Lớp Nga đây! Welcome!

uh..hết chê luôn mày ạ...đấy gọi là giơ cao đánh khẽ ko nhỉ...Con pit ở xa , nghe mọi người kể rùi tí tớn sau nhé...Mà mày ơi..hôm qua chát với thằng S ,nó bảo là tuần tới mua di động đấy và nói rằng cắt tóc xong trông đẹp dzai lém
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
DSBA, vui nhỉ :))
em Trinh ở Leicester <-- vô danh tiểu tốt <-- ko cần biết :))
@Trinh: tháng 1 này anh thi C1-2-3 luôn :D thế mà bi h mới đọc đến chapter 6 của C1 :D vui quá, chắc thi lại mất -_-
hôm nào em xuống chỗ anh nhé Trinh, cho xem tụi con trai miền Nam ở đây, miễn chê luôn ;)

ai bảo Leicester là vô danh tiểu tốt, ở đấy có 1 đội bóng đá --> thế mới biết đến tên :))

hôm nay kiểm tra văn đột xuất đầu giờ, trong đầu ko có chữ nào --> ko làm được bài :((
 
lâu lắm mới vào đây
hôm nay là ngày đầu tuần
khởi đầu cho một tuần mới
tự nhắc nhở mình
dù có chuyện j ...
cũng...
CỐ LÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
:O
Tháng 1 anh đc thi rùi ah??
Mà single thì năm đầu chỉ có có C1, C2 thoi chứ! C3, C4 là A2 chứ!
em học single mà mới học hết chapter 3 thôi. Xmas mới có test 1 phát còn exam thì phải đến tháng 5_ thi luôn cả C1, C2.
@Be' Ong : :p Mày sao thế cu*ng????
Dù có bất cứ ch j cũng ko nhìn xuống nha cu*ng, cứng rắn lên be' ạ!
 
nhìn chúng mày ngồi đọng viên nhau mà thấy chán ngán quá cơ
chỉ cần ngày nào cũng bình yên vô sự ở trg là Ok lắm rồi
hôm nay kiểm tra văn như shit:(( :(( lúc viết Bác Hồ bị bắt ở đâu mình đã nghĩ đến cái gì có chữ Tây :(( :(( :(( lẽ ra là Quảng Tây mà loan bảo là Sơn Tây nên cả lũ làm sai:(( :(( mà chả hiểu sao toa cứ nghĩ đến Sơn Đông quê Lưu gù
 
tao cũng nhầm nhiều cái, đến giá trị nội dung lại còn ko nhớ gì để viết --> bài này cho qua, chỉ mong cô dễ tính. Thằng Tường làm được mới buồn chứ ( tất nhiên là có sự trợ giúp :( )
 
Nhắc đến Tường mới nhớ, Tường dạo này thế nèo?
Performance chắc thuộc loại siu đỉnh hả ? Kể cho tớ đi nhá! Rất mong được nghe về Tường :D. Rùi bạn Minh thân mến văn vẻ thế nào? ( cứ nghĩ con trai mà lại thích văn làm tui rùng mình thế nào í :)))
to Yến: đã khỏi chưa, khổ thân, sao mà bệnh tật cứ bám lấy thế hả :D.
to Mèo: mày ơi! mày hơi bị được đấy, tao đã mess 1 cái lâm li bi đát thế mà ko thèm reply hả, đã vậy chả thèm wan tâm đến mày nữa :|
 
lâu lâu mới thấy em bò :x nhớ em quá :*
uhm, ko thấy kể j` về bọn con trai nhỉ? Tường dạo này trình cao lắm ah? Minh thì sao? Khanh nữa, cả thèng Quang hâm lun :D nhớ bọn nó quá -_-
@Y: vẫn chưa khỏi ah -_- j` ma` ghê vậy -_- bệnh nan y ah -_-
@Thảo mèo: động viên thì vẫn cứ phải động viên chứ con :D nói là 1 chuyện ... >_<
@Trinh: lẽ ra tháng 1 này thi C1 thôi, nhưng anh đăng kí luôn C2,3 rồi đến tháng 6 thi nốt C4 với S1,2 --> thế là xong (nếu ko tính đến TH thi lại :D ) năm sau khỏi cần học toán :D
 
Ặc ặc, bây h nghe đến văn mà vẫn còn thấy kinh. May mà năm nay mình đã thoát nạn, học English ở đây buồn cười lắm, ngồi sáng tác truyện :)) Mỗi đứa phải viết đc ít nhất 4 trang truyện kể về cuộc đấu tranh sinh tồn của loài người chống lại thiên nhiên hehehe :)) Chẳng hỉu ngồi viết thế qué nào mà cũng đầy đc 4 trang, định viết tiếp cơ nhưng mà ngại quá nên thôi :)) Thế mới biết mình văn thơ lai láng thế nèo.
Ờ mà dạo này chẳng gặp thằng Tường giề cả, hôm trước lên gặp mỗi chú Thành :)) hô hô... ai đời đi hỏi thăm tình hình thằng bạn mình qua thằng bạn của thằng bạn có bao h ko cơ chứ :)) Mà chú Tường nhà ta dạo này học hành thế nào? Có máu me be bét ko :p
Hôm thứ bảy vừa thi SAT xong, làm bài chán nhưng mà kệ :D Vẫn thấy vui như thường :p
 
