Kinh nghiệm học ở Anh

Vũ Thanh Nga đã viết:
Sao lại phải thế hả DA? Sáng thứ 2 Nga đi khám sức khỏe rùi >_< Nó bắt khám trước khi đi phỏng vấn visa:( Mà khổ nỗi mình lại chúa ghét cái trò khám sức khỏe :-s

Chắc tại bản thân tớ thôi :( Tớ phải làm 3 lần liền :(( Tại can tội bị huyết áp cao mí lị hàm lượng protein cao :(( ===> bị yếu thận mừ Y___Y Thía nên làm 3 phát 8-| Úi dời, bị mẹ bắt ăn cháo ko muối 8-| rùi uống ễnh bụng nước 8-| Xong cô tớ là bs còn lôi tớ ra đo huyết áp cả tối 8-| Làm mình cũng hoảng Y__Y tưởng kiều phim Hàn Quốc sắp sửa thăng thiên đến nơi :rolleyes:
 
Em gọi nó vào conf, nếu nó có ol thì okie, bảo ấn nhầm nút :))... :))...nếu k thì chả làm sao ... :))

Sorry các em chit chát trong này :(( lâu quá mới gặp em Phương ,....nhớ em Phương quá :((.

Topic kinh nghiệm học ở UK nên chị cũng tranh thủ phổ biến kinh nghiệm cho em Phương...có khi em Nga sang bên này lại gặp chị , lại hỏi kinh nghiệm ý chứ ;;)

À tháng sau chị về VN đấy...giữa tháng 5...em Nga có cần hỏi thăm cái gì k ...à mà chị về SG trước nên ...:p :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Bích Thủy đã viết:
DSC_0236.jpg

..
Ôi bây giờ mới xem được ảnh,Thủy chân cong veo hôm đấy son phấn nhìn ngố thế :D mà ấn tượng buổi múa nhất là Thủy được anh gì phò mã tặng hoa đẹp thế ;;)
Mà sao pic này ko có chị Linh nhỉ :-s
 
@ Dũng: Chị bây h đợi kq khám sức khỏe xong rồi phỏng vấn visa nữa.
Đùa chứ hnay đi khám sức khỏe. Lúc ra thanh toán nhìn giá tí ngất. Em phải nhìn đi nhìn lại í ạ. Cuối cùng phải gọi mẹ đến vì thiếu tiền :((
Mà anh chị nào rảnh thì add nik em đi. Có j em hỏi cho dễ :)
 
Lê Thành Tuyên đã viết:
Ôi bây giờ mới xem được ảnh,Thủy chân cong veo hôm đấy son phấn nhìn ngố thế :D mà ấn tượng buổi múa nhất là Thủy được anh gì phò mã tặng hoa đẹp thế ;;)
Mà sao pic này ko có chị Linh nhỉ :-s

dồi ôi em oánh anh Tuyên nhăn răng ra bây h chứ ... :| .. :nono: .. :nono: ... kiểu đâu có chuyện gì cũng oang oang public hết thế này hả anh .. :| .. :nono: .. hoa hiếc gì ở đây ... anh Tuyên về nhà ngủ đeee mê sản rồi ... :mrgreen: .. :nono: ...

... pic này thiếu hầu hết cả đội múa mà .. vì mọi ng` ngồi ở trong xem tiếp show nên ko ra ngoài chụp ảnh :p .. chỗ này chắc mới đc hơn 1 nửa số lượng ng` hôm đấy thôi :p hehe .. hôm đấy Vn mình đi xem chiếm đến 1/3 khán giả ý chứ :)) :)) :p

.,.. Phệ ơi mày phải ra giới thiệu với anh ý thì anh ý mới hỏi lại chứ .. chờ ng` ta online thì đến bao h =))=)) .. hay là chị PU cho nick đểu rồi cũng nên :)) :)) ... :mrgreen: ... mà mày có chat đc với anh ý thì dụ anh ý đi đêm Trịnh trên Lon hôm 29 luôn nhé =)) =)) :)) many thnxx .. :)) :p :x
 
:)) Big được anh đẹp giai lặng lội treo qua mấy cái loa lên tặng hoa còn nói gì :)) ...:))

:O :(( :(( cái gì mà chị cho nick đểu :(( ...:(( làm ơn mắc oán....Big lại nghĩ thế về chị....:(( :(( ...Mà mấy hôm nay Big đi đâu....YM cũng k thèm trả lời :((
 
Tao sắp thi nên uninstall Y!M rồi CD ạ :)) Bây giờ ước muốn chat được với anh thủ môn đẹp dzai trở nên xa vời hơn bao giờ hết :((...Ko có duyên :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Thanh Nga đã viết:
@ Dũng: Chị bây h đợi kq khám sức khỏe xong rồi phỏng vấn visa nữa.
Đùa chứ hnay đi khám sức khỏe. Lúc ra thanh toán nhìn giá tí ngất. Em phải nhìn đi nhìn lại í ạ. Cuối cùng phải gọi mẹ đến vì thiếu tiền :((
Mà anh chị nào rảnh thì add nik em đi. Có j em hỏi cho dễ :)
hình như đi khám sức khỏe có $70 thôi mà chị
làm j mà hoảng thế
ko hỏi trc' khi đi ah :D:)
 
Bạn Nga đi xuất khẩu lao động theo bọn tớ, thế để bạn Duy trong ảnh ở nhà ai chăm ;;) >:)
@chị Phương ở trên: :D hình như chị là bạn con Quinn với thằng Đầm đúng ko ạ? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao lại gọi Quin là chị và Đầm là thằng hả em =)) Chúng nó = tuổi nhau mà :)) Anyway, đúng rồi, Quin là bạn cấp 1 còn thằng kia là bạn cấp 2 :D
 
khuất diệu anh đã viết:
Bạn Nga đi xuất khẩu lao động theo bọn tớ, thế để bạn Duy trong ảnh ở nhà ai chăm ;;) >:)
Hi. Ai chăm thì chăm chứ :D
Mà DA dùng từ hay "XKLĐ" hay thế ;;)
 
Đi máy bay của Malay có ra gì ko mọi người ơi :(( Hix, mà với cả lúc đổi vé ngày về có phải pay thêm tiền ko ạ? :-?
 
Vũ Thanh Nga đã viết:
@ Dũng: Chị bây h đợi kq khám sức khỏe xong rồi phỏng vấn visa nữa.
Đùa chứ hnay đi khám sức khỏe. Lúc ra thanh toán nhìn giá tí ngất. Em phải nhìn đi nhìn lại í ạ. Cuối cùng phải gọi mẹ đến vì thiếu tiền :((
Mà anh chị nào rảnh thì add nik em đi. Có j em hỏi cho dễ :)

thằng Dũng nói như hâm ý
chị ý lần đầu, chị ý sợ :D
mày cứ loi choi, tao bảo thằng Nhím nó đánh cho 1 trận bây giờ đấy

@Nga: thế bao giờ Nga đi mà lấy visa tầm này
thế Nga định đi trường nào?
 
bao h sinh nhật em Hoàng thế, chúc mừng sinh nhật nhé :x lâu lắm ko vào :D
ôi vé vé vé :((
 
ơ em Hoàng ơi .. :x .. 4.5.06 hả em .. :x :x .. chúc mừng sn em yêu nhé .. :x :* ...

.. lần sau mà đi cá cược chị nữa là hitle nhau đấy >: P .... :nono:
 
Back
Bên trên