Lớp Toán 1 (1996 - 1999)

Nguyễn Kiên Cường đã viết:
chị Dương ở nhà đề nghị báo cáo tình hình đồng chí Châu này.. cái em gì gì đến đâu rồi cho cả nhà cùng biết với...
Em Cường, không bắt chị nói được gì thì cũng đừng có vào đây chia rẽ liên minh của người ta chứ X(
To Châu: Châu thừa biết là nếu tớ để lộ thiên cơ thì tớ cũng bị xử trảm còn gì :-s Đừng nghe em Cường đánh tọa độ mà lung lay nhé :)

Hè, mải thanh minh suýt quên việc quan trọng.

Chào bạn Hà, mừng bạn là thành viên mới của chat room này. Vì đây là nơi kể về lớp Toán của bạn và Châu nên n~ gì bạn tưởng là "bêu xấu" Châu thực ra rất phù hợp với topic này, những cái khác chỉ là câu bài :D :beerchug:
 
:(( Dương, ấy nhớ đấy, dám tiếp tay cho việc nõi xấu tớ à? :((
;;) :p :D :) :)) :> Mừ tớ có rì xấu đâu mà bạn Hà kể được chứ :p 'Coz tớ ngoan mừ :-$ :)>- Mừ post bài là để mở rộng tầm quen biết, chứ đâu phải chỉ mỗi về lớp Toán đâu :beerchug: >:-D< =P~
 
Ớn Ớn Ớn! Lớp Toán của tôi sao bị bóp méo, bị biến dạng khủng khiếp thế này! Ớn Ớn Ớn! Chị già Thanh Hà mà cũng mò vào đây hả? Tưởng đang bận chứ!
 
Nhìn lớp Toán tròn thế này rồi mờ, van bi coi là méo à? Thế không biết tròn thật thì trông như thế nào nhỉ? :-/ :) :))
 
Tình hình là Công không chịu được nữa nên đã vào post bài :p Vấn đề ở đây là... vấn đề quan điểm :| Lại còn gọi lớp trưởng là chị già Thanh Hà mới chết chứ :D Hic, tớ đang cổ động bọn lớp mình vào đây chưa được mà cậu lại phá đám thế này thì lớp Toán sẽ có thể đến lúc bị bóp méo thật chứ chả chơi đâu :p Hì, thực ra cũng không nghiêm trọng đến mức thế :p Mọi người cứ post bài đi :)) ;) :p
À chị Mai, sao vẫn chưa có pic vậy :D:p
 
Bạn Công, thấy giờ post bài của bạn là 03:42AM mà tớ giật mình. Sao Công thức khuya thế??? Lúc ấy đầu óc liệu còn đủ tỉnh táo mừ thấy được lớp Toán tròn hay méo :p
 
Châu thích thú với việc post nhỉ ? Cậu viết được mỗi câu đáng đọc! Tớ không chịu được! Đúng đấy! Chẳng có nhiều người chịu nổi đâu Châu ạ! Còn những người khác thì ... miễn bàn luận!
Châu thử ngắm lại cái dung nhan (chẳng dám thêm một tính từ nào vào cả) của cái topic này xem nhé! Ụa! Cũng có thể tớ nói sai vì tớ không đọc nổi hết Châu ạ! Như một bà già tưởng mình còn trẻ mà đi mặc váy ngắn vậy!
Nói với Dương một câu: có người làm việc khuya mà cậu ngạc nhiên thế sao? Lạ nhỉ?! Mà cũng chẳng lạ!
Còn chuyện tròn méo thì những ai tham gia cái topic mang tiếng là lớp Toán 1 khóa 1996-1999 này cố ngắm lại nhé! Tròn méo thì chẳng cần vặn vẹo nhau cũng đủ biết mà! Hay quan điểm (chữ dùng của bạn Châu yêu quí) thẩm mĩ khác nhau nó thế! Nếu vậy thì hơi mệt! Chẳng lẽ tôi phải trích đăng vài lời nhận xét của các thành viên trong lớp về cái topic này! Hài thay!
Cuối cùng, tớ có gọi THà thế nào thì THà vẫn là THà thôi! Chắc mụ này cùng lắm chỉ nhăn mặt một cái là cùng! Hà nhỉ! Giận tớ chỉ có thiệt thôi!
 
