Lớp Toán 1 (1996 - 1999)

Ơ cho tớ hỏi thế ai lấy vợ trước thì có được đi... Bali không, để tớ còn phấn đấu. :))
Quỳnh à, tớ vẫn đi học ở chỗ đấy đấy. Quỳnh làm xong cái FDI đấy theo tớ cứ về Bộ Kế hoạch đầu tư đi, chịu khó làm trưởng phòng đầu tư trực tiếp nước ngoài thôi, tớ cam đoan không vất vả lắm đâu.
To Nhật Linh : Đồng ý với mày về vụ Chủ nhật tuần tới (buổi tối nhé) nhưng không đồng ý với mày về vụ Unsubcribe, tao cố gắng mà không vào được trong khi mày lại chui ra. Tệ thật.
 
To Chúc Quỳnh: Ấy vận động làm từ thiện à :p

To Công: Cậu lại đưa ra lý thuyết gì thế :D:p Với tớ thì ngồi đầu hay cuối giường thì tớ cũng vẫn sẽ cho đối phương ... phải chịu khuất phục :)) Ặc ặc, bậy quá :love3: ;)

To Thu: Ấy thì lúc nào chả kêu ca "giả vờ" :)) :p Hồi xưa thi cái gì cũng bảo "Ôi tớ làm chán lắm, chán lắm..." Nhưng sau đấy toàn thấy 9 với 10 :)) Thế mà lại còn ... hơ hơ :D

To Thanh Hà: Cái mặt ấy bây giờ vẫn "tròn tròn" nhỉ :D Phải ăn giảm bớt các thứ liên quan đến đường và chất bột đi :p À, nhớ tập thể dục thẩm mỹ nữa :p Hic, trêu tí thôi :D

To Mai Lan: Nhà tớ gần nhà ấy nhất đấy nhé. Nếu mà ấy mời ăn cưới thì phải mời tớ đầu tiên đấy. Hehe :D ;;)

To Phạm Tuấn: Cậu có vẻ bận bịu gớm :D Lên post 1 bài xong rồi chạy đâu mất rồi :)) Tình hình cao học, cao hiếc đến đâu rồi? ;;) À cái em THL tớ bảo cậu hình như bây giờ hơi béo béo thì phải. Có gì nói chuyện YM sau nhé :p

Lớp mình có mấy đồng chí học về tin nhỉ? Có ai định học cao học không vậy? ;;) Hình như Trình đang học lớp chuẩn bị cho cao học Bách Khoa thì phải. Thế còn Nhật Linh, Hồng Hà thì sao? Tham khảo ý kiến cái ;;)
 
Bui Mai Lan đã viết:
Các bạn có thống nhất là nếu bạn gái nào lớp mình lấy chồng đầu tiên thì sẽ được 1 chuyến đi tuần trăng mật miễn phí(ca lớp tài trợ) ở ...Bali ko? Nếu các bạn đồng ý thì nhân tiện có cái forum này xin gửi giấy mời đám cưới đến mọi người :x .

hi hi hi

Tại sao lại là Bali hả Lan B-) Tao thấy người ta hay đi Pháp Ý Tây Ban Nha hay là Hawaii gì đó chứ nhỉ :)) , ai lại chọn Bali, chỗ đấy dễ bị khủng bố lắm, nguy hiểm chít :D

Ờ hay đấy, lớp mình phấn đấu điiii, giải mở rộng cho cả nam lẫn nữ thanh thành viên lớp 12T $-)

Híc, bạn PTuan ui, tớ làm sao chen được vào những chỗ đấy hả ấy :((

DChau và các bạn: cái đấy là để ủng hộ cho nạn nhân chất độc màu da cam, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình.

Thu ơi, tao làm sao bảo cái Linh từ từ chờ bọn mày được, mày phải nhờ vả fiance' của nó ý, may ra :p, mà khả năng nó sẽ giành giải đi tuần trăng mật của lớp mình cao lắm :D

Công ơi, cám ơn ấy, hi hi, nổ mũi rồi đây này :roflmao:
 
