Lớp Toán 1 (1996 - 1999)

THa chuẩn bị thi TOEIC a`, định nhắm được bao nhiêu điểm đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ lo lắm, bị bắt thi đấy, nếu không thì khỏi nhận bằng tốt nghiệp luôn. Ít nhất phải được 760 NL ạ. Bọn tớ sang đây tiếng Anh chán lắm :((
 
Lê Thanh Hà đã viết:
Tớ lo lắm, bị bắt thi đấy, nếu không thì khỏi nhận bằng tốt nghiệp luôn. Ít nhất phải được 760 NL ạ. Bọn tớ sang đây tiếng Anh chán lắm :((
Oạch, 760 thì tương đương bao nhiêu TOEFL hả Hà? ;;)
 
Đỗ Minh Châu đã viết:
Oạch, 760 thì tương đương bao nhiêu TOEFL hả Hà? ;;)

Tương đương khoảng 570 TOEFL. Cái TOEIC này chủ yếu để cho đi xin việc.
To THa: Tiếng Anh của tớ thì còn tệ hơn, hi hi. Tớ có sách với cả băng luyện thi TOEIC đấy, THà bay về VN tớ cho mượn. Hi hi. Tớ thi được có 725 điểm.
Hic đang ngồi dùng Internet chùa thì có 1 chú đỗ xịch xe máy trước cửa vào đưa cho mình cái hóa đơn bảo: "Anh cho em thu tiền Internet". Mình có tật giật mình, tưởng thằng nào bị mình dùng chùa đến đòi tiền. Đang thắc mắc tại sao bây giờ mấy công ty internet nó in cho bọn kia hóa đơn riêng từng số điện thoại hay sao. Đọc kỹ lại hóa ra nó đến thu tiền của cái công ty thuê nhà mình. Hi hi. May quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Nhật Linh đã viết:
Hic đang ngồi dùng Internet chùa thì có 1 chú đỗ xịch xe máy trước cửa vào đưa cho mình cái hóa đơn bảo: "Anh cho em thu tiền Internet". Mình có tật giật mình, tưởng thằng nào bị mình dùng chùa đến đòi tiền. Đang thắc mắc tại sao bây giờ mấy công ty internet nó in cho bọn kia hóa đơn riêng từng số điện thoại hay sao. Đọc kỹ lại hóa ra nó đến thu tiền của cái công ty thuê nhà mình. Hi hi. May quá.
Tháng trước có một cô bưu điện nào gọi điện đến nhà tớ hỏi: "Nhà anh ở đâu?". Nghe xong mình biết ngay là liên quan đến account chùa :D "Em ở bưu điện. Hiện có khách hàng phát hiện có số điện thoại này truy cập vào account của người ta. Chỉ hết 3600 thôi anh ạ. Cho nên em đã trả hộ anh. Chắc là có lỗi gì nên nó nhảy sang thôi. Em trả tiền luôn cho đỡ phải làm giấy cam đoan lằng nhằng anh ạ. Em nói thế để tháng sau mang giấy đến..." :)) Hic hic ...
 
Giả sử là Thái Sơn có vào Forum này và hôm nay đúng la SN Thái Sơn:

Chúc Sơn một sinh nhật vui vẻ. Chúc ấy bảo vệ thật tốt và luôn hạnh phúc. :)

PS: Sơn ơi, hôm nọ tớ vừa đọc nhật ký 6c, tớ thấy có 5/6 bạn nói Sơn "ông cụ non", không biết bây giờ Sơn thế nào rồi ;)
 
Lê Thanh Hà đã viết:
PS: Sơn ơi, hôm nọ tớ vừa đọc nhật ký 6c, tớ thấy có 5/6 bạn nói Sơn "ông cụ non", không biết bây giờ Sơn thế nào rồi ;)
Ơ, nhật ký 6c là cái gì vậy? B-) Sao tớ không biết? :eek: Thế trong đấy nói gì về tớ vậy ;;) Hehe ...
 
