Lớp Nga đây! Welcome!

Hồi mới về , tao có gặp mặt nó đâu mà bít gầy béo ra sao......Yến nói như đúng rồi ý.....
@ TRinh : nhìn thấy mày ở tầng 6.......trông h ko đen như trước nữa......trắng hơn bao nhiêu , béo lên so với lần cuối tao nhìn thấy mày ( chẳng nhớ là khi nào nữa ). hôm qua đi cũng gặp Bích Vân....trông bạn ý gầy đi bao nhiêu....
 
uiii h là tao đen đi bao nhiêu rồi đấy :D
uh, tao sụt mấy gần 5 ký từ lúc về.. hehe, h gầy ý, chứ béo nữa... trông bùn cười nhờ... hồi mới về là hơn 50kg, h còn gần 46 :(
uh, tao cũng gặp, xem cùng film mà..
@ ngọc ku: 3h sáng mà còn lang thang online chat với dzai nhá... tao mách mẹ :))
 
Con Yến này gian vãi cả ra nó bảo ở trong Húe nắng quá nên chỉ hoạt đọng về đêm:)) :)) :)) cẩn thận nhé ku
hôm qua tao cũng đi chới đến tối mới về...nhìn đường phố HN đong vui thích lắm0:) đúng là lâu lâu mới ra khỏi nhà có khác:)
mai theo lich NT là tao phải đến nộp hồ sơ vậy àm h này vẫn chưa xong:(( mình nộp muộn vậy khổ quá
 
hehe em nhầm anh ạ, cuối cùng thì là 3/9, nhưng hum nay em cũng ko phải ở nhà, đi di tản đến nhà chị em cả ngày ^^, nóng gần tắt thở dc:((
eo ơi thik thế lại lên vin com chơi hả trinh:x hum nay buổi tối ra ngoài đg đông vui dã man:x thik ơi là thik, lâu lắm mới dc đi chơi tôi tối:)
con cũng phải nộp muộn rùi, vì chắc mai cái phường cũng chưa làm việc để oánh cái dấu cho con:( thôi cứ để mùng 5 vậy:). Gặp mẹ con sẽ dạy cách cài trâm hehe:*
 
haha hoạt động về đêm nó mới thú vị :)) tối qua đi bộ từ nhà ông bà tao ra ngoài Đại nội :)) ôi giời đi 1 vòng quanh thành mất gần 1 tiếng đồng hồ :)) mỏi chân vãi ra :( chụp đc có vài kiểu ảnh vì đi 1 mình mà :( toàn ảnh phong cảnh đek có người :))

chiều nay là về hn rùi :D eo ôi nhớ hn :))

mấy đồng chí nộp muộn thế có làm sao ko??? Đã bảo làm thủ tục từ sớm đi...cứ nước đến chân mới nhảy nên mới thế đấy [-x
 
hình nhứ 5/9 bắt đầu học rồi :((thế này thì chết mất
con ới mẹ ván chưa biết cài trâm...đau khổ quá
 
chiều nay dù sao cũng phải mò đến cái trg đấy thôi:)) chưa đủ hồ sơ cũng đến:)) đến nộp $, làm bảo đảm:p:))
hehe dc rùi chiều con đến mà gặp mẹ con dạy, khổ, tóc tai dày thế thì trâm nào nó chịu dc :))
còn em trinh thì hum nào chui qua nhà tao chơi nhá, tao sắp sắp đi học rùi chả bít có còn dc nằm thảnh thơi ở nhà chờ mày đến ko nữa:(( anyw, cứ đến đi:))
 
thế cuối cùng các đồng chí đã nộp hồ sơ xong chưa???

em là em đã về đến HN rồi các bác ạ :)) da đen đi bao nhiêu vì ở đấy nắng lắm :((
 
thì da mày nó đã đen cơ bản rồi còn j:))
đau khổ quá chugns mày ah tao đi 2 buổi học chính trị rồi mà chưa có cái phiếu điểm danh nào cả chả biết có sao ko:(( :(( :-/
 
hơ hơ.......thấy đứa nào cũng kêu ....mình h vẫn ngồi nhà.....Con bạn tao học ctrị , 1 ngày học 7 tiếng .........khổ thân chúng mày quá
 
uầy làm gì mà học 7 tiếng kinh thế :)) hôm nay tao đi học nè :D có 3 tiết giáo dục quốc phòng thôi :))
 
học cái sinh hoạt công dân này thật kinh khủng, vừa chán khủng khiếp vừa lạnh khủng khiếp:((< aircond lạnh dã man dc, ở nhà thì em bò chỉ 27 28 độ, ở đấy có khi 17 18:((> ngồi học tay chân như mấy con cá đc ướp đá ăn dần:((
còn nốt chiều nay là xong hehe:* dc cái trông cac bạn ngoại thương mặt mũi sáng sủa có vẻ dễ chịu:x
 
hom nay buoi cuoi cung ko biet co phai la, bai thu hoch hay ko?neu ma ko phai lam thi may cai phieu diem danh kia la vo nghia
 
em xin lỗi bon chen ạ
em muốn hỏi các anh chi co sconf giữ mấy cái đề tiếng nga thi vào các trương đậi học rui thi học sinh giỏi ko ah.nếu ko cần nữa có thể cho e ko ạ

----------

e cám ơn trc
 
hơ hơ mình chưa phải học chính trị :)) thấy bảo là tuần sau học :D đúng là phải học 7 tiếng thật :| đã thế còn bị đóng cửa để ko đứa nào trốn đc chứ :))

2 hôm nay đi học rùi, 1 ngày 6 tiết :| 3 tiết cuối toàn là giáo dục quốc phòng chán chết...mấy môn khác như lịch sử kte, luật đại cương giáo viên dậy cũng kha khá :D
 
Đề thi dh thì em lên net đầy, edu.net.vn hay đại khái thế, còn đề học sinh giỏi thì em cứ chờ, mấy hum nữa đến lúc thi khắc các cô phát, chứ h hỏi mấy cái đó chị cũng chả bít nó ở đâu nữa:))nhìu quá 8-}
Ah liên hệ chị thảo mèo xem:)) mẹ ơi lên các em í hỏi này:))
Còn nốt 2 ngày nghỉ trc khi chính thức khai giảng rùi đi học triền miên. Hnay đọc lại mail từ cổ chí kim của bạn bè, thấy sao mà yêu vấy:*:x
 
đề Nga thì chị có nhiều lắm nhưng nó hổ đốn kinh khủng chị cũng chả biết đề nào là đề thi HSG nữa đâu:)
mấy hôm nay toàn phải đến NTH học hát mấy bài trẻ con mệt vãi0:) nhưng không khí học hát lại làm tao nhớ lại cô Minh dạy bọn mình những ngày đầu tiên chập chững bước vào học hát tiếng Nga:) ôi nhớ và yêu lớp mình quá:X
 
ôi giời sến :D lớp mình ho 1 cài là gặp đc vài đứa chủ chốt rồi :)) cái chính là có muốn gặp hay ko thôi ;)

con bò nhà quê quá :)) cứ vấy vấy mãi :)) buồn cười

Mai lại đi học...có 4 tiết kinh tế chính trị thôi :D
 
Back
Bên trên