Lớp Nga đây! Welcome!

sao cảm giác từ tuổi 17 bước sang 18 là 1 khoảng cách rất xa >_<
lớn lên nhiều, thay đổi hẳn về cách suy nghĩ >_<
thế mà vẫn có ngươid kêu mình trẻ con 8-}
bao h cho thành người lớn :D
 
hehe càng muốn thành người lớn thì càng thấy lâu :)) thật ra mình đang ở giai đoạn nửa vời, người lớn chẳng ra ngưới lớn, trẻ con chẳng ra trẻ con, tính tình lại còn thất thường sáng nay chiều mưa trưa u ám nữa chứ :))

cái gì đến sẽ đến mà p :D

hehe vừa đi chơi về, ăn uống bù khú, được nghỉ học thêm đúng là 1 điều thật tuyệt :D
 
Mún chúc mọi ng` vào đúng 12h, nhưng em bò ko thức dc, :p
Vì thế nên bây h chúc vậy: HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!! :x :x :x CHÚC CẢ NHÀ VUI VẺ:)) :)) :)) , ĂN NHÌU8-} HỌC GIỎI :)>- CHÓNG LỚN=D> :* :* :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
năm mới rùi :x
yêu lớp mình nhìu nhìu
hi vọng là 1 năm thành công cho tất cả mọi người nhá :)
 
Tớ đón năm mới muộn nhất trong cả lũ, bây h vẫn đang là 3h chiều ngày 31. Mong mọi người sẽ có một năm mới tốt đẹp :D
Happy new year!!! Hau'oli Makahiki Hou!!!!!!!!
 
hehe, chúc mọi người 1 năm mới hạnh phúc, thành công trong tất cả mọi lĩnh vực :))

tối qua định chúc lúc giao thừa nhưng mà bị bố bắt đi ngủ sớm :(
 
hôm qua tao bị di ứng nên đi ngủ sớm hả biét gaio thừa là gì cả:(( :((
năm mới chúc chúng mày tất cả những điều tốt đẹp nhất
năm sau nhớ về đàn đúm với bọn tao nhé:x :x
 
Chà, nghe có vẻ buồn nhỉ? Ở đây tớ vui lắm :D Nó cho đốt pháo nên suốt từ 6h chiều đến bây h (11h đêm) pháo nổ như sấm, chẳng nhìn thấy đường vì khói pháo nữa rồi, chó mèo thì phải cho uống thuốc ngủ từ chiều rồi. Lúc nãy tớ vừa đi party về xong, vui ko chịu đc, cả phố họp lại, tổ chức một cái party, mọi người ai cũng tham gia, bọn trẻ con thì đốt pháo, đủ loại luôn. Vui ơi là vui. Đợi đến 12h, tớ sẽ cho cả phố biết thế nào gọi là pháo :)) Để dành bao nhiêu là pháo rồi đây :D
 
1 năm 05 đầy ý nghĩa :X
mở đầu 1 mối wan hệ và cũng khép lại :D
rồi đi...nhanh thật , kể ra thì mình cũng lớn rùi :X
lại bắt đầu 1 cái j đấy mới ở nơi này, ko hối hận, ko nuối tiếc, ko hy vọng :(
ah, bắt đầu liên lạc lại với 1 ng_ có nh ý nghĩa với bản thân! Thấy cũng vui vui :D
==============================
hôm qua giao thừa, hi, nhảy nhót, đú đởn vui ko chịu đc.
3h đang nghe truyện ma bị lùa đi ngủ! Trời lạnhko chịu đc, lóc cóc về nhà :-&, ngủ!
5h báo thức kêu, dậy, lò mò đi ra khỏi nhà. 4 con ôm nhau chạy vì lạnh :D
1 ngày đầu năm có j khác ngày thường đâu nhỉ!
ah, trường hum nay đón thêm học sinh mới, VNmese, hihi, lát nữa xuống nhà gặp các bé xem sao nữa :)

