Kinh nghiệm học ở Anh

Chết, thế là bị em nó phê bình! Thôi được đành sáng này ra ôn nghèo kể khổ vậy.

Ngày xửa ngày xưa ( tức là khoảng 3 năm trước đây) có 2 chị em nhà nọ phải cắp vali lưu lạc sang Anh Quốc để học A level. Khâu chuẩn bị là một khâu cực khó khăn và bận rộn. Đầu tiên, ở nhà nhận được một list quần áo dài dằng dặc về các loại đồng phục.

Đồng phục nam là vest, áo sơ mi trắng hoặc xanh da trời, giày đen, cravat theo quy định của từng "nhà"; mùa đông thì mặc thêm áo jumper V neck màu xanh tím than bên trong và có thể mặc áo khoác choàng dài màu đen hoặc xám.
Đối với nữ có thể mặc quần hay váy, nhưng váy không được ngắn quá đầu gối 2 inches; mọi thứ khác cũng giống như nam. À, đi giày đen nữa, không được là sandals hay boots mà phải là giày.

Sau đó là đồng phục game như tennis, rugby, football, swiming, ... cái gì cũng đồng phục tuốt.
Còn một yêu cầu nữa là bên trong tất cả các quần áo mang sang đều phải có name tag khâu vào. Cái này có thể order ở trường khi sang đến nơi, hình nhưng £12 mua được cũng khá nhiều, chỉ tội phải tự khâu. Ban đầu còn khâu, sau cứ dùng kim băng mà gắn vào.
( do nhà trường sẽ giặt là quần áo cho học sinh nên có tên người, tên nhà để dễ trả lại)

Nhấn mạnh ở đây, nhà trường đã viết rõ, con gái không được mặc bra tối màu (đen xanh đỏ..) chỉ được phép mặc màu sáng mà thôi. Học sinh bé không được đeo nữ trang, tóc phải cột cao. Học sinh bé đây là 5th form trở xuống. Ah đồng phục tả bên trên là đồng phục 6th form thì mới thoải mái thế nhé, còn bọn bé thì mặc y hệt nhau và phải mua từ trường.

Học sinh lớn 6th form thì có thể đeo cái nhẫn, cái hoa tai, day chuye`n nhu khong duoc qua nhieu`

(tu nhien khong type duoc tieng viet tam. nghi cho` hoi` 2 vay. ) :(
 
hê hê chị học trường nào mà ghê thế,trường em thì vô tư,ko có đồng phục,mặc thế nào cũng được,duy nhất phải mặc comple 2 lần trong năm,1 lần là đến nhà thầy hiệu trưởng chúc tết,2 là ăn tối cùng thầy tại nhà riêng:D:D:D Nghĩ mà thấy tếu thật
 
Trừơng em cũng ko cần đồng phục:mrgreen:
Họ chỉ bảo nên có áo dài hay bộ formal để đi tòa án hay nhà hát thôi.
Hồi 2 đi chị.:)
 
Uh nói chung có mấy trường phải mặc đồng phục thế đâu,chắc trường chị HA học sinh hư quá hê hê nên phải mặc đồng phục thôi:))
 
Bậy nào, trường chị đi ngoài đường không được nói to, cười to, tụ tập đông, ăn uống ngoài đường. 7 giờ tối đã bị nhốt trong nhà, điểm danh ngày 3 lần v.v... làm sao mà hư được :) có mà trường em Tuyên không phải là trường boarding chính cống thì có! hee hee

