Lớp Nga đây! Welcome!

mấy hnay thời tiết chán quá :((
dạo này bài tập nhiếu quá
hết cả thời gian party :((
chán quá mà ko bỏ đi đâu 1 ngày được
giá mà bên này cũng có đường cụt Quảng An :((
:(( homesick :((
 
@ Pit: cho em so cua anh đi. CÓ số của em rùi đúng ko??? 07833522560
dnay chán bà cố! Ngồi học mệt ko chịu đc, công nhận là học căng hơn ở nhà thật! Có test phát học quên sầu luôn!
Hôm qua tự dưng 2 con điên (Trinh voi be' cu`ng fo`ng) ngồi kể ch VN rồi 2 đứa ngồi khóc với nhau. hik, nhớ HN quá, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Ams, nhớ lớp mình, nhớ anh iu, nhớ......
 
Hừa hừa ! Đến hôm nay mới hiểu vì sao trên HAO lại có cái trò lấy sig là Anti- HHT ! Công nhận là tui lạc hậu quá :D, mí lần thấy DSBA mà ko để ý :)). Vui thiệt. Nếu mà ko phải liên lạc với nhà qua HAO, sợ các cụ nhìn thấy cái sig ko thì tui cũng Anti rùi đó. Chúc các bạn ở nhà anti một cách quyết liệt và thành công ! Chúc cho HHT sớm tử ẹo do dám chống lại tập thể HAO yêu dấu !!!!!!!!!!!!!
 
dnay chán bà cố!
cái này là học của mấy đứa miền Nam đây :))
2 năm đi về ko bít TA có lên ko nhưng chắc chắn nói giọng HCM hay cực :))
số của anh: 07768487189
nhưng mà mai đi kí D500 roài :D
mà đang phân vân, ko bít nên kí D500 hay la` K750i--> dùng máy đôi với ng` yeu :x
 
hịch... khốn cái thân tôi, sang đây đến 2 tháng rồi mà cóc thấy nhớ nhà cái nỗi gì, chưa đc nếm mùi homesick :p Gửi mail về lần nào các cụ cũng hỏi có nhớ nhà ko.:)) Chẳng nhẽ lại nói ko thì có vẻ thô bỉ quá nên đành nói là cũng hơi hơi :)) thực ra thì có nhớ cái giề đâu :p
Vẫn ko hỉu cái anti-HHT là cái giề :p Vợ vẫn còn lạc hậu hơn cả chồng cơ :p Yên tâm
Hôm nay tớ vừa có 4 tests/ 6 periods :( Hôm qua học bài trâu quá đến nỗi sáng nay cóc dậy nổi, đặt lại đồng hồ 3 lần mới dậy đc :)) Đúng là học test khổ thật. May mà làm bài cũng ổn ổn, thui kệ, đằng nào đây cũng là final test của quarter này rồi :p Vừa có một tin mới là có khả năng tớ có 3 môn B :p
 
hix, ai cũng trâu đầu vào học thi, ở đây test cũng vãi nhiều nhưng mà thấy các bạn học test toàn tự nghiên cứu thấy hâm mộ quá chừng ;;)

túm lại tui vẫn có tư tưởng thích đi du học nhưng mà sợ ko có điều kiện cần và đủ :((
 
hehehe, Yến ơi, tự nghiên cứu cái quái gì đâu. Học đúng như ở nhà í, ko khác chút nào luôn. Tức là đến lớp để take note, khi có test thì học thuộc. Chẳng khác chút nào gọi là có :D. Cùng lắm thì ở đây lắm project hơn, project thì làm có khác hơn chút đỉnh nhưng mà cũng ko kinh khủng như mình đã tưởng tượng. Presentation cũng thế. Hic.... Đừng mơ mộng quá ! :)).
to Vợ: vợ cứ tra từ khóa DSBA là có cả đống mà đọc, mà vợ cũng nên đọc đi, zui lắm :D, Anti- HHT ! Ura!
 
