Lớp Nga đây! Welcome!

anh cứ làm như anh ko ủng hộ nhiệt tình vây vấy í:)) chêt cười anh:))
gặp chủ chốt nhưng mà ko đầy đủ, nó cũng mất đi một ít ý nghĩa đẹp đẽ :)
 
cũng được chị thảo ah nếu chị ko cần thì cho bọn em được ko .một ngày đẹp trời nào đó chi qua trương vứt cho em cái đống hổ lốn ấy cũng được em tự soạn lại cung ko sao
 
các bé khóa này máu me quá ha 8-} chẳng bù cho khóa mình :))

to em bò: ờ ủng hộ vấy :))
mất ý nghĩa nhưng mà có mặt cũng có thêm í nghĩa gì ko :|
 
nễu các em mà học để thi QG thì cái đóng hổ đón đấy thể nào các cô cũng cho em làm mà....ko lo đâu0:) mà cái khoản đề đóm này các em phải liên hệ với chị M.Trang lớp chị,chị ấy gắn bó máu thị với Nga đấy0:) để chị thử soạn thử xem liệu có ra cái j ko
@Y:chuối là sễn cái j cơ?tao nhớ lớp mình thật mà nhớ mày lắm đâyys khà khà:)) :))
 
ôi giời mình là mình cũng nhớ bạn mèo lắm :)) hờ hờ kinh thật hờ hờ
thế đi thay kính gì mà ác liệt thế :)) chơi sang quá ;;)s
 
hum nay thax mẹ đèo con vìa:*:x
mai đi khai giảng rùi^^
thứ 2 tới bắt đầu học^^
cố lên cả nhà:))
 
bây h mới chuẩn bị đi học à? Sướng thế, mình đã sắp có mid term test đến nơi rồi, sắp teo rồi đây.
Mạng ở nhà đến lởm, sáng nay phải đến trường làm bài, làm xong ko có việc gì nên lên đây nghịch ngợm tí.
Chúc cả nhà đi học vui vẻ.
 
hờ hờ lâu lắm mới thấy cái mẹt của bạn NA nhà ta ol :-w
tình hình là tớ đã đi học từ lâu lắm rùi nhưng mà chưa có mid term test như bạn đâu :D
bi h đang phải học chính trị :| khổ thía :(( tối nay em phải đi học các bác ạ buồn :((
 
uiii, tao đang ốm, damn! Hình như có dịch hay sao ý, cứ sổ mũi với lại đau họng.. ốm vặt mah ốm dai ko chịu đc >___<
Bọn mày đi học rùi thik thế, ở nhà chán ko chịu đc, 2 tuần tao bay roài....
 
Lâu rùi ko lên topic lớp mình. Hôm nay em đi nộp hồ sơ gặp 2 bà quái dị ko chịu được. Hai bà ý thu hồ sơ đến lượt mình, nhìn mình một hồi thì nói với nhau:" Mới vào trường mà đã ăn mặc thế này thì ko hiểu năm 2, năm 3 thế nào". Xong rùi một bà còn quay qua nói với bà kia: "Chị nhìn tóc nó kìa". Mà mình có ăn mặc kệch cỡm gì đâu chứ, tóc thì cũng chỉ làm xoăn và nhuộm thôi mà. Đúng là mấy bà già ghen ăn tức ở.
 
đúng là 2 bà thừa cơm....ở Nt cứ đóng tiền xong là ok chả có j phải than vãn về HS cả:))
hôm nay toa đi khai giảng chán vãi tè:(( :(( chả có không khí j cả bét ra ở ams còn có chút hân hoan đón chào năm học mới0:)
cả nhà ơi ngày kia em phải đi thi hát để đc hát ở dạ hội Nga...em run quá em mà bị out ngay từ vòng gửi xe thì đau lắm.........cổ vũ em cái=D>
 
hờ hờ mày tự mà cổ vũ đê...tao ko hứng thú trò nga ngố lắm :))

