Kinh nghiệm học ở Anh

Chị HA có nhớ cái Linh học ở reading ko?
Nó học cùng trường với em đấy :D
 
Có ai đang học Đh ở đây không?Em muốn hỏi thông tin về trường Oxford Brookes Univ.
Trường này tự quảng cáo là xếp thứ 8/100 nhưng mà em thấy theo đánh giá chất lượng thì mỗi Business and Management and Economics được xếp loại 24/24 (thuộc Business School ) còn các ngành khác cũng cao nhưng cũng có ngành chả thấy nói gì đến đánh giá chất lượng cả.
Tiền học phí một năm là hơn 7000 bảng.Thế có thích đáng không?
Thêm nữa về cơ sở vật chất của trường,em có đọc một quyển quảng cáo,thấy có vẻ đc.Nhưng mà quảng cáo vẫn là quảng cáo.
Em đang ở Oxford, chắc sẽ đi tham quan trường vào Visiting hours .Nhưng em muốn hỏi thêm các anh chị đã có kinh nghiệm chon trường ĐH bên nay.Giúp em nhé.Cảm ơn nhiều.
 
Mình chẳng biết thực tế sao...nhưng mà thấy có vẻ không có chút credit nào cho trường Brookes hết...

Hôm nay có half-term, ra thư viện ngồi đọc quyển UCAS Official Guide 2004, thấy trường đó <mình không có đọc về Biz, chỉ đọc về Science> lấy điểm thấp lắm...toần CCB và CCD thôi 8-| Trong khi các trường như Edinburg là BBB trở lên, không nói đến top uni.s...

Hiện nay trong tay đang có cái CD official guide của UCAS dành cho 2004....<nick được của chú nào đó bỏ quên trong CD-ROM của public lib's PC....lời to quá à :D

Cái CD này có tương đối đầy đủ thông tin <trừ cái chuyện mình sẽ achieve degree nào x-( >...để tối nay rãnh rỗi, check lại rồi đăng lên...


Update của Oxford Brookes Uni.

Accounting&Finance: BCC

Economics&Marketing Management: CCC

Ngoài ra...thấy các requirements của trường nàyhaauf hết không đạt đến BBB

Tớ nghĩ là căn cứ vào điểm tuyển thì dễ thấy hơn là dựa vào đánh giá tổng quan đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị không nhớ Linh em Quỳnh Anh ạ. Chỉ ở ẩn dật ở Reading mà ;) ;)
Em Tuấn Anh nói đúng đấy, cứ nhìn vào entry requirement thì sẽ biết được thôi. Tùy vào sức của mình nữa!
Mới lại xem bảng xếp hạng các em nên chú ý chất lượng giảng dạy của môn học ấy, rồi mật độ bao nhiêu học sinh một giáo viên v.v... chứ đôi khi xem ranking nó cộng nhiều thứ lắm nào là facility rồi đầu tư của trường, rồi tốt nghiệp MBA v.v... nhiều thứ chẳng mấy liên can đến mình. Chị không biết cụ thể Brook xếp hạng mấy nên em cứ vào thư viện hoặc vào career dept của trường (nếu có) mà hỏi. Nhớ chú ý môn học của mình nhé vì có trường tuy tổng ranking không cao/hoặc ngược lại nhưng riêng một số môn lại rất cao. (Oxford với Cambridge thì hơi lẹt đẹt Business :) :) )
 