to anh Bo`: em cũng nhớ anh bò lắm.
Mọi người yêu quý, hôm nay em bò đã đi qua một bước ngoặt lớn trong tình cảm.
Hiện h thì em đang buồn quá, nên em hi vọng trong thời gian tới, đối với mọi ng` đang ở VN<tất nhiên là thế rồi>, nếu em có hành động lời nói nào làm mọi người khó chịu thì cũng tha thứ cho em.
Từ h trở đi, em sẽ cố gắng chú tâm học hành, trở thành con ngoan trò giỏi mẫu mực nhất có thể.
Cuối cùng em mún nói là em yêu mọi người, tất tật ko trừ VN hay anh hay mẽo
 
hehe, em bò lâm li bi đát thía :))

to p: khỏi rùi nhưng bi h đang phải chịu đựng hậu quả sau chiến tranh :(

to Hiền: thx đã hỏi thăm :D

bạn Tường của chúng ta à??? vẫn thía, trong giờ hay ngồi nhắn tin, chẳng là mới mua con điện thoại Nokia cũ mà :D bị lên ngồi bàn 1 trong các giờ toán :))

chú Minh thì cứ bình bình, dạo này ít thấy thích văn rùi, còn Khanh hả :)) nó từ xưa thế nào bi h vẫn thế :)) mà tật cũ thì vẫn phát triển tiếp :))
Quang nhộn có tên mới là bượi :)) :)) :)), vì định nói bưởi nhưng mà bị ngọng mà :))
 
@ hiền:mày có mess cho tao cái nào đâu......tao ngồi đợi mọt gông mà có thấy cái nào đâu.....oan uổng quá:(( :((
@ pit:nhớ mày quá huhu mà tao vân chưa rủ đc đứa nào đi quảng an cả:(( :(( đợi mày sang năm nhé
 
hehe con mèo rủ Y đi p ạ :D nhưng mà p thử nói coi cái quảng an đó ra sao, để người ta còn biết :)

chẹp, từ lúc HAO đổi giao diện thấy lướt web nhanh hơn hẳn :x sướng thật.

Thế là 1 ngày nữa đã qua, mình thu hoạch được 10 điểm miệng anh :))
 
ô hô sếp nhà ta dạo này sao thế nhể? post bài gì mà lâm li bi đát ghê ta
Lớp mình hôm trung thu đi chơi vui ko? Bên này đang rối rít chuẩn bị Haloween, sáng dậy đi học qua nhà nào cũng thấy treo đầy đầu lâu :p
Ờ mà Y lại ốm à? Khổ thân =>> :D
Hai ngày nữa tớ đổi sang ở nhà khác trong 2 tuần. Nhà này có cáp dùng sướng lắm chứ ko khổ như cái dial up hủi này :D Thành ra tuần sau có khi lại bắt đầu onl. Bạn nào onl buổi tối là dễ gặp tớ lắm đấy :D
 
To Mèo: mày ui, chẳng lẽ mày lại ko nhận được bất kì cái mess nào của tao :|. Tao gửi cho mày 2 cái mess lâm li bi đát lắm. Sao lại thế nhỉ :|. Tao lại nhỡ xóa mất cái mess tao đã gửi cho mày rùi. Chả biết làm sao nữa :((. Tao xin lỗi mày nha, trách oan mày. Lỗi là tại tao. Ko hỉu có phải vì user của mày (PThảo) mà tao ko gửi đc mess cho mày ko nhỉ ? Chán we'
 
Chán quá, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

chưa bao h chán như bây giờ, tại làm sao mà hôm nay kiểm tra toán làm bài lại shit như thế, học hành thế này thì thi đại học làm sao được. Ôi buồn quá :(( :(( :(( :(( :(( :(( chết quách cho nó xong :(( :(( :((
 
bạn Y đừng buồn , lớp VĂn cững có hơn đc đâu..như shit nốt..nói chung là chẳng muốn nghĩ đến nữa...
 
hik
anh thi luôn cho A2 ah?? Máu thế !
:-&
@ Be' Ong: Be' ơi, tao ko cần bít đâu nha, nhưng mà ko có tao ở VN thì mày phải cứng rắn lên. Tao thấy hơi lo cho mày day be' ạ!
@ mọi ng: Luv all of you :X
 
@Mèo: nhiều lúc tao mún về VN xách mày ra Quảng An quá :( ko có tao thĩ mày đi 1 mình vậy, năm sau tao về thề sẽ đưa mày đi khắp HN để bù lại :)
@Yến: calm down! đại học ah? có j đâu :D everything will be okie :D
@em bò: anh ko biết em có chiện j` bùn nhưng mà em phải luôn mạnh mẽ lên nhé :x em là em kưng của anh bò cơ mà :*
@cả lớp: yêu lớp mình lắm :x
thời tiết bên này như cục shit í, mấy hnay mưa như điên như dại, có ô đi vẫn ướt như không. Hnay bùng TA về nhà mấy thằng bạn ngủ, ngồi trong phòng trùm kín chăn nhìn mưa rơi --> mie, đíu thấy lãng mạn đâu, chỉ thấy chán như con gián :((

----------

@Mèo: tao vừa voice với chú :x nghe jong yêu vãi ạ :x dạo này nhìn ja` đi mới ghê chứ -_-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhìn mưa rơi thì rõ là buồn rùi mà p, lãng mạn cái con khỉ

tuần này và tuần sau vãi nhiều bài kiểm tra :((

thôi cố lên nào!!! Aja
 
Back
Bên trên