Moi nguoi da duoc accepted vao truong nao roi?

Kiểu như phim truyện có mấy phần ý
Matrix rồi đến Matrix revolution chẳng hạn :))
Hic, chị BT năm ngoái tham gia Đt, và được giải đó
 
Đáp án thì sai, chấm thi thì máy móc, manh mún :))
Phòng thi thì ném bài ném giấy lung tung :))
Chán hết chỗ nói
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Đáp án thì sai, chấm thi thì máy móc, manh mún :))
Phòng thi thì ném bài ném giấy lung tung :))
Chán hết chỗ nói

:eek:, thật thế à em? Đây là thi HSG cấp gì vậy? Đáp an sai, chấm thi máy móc thì là bệnh cũ rồi, nhưng mà ném bài thì 8-}
 
Thi HSG lớp 11 chứ đâu chị ơi :))
Phòng em thì bị GV trông rõ chặt, ra ngoài thấy tụi nó hớn hở bàn bài đủ kiều
Phòng thì ném giấy, phòng thi hẹn nhau đi WC rồi ra bàn bài :))
Thật pó tay :(
Giám thị thì tụ tập buôn chuyện ngoài hành lang, chê bai trường này trường nọ
Trông cứ như "Hạnh phúc của 1 tang gia" - trích "Số đỏ" ý ạ:))
 
HSG thành phố thì toàn thế thôi mà:| cô chú nào thích nghiêm túc hơn thì năm sau phấn đấu vào vòng QG:D
 
Nguyễn Anh Khoa đã viết:
Cho iem xin mọi người đừng nhắc đến thi HSG nữa ...Bọn em vừa thi hôm nọ xong lúc thi xong mặt đứa nào cũng phởn [-( ...nhưng chỉ một hôm sau đó tất cả méo xẹo ...và hai hôm sau đó thì ...thất vọng hoàn toàn ....Và chỉ hai tuần nữa tất cả sẽ ...thôi ko nói nữa

@BT : Năm lớp 11 chị vào tuyển QG đúng ko ??? :-/

Uh, chị có trong ĐT QG, có đi thi, có giải, và có nước mắt... :lol:
 
Giải KK ? :-?
Giải ba mà chưa thấy vui vì trình độ của mình còn hơn thế ... :p
Hay giải nhất và khóc vì sung sướng :D
 
EM thì ko mơ tưởng đến thi QG mần chi cho nó mệt:D
Cứ học bình thường, giải TP là đủ roài:D
 
Nguyễn Anh Khoa đã viết:
Đấy em bảo rồi có sai đâu !!!BT sướng nhể nhưng chị được giải mấy ??? :-/

À chị giải thích hộ em sao lại có nước mắt , có vui , có buồn ...Chị nói hơi khó hiểu ??/Lại còn được và mất nữa chứ ???Em chưa thấy cái gì mất cả ( trừ việc ko đc giải ) :|

Chị được giải 3 nhóc ah ;). Được là được... giải, được cộng điểm trên lớp. Mất là mất thời gian, mất kiến thức trên lớp, mất bạn bè... :)
 
Hum! hóa ra mọi ng đang bàn chuyện thi quốc gia raòi dc accept à?:D trở lại vấn đề em Thư ngoan hiền :D tình hình sao rôi! Có tin vui chưa
 
Em trả lời hộ BT nhé : Chị vẫn còn đang rất cẳng thẳng mới có một cái safety thôi !!! :))

@BT : Mất bạn bè ???Tại sao hả chị ???ÔI giải 3 mơ ước của mình !!! :)) :x
 
Óe óe, em thấy thi QG khó khăn vô cùng, nhất là Chem :))
Mơ thì mơ thế chứ đến lúc thi ko được giải quay lại lớp học chả hỉu cái gì 8-}
Vả lại em cũng ko đủ khả năng
Nghe nói thi QG ANh toàn kiểu IELTS đúng ko ạ, graph... :-?
 
em Long này SAT ii Chem thể nào cũng được 800 thôi đừng lo :D Thi HSG Anh uh giống ielts, co 1 bài dựa trên graph, 1 bài essay bthuong. Còn lại các phần kia đều rẻ tiền :| Thi Olympic 30-4 gì đó của miền Nam còn hay hơn
 
Sư phụ nói chỉ có đúng. Thí có thông tin gì chưa Sp. sư phụ có app Middlebury không, mai có result online đoá
 
Ko. Nói đúng ra là bản thân có nộp app còn rec với transcript thì never reached admission office. Lại vụ counselor thôi :((
 
Uh đúng rồi, ngày mai cả Smith cũng release kết quả online nữa, các em nam nhớ chú ý đón xem :p.
 
Back
Bên trên