn)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên