Lớp Văn ơi !!!!!

:D Chào Lé, Thủy, Tâm...lâu lâu vào, nhưng lười quá...chả biết viết gì cả
Nếu không có gì thay đổi thì 1 tuần nữa tớ sẽ được về nhà rồi! Hẹn gặp mọi người ở nhà nhé!

Nhớ đi hội trường đấy!

@ Thúy: trời ơi...ấy không nhận ra tớ nữa sao? huhu... :(( tớ là Hiền, ngồi cạnh Hà gần cửa lớp... ngay bên cạnh bàn ấy và Phước đây mà! Ấy dạo này thế nào, đã ra trường và đi làm chưa?

Ôi...lớp mình chúng nó đi làm cả rồi!
 
To Thủy: Chúc mày hay ăn chóng lớn:)>- ... Sinh nhật vui vẻ nhé... Khi nào về nhớ trả nợ bạn nhé b-) ;;) (bạn cho nợ bữa sinh nhật này...hehehe).. Chúc mày mau mau chóng chóng xích cổ được một thằng nào đó0:) :x ... nhanh dẫn về đây cho tao xem với...(như là vào sở thú ấy nhỉ:)) :-$ )...
 

:dazzler: :roflmao: :dazzler: :roflmao: :dazzler: :roflmao: :dazzler:


:drummer: :guitar: :drummer: :guitar: :drummer: :guitar: :drummer: :guitar: :drummer:


:beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug:


@};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};-


Hí hí.... Chúc mừng sinh nhật bé Thủy...hay ăn chóng lớn... học hành tiến bộ... làm ăn tấn tới và mau chóng về nhà lấy chồng nhé! :x
 
19-11
:drummer: :drummer: :drummer: :guitar: :guitar: :guitar: :guitar: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :guitar: :guitar: :guitar: :guitar: :drummer: :drummer: :drummer:
Chúc Thủy sinh nhật vui vẻ. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hello mọi người! Lâu lắm rùi mới vào đây thăm hỏi các đồng chí, tình hình dạo này nhiều đám cưới quá, làm còn chẳng đủ để mà ăn...
Hiền giờ này về đến Hà Nội chưa nhỉ, hôm nào lớp mình làm bữa gặp mặt cái, ko lại quên xừ mặt nhau mất :D
Thủy à,chúc mừng sinh nhật nhé, mau mau về với bọn tao, nhớ quá cơ, ( hỏi nhỏ nhé, có cao lên được tẹo nào ko?)
Thúy đã đi làm ở đâu chưa?Bây h trông khác lắm phải ko?
 
Ui, chúc mừng sinh nhật bạn Thủy nha! Chúc cho điều ước cao thêm của ấy thành sự thực!!! (Bi giờ xưng là ấy với tớ như quay lại thời ngày xưa,trẻ thêm mấy tuổi).
Năm nay có ai đến nhà thầy Hùng không nhỉ.:-? NGày hội trường ai đi được nhớ rủ tớ với Phương Thúy nhé, thế là biết chắc có 2 người rồi. Ai nữa thì giơ tay lên nào:) Bạn Hằng có đi không?
Hì hì , định đăng kí mua một quyển mà quên mất số tk. Chán quá.
 
Cảm ơn mọi người nhiều lém :x :x :x :x , chưa năm nào sinh nhật của Thủy yên lặng như năm nay nhưng lại thấy rất vui. lâu lâu mới lại thấy lớp mình có nhiều người vào topic này :x, mọi người thỉnh thoảng vào đây buôn bán 1 tý cho no rôm rả.

Hằng, Lé, Thúy: Tình hình là Thủy chưa bao giờ ước cao thêm (vì có ước cũng không thành hiện thực :D), cho nên đề nghị các bạn không chạm vào "nỗi đau" của T nhé j/k.

Hiền chắc chỉ mấy ngày nữa là bay rồi nhỉ, cả lớp mình cố gắng về hội trường đi, ít nhất cũng là 1 dịp để gặp nhau xem tình hình mọi người đi làm ăn, kiếm tiền và.... đến đâu rồi. T thì chắc chắn không về được đợt này rồi, nhưng mà hy vọng là gặp được mọi người sớm thôi.

Hoài Anh: thi cử thế nào hả mày? Mọi việc vẫn ổn chứ? tình hình là bây giờ "xích cổ" được ai cũng khó lắm, vì ai cũng yêu tự do cả ;;) , chứ không chịu chui đầu vào rọ như anh Thanh nhà mày đâu :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hi hi... :x vui quá nhỉ.... lâu lắm rồi mới thấy topic lớp mình đong vui thế này!

Lâu lắm rồi mới có các bạn lớp toán chui vào thread lớp văn đấy! Em Thủy sướng nhé!

Xem nào, bây giờ lớp mình trong này có Hằng, Tâm, Linh :)p Lé), Thúy, Thủy.... 6 đứa rồi! .... Mấy ngày nữa tớ sẽ về nhà rồi...hi vọng gặp được lớp mình.... Tiếc là vắng mặt lớp trưởng thì ai sẽ tổ chức họp lớp đây...:(... À...20/11 có ai đến nhà thầy Hùng ko? Thầy bây giờ thế nào rồi?


