Lớp Nga đây! Welcome!

mày làm thế nào í chứ, tao thấy bọn lớp tao làm okay mà :) bọn nó bảo bài khá đơn giản, lý thuyết làm gì có học thuộc lòng mấy, biết thế tao đi kiểm tra để đỡ phải kiểm tra 1 mình, nhỡ cái ông dở hơi cho 1 cái đề khó nhăn nhở thì chết. Túm lại mày ko làm được hả phương???
 
Y cứ nói kiểu lịch sự ! Y chả "ăn tươi nuốt sống" nó í chứ :))!
Dù sao cũng chúc Y kt tốt nha!
Công nhận sang đây tui học đỉnh thiêt, lúc nào cũng thuộc top 2, chả bù ở nhà lúc quái nào cũng ở top 5 từ dưới lên :((. Thế mới biết ko phải tại mình dốt mà là tại ông "chời" bất công :))!
Nói thế thui chứ tại bọn ở đây dốt lắm, 1 ngày mà phải học ở nhà cỡ 1h là nó kêu giời rồi! Thành ra muốn đầu lớp chỉ cần làm homework dài dài cái là điểm hơn chúng nó ngay! Sướng thiệt! Các bạn ở GB kể chuyện đi! ( Nói đến GB lại nhớ Gunbound thân yêu quá, chả hiểu ở nhà có ai còn chơi GB nữa ko? Thằng Kiên còn bùng học đi chơi nữa ko? :)) )
Nói chung là hỏi thăm tình hình thế thôi
Chúc các bạn khỏe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hik
thật là kinh khủng!
Mai Tr có 1 cái test học nhìu j đâu. :((
mà test dai` mới đau chứ :((
Bùn quá :((
 
hehehe, thix nghe chuyện GB hả
thế này nhé, đêm qua lại buôn chuyện với papa Vinh đến 2h sáng, chiều nay cuối tiết busi chịu ko nổi xuống thư viện ngủ nhưng lại gặp thằng bạn, nó chọc cho cười lăn lê bò toài ra. Rồi đi lung tung mua đồ với papa Vinh và người yêu Nghĩa (hnay đến phiên 2 thằng làm bếp). Xong xuôi lại đi shopping với vợ, mua 1 cái quần của Next hẳn hoi, tính ra tiền Việt khóc hết nước mắt -_-
bắt đầu tiêu quen tiền ở đây là mua sắm ko suy nghĩ roài
may mà mở được acc rồi, gọi bà chị bên Can tiếp viện thui -_-
học thì mục tiêu là 3A nhưng nhìn cái môn Busi ko tương lai lắm -_- ở bên này học chả thua kém j` bọn nó về kiến thức nhưng mình bị ngoại ngữ yếu, khổ thế, ko can tâm để bọn nó đè đầu cưỡi cổ :((
cày trâu thôi, học tập người yêu, chăm một cách quá đáng --> học siêu cả đỉnh :))
mà tóc dài rồi, chắc chả cắt nữa, làm CON GÁI :D
 
vừa xem ảnh lớp mình xong
tự nhiên buồn dã man
nhớ lớp mình ghê gớm
thấy cả lớp túm tụm lại có vài người, vắng quá :((
bao giờ cho đến ngày xưa...
 
ờ, con khuyên khôn vãi đái :))
thật đấy, dạo này trông mặt ngu ngu nhưng mà bọn bạn bảo hết giống con trai rồi
buồn quá :(
thế là ko cưa được cả trai cả gái rồi -_-
 
hehe, toàn nói chiện buồn cười, chắc sang đấy ở lâu với 6 tên gay quá đâm ra đầu óc mê muội :D

hôm nay đi học, mồm đã đau mà bọn nó toàn cười làm cho mình cũng cười méo cả mồm, càng bảo ko cười thì con mèo lại càng cười, đã thế cả thầy toán nữa chứ :( cười thế này khéo mai ko đi học được :(( mk mắt vẫn đau :((