Xin gợi ý để sửa cái tròn méo mà mọi người cứ cố tình thắc mắc nhé! Các bạn cứ đổi tên topic này thành: Khối tâm tình (hay tự sự) của tôi-Đỗ Minh Châu, lớp Toán 1, khóa 1996-1999! Chắc không hay lắm! Mời các bạn góp ý!
 
Châu ạ! Lớp mình rất đoàn kết và yêu quí nhau! Chỉ có điều thể hiện thế nào mà thôi! Nhiều khi không cần gào toáng lên mà hay lắm đấy! Nói thật, chỉ cần đọc vài dòng nội dung trong này là người ta nhăn hết cả mặt rồi! Ít người dỗi hơi mà dám viết trong cái topic này như tớ lắm! Cậu hiểu tại sao ít người (nếu không nói là hiếm có ai) trong lớp ghé qua đây chưa! Tự nhiên tớ lạc vào nên mới ... nổi hứng thế thôi! Tớ bây giờ mới hiểu phần nào cảm xúc của bọn lớp mình khi chợt nhắc đến cái topic này!
Chúc Châu vui vẻ, may mắn và hạnh phúc!
 
Xem ra bạn Công nóng tính rồi 8-| Cậu thử kiểm tra lại số bài của tất cả lớp xem có ai được nhiều chưa? Thực ra mọi người cũng chẳng hứng thú với HAO thôi chứ không phải vì topic này hay hay dở. Cho dù tớ có lập một topic khác thì cũng vậy cả thôi. Còn lớp mình đoàn kết hay không thì tớ nghĩ là không, đấy chỉ là nói miệng thôi. Đúng là chẳng có chuyện xích mích gì giữa các thành viên trong lớp cả nhưng cái gọi là đoàn kết không thể chỉ thể hiện có như vậy. Thỉnh thoảng lớp cũng có tổ chức đi chơi thì cũng nói chuyện với nhau vui vẻ, nói chung là cũng có chút không khí của hồi cấp 3. Nhưng mà như thế chưa nói lên điều gì cả, đâu có phải mỗi lớp mình tổ chức đi chơi, mà thực ra thì mỗi năm cũng chỉ đi có 2, 3 lần, mỗi lần thì chục người là cùng. Tớ lập topic này theo ngẫu hứng thôi, ai thích thì vào, không thích thì thôi, ai nghĩ gì thì đâu có quan trọng. Còn cái topic này tên là gì thì cũng chỉ là một cái thread trong HAO, chứ cũng chẳng phải là một tờ báo gì nổi tiếng cả. Còn một số nhận xét mà cậu bảo là của các thành viên trong lớp thì đấy chỉ là ý kiến cá nhân của một số người, tớ biết nhưng không quan tâm, vì dù sao bây giờ cũng chẳng học cùng nhau nữa, ai đi đường nấy, nếu ai cảm thấy thích có chỗ chat chit ôn lại kỷ niệm xưa hoặc nói chuyện về tình hình học hành hay công việc hiện tại thì vào đây, không thì thôi ;)
 
Oái, căng thẳng gớm ạ, mà cũng đúng chủ đề về lớp Toán phết >:) Mà thôi, mấy bạn có gì thì ra YM cãi nhau cho thoải mái nhá, vào đây thế này mất hết chỗ chat chit của con nhà người ta. Tội lỗi tội lỗi B-) B-) B-)
Mà Châu nhé, chả để ý mọi người gì cả, chị Mai đang bị ốm đấy. Chắc là mệt + bận nên mới không post ảnh lên được đấy mà :-s
 
