Kinh nghiệm học ở Anh

chà, quỳnh anh học padworth chị ạ ( mày ơi, viết thế này đúng chưa? :p)
ui, hôm trứoc viết bài dài dằng dặc để hỏi mọi người thế mà click xong lại bị mất :)(() chưa kịp copy nữa , bị đến 3 lần , hichic, chán ko viết lại nữa,
chị ơi, em ko hiểu Hefflers là cái gì, chị nói rõ hơn cho em được ko? em thấy mù mịt quá.
em cũng chỉ định là kiếm sách học trước để sang đấy đỡ vất vả thôi, theo chị thì có cần thiết ko ạ, em nghĩ thế thì lúc sang cũng sẽ dễ hơn rất nhiều bởi dù sao mình cũng kém hơn bọn hs anh về tiếng mà..
chị ơi, thế toán bên đấy thế nào, em thì nghe người thì kêu khó, người chê dễ nên chẳng biết thế nào mà lần...thựuc ra là thế nào ạ?
thế còn PHy thì sao ạ, em nghĩ là với lý thuyết học ở Vn thì ko có gì đáng ngại, nhưng em chỉ sợ nhất khoant thực hành ý, vì có bao giờ sờ vào đâu, hehe, mặc dù cấp 2 học chuyên lý mà chưa thí nghiệm lần nào... hehe, quỳnh anh nó đang kêu khó ầm ỹ kia kìa...
em nghe bạn em nói,c ũng lâu rồi nên ko nhớ lăm, nhưng có phải bọn anh no chia mỗi môn học trong một năm làm 6 học phần :p1,p2,p3,p4,p5,p6 đúng ko ạ, 3 phần đầu:p1,p2,p3 thì tương đối dễ xơi, nhưng từ phần sai:p4,p5,p6 bắt đầu khó đúng ko ạ, chính vì thế nên hs Vn mình ví dụ phải học 6 học phần chẳng hạn, sẽ chọn p1,p2,p3 của môn này và p1,p2,p3 của một môn khác , như thế có đúng ko ạ? em ko hiểu cơ cấu của nó thế nào, anh chị giải thích giúp em với...
ah, em cũng muốn hỏi thêm là chuyện đọc thêm sách ngoài của môn , ngành mình học có phải là điều rất cần thiết ko? mà thư viện trường có đủ sách để tham khảo hay có cần thiết phải tự mua sách?>
học bên đấy thì có phải chỉ cần nghe giảng , take note đầy đủ, làm bài tập đầy đủ, thế là đã ko phải lo lắng gì ko ạ? có cần phải "trâu ", học hùng hục như ở nhà ko? hic, em thấy mỗi người một kiểu, thế muốn cuối năm điểm toàn A thì có đến mức cưc. kỳ ko ạ?
em cũng nghe có nhiều người bảo việc chọn trường để học dự bị ko quan trọng lắm, mà cũng ko nên tốn quá nhiều tiền để học dự bị mà nên tập trugn để lên đại học chọn một trường thật tốt thì hơn vì đại học mới là quan trọng nhất, thế có đúng ko ạ?
 
Em ơi nhưng nhiều khi học A level vững được nhiều A, học tại trường có tiếng tốt, có facility cho học sinh socialize và hoạt động thể thao để ghi vào CV mới là cơ sở tốt để các trường đại học tốt nhận vào nên không thể "đánh giá thấp" A level được đâu
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
chị ơi, em ko hiểu Hefflers là cái gì, chị nói rõ hơn cho em được ko? em thấy mù mịt quá.
Hefflers la ten hieu sach em oi, o day no voi Border va Waterstone to cuc di dau cung thay, hieu sach TP o nha phai goi bang ..cu em a.

em cũng chỉ định là kiếm sách học trước để sang đấy đỡ vất vả thôi, theo chị thì có cần thiết ko ạ, em nghĩ thế thì lúc sang cũng sẽ dễ hơn rất nhiều bởi dù sao mình cũng kém hơn bọn hs anh về tiếng mà..
chị ơi, thế toán bên đấy thế nào, em thì nghe người thì kêu khó, người chê dễ nên chẳng biết thế nào mà lần...thựuc ra là thế nào ạ?