chị hà anh ơi, hồi trước chị học trường nội trú nào mà " dã man " thế,.......
hi`hi`, ở reading hả chị, em cũng đang định đi tháng 9 năm sau đây, bố mẹ cũng bắt học nội trú chị ạ,....... thôi có lẽ phải chấp nhận vậy, thế cho nó ngoan chị nhỉ, hi`, học hành tử tế rồi lên đại học chơi bời cũng được, hihi.
Đúng rồi chị hương ơi,...... hôm trước em cũng xem quyển xếp hạng đánh giá các trường đại học của tạp chí times năm 2003 , cả quyển 2004 nữa,....... em xem cho biết thôi, vì thực ra chẳng liên quan gì, ........chị vào thư viện trường chắc chắn là có đấy,........... quyển này đánh giá kỹ lắm, mà cái rank chung chung thì cũng ko quan trọng bằng rank về môn mà mình học đâu chị ạ,............... có khi trường nào đấy rất nổi nhưng về ngành mình học lại cực kém ý chứ, giống chị hà anh bảo ý,.................... người ta cũng đánh giá về rất nhiều mặt , về chất lượng giáo viên này, tỉ lệ giáo học sinh/giáo viên này,............ cả về chất kượng cơ sở vật chất đựoc học sinh sử dụng nữa chứ, còn về từng môn học cũng có xếp hạng riêng, chị cứ vào mà xem, cực kỳ đầy đủ luôn, cả về inquirement nữa chứ, trường nào mà đầu vào thấp thì rõ ràng là ko giỏi lắm rồi.

em thì lúc đầu định học thiết kế nội thất ,............ nhưng mà đi anh thì học thiết kế chán lắm ( em nghe mọi người đều chê thế), .................mà em thì sợ đi pháp lắm, lại học lại tiếng từ đầu,............. hic, nên em định học về marketting, không biết có được không nhỉ, chẳng hiểu về đây có làm đuợc cái gì không nữa.
em ở nội trú tính ra đắt quá, hic, toàn 6000-7000p/term, ----> 18000-21000p/năm, tính ra đến 30600-35700$ /năm, hic, ah mà tỉ lệ $ ra p bao nhiêu ý nhỉ, em tính theo báo kinh tế là 1,7 , nhưng nghe mọi người bảo tiền học trogn truơng nó chỉ tính 1,5 nếu mình trả băng $ thôi,...... thực ra thì thế nào ạ? hỏi cho ký bởi vì chênh nhau khá nhiều giữa 1,5 và 1,7 ,,,,,,,,,ah, mà em cũng muốn hỏi là học boarding thì ngoài tiền fees của trường như trên thì mình phải trả thêm cái gì ạ? , em tính tiền tiêu vặt khoảng 200p/month, cộng với tiền nhà , tiền phí thi, rồi sách ba lăng nhăng..vv. gì đó khoảng 9000$ /năm nữa, tính ra khoảng 39600$-44700$/ năm, hic, sao mà đắt quá, không hiểu học về có làm được cái gì để mà bù lại không, hichic, ,,,,,,,,,em thấy học thế này sao mà đắt thế ạ??hic, thế sao em thấy anh chị nào ở trên bảo học dự bị chỉ khoảng 15000p-25000$ là đắt nhất rồi, ihic, thế này thì tiêc tiền ghê (hehe, mình quả là đứa con ngoan!!), .......hi, mọi người có cách gì trả lời em không? hihi, thanxxxx!
 
em cũng vừa tìm được mấy trường boarding hay lắm , đẹp dã man, tỉ lệ thi alevel toàn 100%, hehee, giỏi ghê, nhưng chăc đầu vào cũng ko phải dễ, trường Berkhamsted collegiate school ở ngoại ô london này, rydan school ở colywn bay này, nhưng mà em vẫn đang nghĩ bởi vì thấy đắt qua, lại có anh chị bảo là học alevel thường ko quan trọng lắm, bởi vì học đại học mới là quan trọng lắm, nên dồn để đến đại học chọn một trường thật tốt ( vì giá đắt mà ) thì tốt hơn, hic, không biết thế nào đây??
 
Ừ lúc trước chị cũng ghét cay ghét đắng trường nội trú vì... tất cả những gì đã kể và chưa kể. Bây giờ bảo chị start over 2 năm đấy chị cũng không chiu. Nhưng nghĩ lại xét về mặt tiện lợi và học tập học Boarding tốt hơn. Thứ nhất em có thể tập trung vào việc học, không phải lo chuyện nhà ở nấu nướng, giặt giũ, pay bill hàng tháng rồi các thầy cô cũng push/ và tạo điều kiện cho em có điều kiện học tốt nhất nữa. Chứ nếu vào trường của chính phủ em đến một class nháo nhào 20 đứa thích thì đến không thì thôi. Giáo viên cũng dạy hợp đồng nên cũng không dedicate lắm. Nhưng đúng học boarding đắt thật. Em thử tìm hiểu xem có học bổng không? Trường chị thường có thi học bổng tại trường Ams nhưng em có thể liên hệ trực tiếp với trường để hỏi.
www.bromsgrove-school.co.uk