Ui, lớp mình dạo này đông vui thế nhỉ? Chả là tớ quên mất user name với cả password ở forum này. Hôm nay nói chuyện với CMai thấy Mai bảo là mọi người đang nói về chuyện chồng con gì đó vui lắm nên tớ cố log in vào xem thử tình hình mình có bao nhiêu cháu gọi bằng bác rồi. Nhanh thật, mới lúc nào các bạn lớp mình còn cá cược với nhau xem ai sẽ lấy chồng trước, ai ngờ bây giờ các bạn nam lại nhanh hơn thì fai, nhất là Hoàng Châu . Êu Châu ơi, khi nào có cháu thì nhớ báo cho bạn bè biết nhé, ko cháu bé đi ra đường lại bị các bác bắt nạt nhầm thì khổ, nhất là ông thầy giáo Công ý. Công ơi, khi dạy bọn học sinh mà ấy cũng nói thế này thì chẳng mấy chốc la học sinh của ấy chạy hết đấy.
Ái chà, xem ra tình hình các bạn đều nổi tiếng thành đạt quá nhẩy. Mọi người đừng nghe lời Lan, tớ chẳng bận sự nghiệp gì cả, chẳng qua là năm cuối rồi fai giả vờ bận bịu tí, ít vào mạng một tí cho ra vẻ chăm chỉ thôi ý mà. Chứ thấy các bạn ai cũng bận thi cử, học hành, hoạt động này nọ mà tớ thấy ngượng quá. Còn chuyện chồng con ý hả, làm sao tớ qua mặt được HLinh với cả mấy C còn lại chứ. Hihi, Mai ơi, mọi người thi đua xem ai về đích trước, tao với mày thi xem ai về cuối đi ;;)
Tạm vài nhời với các bạn thế thôi, đánh chữ có dấu lâu quá đi mất, tớ hết kiên nhẫn mất rồi. À, nhân đây cảm ơn bạn Đỗ Châu đã chịu khó kiên trì với cái forum này. Với lại cũng mong là các bạn nếu muốn cãi nhau gì thì nói trực tiếp với nhau thôi, ai cũng có YM cả mà. Chứ cứ viết lung tung vào đây thì phí cho công sức của Đỗ Châu lắm ;)
 
Chào cả nhà,
Dạo này hòm thư Yahoo của tớ có vấn đề nên không thể post mail được đâm ra bị đặt trong tình trạng chỉ được nghe mà không được nói. Thấy Trình hỏi về màu sắc hay hay thế mà không được phát biểu gì cả, chán.
Vào đây mới thấy hóa ra lớp mình chuyển sang xài cái HAO này, lại thấy cả Hoàng Châu nữa, đông vui quá. Nhờ sự kiên nhẫn của Đỗ Châu mà lớp ta mới có một cái Topic "trâu" nhất trong cái Box 96-99 này, qua đó mới thấy lớp mình vẫn vui lắm, chuyện chồng con, người yêu, thịt chó, đá bóng, sinh nhật... đủ cả. Hề hề, hôm nọ mồng 8/3 bàn với mấy người ở nhà định rủ Hồng Linh làm phát liên hoan nhưng lên đây nghe tin Hồng Linh sắp lấy..., nên thôi, chẳng nhẽ mấy ông con trai rủ nhau liên hoan nhân ngày 8/3. Đề nghị chị em lớp mình xem thế nào, nhanh nhanh về "đoàn tụ" với anh em ở nhà cái nhẩy.
To Quỳnh : Quỳnh đã hoàn thành luận văn chưa, vẫn đề tài ngày xưa chứ.
To Công Thắng : Add hộ địa chỉ mail khác của tao vào mail list lớp mình nhé : [email protected]
 
Tran Hoai Thu đã viết:
Với lại cũng mong là các bạn nếu muốn cãi nhau gì thì nói trực tiếp với nhau thôi, ai cũng có YM cả mà. Chứ cứ viết lung tung vào đây thì phí cho công sức của Đỗ Châu lắm ;)

Thu ơi, cứ để cho cãi nhau cũng vui đấy chứ. Mà HChau đã đính chính là 4 năm nữa mới tính đến chuyện tề gia rồi cơ mà, ko chịu đọc kỹ gì cả. B-)

HChau: lâu lắm rồi mới thấy em xuất hiện, mọi chuyện co vẻ ổn quá nhỉ, bao giờ đi buôn nhớ gọi chị nhé. ;) serious đấy

THà: Ôi mày tin bạn CThang làm gì, bạn ý nói kiểu gì ý, tao mà nổi cái nồi ý. 8-}

Công ơi, đợt vừa rồi bao nhiêu chuyện chán ơi là chán chẳng thấy ấy đâu để trút bầu tâm sự, dạo này có bận ko? :)

PTuan ơi, tớ đang làm về FDI của VN, đang sắp sửa gia nhập đội quân thất nghiệp đây, chán quá, ấy có biết ở đâu muốn nhận người thất nghiệp như tớ ko giới thiệu cho tớ với :(( ấy vẫn đang học cao học ở chỗ đấy phải ko? vui ko

Các C còn lại: bây giờ phải lập cái giải thi xem ai lấy chồng trước, ai nghĩ ra giải thưởng là cái gì đi để còn phấn đấu cho có khí thế :p
 
May quá có cái Forum này để biết tình hình mọi người chứ cái mailing list lớp mình coi như thế là tiêu. Mấy đồng chí ấy muốn bình luận nhau thì việc gì phải đưa lên hộp thư chung cơ chứ, cứ phải để cho cả lớp biết là mình biết cãi nhau.