à mà hôm nay học hát bài về trường KTQD thì Nam nga 0205 làm quản ca đấy :)) hờ hờ
 
chị ơi cho e hỏi một chút lớp các chị năm nay có nhiều chị đậu đại học ko ạ và cho hỏi thêm là có chị nào vào ngoại thương thì mách nước cho e với
 
lớp chị toàn nhân tài đỗ hết em ah....0:) 0:)
ah mà em mới có lớp 11 lo j mà sớm thế..tầm em chị vẫn chới suốt m,à có biết mình sẽ thi cái j đâu
vào NT ah?chị đi học mấy buổi ở đấy mà chán ốm ra nhưng dc cái là lắm ams nhà mình lắm
 
lắm ams thì làm đc gì :)) đi đâu cũng đụng hàng thì chán chết :)) phải như tao học kinh tế :)) hiếm ams chứ :D

học đại học nào chẳng chán :D chẳng qua chán hơn cấp 3 một tí thôi

dạo này các em nó lo lắng sớm...đâu có như thời bọn mình hả mèo :))
 
hehe cả nhà ơi, tình hình là em đang ở cần thơ^^:)) Tối hum kia tự nhiên bố em hỏi đã đi học chưa, bảo thứ 2 mới nhập học thế là cụ hứng chí lên rủ đi công tác cùng, sáng hum qua ra sân bay mới tung tẩy mua vé:)) may mà cuối cùng vẫn kịp:)). H em đang ở miền tây nam tổ quốc, mát mẻ, con ng` thân thiện, cười nhìu như chính em bò há há:)):x:*.Chủ nhật sẽ vào tphcm 1 ngày rùi về:)
Nhưng mà chắc phải thứ 2 em mới ra hà nội, thế là sẽ ko khám sức khỏe+ đi học buổi đầu:((. Mẹ thảo ơi mẹ ra trg thì chép hộ con cái tkb thứ 2 thứ 3 rùi post lên hộ con nhá, con về còn bít dg mò đi học:) lớp con nhật 6:) con thax mẹ, yêu mẹ nhìu:*:*:*
Cuói cùng em bò phải nói là em nhớ nhà nhớ hà nội quá rùi, ko đâu tốt bằng nhà mình:x <có thể suy từ vụ net này,mãi mới có 1 hàng net, lại còn chậm khiếp lên dc:(( em mà ở đây nhất định mở hàng net thu lợi, ko thì phí:))>
Em bò, reporter from cần thơ city:))
 
phần lớn lớp chị vào đâu ah.e lo gì đau mẹ em bắt e hỏi mà .hỏi để bít để có nên tiếp tục cho con học lớp nga nữa ko .lớp e bây giờ chỉ có 20 đứa ít wa nên bố mẹ băn khoăn
 
20 là = lớp chị hùi lớp 12 roài :D ít j nữa em ;)
@ Ngọc koo: con kia, nhớ quà của bạn nha' ;;)
 
hihi em ơi lo gì :)) lớp chị những ai mà chuyên tâm học Nga thì toàn đỗ ngoại thương và ngoại ngữ hết thôi :) khối A cũng có 2 chị đỗ ngoại thương :D
nói chung chị thấy có lẽ lớp chị đỗi NT là nhiều nhất đấy :))

to em bò: hôm nọ nghe chị Trung của em nói anh mới biết :| thảo nào dạo này ko thấy on-nhai :)) mà có quà cho anh ko ku??? vừa quà đi du lịch vừa quà sinh nhật nhá :->

----------

các bác chúc mừng sinh nhật em đi nào :)) em đủ tuổi rồi hờ hờ...có thể làm việc tùy ý rồi hờ hờ

ko phụ công em mong mỏi bao lâu nay ;;)
 
Đem qua tao thức đến 12 h qua 1 tí để chúc mừng sinh nhật bạn Yến béo:)) lời chúc của tao hiệu nghiệm lắm đó hahah sẽ sớm kiếm đc anh dẹp zai con nhà giàu thôi
mai tao đã đi học rồi...bọn lớp mình có mỗi tao học chiều chán ko chịu đc chả có ai để chới bời đú đởn cùng cả:((
 
Back
Bên trên