Mọi người ở nhà nhớ đi hội trường đấy nhé! ;)
 
Hi lớp mình: Những ai đi hội trường vào ngày 24,25 tháng 12 thì đăng ký nhanh nhé. Tớ cũng đăng ký rồi, chắc chắn sẽ kéo cả bạn Diệu Dậu .
Những bạn nào đi nữa thì liên hệ luôn với tớ để còn hẹn hò nhé hihi..
 
Tớ đăng kí lâu lắm rùi :D
Hôm đấy cắm trại qua đêm đấy. Mọi người cố gắng tập trung ở đó nhé :D
 
Ơ bạn Tâm đăng ký rùi ah. Tớ cũng vừa đăng ký nhưng vẫn chưa thấy thồng báo gì). Vui nhỉ, vậy là lớp mình sẽ có những người như sau :
1.Tâm
2. HLinh
3. Diệu Trang (ko thoát được đâu:)) . Hi vọng tớ cũng câu kéo được chị Hằng nhà tớ)
4.Phương Thúy (gần đến ngày đó thì liên lạc với tớ. Có kèm ai thì cứ tự nhiên nhé:)) )
5. Hằng.
6....
Còn ai nữa nào, nhanh nào=D> Bạn Tâm thử rủ Hạnh lớp mình, Cẩm Vân (dạo này chẳng thây tăm sủi gì cả), bạn Hiếu.. đi luôn nhé. Càng nhiều càng vui mà.
 
Cẩm Vân thỉnh thoảng vẫn thấy online.
Hạnh thì cũng thi thoảng thấy online, nhưng hỏi ko bao giờ trả lời (!!?)
Hiếu thì chịu ko bít nick là gì.
Giờ chắc chỉ rủ đ/c Quân là có khả năng nhất thôi :D
 
Đã có thêm bạn Nở và có thể cả bạn của bạn í. (Đang câu kéo thêm bạn Tú và một số bạn khác).
Danh sách còn tiếp tục...
 
Eh hê cả 2 vợ chồng nhà Nở cùng đi à? Bạn Lé lôi kéo khéo nhỉ :mrgreen:
Bạn Lé có thông tin về bạn Tú à? Update cho anh em đi :D
Để tớ lôi kéo bạn Hoàng Vân xem sao :biggrin: Tối mai tớ với bạn Vân đi chơi, có bạn nào muốn đi cùng ko ;;)
 
Ê, vợ chồng nào ở đây hả anh Tâm én? :D Cả nhà ơi, làm thế nào để đăng ký được nhỉ?
 
Cả nhà xí xớn quá đi thôi :p, làm mình cũng muốn xí xớn theo. Cả nhà đi chơi nhớ chụp ảnh up lên album lớp mình cho em xem với nhé.

Con Nở kia, chỉ thấy đi chơi là có mặt thôi. Dạo này sao rồi? Tao với con Phanh mới buôn sáng nay, có phần phê phán về mày không chịu liên lạc với bọn tao :p. Đấy, về nhà có Q 1 cái là quên hết cả bạn bè. Tao nghe nói anh yêu của mày đi làm rùi hử? Thấy bảo hoành tráng lắm :p, tháng 3 tao về hỏi tội anh em mày sau :D.
 
Hí hí,... chào mọi người... tớ đã về nhà rồi và cũng đăng kí đi hội trường lâu lắm rồi... :pHi vọng gặp được lớp mình.:D Được về nhà sướng quá!
 
Úi giời, xem chừng có vẻ rôm rả quá, tự nhiên thấy có không khí hẳn lên.Chẳng biết hôm hội trường có phải đi tour không, không thì lại lỡ mất 1 dịp tụ tập với lớp mình...Oh my buddha!!!!
Tâm sao lại đi chơi với Hoàng Vân là thế nào nhỉ, tò mò quá...:)
Hoa nở về từ lúc nào mà chẳng thấy tăm hơi đâu, đi làm ở đâu chưa? Bạn vẫn đợi món sushi đấy..( nghĩ mà thèm quá)
 
Nguyễn Thu Hằng đã viết:
Úi giời, xem chừng có vẻ rôm rả quá, tự nhiên thấy có không khí hẳn lên.Chẳng biết hôm hội trường có phải đi tour không, không thì lại lỡ mất 1 dịp tụ tập với lớp mình...Oh my buddha!!!!
Tâm sao lại đi chơi với Hoàng Vân là thế nào nhỉ, tò mò quá...:)
Hoa nở về từ lúc nào mà chẳng thấy tăm hơi đâu, đi làm ở đâu chưa? Bạn vẫn đợi món sushi đấy..( nghĩ mà thèm quá)
Ơ thế không ai trả lời xem đăng kí đi hội trường ở đâu ah? Hưm, Hằng ơi tao cũng thèm Sushi lắm mà không có tiền để đi ăn, khổ thế không biết =; :((
 
Back
Bên trên