Em ma hoc xong lop 11 thi xoi toan nhu xoi keo. Kho qua, viet xong lai bi xoa, chi luoi viet lai qua.

thế còn PHy thì sao ạ, em nghĩ là với lý thuyết học ở Vn thì ko có gì đáng ngại, nhưng em chỉ sợ nhất khoant thực hành ý, vì có bao giờ sờ vào đâu, hehe, mặc dù cấp 2 học chuyên lý mà chưa thí nghiệm lần nào... hehe, quỳnh anh nó đang kêu khó ầm ỹ kia kìa...

Chi can em cham va can than thi chac OK. Neu em hoc nam thu nhat thi no gon Dien, Song, Thien van, vat ly nguyen tu , noi vay chu cung don gian thoi. Chi hoi cap II giao vien chu xau va day do ma con xoay xoa con 88% thi em yen tam.

em nghe bạn em nói,c ũng lâu rồi nên ko nhớ lăm, nhưng có phải bọn anh no chia mỗi môn học trong một năm làm 6 học phần :p1,p2,p3,p4,p5,p6 đúng ko ạ, 3 phần đầu:p1,p2,p3 thì tương đối dễ xơi, nhưng từ phần sai:p4,p5,p6 bắt đầu khó đúng ko ạ, chính vì thế nên hs Vn mình ví dụ phải học 6 học phần chẳng hạn, sẽ chọn p1,p2,p3 của môn này và p1,p2,p3 của một môn khác , như thế có đúng ko ạ? em ko hiểu cơ cấu của nó thế nào, anh chị giải thích giúp em với...

Maths A level gom Pure Maths (P12-P6), Mechanics (M1-M6), Statistics (S1-S6). Combination thuan loi nhat la P1, P2, P3, S1, S2, M1.6 hoc phan duoc chia deu % va make up 100% cho A level. Hoi cap II em hoc chuyen Toan thi on thoi, kheo con duoc thay giao bao hoc Further Maths cho no do phi. Chi cung duoc khuyen the, nhung chi dinh hoc Biochemistry cho nen thoi.

ah, em cũng muốn hỏi thêm là chuyện đọc thêm sách ngoài của môn , ngành mình học có phải là điều rất cần thiết ko? mà thư viện trường có đủ sách để tham khảo hay có cần thiết phải tự mua sách?>

Cai nay tuy truong em hoc va mon em chon, cu muon thu vien chu mua lam gi cho no ton tien ha em.

học bên đấy thì có phải chỉ cần nghe giảng , take note đầy đủ, làm bài tập đầy đủ, thế là đã ko phải lo lắng gì ko ạ? có cần phải "trâu ", học hùng hục như ở nhà ko? hic, em thấy mỗi người một kiểu, thế muốn cuối năm điểm toàn A thì có đến mức cưc. kỳ ko ạ?

Nam dau thi chua nhung nam thu 2 thi co day, rat cham la khac otherwise when it comes to the exams chi co the an con C thoi.

em cũng nghe có nhiều người bảo việc chọn trường để học dự bị ko quan trọng lắm, mà cũng ko nên tốn quá nhiều tiền để học dự bị mà nên tập trugn để lên đại học chọn một trường thật tốt thì hơn vì đại học mới là quan trọng nhất, thế có đúng ko ạ?
Ay chet, A level ca TG appreciate ma em noi the.
Em chua di ma nghien cuu tim toi can than qua, chang bu cho chi :|
The nhe. Good luck em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hih`i`, chị chưa trả lời hết mà, h`ihi`, nốt đi chị!!!
hi`, thì tìm hiểu trước cho chắc ăn ý mà, sang đấy cho yên tâm, với cả bây giờ cũng có làm gì đâu, ngồi nhà thì tìm hiểu cho nó đựơc tiếng quan tâm học hành :p
 