to MH: ông nói thía nào í chứ, tui kém mà :D anyway thx vì đã chúc như thía :D
 
à, p để tóc dài à :)) Y chuẩn bị đi cắt tóc :))

to MH: chú kiên lớp mình vẫn còn là cán bộ trên sở mà ;)
 
khổ thân mày quá Y ah nhưng mày chả bảo là cười hở 1o cái răng còn gì:)) :))
lâu lâu ko vào lớp mình có nhìu thay đổi quá....ngại chả muốn đọc nữa:(( :((
mày mau khỏi nhé Y để tao ko còn hở 10 cái răng nữa
 
để dài, quyết định rồi :D vãi cả nữ tính rạ í chứ :))
vừa đi party của truwongf về, ôi, vui dã man vui, nhạc ầm ĩ, cả lũ lao vào nhảy điên cuồng, nhảy như chưa từng được nhảy, không khí đặc quánh lại --> như New nhà mình luôn --> rất thix hợp để cắn thuốc :))
@Y: mấy thằng gay đó dễ thương lắm ^_^
mà sao mãi ko khỏi vậy? bôi phải thuốc rởm rồi [-(
 
to p: đang khỏi mà chứ ko phải là chưa khỏi :( rủa người ta đến thế là cùng [-x mà p này nhảy có biết nhảy ko??? hay là xài thuốc thì mới nhảy được ;;)

to mèo: mày mà ko cười tao thì mày cũng cười đứa khác, chiện khác :)) 1 ngày mày mà ko toe toét chắc tao tưởng mày bị trầm cảm :))
 
buồn cái vẹo j mà buồn tao còn ko bình luận đc nữa cơ này
mà sao cái ảnh này trông mình thảm hại thế ko biết?Y ơi chụp lại đi để thế này mà vào tập san thì chán lắm:(( :((
này con Y bệnh kia:)) :)) ai bảo mày tao mắc bệnh trầm cảm hả
 
Y nói đúng đấy..chơi với mấy đứa gay thì chuyện lúc làm con gái lúc lại con trai là đương nhiên..ko bàn cãi nhiều
bây h mày cũng bít là để tóc kiểu đấy trông ' ngu ngu ' hả
 
Nguyễn Phương Thảo đã viết:
buồn cái vẹo j mà buồn tao còn ko bình luận đc nữa cơ này
mà sao cái ảnh này trông mình thảm hại thế ko biết?Y ơi chụp lại đi để thế này mà vào tập san thì chán lắm:(( :((
này con Y bệnh kia:)) :)) ai bảo mày tao mắc bệnh trầm cảm hả

chụp lại thì chụp lại, cái chính là bọn mày thôi, tao lúc nào chẳng vô tư :D bảo thằng Tường mang máy đi rùi chụp lại :D

mới cắt tóc nè :))
 
mấy hnya trông như con gấu mèo -_- mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mới ghê chứ >_<
hwa đi Bullring gặp em Trinh, ôm em 1 cái đỡ nhớ :D
@Mèo: con làm sao mà trầm cảm được :D con gái bố mà thế ah, cười lên cho đời nó biết :))
 
chẹp, lại có 1 bài báo về DSBA ở box 04-07, thầy Tuấn trả lời phỏng vấn 8-}. Túm lại là miễn bàn :D

à cuối cùng em T ở thành phố nào í nhỉ???
 
DSBA, vui nhỉ :))
em Trinh ở Leicester <-- vô danh tiểu tốt <-- ko cần biết :))
@Trinh: tháng 1 này anh thi C1-2-3 luôn :D thế mà bi h mới đọc đến chapter 6 của C1 :D vui quá, chắc thi lại mất -_-
hôm nào em xuống chỗ anh nhé Trinh, cho xem tụi con trai miền Nam ở đây, miễn chê luôn ;)
 
Back
Bên trên