Lớp Toán 1 (1996 - 1999)

Dạ, aiem phai nờ. Trông mod Thủy Tiên trông hiền lành quá, em có về VN đi ăn chè cùng em Châu không???
Thứ 6, ngày 27/2/2004 chị Mai mời các em đi ăn trưa + ăn chè. Kêu gọi tụ tấp khó quá, bây giờ đành mời vậy. Nghĩ mãi chẳng ra lý do, thôi thì nhân ngày Thầy thuốc VN nhé.
Đề nghị liên hệ tới số:
- CQ: 8258394
Để confirm nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Thị Yến Mai đã viết:
Dạ, aiem phai nờ. Trông mod Thủy Tiên trông hiền lành quá, em có về VN đi ăn chè cùng em Châu không???
Thứ 6, ngày 27/2/2004 chị Mai mời các em đi ăn trưa + ăn chè. Kêu gọi tụ tấp khó quá, bây giờ đành mời vậy. Nghĩ mãi chẳng ra lý do, thôi thì nhân ngày Thầy thuốc VN nhé.
Đề nghị liên hệ tới số:
- CQ: 8258394 - MB: 0903 292 678
Để confirm nhé.
Oái, thế là chị Mai không đợi em về đi ăn cùng ạ??? hik hik.. Bực ruồi... cuối tuần này sẽ nhịn đói đi ngủ... B-)

To chị Tiên: em là người Hoài cổ.. giờ đang muốn tìm hiểu xem ngày xưa mấy cụ nhà mình có cái phong trào "Đông kinh Nghĩa thục" nghĩa là sao nên.. :D giờ đang lưu lạc tận nơi này... ngày ngày nằm gai nếm mật của bọn fát xít mong có lúc mình bật lại được bọn nó... :D À, hôm qua vừa đi lượn lờ.. thấy có 1 shop bán toàn đồ lưu niệm của Bọn Đức ngày xưa... giờ mới có dịp soi kỹ.. hóa ra cái sao trên mũ Hitle có hình đầu lâu à... 8-} giờ em mới biết...

Hơ, mà hóa ra đó là Montreal àh.... :D Nghe đọc Montreal em cứ tưởng nó ở cạnh Monte Carlo, :)) Nhầm... sozy, từ bé đến giờ đầu óc em đã được khai phá mấy vụ đó đâu... May mà hôm đó còn đọc chữ nên tưởng tượng ra Monte Carlo chứ nếu mà nghe tên có khi còn lôi mod Tiên sang tận Mongolia để liên hoan thịt cừu nữa ấy chớ.. :D :((

Hê hê... nhờ có cái thread này làm bài của em tăng vùn vụt... :D đúng là được hưởng sái của các thế hệ đi trước... :D các bác creative thật, nghĩ ra mục chui vào đây nữa.. :D
 
Phạm Thị Yến Mai đã viết:
Dạ, aiem phai nờ. Trông mod Thủy Tiên trông hiền lành quá, em có về VN đi ăn chè cùng em Châu không???
Thứ 6, ngày 27/2/2004 chị Mai mời các em đi ăn trưa + ăn chè. Kêu gọi tụ tấp khó quá, bây giờ đành mời vậy. Nghĩ mãi chẳng ra lý do, thôi thì nhân ngày Thầy thuốc VN nhé.
Đề nghị liên hệ tới số:
- CQ: 8258394
- MB: 0903 292 678
Để confirm nhé.
Oạch, trưa thứ 6 tuần này à? 8-| Không bít bạn Dương có bận dạy học gì không nhỉ? Được roài để em thu xếp :D:p

To Cường: Yên tâm, còn nhiều vụ nữa, lo gì :D Câu bài hợp pháp thì không sao :)):D:p
 
Chị Mai,
Sao chị ko sử dụng dịch vụ tin nhắn trên HAO? Cứ để số điện thoại go public ở đây nguy hiểm lém, vì ai cũng vào đây đọc được mà.
Em sẽ gọi điện cho chị, Châu toàn quyền ủy thác cho em rồi: chị em mình chủ trì, còn Châu chủ chi. Châu nhỉ ;)
 
Lương Thị Thùy Dương đã viết:
Chị Mai,
Sao chị ko sử dụng dịch vụ tin nhắn trên HAO? Cứ để số điện thoại go public ở đây nguy hiểm lém, vì ai cũng vào đây đọc được mà.
Em sẽ gọi điện cho chị, Châu toàn quyền ủy thác cho em rồi: chị em mình chủ trì, còn Châu chủ chi. Châu nhỉ
Oạch oạch, ấy không nhớ bi giờ tớ vẫn là sinh viên à :D:p
 
oeoee..chè ơi là chè ơi...:(..thèm quá..chè ngô, chè khoai, chè 3 màu..chè hạt lựu..chè đậu đỏ..chè đậu xanh..chè thạch..trân châu..chè huế..chè sài gòn..chè trôi nước..ốí...thèm nhất là chè giunnnn...híhí...=p~ =p~
các anh chị và các bạn đi ăn về tả cho tớ với..hehe..:D
 
dung roi, ca nha doi di.. doi em voi chi Tien ve di mot the.. ;;) Nha'
Tháng mấy mod về Vn thế.... gửi làm sờ-pon-sờ cho em ít đô-na để em về ké với....