Kể tiếp chuyện boarding, cái khoản điểm danh, sở dĩ nhiều lần vì để không chuồn đi đâu chơi được.
Boarding house chia làm nhiều nhà, nhà nam riêng, nữ riêng. có giờ quy định để sang chơi nhà nhau, nam nữ không được vào phòng nhau, nếu vào bị bắt được thì bị suspend khỏi trường 2 tuần or đuổi hẳn, tùy là bị bắt được lúc nào ;) Cái này là tội nặng nhất, trong số những tội như miss meal thì bị meal card trong 1 tuần để rồi mỗi lần sau đi ăn phải chìa cái đấy ra cho người trực ký chứng nhận có đi ăn; rồi trốn đi nhà thờ, miss class, activities, smoke thì thường bị headmaster detention, cái này là phải đến gặp hiệu trưởng hiệu phó vào một buổi sáng, bị monitor gọi tên vào như vào tòa, vào đên nơi anh hiệu trưởng liền bảo "đứng cách xa 3 mét, gần quá thì step back, xa quá thì step forward" để khủng bố tinh thần. Sau đó sẽ hỏi tội trạng cho giải thích rồi quyết định hình phạt. Có đứa thì bị đi dọn sách vở vứt vương vãi quanh trường 1tuần, phạt mặc đồng phục đến khi đi ngủ hay nhẹ là ngồi trong phòng cùng một giám thị trong vòng 1 tiếng không đươc nói gì , làm gì cả tay để lên bàn.

Các quy đinh: Tỉ thứ quy định, nào là không được đi trên cỏ trong giờ học, chỉ monitor và giáo viên được cross thôi. Rồi ăn trong Hall không đựơc cởi áo khoác ra, rất vướng víu, rồi khi nào trời nóng như thiêu, có order của hiệu trưởng là "short sleave" lúc đó mới được mặc áo cộc tay. Rồi quy định vào nhà khác phải sign in tên, nếu muốn nghỉ học vì mệt phải dậy tinh mơ để đến Health Centre, nếu bác sỹ khám, thấy cần nghỉ học mới cho nghỉ.
Càng nghĩ lại càng thấy may mình đã thoát khỏi chốn tù đầy. À quy định vào thư viện. Buổi tối từ sau khi điểm danh đến 9 rưỡi chỉ học sinh lớn được ra thư viện, với điều kiện phải sign out khỏi nhà và sign in ở thư viện. Tuy nhiên, sau đó vẫn có chủ nhà đến tận thư viện để check. Còn là học sinh bé chỉ có tiết học có thầy cô trông mới được ra thư viện còn không đừng hòng bén mảng.
2 chiều, sau giờ học phải chơi thể thao, 2 chiều phải tham gia activity. Thể thao gồm có bóng đá, bóng rổ, bơi lội, badminton, baseball, rugby, squash, aerobics, horse riding, tennis v.v... Activities như drama, journal, photography, modern dance, young enterprise, first aids, CCF
(quân sự) vân vân. Mấy cái này được chọn vào mỗi đầu term mới, bắt buộc và cũng thực hiện điểm danh để không trốn đi đâu được.
Thôi thế cái đã mỏi quá :) :)
 
Sorry vì làm ngắt mạch buôn chuyện của cả nhà nhưng mà em đang có chuyện muốn hỏi kinh nghiệm các bậc tiền bối 1 cái. Chuyện là thế này:
Em có bà chị họ đang muốn đi học MBA ở Anh nhưng ko biết chọn trường nào. Agent có đưa ra 1 số offers sau, nhờ các anh chị em tham gia góp ý kiến giúp em với:
- University of Wales Institute Cardiff
- London Metropolitan University
- Leeds Uni.
- Uni. of Hull
Trường nào trong số những trường trên có chất lượng nhất (tương đối) với ngành MBA. Hoặc ngoài ra, có ai suggest thêm cho em trường nào ko a? Tks in advance!:mrgreen:
 
Em cũng muốn hỏi luôn: nếu ma khoảng tháng 1 năm sau hoặc là tháng 11-12 này em đi, em đã học ngữ fáp chắc chắn ở nhà, sang đấy chỉ là học nghe nói thôi(khoảng 9 tháng, đến 1 năm, tùy vào thời gian đi) và sau đấy là học tiếp lên dự bị! Nếu mà đi như thế có mạo hiểm ko?(vì em mới là beginner) vì em nghe nói là thi IELTS bên đó khó hơn bên VN và đi như thế thì fải nỗ lực và rất chăm chỉ mới mong là đc xin vào 1 trường tốt của nó!
Với cả cho em hỏi luôn sự khác nhau giữa Foundation và A levels, và nên theo học cái nào hơn?
 
