Lớp Toán 1 (1996 - 1999)

Thế là đã 1 tuần bên Thụy Sĩ. Cuộc sống ở đây thật yên bình, dễ chịu <:p Chẳng hiểu ở VN thế nào, mình sang chưa được 1 tuần đã có 1 em Colombia thích mới chết chứ =)) Khổ nỗi... I can't speak Spanish ạ, ngoài từ "Caramba" học được khi chơi trò Desperados. Mà cái bọn Colombia này tiếng Anh, tiếng Pháp đều biết, mỗi tội phát âm dở ẹc, nhiều lúc nghe mãi mới hiểu. Hic... vừa nãy ngồi chơi cờ vua với 1 thằng Colombia (cái thằng mà quen nhà cái đứa Colombia kia ý, rắc rối quá). Nó bảo: Tao sẽ cho mày biết các thế cờ của Colombia =)) Mình thì chắc phải mấy năm rồi không chơi cờ vua. Thôi nó gạ chơi thì cũng cố vậy. Uhm kể ra thằng này đánh cũng mưu mẹo, nhưng mà đôi lúc hơi gà, bị mình lừa vặt mất mấy quân. Mà cờ thì chỉ cần nhỉnh quân hơn một ít là lợi thế lớn rồi =)) Cuối cùng, nó đã bị mình cho đo ván =)) Ha ha ha, ôi buồn cười không chịu được.
 
Trung Thu rùi... Ở VN chắc là nhộn nhịp lắm đây 8-> Ngồi post ảnh cho đỡ buồn vậy.

IMGP2599.jpg


IMGP2536.jpg


IMGP2577.jpg




IMGP2602.jpg




IMGP2797.jpg


IMGP2839.jpg


IMGP2843.jpg


IMGP2847.jpg


IMGP2853.jpg


IMGP2858.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sau hơn 4 năm tình cờ quay lại diễn đàn thấy topic này vẫn ở gần trên cùng trong khóa 96-99. Có vẻ diễn đàn đã bị lãng quên :)
 
Back
Bên trên