Lâu lắm rồi cũng không được ăn chè.. thèm chè vật... hik hik... Úm ba la thứ 6 này cả 3 bác cùng bị 3 nhóm khác lôi đi ăn riêng, hết cả tụ tập.. ờ.. B-)
 
Mai nhé! Rủ mấy em đi ăn chè thì được, thế mà không rủ bạn nhé! :D
 
Chị Giao thích thì mời đi cùng, nhưng chị còn ở VN đâu nhỉ :-/
Em Cường nhé, xấu tính wá :p
Tiên thân mến, bao giờ về đây đi ăn chè nhá. Mùa hè thì chè còn hấp dẫn hơn nữa :D
To Châu: làm gì mà phải thanh minh thanh nga thế, hôm ấy chị Mai mời cơ mà ;)
 
Tình hình là tinh thần ăn uống đã lên cao độ :))
Sao chị Giao cũng vào đây đọc à? :D:p
 
Tình hình là rất tình hình. Số DT của chị có trên HAO này đến lần thứ nhiều rồi, mà chả có ma nào gọi, nên rất yên tâm!!!
Hờ hờ, người ta vẫn gọi là em Tố thì không thích, cứ thích bạn cơ. Làm em có phải là cũng trong dang sách không? :* ;;) :) :)) , để dành bụng năm sau về sẽ cho đi ăn bù :) . Bi h người ta đang muốn mời các em: các em nhẩy?
Trưa thứ 6, 11h30 có mặt tại "vườn hoa con cóc". Các em có ý kiến gì không?

To những người đang không ở VN: cho xin cái add để gửi chè đến tận nơi ạ. Hay là ăn chè ngó tạm ạ. B-)
 
Phạm Thị Yến Mai đã viết:
Trưa thứ 6, 11h30 có mặt tại "vườn hoa con cóc". Các em có ý kiến gì không?
Vườn Hoa con cóc là chỗ nào vậy chị Mai? 8-| ;;) Thôi có gì thì Dương gọi điện :p Chắc có mỗi em và Dương thôi chị nhỉ :p Mọi người ở nước ngoài hết thì đến làm sao được :D Bọn em tha hồ đánh chén :)):x ;;) :p
 
ốizơi..nhìn là biết Trâu tham ăn zồi..hehe..:D
Chị chả biết bao giờ mới được khăn gói về quê làm sao si`pống sờ iem được huh iem Cường..hẹ..hay Châu sì pong sờ cho 2 chị iem tớ đê..héhé..:D
hic..mình đang có 3 cái midterms..học gần chết.. trong khi bà con đánh chén túy lúy..oeoe..khổ thân tôi quá..:(:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chao ban Do Chau?Con nhan ra to ko?Ay van khoe chu?Sap tot nghiep roi dung ko?
 
Bui Mai Lan đã viết:
Chao ban Do Chau?Con nhan ra to ko?Ay van khoe chu?Sap tot nghiep roi dung ko?
Oạch oạch, không thể tin vào mắt mình được :eek: 8-| Cứ tưởng hông có ai lớp mình vô đây, thế mừ tự nhiên hôm nay lại có bạn Mai Lan :D Mà sao ấy "khách sáo" thế :p Đương nhiên là tớ phải bít ấy chứ :D Làm sao mà quên bạn Lan được, nhất là nhà tớ với nhà ấy gần nhau như thế :D:p Tớ đang đi thực tập, đến cuối tháng 5 thì bảo vệ đồ án. Còn ấy chăc còn lâu moiứ về VN nhỉ? Hình như học xong còn phải làm ở bên đấy mấy năm cho bọn nó đúng không? 8-| ;;) Sao ấy đăng ký lâu rồi mà hôm nay mới post bài đầu tiên vậy? ;;) :D
Trưa nay đi ăn với chị Mai và Dương no căng bụng. Oạch, mang tiếng nhà mình gần hồ Gươm mà bi giờ mới biết cái vườn hoa con cóc là cái gì :D 'Coz mình ngoan mừ :x À chị Mai, mấy cái pic chị chụp rồi scan mà có em thì đừng post lên vội nhé :D Chị send cho em trước để kiểm duyệt chất lượng đã :D Hic, em không ăn ảnh lắm mừ :p Ở ngoài bao giờ em cũng đẹp giai hơn trong ảnh :D :p Mừ bạn Dương hóa ra dạy Lý chứ không phải dạy Hóa. Thế mà mình cứ đinh ninh là dạy Hóa, he he :))
 