Tùy Châu vậy! Hứng thú với HAO thì Châu đã thể hiện rồi! Xem nào, cậu được 337 bài, bạn Dương cũng đã 135 bài! Số lượng rất là đáng quan tâm!
Còn Châu bảo lớp mình không đoàn kết thì ... hơi bị ngạc nhiên đấy! Mọi người (chắc trừ cậu ra) vẫn liên lạc với nhau đấy chứ! Rất thân thiết và tình cảm! Không cần nhiều đâu! Nhiều khi có chuyện chỉ cần ới lên một tiếng và chỉ cần nhận được vài dòng ngắn ngủi là đủ! Không cần nhiều lời đâu! Chỉ thế là biết nhau và hiểu nhau rồi! Cuộc đời có những người bạn như thế thì cũng đã là hạnh phúc lắm rồi! Đâu cần gào thét, tỉ tê, kể lể, tặng nhau những gói mì chính làm gì!
Mà thôi! Mọi người đã đóng khép chặt cánh cửa như thế, đeo vào một cặp kính đen thì đành chịu! Bó tay, bó chân, bó tùm lum luôn!
Còn chuyện tên tiếc của cái topic này thì xem ra cậu còn rẻ rúng nó hơn mức tớ tưởng tượng! Thế là không hay lắm khi cậu đã mất bao công sức như thế! Mà toàn là công sức của cậu! Tớ có góp vài bài thì cũng là một lượng vô cùng bé thôi! Vậy cậu đừng quá ngại ngần mà chẳng đặt tên cậu cho nó! Như thế hợp hơn và đúng đắn hơn! Kẻo mang tiếng là cả lớp mình ăn theo thì lạ lắm, ngại lắm! Lạ lắm ngại lắm! Nghe như Cặp ba lá của Ngọc Khuê ý!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hmm, cậu làm tớ hơi bực mình rồi đấy. Cậu đã không muốn xây dựng thì thôi, cứ muốn làm cho nghiêm trọng vấn đề. Mọi người vẫn liên lạc với nhau, thì tớ cũng vẫn liên lạc với mấy đứa khác đấy chứ. Cậu biết vì sao tớ nói lớp mình không đoàn kết không? Đấy là từ lúc cậu post mấy bài của cậu lên đây. Chẳng ra làm sao cả. Tớ nói rồi, nếu cậu không thích thì đừng post bài vào đây nữa. Tớ rất muốn mọi người vào đây, bất kể là ai, nhưng không phải là để cãi nhau. Cái kiểu nói năng của cậu làm tớ phát ngán, mà chắc chẳng ai ở đây thích cả. Nó giống cái kiểu của mấy ông phê bình văn học suốt ngày chỉ đi phê bình mà không hề biết sáng tác là gì. Thôi, nói thế đủ rồi. Cái gì cũng phải có người khởi xướng. Nếu cậu thấy topic này không đúng là của lớp Toán thì cậu hãy tự làm lấy một topic mới ;) Tớ rất hoan nghênh ;) Mong cậu hiểu và đừng làm tớ bực nữa.
 
Lương Thị Thùy Dương đã viết:
Mà Châu nhé, chả để ý mọi người gì cả, chị Mai đang bị ốm đấy. Chắc là mệt + bận nên mới không post ảnh lên được đấy mà :-s
:eek: Oạch, chị Mai ốm lúc nào thế? Mấy hôm trước vẫn chat chit trên YM mà :-/ :> Chắc tuần sau chị Mai sẽ khỏi thôi :D:p
 