Khóa chị học có chị với một anh la` 80% học bổng còn một chị nữa được toàn phần
 
Ahf boarding là kể cả ăn ở vậy số mấy nghìn một term đấy là bao gồm cả em ạ. Em chỉ phải "lo" khoản half term, Xmas, Easter và hè phải khăn gói ra khỏi trường thôi. Lúc này thường bọn chị đến nhà người quen của gia đình, bạn bè ở hoặc đi du lịch
 
hic, em bít bromsgrove rồi, hóa ra chị học trường brom à?? hehee, trường này giỏi khiếp lên được,
vâng em cũng biết rùi, nhưng mà khoảng bao nhiêu cho tất cả những cái extra đấy hả chị?? chị ơi, hè có được đi chơi thoải mái ko?? có được muốn làm gì thì làm ko?? có được sang vùng khác sống ko? mà có được thuê phong phòng luôn trong trường qua hè ko chị?? ah, thế hè có được làm thêm ko hả chị???
 
Chi Ha anh oi , chi dang hoc o Reading dung ko ah ? Chi oi , vao truong day hoc Finance co on ko ? Em dang dinh dang ki' nhung cha biet ro lam ...

Nam dau thi minh o campus hay o share ha chi ?
 
A` khoản extra đấy cũng khá dắt đấy em ạ vì em được nghỉ Xmas 3 tuần, Easter 1 tháng chưa kể 3 đợt halfterm mỗi đợt 7-10 ngày. Half term thì không đáng kể vì đến nhà bạn ở vèo một cái là hết. Thế này nhé; nếu trong trường hợp em không có người quen bạn bè để đến trường có thể arrange cho em ở homestay tạm với gia đình người anh. Chị chả rõ bao nhiêu tiền nhưng chắc mấy chục bảng một tuần > £50 (?). Thế còn khả năng em thuê nhà có từng đấy tuần thì hơi khó. Nếu có nhiều tiền thì ở khách sạn (mà khách sạn ở Anh đắt lắm). Nếu ở được với bạn có thể share tiền nhà cùng tháng đó, cũng không tốn mấy nhưng rồi còn tiền ăn góp vào nữa. Chị đoán là khoảng từ 100-200 bảng tùy em ăn uống mua sắm thế nào. Tuy nhiên ở với nhóm bạn có một cái nguy hiểm là go out rất nhiều. đi xem phim, clubbing, shopping nên cũng phải chuẩn bị tinh thần. Cho nên ở nhà chị đã tính toán rồi, mỗi đợt nghỉ dài "tống" cô con gái đi du lịch ở nước khác rồi ở nhà người quen của gia đình, còn tốn ít hơn hoặc xấp xỉ cộng vơi việc con được đi thăm thú các nơi. Nói chung cũng tùy sự lựa chọn thôi. Hè dĩ nhiên là em được làm gì thì làm, nhưng như trường chị gia đình/hay guardian phải viết thư confirm là em đã có chỗ ở ở đâu/hay về VN thì họ mới cho em đi. Việc đi làm cũng có thể được nếu em xin được việc. Làm ngoài term time có thể được phép hơn 20 tiếng. À sang vùng khác ở cũng được nhưng bố mẹ em phải viết giấy "đồng ý" cho em ở đó cơ. Thường thì họ bắt về ở với guardian (người bảo trợ cho em, đảm bảo cho em chỗ ở trong mỗi kỳ nghỉ, phải trên 22 tuổi thì phải và được bố mẹ em ủy nhiệm từ ban đầu) Nhưng mà chị toàn làm "guardian" cho bạn chị để xin phép cho nó out weekend ;) Cũng tùy từng nhà xem rule nhà đấy có sơ hở không. Nhà chị thì khiếp lên được nên không gian trá được :( Làm gì bố mẹ cũng biết. Đi về chậm một ngày cũng bị gọi về VN mách :( :(
Gì nữa nhỉ, chị không biết các trường khác thế nào nhưng Bromsgrove không cho học sinh thuê phòng qua kỳ nghỉ. Họ bắt mình pack hết cả đồ cất vào kho, vể lại unpack ra ấy chứ. Vì người ta có các summer school, tỉ thứ gì đó, nên cho người khác thuê, với lại em ở một mình ở đấy họ không quản lý được.
Trả lời cho em Thục Anh, Finance của Reading khá phết đấy em tìm hiểu thêm về ranking của môn này ở career department xem mà đăng ký. Chị cũng chỉ nghe nói thế thôi chứ chị học Marketing nên không biết!
Năm đầu nếu em đăng ký sẽ được ở Hall Resident. Cũng được. Có điều em nên biết là sống ở Reading, về accommodation đắt đỏ lắm đấy, chẳng khác ở London mấy đâu. Ở trong Hall bao gồm cả thức ăn (chán điên rồ) là khoảng £400 một tháng. Nếu thuê nhà ngoài có thể rẻ hơn (nếu em share cùng nhiều người), đắt hơn (nếu em ở một mình)
 