Quỳnh: Mày ơi, tuổi trẻ đang còn phơi phới, lo lấy chồng sớm thế. Yêu là một chuyện, lấy lại là cả vấn đề to đùng. Nhưng mà nếu bảo tao dự đoán, tao vẫn nghĩ mày, Thu hoặc Linh cưới trước (nếu Linh ko đi học tiếp ở nước ngoài). Tao, Mai và Lan ớ tốp sau. Rồi xem tao nói có đúng không. Có cơ sở cả ;)

Thu: Bao giờ mày tốt nghiệp đấy. Nghe giọng mày thấy mọi chuyện có vẻ ổn. Mày không rên rỉ có nghĩa là rất ổn :> Mọi chuyện của tao thì bình thường, chiến đấu đến hết tháng 9/2004 cơ. Sau đó thế nào thì cũng chưa biết, tương lai vẫn đang mù mịt

Mai: hè này tao ở lại Pháp, ko đi đâu hết. Hay mày sang chơi với tao một lần, cả Quỳnh nữa.

Lan: chuyện của mày chắc vẫn tốt nên tao chưa nghĩ ra cái gì để hỏi thăm. ;;)

HLinh: Linh tồ ơi, đi làm chưa thế, không thấy tin gì của mày.

Thắng: ấy tìm được thực tập cho hè này chưa. Mà ấy gọi Quân vào đây đi cho vui, Quân đọc tin đấy mà không chịu phát biểu bao giờ
 
Cảm ơn Quỳnh nhé! Bận mấy thì bận nhưng nhận được thư từ hoặc tin tức của các bạn là tớ vui lắm! Có gì thì cứ kêu ầm lên đi! Cậu có lẽ là người bạn nữ mà tớ biết ít nhất đấy! Ngày nào tớ cũng vào mạng khoảng mấy tiếng nên ngày nào cũng check mail! Có gì cứ viết nhé! Chúc cậu may mắn và cứ cười thật tươi, thật xinh xắn như mấy cái ảnh của cậu! Ngày xưa cậu béo quá nên tớ thấy cũng ... bây giờ trông gầy hơn nên khác đi! Hehe! Mũi nổ đụp một phát thì càng hay đấy! Kiếm được lời khen của tớ khó lắm! Biết đâu ngày mai tớ nổi hứng lên ... chê cậu vài dòng... cho lấy lại cân bằng!
Thu này! Cậu dạo này có bị... lú lẫn không đấy ? Chơi với nhau lâu đến thế! Nói chuyện với nhau cũng nhiều mà cậu phát biểu cứ như mới biết tớ có ...vài giây! Hy vọng là cậu trêu tớ! Chứ không thì buồn ơi là buồn! Nói rất thật lòng! Có gì đau đớn hơn chuyện một người bạn rất thân của mình lại không hiểu mình đây!?
Hom nay cung vay! Nhieu chuyen chang ra sao! Hoc voi nhau 3 nam! Qua la nhieu! The ma chang hieu nhau teo nao! BUON!
 
Thu đã nổi đóa lên chưa? Cáu gì thì phải nói ngay kẻo ...mau già lắm! Hehe!
Hôm nay tôi có nhiều chuyện vui vẻ nên..mở lượng từ tâm chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm thế này!
Gần đây, lớp mình rất quan tâm đến chuyện cưới xin nên tôi đã tham khảo nhanh một vài đám mà tôi tham dự! Có một vấn đề thế này: làm thế nào để mình làm chủ được gia đình, nghĩa là làm thế nào để chồng thật là chồng đối với nam hoặc vợ mà được làm chồng đối với nữ?
Có một cách giải quyết như sau: khi dẫn (hay được dẫn) lên phòng tân hôn thì phải làm sao lừa cho đối phương ngồi xuống cuối gường đầu tiên! Rõ hơn là: đối phương lúc ngồi xuống gường thì phải ngồi (lần đầu tiên ý) ở cuối gường! Vậy thì mình lúc nào cũng phải canh phần đầu gường! Hehe!
Cách giải quyết trên cũng có lắm dị bản! VD: mình phải ngồi xuống gường đầu tiên, hoặc để quần áo của mình lên trên của đối phương,...Nhưng các bạn yên tâm, tôi đã điều tra rất kĩ và nhận được câu trả lời rằng cách tôi nêu lúc đầu là linh nghiệm nhất!
Có một yêu cầu và một thắc mắc , đều nhỏ;
Yêu cầu; đừng tiết lộ với mụ bạn gái của tôi nhé (sau này)! Cảm ơn trước!
Thắc mắc: Không hiểu nếu lớp mình mà có đôi nào thì ai sẽ giành phần thắng nhỉ ?
Đi dự đám cưới mà để ý một tẹo thấy nhiều cái hay lắm! Ah! Mấy mụ lớp mình kinh khủng lắm rồi, chắc không nên tham khảo chiêu này! Nên sống sao cho để phúc đức lại cho con cháu! Hehe!
 