ah, chị gộp cả phần quote với trả lời nên em có nhìn ra đâu, hehe, cảm ơn chị nhé, hết cả thắc mắc, có gì em lại hỏi chị nhé, h`ih`i
khiếp, thế trâu kiểu anh nó thế nào hả chị?? học kiểu gì bây giờ??
chị Hà anh ơi, em thấy thế cũng đúng, người ta có hay xem tên trường collge của mình khi mà xét vào ko? kiểu như xem độ danh tiếng của trường alevel ý, hay người ta cũng chỉ xem điểm result alevel thôi?
hic, thế còn em hỏi đựoc toàn A có khó lắm ko ạ?cơ chế thi cuối mỗi term thì thế nào ạ? em cũng chẳng hiểu lắm, thấy thăng bạn em cứ xin thi luôn tháng 1 hay cái gì đó, em cũng ko hiểu lắm, mà cách tính điểm của năm 1 và năm 2 thế nào ạ? có giống nhau hay năm thứ 2 quan trọng hơn?
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
ah, chị gộp cả phần quote với trả lời nên em có nhìn ra đâu, hehe, cảm ơn chị nhé, hết cả thắc mắc, có gì em lại hỏi chị nhé, h`ih`i
khiếp, thế trâu kiểu anh nó thế nào hả chị?? học kiểu gì bây giờ??
Chang the nao ca em a. Thich thi hoc, khong thi choi bon tre con Anh vua hu vua phi vua..ngu, em cu yen tam. Tuy nhien nhan tai cung khong thieu.
chị Hà anh ơi, em thấy thế cũng đúng, người ta có hay xem tên trường collge của mình khi mà xét vào ko? kiểu như xem độ danh tiếng của trường alevel ý, hay người ta cũng chỉ xem điểm result alevel thôi?
Em duoc day, nguoi ta chi xet diem thoi chu chang ai xem truong em hoc la gi, o dau dau. Tat nhien la neu nhin thay Elton College thi chac la choang nang.
hic, thế còn em hỏi đựoc toàn A có khó lắm ko ạ?cơ chế thi cuối mỗi term thì thế nào ạ? em cũng chẳng hiểu lắm, thấy thăng bạn em cứ xin thi luôn tháng 1 hay cái gì đó, em cũng ko hiểu lắm, mà cách tính điểm của năm 1 và năm 2 thế nào ạ? có giống nhau hay năm thứ 2 quan trọng hơn?
Ban em xin thi thang 1 cung co cai hay, vi du Maths chang han, 6 hoc phan khong lien he va phu thuoc vao nhau cho nen thi som cho ..het no. Tuy nhien voi Biology hoac Physics thi January se gap phai de cuc kho , de thi Jan thuong kho hon June. Hon nua dang nao thi Synoptic (tuc la em phai tat tan tat nhung gi da hoc trong 2 nam) thi tha thi June cho nhanh em a.
Cach tinh diem thi the nay: vi du Unit 1 nam thu nhat worth 30% sang nam thu hai se chi con 20% vi gop ca nam thu hai vao nua ma.
 
Chết chết, tao kêu nhỏ thế ma` may` bảo tao ầm ĩ a`?
Được toàn A khó lắm mày ạ :(
Học mỗi năm có 3 term, 3 modules. Có thể thi vao` tháng 1 hoặc tháng 6. Thi tháng 1 thường thi module 1 vì học xong 1 term rồi. Tùy vào trình độ của mình ma` chọn thi tháng 1 hay thi tháng 6. Trường tao cẩn thân quá bắt thi tất cả vào tháng 6 đây này.:(( Mệt lắm.
 
oai gioai oai.. sao mệt thế, lằng nhà lằng nhằng, tao thấy có mấy anh chi trường mình sang chơi cho một phát toàn A, chị thùy anh ở bromsgrove ý, khiếp quá, đến nỗi trường nó cũng phải kêu là trường hợp đặc biệt mà, hic, chắc khó lém....
chị ơi, nếu học business management hoặc là marketing ( em đang chọn ) thì sẽ học môn gì ở alevel? nếu ngoài toán , acc( ví dụ thế) thì môn thứ 3 nên chọn là gì ạ?
 
Ừa, thì học giỏi phải thế chứ. Không giỏi phải cố gắng thôi.:D
Cho em hỏi có anh chị nào học Lý chỉ cho em cách học với. Bài kiểm tra viết nào cũng có thí nghiệm. Mình tự nghĩ ra. Em thấy phải khéo mới lam được. Có sách gì tốt các anh chị chỉ cho em luôn. thx:)
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
oai gioai oai.. sao mệt thế, lằng nhà lằng nhằng, tao thấy có mấy anh chi trường mình sang chơi cho một phát toàn A, chị thùy anh ở bromsgrove ý, khiếp quá, đến nỗi trường nó cũng phải kêu là trường hợp đặc biệt mà, hic, chắc khó lém....
chị ơi, nếu học business management hoặc là marketing ( em đang chọn ) thì sẽ học môn gì ở alevel? nếu ngoài toán , acc( ví dụ thế) thì môn thứ 3 nên chọn là gì ạ?

