Lớp Nga đây! Welcome!

uhm, tao bít rùi mày ạ
nhưng mà vì lớp tao ko học cô nên tụi nó ko care lắm >_<
 
thế hả, nghe vợ tao nói cô bị ung thư
thật tội nghiệp cho cô
lớp mình chắc ko có đứa nào đến viếng cô nhỉ, tại vì phần lớn lớp mình có quen cô đâu :((
dù sao cũng chia sẻ nỗi buồn này với gia đình cô
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mãi mới nghe bạn Hiền nói 1 câu dễ phải đạo
mọi ng` học Rus học sáng ah
thế thì ko wa lớp đú được rùi T_T
chán thế
thế học mấy buổi 1 tuần?
 
to Phương : mày cứ nhận lấy lời khen của tao đi, tao nói thiệt chứ ko trêu đâu , hehehehehe :eek:
đúng là lấy ảnh mình làm ava còn hơn là lấy ảnh con P kia , Phương nhỉ :p
anh dù seo cũng đẹp trai hơn P :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ MH : hehe ..xinh thì tớ ko dám nhận nhưng mà bảo tớ trắng hơn bạn Hiền thì tớ ok liền...Đứng cạnh bẹn MH cứ như đứng cạnh cục than ý ;;) :)) :)) :))
 
to Phương : mày khích tao hả Phương, tao đi tắm trắng bi h, láo we' :((
đùa chứ, nghe các bạn gái chê mình đen là mình lại chỉ mún đập đầu vào tường :((
mong các bạn đừng động vào nỗi đau chất độc "BS" của tui nữa (ai hỉu đc BS tui có thưởng nè :)>- )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà chà, dạo này bạn MH đanh đá gớm nhỉ, bây giờ lại đi đôi co với bẹn Phương cơ à :))

Mà MH ơi, ko cần đi tắm trắng đâu, bọn "tây" ý nó còn đi phơi nắng để được làn da chocolate như MH đấy. Con Phương là nó ghen tị ko có làn da " ai cũng phải thèm" đấy nên mới có hành động " quá khích" như thía :D
 
@Phương: NA mà ấy hỏi là tớ đây. Có cần xem mặt ko? :->
hehehe... có được làn da bánh mật như chồng tớ ko phải đơn giản đâu. :p Khối người muốn mà ko được đấy :))
pit đã viết:
khổ, MH phải chịu trách nhiẹm với NA đi
nghe cứ như MH là thằng sở khanh í nhỉ
nói năng sao àm dễ hiểu lầm thế >_<
thế là thế nèo? tớ chẳng hỉu gì cả? Cái gì mà lại chịu trách nhiệm với tớ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lâu lau ko vào vẫn lad chuyện vợi chống nhà nó :)) :))
bọn này láo thật dám công khai ở trên này b-) b-)
hehe MH là thằng SỞ KHANH :)) :)) hay quá bravo
pit ơi:mai mày ko qua trg đc ah?nhớ chết đi ddc :(( :(( nhất là con bò ghẻ
 
Oạch mèo ơi, sao mày lại hâm mộ môn Nga thế hả giời??? Thế ko rủ tao đến trường à??? Ko nhớ tao hả??? hehe :))
 
:((
câc pác khen em hả
thank kiu các pác :p
cám ơn vợ nhắc nhở, để chồng sửa nại cho ló nịch sự mới được :(
to mèo : mày ơi, mai có lấy sách ko? sáng mai tao wa trường cũng đc
to én : cám ơn mày, sao mày ko cố kiếm làn da "bánh mật" như tao hả mày :D
 
@MH tao đâu 'dám' khích đểu mày..chẳng qua là sự thật nó cứ phơi bầy trước mát thui... :)) :)) :)) ..
@ Yến : công nhân Én nói đúng lắm..nhưng chỉ là ở nước ngoài thui...ở nc ngoài người ta thích ' nàn da bánh mật' của bạn MH nhưng hiện ở VN thì bà con vẫn thích 'nàn da trắng'..Vì thế mày pải ủng hộn chuyện bạn MH đi tắm nắng chứ :)) :))
@ NA : bít mẹt mặt bạn NA rùi...vừa gửi bài đi thì nhớ ra ;;)
 
á, con Phương này lại típ tục rùi đó
đi nhảy lầu thui :((
tao sẽ báo công an là mày dồn tao vào con đường chít, lúc đó tao chít mày cũng sẽ liên quan, cho đáng đời cái tụi chê tao >:)
tao thấy làn da teo hơi bị pro đó, thế mà có người chê, rõ là quê 1 cục :p
hehehehehe
có pác nào đồng cảm với em ko nhỉ :p
 
Hehe, Phương ơi, ko phải là ủng hộ MH đi " tắm nắng" mà là đi " tắm trắng", nếu MH đi tắm nắng thì tao ko biết sự việc còn đi đến đâu nữa.

To MH: thật ra thì tui cũng thích làn da bánh mật nhưng mà bố mẹ ko thích --> thiết nghĩ là da mình thế này ko quá trắng nhưng ko quá bánh mật --> thế là ổn :D
 
thằng Hiền kia mày bảo là mang sách ra trg cho tao àm vẫn ko mang b-) b-) láo thật b-) b-) cảnh cáo lần 1 đó
hôm nay đi học Nga quên cha nó hết :(( nói chuyện nhiều quá bị cô MInh gọi lên làm bài sai be bét :((
tuần này đúng là nhồi nhét tiêng NG khinh khủng từ thứ 2->6 đi học nga :((
 
e hèm đẻ tao thuật lại cuộc nói chuyện với mẹ cái Trân
Thảo:CHÁU chào bác,bác cho cháu gặp bạn trân
Mẹ nó:thế cháu tên là giề?
tao:dạ cháu là Thảo
mẹ nó:bi giò là mấy giờ nhể?9 h ah?bi giờ TRân đang học cháu ah
rồi mẹ nó cười hề hề rôi bảo là đền 10h30 gọi vô tư
ĐẾN LÀ CHÁN MẸ MÀY PIT AH
 
oạch, cô làm gì thế??? Lớp học Nga cấp tốc à, cả tuần học thì chết à ( hehe nhưng mà mình có học đâu )

Chắc tại mày lâu lắm ko gặp mọi người nên mới nói chuyện hết công suất như thía phải ko???
 
ko phải là cô Minh cho học cả tuần
mà con Mèo nó tham, đi học thấy Hùng lào đó, nên mới thành 5 bủi/tuần :(
pó tay với con mèo
hiz
to Én : thui tạm tha cho bé, vì dù seo bé cũng nói tút cho anh, cám ơn bé nha :D
to Phương : chắc mày nghe tao dọa nên sợ rùi hả, còi lém em ạ >:)
to Mèo : mày tả nghe rợn quá mèo ạ, đúng là học văn khủng có khác, tả mẹ P cứ như là ..... :(
 
hik, mèo bảo là mèo đi Rus mà nên bây h cày t. Nga cật lực, khổ thân ku!
Pit ơi, anh có đung mobile nữa ko mà em gọi cả ngày lẫn tối dek đc j cả!
 
Back
Bên trên