Lớp Nga đây! Welcome!

hiz
học chi mà rẻ thế
hum nay vừa wa chỗ bà Min xin chữ kí để làm đơn mượn học bạ :p
may mà kịp, chắc đến chậm 2' nữa là bà đó lại đi du lik rùi :p
may thiệt
đến hôm nay mới đc gặp chồng bà đó. trông chán we', chả hỉu seo bà đó phải sợ nhỉ
>:)
 
chị Minh sợ chóng ah? :)) vui thế :))
@ Thảo: cảm ơn con nhá, bố nhận được quà rồi, bảo với cụ là thax cụ nhá :x
 
tao gọi điện đến nhà mày mãi mà ko gặp gì cả..toàn thấy bảo là đi học rùi..vậy mà vào HAO lại thấy mày bảo là bùng học..
 
Nó bùng có mỗi 1 hôm mà mày :D

Cô Minh chắc ko sợ chồng đâu mà cô mình lúc nào chẳng gia đình là số một --> điển hình của người phụ nữ Việt Nam mà :)

Thảo mèo ơi, hôm nọ mày nhắn tin nhưng máy tao hết tiền nên ko nhắn lại được --> thx :D
 
thôi mày, tao bùng 1 ngày đã thấy tội lỗi lắm rùi :(( mày còn chì chiết tao nữa là... tao bùng hết luôn đấy :)
 
hehe, mày thấy chưa Phương??? Bi h mà than phiền nó là ko biết chiện gì sẽ xảy ra đâu :D
 
hehehe
còn 2 tuần nữa là thi rồi
từ mai sẽ đóng cửa nằm nhà học thi :D
ko Y!M, ko HAO... --> túm lại là ko net :D
coi như đi nghỉ... no'ng 2 tuần
đợi Pit về rồi buôn chiện tiếp nhá
há há há
 
Khiếp p ôn thi mà cứ như đi tù, ôn thi kiểu này sợ quá :((
 
ôn như mày thế để bung đầu hả Pit..có cần pải thế ko hả..Dù sao cũng chúc mày thi tốt , đạt đc kết quả cao..rùi hôm nào rỗi thì anh em 9a đi đánh chén một bữa
 
bố khỉ
hnay ngồi học 1 ngày theo lịch ôn thi
chết mất ngáp
2 tuần thế này thì die soon
hehehe
lên chào bà con 1 phát
còn 12 ngày nữa thi...
(câu bài này để tăng số bài lên 2500 :D )
 
Nghe anh học khổ sở thế này chắc ko ai còn muốn học nữa mất.
Hì, đùa thôi, còn khối đứa muốn khổ như anh mà ko dc đó. Như em ngoc j ngay vào lúc nay, vô công rỗi nghề đến nỗi phải vào mang ngồi chat với một thằng hâm hâm. Chán kinh lên dc.
Sao cô Minh suốt ngày đi chơi thế ko biết? Thật chán coo ghê cơ.
 
chả biết bao giờ lại học tiếp nhỉ?chán cô quá cơ
bay gio chung no di hocj theem het roi ma minh cha hoc ly hoa gi ca so qua
 
các bạn lớp Nga sướng thế còn j nữa..chẳng bù cho lớp Văn , thứ 6 này bắt đầu lên thớt rùi..
 
Bà con ui, mai vợ tui nó phỏng vấn rùi, lo quá
May mà đột nhiên có vụ bác Khải đi chơi, tình hình phỏng vấn mới khả quan hơn
Chúc vợ sớm nhận được visa
Hi vọng các bác có ai đó cùng chúc với tui nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào các chị! Buồn quá lang thang mấy topic xem có gì hay ko thì nhớ đến các chị (các anh thì em ko wen nên em ko nói đến!)! Trùi ui, hè chán wa mấy chị ới! Hè năm ngoái, các chị có phải học thêm Nga ko ah?
 
thanks chồng nhiều !!!!!!!!!!! Hi vọng mai đc visa. Nếu đc thì hôm nào tớ sẽ wa lớp mình chơi một bữa :p nhớ các bạn quá. Pit sắp thi hả? Cứ tưởng thi xong rồi cơ.
Chẳng bít mai có đc ko nữa
Run we' :-S
 
hi
NA oi, NA phỏng vấn thế nèo???
hik, thứ 3 tuần sau tớ cũng lên thớt!
HIk!
hnay vừa đi khám sức khỏe xog, Như SHIT ý!
 
Thông báo với tất cả mọi người là vợ tui đã đc visa
Mừng quá cơ !!!! Mà Trinh cũng sắp p/v hả, cố lên nhá
 
uh
đầu tuân fsau là Trinh phỏng vấn rùi!
hik, cứ lo lo sao ý :D
Congratulation! Cả nahf khen bẹn NA nào ! :X
 
hihi... thanks tất cả mọi người vì đã ủng hộ tớ! Ui mọi người we' :x
hôm nào đi học lại tớ sẽ đến chơi với bọn ấy :p
vợ đặc bịt gửi lời cảm ơn chồng :D
hihi :p cầm cái giấy hẹn mà tay còn run vì sướng :))
công nhận là lúc đó cũng hơi điên điên một tí. Hehehe nếu ko có cái cửa kính chắc là mình lao vào ôm cái bà pv mất :p
 
Back
Bên trên