Em không chọn Business hay Economics gì à?? Hồi chị học chọn Toán, BS, EC với Drama&Theatre Studies vì thấy các thầy cô khuyên là nên có một môn "khác" đi một tí cho tuyển đại học người ta thấy có khả năng rộng. Các bạn khác của chị thì chọn Geography
À với lại thi vào tháng mấy là do tùy từng examination board với lại trường em quyết định chứ em đâu có được chọn. Năm đầu thường có trường thi hết vào tháng 6, năm sau vài module khó sẽ bị thi vào tháng 1 để còn có cơ hội retake vào đợt thi tháng 6 ngay sau đó
Bromsgrove nhiều "nhân tài" lắm. Các chị trước khóa chị cũng giỏi nhé, khóa chị có anh Hoàng Vũ với chị Phương Mai. Anh Vũ thì thi cái gì cũng full mark, chị Mai cũng thế! Điên cuồng lắm! Bây giờ một người học bổng ở Cambridge, một người LSE. Thùy Anh thì Oxford. (Hội nhà mình ghê phết có mỗi mình suốt ngày nhố nhăng :-s )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có ai biêt cho em hỏi, thi STEP 2-3 ở đâu ạ? Có ai biết chỗ nào có đề thi STEP thì chỉ em với :) Mà STEP là bài thi chính thức của OCR hay là nó chỉ tuyển lựa các bài của OCR thôi ạ?

@Quỳnh Anh: describe exam thì cứ làm theo thứ tự:
-Apparatus arrange in what way?
-How many experiments needed?
-In each ex:
+conditions to carry out the ex?
+method?
+what measurements should be obtained?
-Final:
+how to get the result?
+final formulae?
+some suggestions for realistic models.

That's all for a perfect report :)

PS: personal statement cần những gì ạ? Nếu academic capability ở mức khoảng 95%+ thì có cần socialise nhiều không ạ? Em hỏi cho Oxbridge :)
 
vâng, có phải anh Hoàng Vũ ko chị? khiếp , cũng lên HHt một lần gì đó, kẻ từng đạt 100/100 trogn kỳ thi toán hs gioi của anh thì phải,em ko nhớ rõ lắm...hic....toàn siêu cao thủ ở trường brom thôi.....toàn mấy ông bà đi 100% học bổng thui.....hic.......ko đọ đựoc ...hĩ
đúng rồi, chắc là em chọn gì gì đấy tương tự như thế chị nhỉ... còn phải xem list của trường đã chứ, nói chung cũng ko lo lắm chuyện chọn môn...ah chị Hà anh ơi, hồi đấy là chị học về ngành gì đây? tức là hồi dự bị học để lên đại học bây giờ chị đang học cái gì đấy?
chị ơi...thế drama and theatre study có khó ko? đại loại là học những cái gì, chứ GEO em nghe cũng chả thấy thích gì...còn môn gì để chọn ko hả chị...học business mà chọn học về sport study có đựoc ko? :p
 
Ừ đúng là anh Hoàng Vũ. Chị cũng specialism là Marketing bây giờ em ạ. Học Drama cũng khó lắm vì vừa phải học về các giai đoạn của theatre nước Anh rồi phân tích các tác phẩm nữa. Cái này hơi giống như học văn của mình phải viết coursework dài lê thê và thi bài 3 tiếng lận. Còn một phần nữa là học acting. Khi thi phải thi cả Acting và cả theory. Cái này đòi hỏi communication skill tốt và có năng khiếu "improvise" khi diễn xuất. Thực ra cái chính là tự nhiên với tự tin thôi. Nhưng nói chung hơi khó nhưng học cũng vui lắm. Em học Sport thì phải cẩn thận vì ngoài lý thuyết (lịch sử thể thao) em còn phải hùng hục tập luyện trâu lắm đấy. Người VN mình không quen rèn luyện từ nhỏ sợ khó theo. Chị thì chị chịu :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em tưởng là học boarding vẫn được tự do ra ngoài vào thứ 7 Cn cơ mà chứ đâu có bị nhốt suốt ngày đâu.
thời tiết bên Anh thế nào hả chị.Thấy bảo là lúc nào cũng mù mịt nhưng xem ảnh em thấy toàn nắng đẹp lắm đấy chứ
thế học ở bên Anh thì thế nào ạ.Nghe nói là mình phải tự học nhiều lắm.Thế khi kiểm tra thì chỉ học những cái người ta dạy như ở đây là đủ hay còn phải thế nào nữa ạ.Cách học và dạy ở Anh khác ở đây ntn?
có nên chọn môn IT ko hả chị.Em muốn học IT năm thứ 1 cho biết thôi còn năm sau cancel đi cho điểm cao thì có được ko ạ
nói chung là chị có hối hận khi đã đi ko ạ.Tại vì em thấy học ở Anh đắt một cách quá đáng và khổ nữa.Ko hiểu nhwũng cái mình bó ra có tưogn xứng với cái mình nhận đựoc ko
chị trả lời em nhé;)
thnx:)
 