hehe, bạn MH đú vật, chiện DSBA đã cũ rích rùi, ko còn gì để nói về chiện đấy nữa.
Tại tui thấy mấy anh chị toàn tự research mà :)
 
thì chắc chắn mí người đó đang học ít nhất là ĐH đúng ko? Các bác í sướng lắm, bài KT mang về nhà làm. Hic.... Ở đây test cũng phê phết. Đau nhất là môn US his của tôi, đang được 95%- A tự nhiên ăn 2 con C khi làm presentation thành ra bi h có 90%- B. Buồn ......
 
bác Hiền nói thế nào í chứ :( bên này học busi toàn project 8-} học thuộc hết 3 cái lăng nhăng vớ vỉn trong vở cũng chả làm được j` :((
nói chung đi duhocj chẳng phải thiên đường j` đâu :D ở nhà đã biết thế, ko ngờ sang đây còn khốn nịn hơn nữa B-)
nhưng mà :D
hnay vừa kí được con D500 thix vãi :x
số mới: 07792173639
được free 2 cái sim nữa
tổng cộng là 1200 phút/tháng
buôn sao cho hết :((
 
em cũng chuẩn bị kí 1 cái orange.
Hi 1000 fut/ tháng!
heheh anh em mình buôn vậy
Half term anh có đi đâu ko???
Lớp mình học hành thế nào rùi??? Có j vui vui ko?? kể đi!
Lên xem lớp có j vui ko mà chẳng thấy ai nói cả! Chán j đâu!"
MÀ lớp mình chụp ảnh đi, nhớ mọi ng quá à!
 
vui sao được hả em?
kiểm tra liền tù tì thế kia
em phải hỏi là lớp mình còn chú nào sống sót ko :)
1000 hả? off peak hả? cái đó chán ốm :D máy j` vậy em?
half term anh ở nhà làm reasearch của busi -_-
đùa thôi, đi Nott 1 ngày, có thể đi London 2 ngày
chứ biết nữa
để rủ người yêu xem sao đã :D
 
thì busi law bọn tui cũng làm project cả đống, gần như là 1 tuần làm 2 cái project, nhưng mà lúc kiểm tra cuối chương thì vẫn kiến thức sách vở như thường. chỗ bà kiểm tra thế nào, kể tui với!
 
em về Plymouth, có khi tranh thủ chạy qua Chichester (gần đấy mà) gặp cái Trang 1 tí!
hik, lớp mình chụp ảnh đi!
chụp nhìu vào, cố chụp đi, lớp 12 rùi! Nhớ mọi ng quá!
 
chụp cái gì, có tiết có khoảng gần 10 đứa học --> chẹp làm gì cho mất công, với cả mỗi người 1 công 1 việc, bận chít đi được, mà cả lớp chắc chỉ có mấy đứa là có hứng với chụp ảnh thui.

Hix tuần vừa rùi trả bài kiểm tra, 1 con 5 hình 15', 7 điểm sử 15', 1 đống bài kiểm tra chưa trả như sinh 1 tiết, KTNN 15', Anh 15'...đã tuần sau lại phải nộp bài tập làm văn và kiểm tra 1 tiết Nga 8-}

ở nhà học sướng cái gì đâu :((
 
thì có ai bảo sướng đâu
sang đây cũng khổ lắm
@Hiền: busi cuối năm mới thi, trong năm thì tập trung lam` 2 cái coursework lớn và vài cái nhỏ nhặt linh tinh
vừa đi Bath về, đẹp dã man, chụp nhiều ảnh cực kì luôn
tiếc là chưa post lên được
cả mấy cái từ lần trước nữa -_-
 
chẹp, nhiều xiền để đi chơi nhẩy. các bác cho em hỏi 1000 với cả 1200 phút/ tháng là gì thế???
 
con pit sang bên kia phởn chí thế nào lại có 3 cái di động..chẳng bù cho ở nhà co1 cái mà dùng nhiều lúc ' như méo giấu cứt' ý ( để bố mẹ ko bít )...Sang bên kia đc tung hoành rùi..sướng thế còn j chẳng bù cho tao ở nhà 1 cái cũng ko có nỗi...
@ Trinh : mày có qua Chichester thì cho tao gửi lời hỏi thăm cái Trang với nhé
 
này mọi ng ơi mai dc ngồi ở dưới sân trg cả ngày xem giao lưu ah
 
Back
Bên trên