Vấn đề giải thưởng vẫn còn là vấn đề "hơi nan giải" bởi vì tình hình là mới có mấy người đi làm thôi :D Sợ là Hồng Linh cưới nhanh thì lại khó tìm ra nguồn kinh phí. Nói chung là phải thực tế một chút :D Hay là thế này vậy, sau này lúc cả lớp đã lấy vợ, lấy chồng, có con có cái hết rồi thì lớp mình sẽ làm một chuyến du lịch (đi đâu thì lúc đấy sẽ tính), ai được giải thì gia đình đó được bao hết tiền :D Okie? :x Chết thật, kiểu này Hồng Linh hoặc Mai Lan vớ bẫm rồi ;;) Mình thì được cái mồm to nhưng mà cũng thông báo với mọi người là lúc tớ lấy vợ thì chắc tầm tầm 30 :D Thôi cứ cổ động mọi người thế. Hì hì! :D :p
Mà giải ai lấy vợ, lấy chồng đầu tiên rất có ý nghĩa bởi vì người được giải sẽ là người phải bận bịu chuyện con cái đầu tiên và sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho cả lớp học tập :)) ;;) ;)
 
Ôi! !Ôi! Ôi!
Làng nước ôi! Ra mà xem bạn Quỳnh lăn kìa! Tròn xoe xoe!
Thế đã cân bằng chưa hả Quỳnh! Nếu chưa nhớ bảo tớ nhé! Hôm nào vận hết 12 thành công lực sẽ mail cho cậu!
Hà hà! Châu ơi! Cứ để mụ vợ tương lai của cậu ngồi đầu gường đi! Về sau có khóc thì ...cố mà chịu!
Mụ Thu bị chọc đến mức phải lên tiếng rồi à! Tốt quá! Tớ chỉ cần thế thôi mà! Xem ra bà bạn cáo già này vẫn chưa qua nổi mình! Tự vỗ tay khen mình mấy tiếng! Hehe! Thế có bận không? Đừng trả lời kiểu cũ nhé! Chỉ đọc dòng đầu mà biết ở dưới cậu viết cái gì rồi!
Lan này, không cẩn thận cậu ra Bali đấy! Hehe lúc đó thì...tội nghiệp!
 
Vừa vào check mail xong! Bạn Thu nhắn nhe nên hạnh phúc quá mà! Thu ạ! Cậu đánh giá tớ như thế thì ...thôi vậy! Chẳng nói thêm nữa!
To CThang hoặc Trình: 2 cậu làm ơn loại tớ khỏi cái mailing list nhé! Cảm ơn nhiều!
 
Nguyen minh cong đã viết:
To CThang hoặc Trình: 2 cậu làm ơn loại tớ khỏi cái mailing list nhé! Cảm ơn nhiều!

OK, to del cậu khỏi mail list của lớp theo như yêu cầu của cậu rồi, yên tâm cậu sẽ ko nhận mail từ list này nữa đâu
Sướng quá, được Công cảm ơn đàng hoàng. :))

Pham Tuấn ợi, mày click vào cái link là accept vao mail list của lớp

To Quỳnh : Quỳnh ơi sôi đông quá, tình hình la sau giải bóng đá cua FR, sẽ lấy đội sang UK giao hữu với UK, tin này chính thức rồi, chắc chắn sẽ có đội FR sang. Chỉ có điều là tớ có chen chân được vào đội FR không thôi, hehe cố gắng vao đội sang UK gặp Quỳnh chứ ...

Quỳnh ơi mấy thằng bạn tớ cứ nhờ tớ giới thiệu để làm quen với ấy, tình hình là rất tình hình rồi ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Đỗ Châu: Khổ thân tớ, từ hồi mẹ tớ đẻ ra mặt đã tròn thế rồi. Tớ than thở với mẹ tớ nhiều lắm rồi, mẹ tớ bảo thôi lần sau đẻ lại tớ thì sẽ cố gắng cho tình hình khả quan hơn ;) Thế nên tớ đành chung sống hòa bình với nó. ĐC thông cảm nhé :>

To Thắng: căng thẳng gì mà căng thẳng ! Công Thắng "lang thang" sang lớp Văn chơi được thì các bạn khác để ý Quỳnh "nhà mình" cũng là chuyện bình thường ;;)

To Lan: Mày thì to mồm thôi Lan ạ, 3,4 năm nữa thì có mà về bét lớp ;)

To Phạm Tuấn: nghe PT nói chuyện đi làm dễ cứ như đi mua mớ rau ý, tớ sợ quá. Bọn tớ thì vẫn còn lông bông dài dài. Cuộc đời sinh viên vẫn còn dài lém :>

To Công: Ra khỏi mailing list làm gì Công, cứ ở trong đấy mà nghe mọi người chứ. Cùng lắm thì "Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau" :)

Sao không thấy VC bibo nhỉ, bình thường VC cũng hay online mà ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hihi, 3,4 năm nữa mà đã là bét lớp rồi hả Hà, kiểu này thì Thanh Hà nhà mình cũng đang định giật giải Bali đây. Lan liệu mà chạy nước rút đi. Mày còn fai đuổi kịp con Linh nữa đấy. Tình hình của nó xem ra rất tình hỉnh rồi....
Ừ, Công unsubscribe làm gì thế. Chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi, nhé. Tớ nói lung tung ý mà, ko thích thì bỏ qua đi. Tớ dạo này cũng hơi hơi bận thôi. Mọi chuyện đều bt cả, hay ít ra là tớ cứ để cho nó bt. After all, tomorrow is another day!!!!!!!!!!!
 
