Lớp Nga đây! Welcome!

To p: bình tĩnh đi, nõ cũng phải chắc chắn là anh đủ tiền ăn học chứ, ko thì nó sợ trở thành gánh nặng cho đất nước nó mà :)

To Tr: toàn những đứa ko đi học Nga lên đây, nên là mày chịu khó gửi mess cho Thảo mèo ý, mà hay là ngày nào cũng đến thế là thể nào cũng gặp được đây hehe :))
 
Yến nói hay nhỉ :)) khôn thế cơ chứ
Lớp mình có định đi đâu đập phá một trận trước khi p đi ko nhỉ. Dạo này lớp mình chán quá.
 
thứ 5 tuần sau là đi học Nga(đợi cho bọn thi vào lớp 10 xong mà)
hôm nào lớp mình tụ tập đi
bùn lắm
 
P ơi, thế mày định thế nèo?
Nghe có vẻ cũng hơi gay nhể ? Thui cố lên vậy
Mà vợ chồng tao đang lo vọ p/v visa, chắc là khó đi tham wan đc
Thông cảm cho tao nhá
 
ờ học thứ 5 hả? tốt, đợi tao kết thúc khóa ở IDP, tao rảnh buổi sang thì wa đú :))
Tr học trường nào đấy em? Bao h nhập học?
thế kế hoạch đi chơi đi bời thế nào?
chiện tc chắc là ukie, chả bít được
bja` bảo nhwof được bên ngân hàng rồi
mie 1 lũ làm $
sau này thề sẽ cho con học banking B-)
 
Vụ tài chính thế là ổn rùi p ạ.

To MH: tui tưởng xin visa đi Mỹ theo kiểu ex-change này thì dễ hơn vì nó chỉ có thời hạn 1 năm. Sau đó nếu mình apply được hồ sơ vào đại học thì lại về vn xin visa lần nữa, đúng ko???
 
kể cả 1 năm :D
cứ xin đặt chân được đến Ú là khó rùi :D
thui vợ chồng nhà bẹn MH cứ trượt visa đi rùi sang UK đú với tớ :D
 
to Yến : lúc đầu tui cũng tưởng ko khó lém, nhưng ai ngờ năm nay có vẻ trượt hơi nhìu :(, đang lo we', chắc chẳng có tâm trí đi chơi nữa :((
to Pit : bà ác mồm vừa vừa thui chớ, đi UK thì bán nhà mà đi hả, đắt như thế thì các cụ nhà tui đek cho đi
 
chả bao h nghĩ là visa US dễ cả:D
lúc nào cũng trượt lia lịa
thế nên mai tui phải sang nahf thắng bạn thân để giúp mẹ nó lmaf kế hoạch B cho nó nè :D
trươt 1 phát bắn snag UK với tui luôn
thế có khi lại sáng suốt
chwus ở VN thì...
 
ặc, nhà nó tính tóan cũng zui nhể
ko sáng đc US thì lại sang UK
đúng là nhà giàu
nhà tui thì ko đc như thế đâu
 
chứ ông bảo để nó ở VN để nó làm vương làm tướng ah?
thôi thì tất cả vì tương lai con em chúng ta
chứ đi học thì đi đâu mà chả tốn >_<
 
hik
16/9 em nhập học!

hik, nhà j mà giàu thế!
@ Pit: hum nào lớp mình đi đập phá đi!
 
Oạch thế chứng tỏ là toàn cho con em hơi tí quậy 1 chút sang bên nước ngoài là thế nào hả??? Chà chà, VN bi h giàu quá xá :))
 
tống đi cho nhẹ nợ
lại được tiếng có con đi học nước ngoài
lên bộ ngồi với mấy ông khác cho đỡ mất mặt
vụ lợi cả thôi
 
Chà chà, thế này thì con cái thành đồ trang sức của bố mẹ hết rồi còn gì :(
Đi du học nước ngoài là đê mở mang chứ có phải là để tống khứ đâu nhỉ, thế này chết thật, p học hành cho tử tế đấy, thấy bảo bên Anh ko học hành tử tế là out luôn
 
pit ơi:sáng mai 7h30 tao đợi mày ở cổng viện puskin nhé
mà lớp mình ơi xem hôm nào làm 1 bữa chứ nhỉ :((
 
Thảo mèo với cả p làm trò gì mà đợi nhau ở học viện Puskin thế hả???

Tình hình là bi h các bạn đang mất liên lạc nên việc tổ chức ăn uống hơi bị khó khăn!!! :(
 
uhu bây giờ mọi ng có vẻ bận nên chả liên lạc cho nhau đc
chán thé đấy
sáng thứ 5 học nga
ai đếc đc thì đến nhé
 
sao lại đợi tao ở Puskin làm j`?
hôm CN xin lỗi quên mất ko wa nhà mày
đang xung đột với mẹ ghê quá
đừng ai phone cho pit nhé
 
Có ai thèm phone cho p đâu mà phải thông báo với cả mọi người :D

Thứ 5 này nếu được tao sẽ đến chơi với mọi người hehe
 
Back
Bên trên