Kinh nghiệm học ở Anh

sS.phuong: em hok Mancat thoai :D chắc là tháng 6 em sang roài chị ạ. để học lun khóa hè nữa.em đang lo phát ôm lên! :((
 
Òa , e sang sớm thế :p Ở Mans thix lắm ;) mỗi tội thời tiết hơi khó chịu chút ^^.Học Mancat là ok rồi ^^ Mà có j phải lo chứ .
Cho chị off chút .em Linh học văn do cô Tú Oanh CN đúng ko? e cho chị tkb of cô đc ko? hnao cô dạy Văn ý, chị cần gặp cô chút việc ^^ Thanks
 
em 0 hok văn cô Oanh chị ạ. Lần trước em cũng có hok 1 kô CNN nhưng là cô khác chị ạ
thời tiết Man khó chịu như thía nào cơ ạ?
Trường Mancat cũng được hả chị, vì em lo là trường công nên hok được tốt thui :(
 
hồi trc apply học Mancat nhưng sau vì mấy lý do nên ở lại VN làm hs chăm ngoan ^^
Cũng chẳng khó chịu lắm đâu :p Đôi khi mưa rất nhanh nhưng nắng lên cũng nhanh ( bạn chị bảo thế ^^ )
@ a Dũng : a Dũng học trường j ở Mans thế ạ :p
 
Anh học University of Manchester. Anh ở đây 3 năm nên thành thổ địa rồi :p
học sinh sinh viên ở Man cũng tầm 60 người, hàng năm hôi sinh viên cũng tổ chức nhiều hoạt động nên cũng vui ;)
 
anh/chị nào giải thích giúp em mấy cái loans, grants, bursaries, loan... có nghĩa là gì được không ạ?
 
Back
Bên trên