Do Thuy Tien đã viết:
ốizơi..nhìn là biết Trâu tham ăn zồi..hehe..
Chị chả biết bao giờ mới được khăn gói về quê làm sao si`pống sờ iem được huh iem Cường..hẹ..hay Châu sì pong sờ cho 2 chị iem tớ đê..héhé..
hic..mình đang có 3 cái midterms..học gần chết.. trong khi bà con đánh chén túy lúy..oeoe..khổ thân tôi quá..
Tien ty ty, ta tim cho nao di an rieng thoi, ba con hom nay thay chi Mai khoe che chen bet nhe roi, chang de phan gi cho chi voi em dau.. x-( ... Lan nay quyet di an manh.... >:)
 
Hihi cám ơn chị Mai đã khao tụi em một bữa ra trò :x Mà em Cường nói thế là sai rùi, bọn chị có để phần chè cho em mà. Chị Mai post ảnh mấy cốc chè phần em Cường đi cho em ấy đỡ tủi nhé ;)
Hà hà mà cũng phát hiện được khối thứ về chị Mai ;;)
 
Một chị, hai bạn (hay 3 nhi :-/ ) và hai em thân mến! Sau khi sự choáng ngợp đã qua đi, chỉ còn những ấn tượng sâu sắc đọng lại, tôi xin phép được tường thuật một cách chi tiết và có hệ thống về Đại hội đại biểu Topic Lớp Tán 1 (96-99) ngày 27-02-2004.
Thời gian: từ 11h30 ngày 27-02-2004 đến 13h30 cùng ngày
Địa điểm tập trung: Vườn hoa Con cóc, phía gần đường Ngô Quyền
Thanh phần tham dự: - Chủ tịch danh dự: Phạm Thị Yến Mai
- Người sáng lập Topic này: Đỗ Minh Châu
- Chân vịt con lon ton: Lương Thị Thùy Dương
Lý do tổ chức: Chào mừng ngày Thầy thuốc VN 27-02 và nhân ngày chị Mai lĩnh lương :D
Diễn biến đại hội:
Đúng giở G, cả 3 nhân vật của chúng ta đã xuất hiện. Sau màn chào hỏi chóng vánh, địa điểm được chọn đầu tiên là quán cơm 1-2-3 phố Huế (quán ruột của chị Mai ;)) Lúc ra đấy đang giờ cao điểm, may mà vẫn còn chỗ ngồi /:) Khi nhà hàng bê đồ ăn ra, mấy chị em, chắc là đều cố gắng để dạ dày càng rộng càng tốt ;;) , chiến đấu rất đắc lực. Tuy nhiên vẫn kịp hỏi thăm nhau nhiều thứ, vì thế cũng kịp phát hiện ra nhiều thứ thú vị ;;) Chỉ hơi tiếc là quên không chụp ảnh từ lúc bày mâm để mọi người cùng cảm nhận hương vị thơm ngon đậm đà của các món ăn :beerchug:
Sau khi no say túy lúy, Đại hội chuyển qua giai đoạn 2 tại quán chè Lộc Tài. Chị Mai và Dương rất nhanh chóng chọn món tủ trong khi Châu cứ bảo: "Để ngó đã" và vì thế suýt bị cho ăn chè ngó :mrgreen: Tuy nhiên cuối cùng thì Châu nhà ta cũng chọn được một cốc chè-gì-cũng-được :> Lúc này có lẽ nhu cầu ăn uống đã phần nào được đáp ứng nên chị Mai mới nhớ ra là có đem máy ảnh. Thôi thì muộn còn hơn không :-| (Chị Mai scan ảnh chưa vậy :-/ )
Ngồi nói chuyện tá lả, nhưng đến giờ chị Mai phải vào làm nên đành chia tay. Đại hội đã thành công rực rỡ :drummer: :guitar: :dazzler:
Trên đây là nội dung chính, tức là bộ khung xương thôi ạ. Còn muốn hình dung ra cả phần da thịt nữa thì hẹn cả nhà lần tái ngộ, dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè 2004. :beerchug:
 
Hehe, mình chưa kịp tường thuật lại thì phóng viên Dương đã post rồi :D Tình hình là chưa có pic, mà nếu có thì cũng phải đến ngày mai chị Mai mới post lên được :D:p
 
Đi chơi vui quá đến bi h vẫn chưa hoàn hồn, nên chả viết được chữ nào cả. Ảnh thì phải lâu lâu nữa mới có. Lúc đó sẽ gửi chè cho mọi người. Nhưng cơ mà bi h ai đi chơi thì phải mua quà cho chị em mình chứ nhẩy? Các em có đồng ý không? Em Cường chuần bị quà đi nhé. Mà ai về VN cũng phải có quà đấy, (đòi từ bây giờ đi là vừa, cho mọi người kịp chuẩn bị nhẩy). :))
 
Back
Bên trên