hi`hi`, em cảm ơn chị nhé, may quá, chả biết hỏi ai, hic, trường chị nghiêm nhỉ, em thấy trường thằng bạn em đi, nam sinh, lúc đọc nội quy lên nghe phát xỉu luôn, thế mà đến nơi,, cũng chả đến mức thế, cấm nhuộm tóc thì chúng nó đầu xanh đầu vàng liên miên ra, nội quy đọc cũng tương tự trường chị ý, nhưng mà thật ra, nó bùng cũng khá thoải mái, làm giấy phép bằng địa chỉ email giả, ..v.vv. , nói chung rất..phong phú :D
em sợ trường em chọn cũng sẽ khá nghiêm, vì có vẻ khó và tỉ lệ alevel khá cao, ko bíết có vào nổi ko, nhưng mà cầm chắc là sẽ rất nghiêm, hic, chết mất, chị ơi, h`ih`i, có gì chị làm giấy phép giả cho em chuồn ra weekend chơi tí nhé, hehe, ko thì chết mất, hic
du lịch hè nghe cũng hay nhỉ, ah chị ơi, chuyện sang các nước euro visa thế nào, có phải nó cho tự do visa ko, tức là ko cần visa nếu đi từ một nứớc châu âu ý? thủ tục sang có phiền phức ko? thê tiền vé sang thế nào nhỉ, hehe, em có con bạn hè đi khắp châu âu, vừa đi du lịch vừa kiếm việc làm thêm, 2 con đi với nhau, vui dã man luôn, thế này phải kiếm đứa nào đi cùng,
ah chị HA ơi, con gái mà đi du lịch các thứ một mình có sợ ko? em chỉ sợ ko an toàn lắm, vì dù sao cũng chỉ là trẻ con, có sọ bị me mìn bắt cóc ko?? :D
 
Có em ạ, ở Anh qua các nước Châu Âu có cần phải xin visa em ạ. Em cần đi theo tour hoặc có bạn bè mời sau đó đến sứ quán nước đó xin visa, cần chứng minh tài chính, giấy học của trường, chứng nhận chỗ ở bên Châu Âu v.v...
Chị làm giấy xin cho em à, còn để xem đã ;) nhỡ may em đi chơi có chuyện gì trường em truy tìm chị khắp nơi nơi thì chết ha ha.
Nói chung đi du lịch nên có bạn đi cùng hoặc có người quen trước mới vui chứ đi một mình thì nghĩa lý gì. Chắc chả sợ bị bắt cóc đâu nhưng em mà 16 tuổi không biết nó có cho em đi lang thang theo tour 1 mình không ;)
 
hic, đến 14/11 này em mới đủ 16 tuổi thôi, hic, năm trứơc chỉ vì ko đủ tuổi mà khó khăn, hic...
thế tức là phải có người nhà bảo lãnh hả chị.?
 