Đêm qua lên đây đọc tin, nghe như sét đánh bên tai. Đi vào giường nằm lăn ra ngủ đến tận chiều mới dậy. Bố mẹ sang gọi đi ăn sáng, ăn trưa không thèm dậy mở cửa. Híc. Lúc nãy bố sang gọi mãi mới dậy. Bố bảo: Mày bị thất tình hay sao mà không dậy được thế hả. Bố ơi hu hu, còn hơn cả thất tình.
 
Bùi Nhật Linh đã viết:
Đêm qua lên đây đọc tin, nghe như sét đánh bên tai. Đi vào giường nằm lăn ra ngủ đến tận chiều mới dậy. Bố mẹ sang gọi đi ăn sáng, ăn trưa không thèm dậy mở cửa. Híc. Lúc nãy bố sang gọi mãi mới dậy. Bố bảo: Mày bị thất tình hay sao mà không dậy được thế hả. Bố ơi hu hu, còn hơn cả thất tình.
Ặc, không hiểu B-) :-/ |-) làm gì có tin nào mà sét đánh :eek: Nhật Linh có vấn đề gì thế 8-| :)) Nói rõ hơn coi nào!!!
 
PHẠM ANH TUẤN đã viết:
Ơ cho tớ hỏi thế ai lấy vợ trước thì có được đi... Bali không, để tớ còn phấn đấu. :))
..

Phải tính kĩ các trường hợp xảy ra đã các bạn hiền ơi :

nhỡ đâu, cả 6 cô gái lớp mình lấy chồng cùng một ngày, thì giải sẽ là 6 chuyến du lich Bali?

nhỡ đâu, 6 cô gái lớp mình lấy 6 bạn trai lớp mình cùng ngày, thi ngoài 6 chuyến du lịch Bali, co cần thiết trao thêm 6 giải di Casablanca cho 6 chàng trai và phu nhân không đây?

nhỡ đâu ....


còn nữa bạn trai nào cưới vợ muộn nhất không được giải thương gì à ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NL tuyên bố không liên quan đến bất cứ vụ cá cược nào về chuyện cưới hỏi. Ai cưới trước, ai cưới sau, cóc liên quan đến NL. NL là cứ đợi đến kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội rồi cưới. Bây giờ, bàn đến chuyện CN tới đi.
 
Bùi Nhật Linh đã viết:
NL tuyên bố không liên quan đến bất cứ vụ cá cược nào về chuyện cưới hỏi. Ai cưới trước, ai cưới sau, cóc liên quan đến NL. NL là cứ đợi đến kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội rồi cưới. Bây giờ, bàn đến chuyện CN tới đi.
Ờ, hơi giống mình rồi :D Tớ thì chắc là đợi 1001 năm Thăng Long - Hà Nội :))
 
Tình Xa

--- Trịnh Công Sơn ---



Ngày tháng nào ...đã ra đi... khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào ...đã ra khơi ...ta còn mãi nơi đây
Từng người tình... bỏ ta đi ...như những dòng sông nhỏ
Ôi... những dòng sông nhỏ ...lời hẹn thề ...là những cơn mưa...

Khi ...bước chân ...ta về, ...đêm khuya ...nhìn đường phố,
Thành phố... hoang vu ...như một lần... qua cuộc tình
Làm sao em... biết đời sống buồn tênh...

Đôi khi ...ta lắng nghe ta,
Nghe sóng âm u ....dội vào đời.... buốt giá
Hồn ta ....gió cát phù du ...bay về...

Đôi khi... trên mái tình ta ...nghe những giọt mưa,
Tình réo tình ...âm thầm,
Sầu réo sầu ...bên bờ... vực sâu

Còn thấy gì... sáng mai đây ...thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào... mãi chua cay... trong tình vẫn u mê...
Từ một ngày... tình ta ...như núi rừng cúi đầu
Ôi.. tiếng buồn rơi đều,
nhìn lại mình ...đời đã xanh rêu....



Khi ...bước chân ...ta về, ...đêm khuya ...nhìn đường phố,
Thành phố... hoang vu ...như một lần... qua cuộc tình
Làm sao em... biết đời sống buồn tênh...