----------

h, chúc cả lớp mình năm mới vui vẻ, thành công, hạnh phúc
chúc cả lớp thi đỗ ĐH nữa :D
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
sao cảm giác từ tuổi 17 bước sang 18 là 1 khoảng cách rất xa >_<
lớn lên nhiều, thay đổi hẳn về cách suy nghĩ >_<
thế mà vẫn có ngươid kêu mình trẻ con 8-}
bao h cho thành người lớn :D

mày thì còn lâu mới làm ng` lớn đc gà ah :*
 
hwa lại tụ tập đến tận sáng, thật vui, cảm giác ấm áp hơn nhiều :)
tết xa nhà cũng ko hẳn là quá tệ :) mọi thứ tùy thuộc vào cách mình lựa chọn thái độ thôi =D> (vừa đọc Truyết lý chợ cá cho cuốc sống)
tao đã lớn hơn rồi mà gà :) 18t rồi, đi tù được rồi mà :D
 
hehe công nhận cái Truyết lý chợ cá đấy hay, đọc thì buồn ngủ vì toàn là những mẩu chuyện nói về thái độ sống :) đúng là đều do mình lựa chọn thế nào thui, mà lựa chọn rùi thì phải hài lòng về cái mình đã lựa chọn. Phải ko p :D

to NA: chà chà tết vui quá nhỉ, ở đây chẳng có pháo gì cả vì đã phải là tết của mình đâu :)) khi nào đến đúng tết âm thì ở đây vui còn bên đấy thì như ko :)) cái gì cũng có 2 mặt cả mà :D
 
Ừa, tớ cũng đọc cái Triết lí chợ cá cho cuộc sống đấy rồi. Mấy hôm đầu tiên sang đây chẳng có việc gì làm nên lôi bộ đấy ra đọc, 2 ngày đọc xong luôn, chán cả chuyện :( Nhưng mà tớ khoái quyển 7 thói quen của người thanh đạt hơn :p
 
Hik, triết lí chợ cá là rì thế, sao lại là chợ cá?Em bò chưa đọc mấy quyển đấy mấy, chỉ đọc chìa khóa tâm hồn đã mệt ng` lắm rùi. H lại thêm cá 8-}, bó tay...
Năm mới mở đầu cũng ko tệ:p. Dc papa lì xì 100 khìn, tuy ít nhưng mà lần đầu tiên mừng tủi tết tây, zui ra phết:x
 
quyển đó hay mà, đó là quyển sách phylosophy đầu tiên mà P thích đấy :x
tết bên này bắn pháo hoa cũng nhiều, nhưng mà ko có không khí như ở nhà mình >_<
đến tết là cả lũ kéo nhau rta hồ coi pháo hoa
hồ gươm nhộn nhịp phải bít :x
bên này thì giao thừa nhà nào đóng cửa nhà đấy, ngoài trời vắng hoe mà lạnh run người :(
vẫn bùn lắm ah >_<
 
uh, ko phải tết của mình mà :( thấy mỗi NA là phởn nhất :D

to NA: hồi xưa đi cùng MH, MH mua tặng cho bộ sách đó, đọc cũng thấy sáng sủa ra được nhiều điều. Mà sao nó đến tận quyển 7 rùi à, tớ chưa mua tiếp :(

hôm nay bị gọi lên bảng miệng môn lý, mình trả lời được cũng khá khá thế mà lão í phê là mình học lý thuyết chưa kĩ, lại còn kêu mình ko làm bài tập đầy đủ ( trong khi bài tập đấy lão chưa dạy công thức thì làm thế nhít nào được ), rùi lão cho mình 8 điểm, sến ko chịu được. Đến cuối giờ, bức xúc quá ko kìm nén được nữa, mình hỏi lại lão í là nếu thấy chưa dạy công thức làm sao bọn em làm bài tập được, rồi thầy bảo là em ko làm bài tập đầy đủ. Nói chung như lão shit í
 
huhu
mai phải đi học roài! Thế là hết những ngày tháng tươi đẹp nằm ngủ nướng rùi ăn chơi nhảy múa :((
 
Ừm, bộ chợ cá đó tớ với MH share mà, nhưng mà tớ đọc xong rồi mà đã thèm gửi cho chàng đâu :p
Bọn ấy phải đi học sớm nhỉ? Tớ đến thứ hai tuần sau mới lại đi học cơ. Mấy hôm nay toàn ngủ đến 12h :p
 
oài, sướng vãi ạ :)

hôm nay có vụ hay ho, bị lão hói đấy gặp nói chuyện riêng, nói 1 thôi 1 hồi, bắt mình nhận là mình đã sai, rùi ngày mai còn phải nói trước lớp nữa chứ :)) lol thôi ko thèm chấp [-x
 
cái ông hói đúng là làm mình chít cuời:)). Ai đời thầy bằng ấy tuổi mà vẫn còn chấp với trẻ con. Bắt nói cái kỉu ấy có khác quái j kỉu ép cung hùi xưa. Bắt anh yến diễn 1 vở kịch đẹp như phim, rùi kết quả là yến đại hiệp lăn ra chết vì vẫn còn nông nổi,còn anh hói trở thành đại anh hùng hảo hán 8-} ...Pó tay hoàn toàn với thầy, hik
 
Back
Bên trên