Theo tớ thì ko cần bảo lãnh đâu, thế đã chọn được trường nào chưa hả Yến? :)

Em mua đựơc quyển econs dictionary đấy rồi. Đúng là tốt thật. Thx anh TA nhiều.

Chị HA ko nhớ Linh à? Cái đứa hồi đầu năm đi cùng với 2 em của chị . Chị còn gọi taxi nữa? Linh học cùng trường với em. Khen chị chu đáo lắm. :D
 
Hey dà...drop được Econ...mạnh khoẻ thấy mồ :D

Có ai biết viết personal statement cho Oxbridge thì nên viết như thế nào không ạ? Em thấy người ta encourage viết về social activities, nhưng mà bởi vì thấy Oxbridge nó academic quá nên em không rõ là viết nhiều về khả năng 'tác chiến độc lập' thì hơn hay là work in group, vì em nghe nói là gần đây, cách dạy của Oxbridge có thay đổi, chủ yếu là 1 tutor/1 student, chứ không còn là group như các trường khác nữa...

Moreover, ai có cái PS nào hay thì cho em xin một free copy được không ạ :)
 
uh, tớ đã chọn đựơc mấy trường boarding hay lém, khoảng tầm 4,5 trường , hehe, cứ từ từ rồi lọc dần, quỳnh anh ơi, học marketting, thi chac alevel học business rồi, chắc môn thì học account này, math này, còn một môn, thì mọi người hay chọn gì hả QA? Geo có khó ko? hay là còn môn gì ko? hình như ấy học kinh tế đúng ko? ...........ah mà toán bên đấy thế nào, bọn mình sang học có khó khăn lắm ko? acc thì sao? có cần phải học trước ở nhà cho lúc sang đỡ vất vả, hehe, càng sướng!!! mà bên này hình như ko bán sách học bên anh đúng ko?? hehe, hay mày về mang cho tao xem với ?? hehe, có khó ko mày
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
uh, tớ đã chọn đựơc mấy trường boarding hay lém, khoảng tầm 4,5 trường , hehe, cứ từ từ rồi lọc dần, quỳnh anh ơi, học marketting, thi chac alevel học business rồi, chắc môn thì học account này, math này, còn một môn, thì mọi người hay chọn gì hả QA? Geo có khó ko? hay là còn môn gì ko? hình như ấy học kinh tế đúng ko? ...........ah mà toán bên đấy thế nào, bọn mình sang học có khó khăn lắm ko? acc thì sao? có cần phải học trước ở nhà cho lúc sang đỡ vất vả, hehe, càng sướng!!! mà bên này hình như ko bán sách học bên anh đúng ko?? hehe, hay mày về mang cho tao xem với ?? hehe, có khó ko mày
Em oi, ve khoan sach hoc thi chiu kho may mo trong Hefflers y em a, bon chi mua mot quyen second -hand gia goc £17 ma ton co £3, kinh te chua? (noi vay chu ban than chi chua ton penny nao vu sach ca, chu khong thi den ca £100 mot nam la it)
Ve mon hoc, neu em vung cac mon tu nhien thi cu manh dan Further Maths hoac Physics cho chung no choang.
Em dinh o thanh pho nao day?
BTW, co ban/anh/chi/em nao tinh o London choi qua Christmas nay khong?
 
Võ Quỳnh Anh đã viết:
Theo tớ thì ko cần bảo lãnh đâu, thế đã chọn được trường nào chưa hả Yến? :)

Em mua đựơc quyển econs dictionary đấy rồi. Đúng là tốt thật. Thx anh TA nhiều.

Chị HA ko nhớ Linh à? Cái đứa hồi đầu năm đi cùng với 2 em của chị . Chị còn gọi taxi nữa? Linh học cùng trường với em. Khen chị chu đáo lắm. :D

À chị nhớ em Linh đấy rồi. Vì em nói học Reading chị cứ nghĩ em nói học đại học. Em bé Linh mới học A level thôi mà phải không? Em Quỳnh Anh bây giờ học ở trường nào??
 
Back
Bên trên