hehe, thế à? em mà là chị chắc ko đủ dũng cảm để tự nhiên chọn môn Drama and theatre ý đâu, vì thông thường mọi người toàn chọn mấy môn đơn giản như Geo, PHy mà..
nhưng mà em nghe cũng rất hay chị ạ, tức là gần như cũng phải diễn xuất như diễn viên hả chị ? em nghe rất hay chị ạ, chỉ mỗi tội ko có khả năng, :(...hi`, tự nhiên nghe chị kể thế lại muốn xem chị hà anh diễn kịch xem thế nào :p , hehe
chị ơi học cái drama đấy để được A có khó ko? theo chị thì môn phụ nào mà mình học thêm ý, dễ đạt A nhất?
hi`hi`, thế lý thuyết của sport có khó ko chị? cái mà chị bảo là phải luyện tập hùng hục ý là mình đựoc chọn môn thể thao mà mình thích xong vừa học lý thuyết vừa luyện tập à hay là học chung chung hả chị ..
hehe, kể ra học mà chuyển thành chơi thể thao cũng hay đấy chứ, ko biết em có theo được ko nhỉ....
hehe, chị Ha` anh có nhiều ảnh thế, chỉ cần lên hao cũng như xem album :p...em cũng thích chụp ảnh lắm, nhưng mà để mất loạn xạ, ,có khi phải làm cái album trên yahoo cho no tử tế khỏi mất...hi`h`i
 
Thứ 7, CN được đi ra ngoài chơi nhưng phải được sự cho phép của Guardian. Nếu em take 4 môn ở năm đầu thì đến năm thứ hai có thể drop 1 môn được coi như em có 3 A level và 1 AS.
Chị không bao giờ hối hận về bất kỳ chuyện gì cả em ạ. Đã quyết định rồi thì phải theo đến cùng, dù có khó khăn thế nào đi nữa. Nói "kể khổ" thế cho vui thôi chứ ngoài ra có bao nhiêu việc vui như quen nhiều các bạn mới/ thân nhất đời này. Tụ tập nấu ăn uống các kỳ nghỉ rồi thức thâu đêm để "tranh luận" này. Hơn nữa còn tự lập và học được nhiều bài học cho bản thân nữa. :)

Cái bỏ ra và cái nhận được có xứng đáng hay không là do mỗi người em ạ. Dù thế nào chị tin là em cũng sẽ học được rất nhiều thứ!

À mà thời tiết quả thực là thảm đạm lắm. Mùa đông vừa mưa vừa gió. Đi ra ngoài đường chỉ muốn cover up thế nào cho ấm thôi chứ chẳng buồn nghĩ xem mặc gì cho đẹp nữa. Trời có nắng cũng vẫn lạnh. Với lai khi nào quang tạnh mới chụp ảnh chứ mưa gió ai chụp làm gì hả em!? Mới lại các em đừng tin hết ảnh chụp trong prospectus của trường. Bọn này kỹ nghệ ghê lắm, có chỗ nào đẹp thì trưng đi trưng lại, chỗ xấu thì dấu tịt.
uh có gì đâu mà không đủ dũng cảm. Chị định chọn hoặc môn English (như kiểu học văn của mình nhưng học các tác phẩm của Anh) hoặc Drama. Xong nghĩ thử cái gì "mới" xem biết đâu có năng khiếu tiềm ẩn! :) Ra là cũng có chút chút. Bình thường hơn hớn thế này lúc "nhập vai" quá khóc nức nở thật làm mấy đứa bạn ngồi dưới cứ thương thương :) Nhưng học Drama không dễ được A đâu em ạ. Chị không rõ Sport nên không rõ lý thuyết có khó không chỉ nghe nói khó thôi! :) Không phải "chơi" thể thao đâu mà "trainning" ý! :) Nói chung sang rồi chọn cũng được em tham khảo thêm ý kiến của tutor nữa rồi quyết định cũng không muộn mà. À chị chẳng biết môn nào dễ A nhất đâu tùy khả năng của em thôi.
Ảnh là những khoảnh khắc của cuộc sống mà! mà bây giờ thấy nhố nhăng thế chứ sau này xem lại, cho con cháu xem lại quý lắm đấy nhé!! ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Hà Anh thật là xinh,lại dáng đẹp nữa.sao chị ko đi làm người mẫu nhỉ:D
ở đấy thế thao có bắt buộc ko hả chị.Có nhiều homework ko ạ.Em thấy ban em bảo học đến tận 4 h chiều về còn bao nhiêu là homework nữa.Thế thì làm gì có thời gian mà relax và tham gia mấy cái ex tra currlicular activities nhỉ.Thế ở bên đấy nó dạy như thế nào hả chị.và mình phải học theo kiểu gì.Để được điểm cao thì phải đọc các thứ nhiều và tự học hay chỉ cần làm đủ homework và học những cái nó dạy.Em sẽ học business .Bây h có thời gian thì có nên đi học business English để còn biết mấy cái từ chuyên môn của nó ko hả chị.Business ở đó nó dạy ntn ạ.Em nghĩ là trong business thì nó cũng phải mention đến eco rồi sao phải chọn cả eco cả business hả chị.Có nên học cả hai môn đấy ko ạ.
Nếu ko có năng khiều mà học Drama thì có đựoc ko nhỉ
 