Híc híc! Bạn Châu làm sao thế? Bọn mình nói chuyện hơi thẳng thắn và có phần (theo cậu)... chẳng ra làm sao cả mà cậu SUY ĐOÁN rằng lớp mình mất đoàn kết ư! Ối! Vô cùng sáng tạo! Sáng tạo cùng cực! Rõ chán! Còn phê bình văn học là một lãnh vực chắc là ngoài chuyên môn của chúng ta! Nếu không được dạy dỗ cẩn thận hay biết biết một tẹo thì ví von làm gì! Không khéo thiên hạ cười cho!
Tớ nói hơi khó nghe thật vì cái tên của topic và nội dung trong đó chẳng có mảy may liên hệ gì! Vậy xây dựng làm quái gì! Không ai đông chạm đến cậu làm gì nếu cậu không chui vào cái phần này và xây dựng, khởi xướng nên một topic với cái tên thế này! Ơ, mà nó cũng to cao, bề thế nhất thì phải! Ít ra là bề ngoài như thế! Chắc vì thế suy ra hơn hẳn các lớp khác, các khóa khác!
Còn mở topic trong bất kì diễn đàn nào là để mọi người tham gia! Là người khởi xướng cậu có trách nhiệm cám ơn trước, sau đó mới nói chuyện! Nếu thích thú với việc ăn mì chính thì hẹn nhau đi đâu mà chat nhé! Lập topic rồi không nghe nổi góp ý thì tốt nhất là đừng lập! Nếu mê say với những thứ như khởi xướng, xây dựng, sáng tạo,...thì làm cho tử tế hoặc ít ra là... nghĩ ra một cái tên hợp lí! Còn cái tên cũ thì... ớn ớn ớn!
To Dương: Cậu không phải dân lớp Toán nên chẳng hiểu được dân Toán đâu ! Vậy nên đừng đưa ra những nhận xét vội vàng! Cũng như tớ không hiểu nổi một người như cậu! Tớ ớn cái trò mới nhìn qua trang bìa mà vội rú lên như đọc trọn vẹn cả quyển sách rồi lắm! Mà theo cậu,một thành viên rất tích cực của cái topic này, thì hóa ra đây (Lớp Toán 1, khóa 1996-1999) là nơi chat chit riêng của mấy vị à? Nghe cũng từa tựa như ý tưởng của bạn Châu! Ặc! Thay đổi như chong chóng thế thì cái tên cũng khó mà bất biến được, chắc cứ mỗi ngày một tên, thao hồ mà thể hiện tính sáng tạo, đoàn kết, xây dựng,... ôi nhiều quá!
Châu nói một câu quá đúng: chắc không ai (ở topic này) thích tớ cả! Không sao! Nói thật nhiều khi thiệt thòi thế đấy! Tớ bảo cho mà nghe nhé! Đặt vài cục nước đá hay nồi nước lên đầu đi! Bao giờ nguội bớt rồi hãy trả lời tớ! Nếu thích thú với các việc hay ho thế này, cậu hãy làm một điều tra nhỏ xem cái topic này được mấy điểm! Ồ mà nó cũng được điểm cao rồi đấy chứ! Chắc do bài nhiều quá, quá nhiều! Nhiều đến hiếm người ,ngoài những người tham gia coi đây như nơi chat chit của riêng mình, đủ kiên nhẫn để lướt qua dòm thử!
Nghĩ lại thấy mình... ơn nhờ các bạn quá! Tự nhiên lại viết được mấy bài liền! Chắc sắp được thăng chức quá! Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lời cuối: Tớ sẽ không tham gia topic này nữa, dù rằng với cái tên như thế thì không thể là nơi chat chit riêng được! Tớ chỉ thấy quá chối nên nói thôi! Nói hộ cả hầu hết những người trong lớp mình! Tớ e rằng tức nước vỡ bờ đến một lúc nào đó có một vài nhân vật trong lớp nổi hứng lên mà vào post bài thì chắc không được dễ chịu như tớ đâu! Cậu biết đấy, tớ ăn nói vốn rất là kém cỏi! Tớ chỉ chịu khó nói thật thôi! Rồi cũng đến một ngày cái áo mà cậu khoác lên topic này đến chính cậu cũng cảm thấy chối cho xem! Còn tớ không có ý gì với cậu hết! Nếu ai đó suy nghĩ theo chiều hướng này thì... không nói chuyện được và có vẻ như chưa sinh hoạt trong lớp thì phải! Thế nhé! Xin rút lui(hehe tạm thời thôi! Đang bận mà!), nhường lại một thiên đường êm ấm, thanh bình cho các vị làm nơi chat chit riêng! Nhớ treo biển CẤM VÀO đối với những ai nói ngược với những sáng tạo của vị chủ nhân cùng bè bạn! Cũng cần mở ngoặc cho rõ rằng: tuy tên hiệu như thế nhưng đây là nơi thủ thỉ, tâm tình , chat chit rất riêng, thú vị vô cùng, ấn tượng đến ... hãi hùng! Nơi chỉ dành cho những tấm chân tình, hiểu theo nghĩa là không được nói khác đi, nói ngược lại,...nghĩa là đừng có giở trò phản loạn! Tôi là người xây dựng cái topic hay ho này mà, với cái tên dễ ... hiểu nhầm! Nhưng đã vào đừng hiểu nhầm! Không thì chết! Diễn đàn kiểu mới đấy! Nhào dô, nhào dô!.........Rõ nực cười!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ong Cong oi .... ong ko tham gia ong te' di cho nguoi khac tham gia... dang noi chuyen vui, ong vao` ong ly' su. dai` dong` van tu,đọc đau hết cả mắt, chuyen cha di den dau, it nhieu gì thì cung la noi thinh thoang lop minh ngo qua xem co tin tuc cua nhau ko. Còn tu. su. hay ko thi ke bố nó, miễn là có thằng nói là duoc. The nhe, ko fat' biểu nua, ehhehehehe, e mà viết chu~ u* nhu the' nao` the'. chỉ hộ cái, mãi mà kô nhó ra. ehehheheheh. Châu tiêp' tuc. loi' đê, em im , ehehhehehe
 
