Lớp Nga đây! Welcome!

Chúc các bạn đi chơi vui vẻ nhé.Em là em không đi được mong các bác thông cảm.
 
@tường ku:mày có biết là tao buồn mày ntn ko:(( chán mày lắm lắm í
và tình hình này là trời vẫn mưa bẩn thỉu....
hẹn 1.5 tiếng nữa gặp lại các bác<:p
 
đi về rồi vui khiếp người :)) mệt quá tớ đi tắm đi ngủ tí xong tối lên up ảnh cho cả nhà sau nhé :*
 
hôm nay đi phải gọi là vui vãi ra í<:p yêu lớp mình lắm
nhưng khổ cái em còn làm tăng 2 đến hơn 7h-thế là về ăn chửi tơi bời
nhưng ko sao đc cái ngày ăn chới cũng là sướng lắm
àh báo cáo với các bác là hôm nay em ra đc cái bãi sông Hồng đẹp vãi tè luôn.<:p chả khác j biền đâu các bác ah...em còn xây lâu đài trên cát cơ đẹp lắm
hôm nào em dẫn các bác đi nhé<:p lớp mình ra đấy chắc chắn sẽ vui lắm lắm
 
okie ý tưởng được đấy...ra đấy làm mấy pô ảnh cho nó hoành tráng.
Chiều nay về chỉ muốn đi ngủ luôn vì là hát hò nhiều...uống cũng kha khá nữa chứ hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe cũng vui nhỉ,tiếc *** đi được.Nhưng lần sau không biêt liệu mình có lết được sang Hà Nội để đi chơi không nhỉ :-/,nhà mình ở xa trung tâm thành phố quá.
 
sao lại ko lết sang đc??? mọi khi vẫn đi phe phé cơ mà hehe

to em bò: em ơi anh up lên rồi mà chẳng biết share kiểu gì đâu, em share cái link đi ko kẻo anh share lại hỏng việc thì chít hihi :x
 
Vừa xem ảnh hôm qua rồi<:p eo yêu lớp mình lắm lắm í
Hôm nay tao lại đi chơi với lớp cấp 2 vui phết...lại tiếp tục món lẩu và giữa trời mưa rả rích cả lũ ra Tây lake chèo thuyền=)) kể ra thì cũng hơi điên nhưng mà vui
chuẩn bị đi học mà chán quá tao muốn h mới bắt đầu kì nghì Tết cơ;))
 
@ Cả nhà: nếu muốn biết lí do tại sao thì cái blast ở blog giải thích rùi đó,bây giờ ngại vác mắt ra ngoài đường đi chơi lắm.
 
lại sắp đi học rồi...hôm nay mở sách vở ra thấy 1 đồng bài tập. ôi chết mất :((

ảnh cũng okie phết đấy chứ mèo hehe
 
Bài cuối cho tròn 100 :D:D.Lần này chắc tui sẽ ẩn dật dài dài,may ra thì chỉ bật nick lên thôi :(
 
buồn quá yến ơi mày ol đi ai lại để bạn 1 mình thế này
 
tường ku việc gì phải khổ sở thía nhỉ??? phải chăm chỉ giao lưu vào thì mới thấy thú vị mới thấy yêu đời chứ...

to mèo: ai bảo mày...lâu quá làm tao sốt hết cả ruột, phải đi ngủ trc ;))
 
nó có những tâm sự thầm kín ai lại cứ bô bô trên này sao đc=))
HM đúng là chả tâm lí j cả...chán lắm
 
uh bạn tường ku thật là nhiều tâm sự. Cứ kệ hết đc mọi chuyện thì hay biết bao nhỉ
 
tao đố mày kệ đc hết mọi sự đó
đọc blog thấy mày cũng tâm trạng bỏ mie=))
toàn những đứa lắm tâm sự ngồi chim lợn với nhau
 
Back
Bên trên