V.N Hà Anh đã viết:
A` khoản extra đấy cũng khá dắt đấy em ạ vì em được nghỉ Xmas 3 tuần, Easter 1 tháng chưa kể 3 đợt halfterm mỗi đợt 7-10 ngày. Half term thì không đáng kể vì đến nhà bạn ở vèo một cái là hết. Thế này nhé; nếu trong trường hợp em không có người quen bạn bè để đến trường có thể arrange cho em ở homestay tạm với gia đình người anh. Chị chả rõ bao nhiêu tiền nhưng chắc mấy chục bảng một tuần > £50 (?). Thế còn khả năng em thuê nhà có từng đấy tuần thì hơi khó. Nếu có nhiều tiền thì ở khách sạn (mà khách sạn ở Anh đắt lắm). Nếu ở được với bạn có thể share tiền nhà cùng tháng đó, cũng không tốn mấy nhưng rồi còn tiền ăn góp vào nữa. Chị đoán là khoảng từ 100-200 bảng tùy em ăn uống mua sắm thế nào. Tuy nhiên ở với nhóm bạn có một cái nguy hiểm là go out rất nhiều. đi xem phim, clubbing, shopping nên cũng phải chuẩn bị tinh thần. Cho nên ở nhà chị đã tính toán rồi, mỗi đợt nghỉ dài "tống" cô con gái đi du lịch ở nước khác rồi ở nhà người quen của gia đình, còn tốn ít hơn hoặc xấp xỉ cộng vơi việc con được đi thăm thú các nơi. Nói chung cũng tùy sự lựa chọn thôi. Hè dĩ nhiên là em được làm gì thì làm, nhưng như trường chị gia đình/hay guardian phải viết thư confirm là em đã có chỗ ở ở đâu/hay về VN thì họ mới cho em đi. Việc đi làm cũng có thể được nếu em xin được việc. Làm ngoài term time có thể được phép hơn 20 tiếng. À sang vùng khác ở cũng được nhưng bố mẹ em phải viết giấy "đồng ý" cho em ở đó cơ. Thường thì họ bắt về ở với guardian (người bảo trợ cho em, đảm bảo cho em chỗ ở trong mỗi kỳ nghỉ, phải trên 22 tuổi thì phải và được bố mẹ em ủy nhiệm từ ban đầu) Nhưng mà chị toàn làm "guardian" cho bạn chị để xin phép cho nó out weekend ;) Cũng tùy từng nhà xem rule nhà đấy có sơ hở không. Nhà chị thì khiếp lên được nên không gian trá được :( Làm gì bố mẹ cũng biết. Đi về chậm một ngày cũng bị gọi về VN mách :( :(
hix, em định tháng 9 tới đi. Nghỉ Noel, easter ...phải về ở với guardian, trường nó bắt phải trên 25 tuổi, nhưng em muốn đến nhà bạn ở có được không ạ? Ở homestay thì em thấy chán quá, không thoải mái lắm, phải làm thế nào hả chị . Sao em thấy mọi người học boarding hầu như kỳ nghỉ đều đến nhà bạn, em chẳng hiểu thế nào, confuse quá :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo em thì £4.
Em thấy mọi người ai cũng đi thì phải.
 
Back
Bên trên