Hmm, cái ông Công này, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tớ nghĩ bây giờ nói gì với Công cũng đến thế thôi, vì đúng như Công nói đấy: chúng ta không hiểu nhau. Nhưng tớ cũng nghĩ là: nếu thế thì cũng chả cần chỉ trích nhau làm gì, rồi lại "la toáng" lên là do mình thích nói thật 8-}
Tùy Châu vậy! Hứng thú với HAO thì Châu đã thể hiện rồi! Xem nào, cậu được 337 bài, bạn Dương cũng đã 135 bài! Số lượng rất là đáng quan tâm!

Quả là bậc thầy chỉ trích mỉa mai :D

To bạn Hoàng Châu: chữ ư đánh telex là uw, đánh VNI là u7
 
Hòang Minh Châu đã viết:
Ong Cong oi .... ong ko tham gia ong te' di cho nguoi khac tham gia... dang noi chuyen vui, ong vao` ong ly' su. dai` dong` van tu,đọc đau hết cả mắt, chuyen cha di den dau, it nhieu gì thì cung la noi thinh thoang lop minh ngo qua xem co tin tuc cua nhau ko. Còn tu. su. hay ko thi ke bố nó, miễn là có thằng nói là duoc. The nhe, ko fat' biểu nua, ehhehehehe, e mà viết chu~ u* nhu the' nao` the'. chỉ hộ cái, mãi mà kô nhó ra. ehehheheheh. Châu tiêp' tuc. loi' đê, em im , ehehhehehe
:)) Hoàng Châu cũng bắt đầu post bài đầu tiên trong sự nghiệp trên HAO à? Mà cậu dùng bộ gõ gì mà sao chỗ thì có dấu, chỗ thì không dấu thế? :p Chắc học bên đấy không cần type tiếng Việt nên quên hết rồi à :D Hi vọng là Hoàng Châu sẽ tiếp tục tham gia post bài :p Để tớ liệt kê lại cách gõ TELEX nhé (lúc nào quên thì vào đây xem lại :p )
aa = â; aw = ă; dd = đ; ee = ê; oo = ô; ow = ơ; uw = ư;
f =dấu huyền; j = dấu nặng; r = dấu hỏi; s = dấu sắc; x = dấu ngã

To Công: Cậu viết dài quá, tớ chưa đọc. Nhưng tớ có một quan điểm như thế này: Thời buổi bây giờ cái gì cũng phải thoáng thoáng ra. Xã hội chậm phát triển và trì trệ chính là vì sự bảo thủ, không chịu thay đổi, không chịu tiếp thu cái mới, không chịu mở cửa với bên ngoài. Tớ lập topic này là để cho lớp Toán và người tham gia có thể là lớp Toán hoặc lớp khác đều được.

To cả lớp: Tớ biết dạo này mọi người rất bận nhưng nếu ai thích thì vào đây post bài cho thêm phần đông vui :D ;) :p Lớp mình có một nhúm chưa đến ba chục đứa, chả mấy khi gặp được nhau. À tình hình là sắp đến 8/3 rồi. Hic, có mỗi Hồng Linh ở nhà :D Nghe nói Hồng Linh sắp ... lấy chồng rồi à? :p Hôm trước thấy Hoài Nam hay Nhật Linh để cái status là HL sang bên đó ăn cơm rồi thì phải :)) Sắp được đi ăn cỗ rồi :D :p :x
 
A, ông anh Hòang Châu của tôi ơi, ông anh o nơi nào trên đất Sing đấy,cho số điện thoại để liên lạc cái nào?
Chào bạn Công? Ấy có khoẻ ko?
 
Back
Bên trên