Chả hiểu Công viết cái gì. :| Mà còn lâu mới đến lượt mình nên không hiểu cũng không sao cả, mấy năm nữa hiểu vẫn kịp. :>
 
AGENT ORANGE, THE CHEMICAL, has killed, is still killing, and causing great suffering to over three million people in Vietnam.

PLEASE HELP THEM BY SIGNING THIS PETITION. http://www.petitiononline.com/AOVN/petition.html

We welcome and support the Civil Action brought by the Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin, and three Vietnamese victims. The documents have been submitted to a court in New York, on behalf of all affected by the chemicals used by the American Forces in their War on Vietnam.

This will be the first ever such action by Vietnamese victims of Agent Orange in any court of law.

We call upon the U.S. President, Government and the Chemical Companies named as defendants in the documents, to accept their responsibilities for the damage caused by their actions and products, and to pay full compensation to the victim

Sincerely,

The Undersigned
 
Thế Công đã check mail tớ viết trên mail list chưa? Tớ nói ra rồi tức là hết già rồi đúng ko?b-(. Mà chán ấy thật, tớ tưởng ấy biết lúc nào tớ nói đùa rồi chứ nhỉ.
Hà à, tao cuối năm nay thì xong. Lúc đấy chắc mày đang mải mê với đề tài mới rồi nhỉ. Hic, thế tao ko rên rỉ nghĩa là mọi việc đều ổn cả hả. Thế thì ko đúng rồi, tao ít kêu ca thì chỉ có nghĩa là tao ko còn muốn kêu ca nữa thôi, chứ còn chuyện ko ổn vẫn còn cả đống.
Chẳng thấy mặt mũi con Linh đâu cả nhỉ, có khi nó đang bận chuẩn bị chống lầy cũng nên mất. Hơ, thế là mình ko kịp ăn cưới à. Quỳnh ơi, mày sắp về thì nhớ bảo nó là từ từ thôi, chờ bọn tao về dự đã nhé.
 
Hé,Thu còi dạo này lặn kĩ nhể,gửi offline cũng ko thèm trả lời nhá [-x
Bạn HLinh dạo này bận rộn gì thế ko biết,nt rủ đi chơi mấy lần mà ko thèm trả lời :">
Hà cồ or Thắng có gặp thằng Quân thì hỏi hộ tớ xem chuyện tớ nhờ nó đến đâu rồi nhé ;)
Lớp mình dạo này vui nhể,hôm nọ đi SN Sơn béo mới biết nó có người yêu,thằng này ngấm ngầm mà kinh fết.
 
Tớ vẫn gặp Quân nhưng chẳng kéo được Quân lên đây :-s . Tuấn Mần viết thế là Quân đọc được đấy, yên tâm đi.
 
Unsubcribe khỏi mailling list rồi như mà nhớ các bạn quá, hì. Lên buôn chuyện tí. Tối CN tới anh em mình đi uống nước nói chuyện đi. Rủ HL đi nữa. Ko biết HL có đọc ở cái trang này không.
 
Này, tớ lấy làm lạ là sao mấy bạn gái lớp mình lại cứ đùn đẩy nhau chuyện lấy chồng trước hay sau thế nhỉ,làm tớ ngồi học cũng ko yên tâm,huhu,mai co quizz rồi.
Thôi bây giờ thế này,các bạn cứ trao giải ai lấy chồng trước thì được cái gì rồi để tớ thực hiện cho.Các bạn có thống nhất là nếu bạn gái nào lớp mình lấy chồng đầu tiên thì sẽ được 1 chuyến đi tuần trăng mật miễn phí(ca lớp tài trợ) ở ...Bali ko? Nếu các bạn đồng ý thì nhân tiện có cái forum này xin gửi giấy mời đám cưới đến mọi người :x .Năm nay nhà có tang nên ko cưới xin gì được,năm sau thì phải nhường bước cho bà chị tớ, vậy xin hẹn mọi người 3 năm nữa đến dự đám cưới tớ. Bạn nào ở xa cố gắng thu xếp ve chung vui với tớ nhé.Và về đóng tiền cho tớ đi tuần trăng mật ở Bali nữa.Đám cưới đầu tiên của lớp mình mà lị. Ko thể bỏ qua.Hê hê. ;)
 
Back
Bên trên