Đôi khi ...ta lắng nghe ta,
Nghe sóng âm u ....dội vào đời.... buốt giá
Hồn ta ....gió cát phù du ...bay về...

Đôi khi... trên mái tình ta ...nghe những giọt mưa,
Tình réo tình ...âm thầm,
Sầu réo sầu ...bên bờ... vực sâu

Còn thấy gì... sáng mai đây ...thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào... mãi chua cay... trong tình vẫn u mê...
Từ một ngày... tình ta ...như núi rừng cúi đầu
Ôi.. tiếng buồn rơi đều,
nhìn lại mình ...đời đã xanh rêu....
 
Ký ức đêm
---Hồng Đăng---


Từ đâu đó , rất xa... rất xa..., tiếng anh gọi không thể nào vọng tới!... Có ai hát nghe xa vời vợi...Có một thời, hình như ta đã thương nhau... rồi đấy thôi! Tiếng hát cuộc đời đắng trên môi. ...Tiếng sóng trập trùng... mãi không thôi...Có những người tình đã quên tôi....Ký ức chập chờn như sương khói! Nắng loá mặt đường, những vết chân quen. Gió xoá bụi đường, những dấu chân em... đã đi, đã về, đã từng hát đêm đêm...mỗi lần ghé vào với tâm hồn tôi...

Và câu hát rất xa,...rất xa...như đồng vọng của một thời nào đó...Mỗi cơn gió đi qua cuộc đời, vẫn để lại một tình yêu cháy trong tôi... rồi đấy chăng?
Vẫn muốn cuộc tình cháy lâu hơn...vẫn muốn mọi người hết cô đơn...vẫn muốn mọi người sẽ vui hơn...Dĩ vãng chập chờn như sương khói...
Sóng bến bờ nào đã lỡ quên tôi...Hỡi những bạn bè vốn đã thương tôi,...mỗi người, mỗi phương,...mỗi người , mỗi cuộc đời,...đã vui, đã buồn ...với tâm hồn tôi! Và còn đó bao nhiêu kỉ niệm mà rồi cứ xa dần, xa mãi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối trời ơi, Công post cái gì thế này :(( Hic hic, tâm trạng quá! Hic :(( Hmm, nói về ngày xưa thì đúng là có nhiều cái đáng để tiếc thật. Nghĩ lại mà tiếc ngẩn tiếc ngơ :| 8-| :((
À lớp mình ai có tài làm thơ "xịn" hay thơ "con cóc" thì sáng tác đi :D :x ;;) ;)
 
Chào cả nhà, khoẻ cả chứ, chuyện chồng con có vẻ rôm rả nhỉ, được đi du lịch nữa cơ à, phần thưởng có vẻ hấp dẫn nhỉ, kiểu này phải cưới gấp con bà hàng xóm mất, ehhehe.
Cả Hoài Thu cũng vào đây cơ à, dạo này thế nào thế, sắp học xong chưa??? Thấy bảo có anh nào bên đấy rồi nhá, ehehhe.
Ơ, CHúc QUỳnh oi, chị sang UK rồi à, nhanh nhỉ, nhoằng cái nhìn lại đã mấy năm rồi, mà chị cũng thích đi buôn à, ok, có gì sẽ liên hệ với chị sau, hehehe
Kô hiểu đợt hè tới cả lớp có về VN chơi ko??? Đề nghị làm chuyến tham quan cả lớp đợt hè này nhể, nếu đồng ý thì hẹn nhau về nhé. Lớp trưởng hô hào đê, lâu lắm cả lớp ko có dịp tụ họp ròai.....
 
Hè cả lớp đi chơi thì cũng hay, nhưng mà không hiểu có tổ chức được không 8-| Sợ là nhiều người bận vì bây giờ đang năm cuối mà. :-? #-o

À, công nhận là Hồng Linh bận bịu thật. Tớ add nick của Hồng Linh từ đời nào rồi mà vừa xong mới thấy add lại :>

To Hoàng Châu: Trong vòng một vài năm nữa mà tớ chưa thoát được khỏi Việt Nam thì cho tớ một chân đi buôn với cậu. Hehe ...
 
Ôi, hè hiếc còn lâu lắm. Quan tâm đến CN này đi đã nè, đã có đồng chí nào máu chưa hay là có mỗi FTuan a`.
Nhân tiện sắp đến SN CQ và HT rồi, chúc mừng sinh nhật hai bạn nhé. Định làm 1 cái chữ chúc mừng to đùng cơ nhưng mà sợ các bạn giật mình nên thôi. Hi hi.
 
Back
Bên trên