Anh Bình thử vào web www.svuk.org.uk xem.
Foundation chỉ học 1 năm .Alevels học 2 năm, tùy vào ngành chọn mà có thể học foundation hay Alevels.
Nhưng theo em biết thì học Alevels có thể vào các trường lớn hơn mà cũng tốt hơn.:D
 
Sang Mỹ đi chị. :))

V.N Hà Anh đã viết:
Bậy nào, trường chị đi ngoài đường không được nói to, cười to, tụ tập đông, ăn uống ngoài đường. 7 giờ tối đã bị nhốt trong nhà, điểm danh ngày 3 lần v.v... làm sao mà hư được :) có mà trường em Tuyên không phải là trường boarding chính cống thì có! hee hee

Kể tiếp chuyện boarding, cái khoản điểm danh, sở dĩ nhiều lần vì để không chuồn đi đâu chơi được.
Boarding house chia làm nhiều nhà, nhà nam riêng, nữ riêng. có giờ quy định để sang chơi nhà nhau, nam nữ không được vào phòng nhau, nếu vào bị bắt được thì bị suspend khỏi trường 2 tuần or đuổi hẳn, tùy là bị bắt được lúc nào ;) Cái này là tội nặng nhất, trong số những tội như miss meal thì bị meal card trong 1 tuần để rồi mỗi lần sau đi ăn phải chìa cái đấy ra cho người trực ký chứng nhận có đi ăn; rồi trốn đi nhà thờ, miss class, activities, smoke thì thường bị headmaster detention, cái này là phải đến gặp hiệu trưởng hiệu phó vào một buổi sáng, bị monitor gọi tên vào như vào tòa, vào đên nơi anh hiệu trưởng liền bảo "đứng cách xa 3 mét, gần quá thì step back, xa quá thì step forward" để khủng bố tinh thần. Sau đó sẽ hỏi tội trạng cho giải thích rồi quyết định hình phạt. Có đứa thì bị đi dọn sách vở vứt vương vãi quanh trường 1tuần, phạt mặc đồng phục đến khi đi ngủ hay nhẹ là ngồi trong phòng cùng một giám thị trong vòng 1 tiếng không đươc nói gì , làm gì cả tay để lên bàn.

Các quy đinh: Tỉ thứ quy định, nào là không được đi trên cỏ trong giờ học, chỉ monitor và giáo viên được cross thôi. Rồi ăn trong Hall không đựơc cởi áo khoác ra, rất vướng víu, rồi khi nào trời nóng như thiêu, có order của hiệu trưởng là "short sleave" lúc đó mới được mặc áo cộc tay. Rồi quy định vào nhà khác phải sign in tên, nếu muốn nghỉ học vì mệt phải dậy tinh mơ để đến Health Centre, nếu bác sỹ khám, thấy cần nghỉ học mới cho nghỉ.
Càng nghĩ lại càng thấy may mình đã thoát khỏi chốn tù đầy. À quy định vào thư viện. Buổi tối từ sau khi điểm danh đến 9 rưỡi chỉ học sinh lớn được ra thư viện, với điều kiện phải sign out khỏi nhà và sign in ở thư viện. Tuy nhiên, sau đó vẫn có chủ nhà đến tận thư viện để check. Còn là học sinh bé chỉ có tiết học có thầy cô trông mới được ra thư viện còn không đừng hòng bén mảng.
2 chiều, sau giờ học phải chơi thể thao, 2 chiều phải tham gia activity. Thể thao gồm có bóng đá, bóng rổ, bơi lội, badminton, baseball, rugby, squash, aerobics, horse riding, tennis v.v... Activities như drama, journal, photography, modern dance, young enterprise, first aids, CCF
(quân sự) vân vân. Mấy cái này được chọn vào mỗi đầu term mới, bắt buộc và cũng thực hiện điểm danh để không trốn đi đâu được.
Thôi thế cái đã mỏi quá :) :)
 
EM co nghe may ong thay noi ve cac truong dai hoc hang dau, chi nghe noi den truong o Cardiff va Leed. Cardiff thi o trong top ten, la mot trong nhung truong dinh nhat, con 2 truong kia thi chua nghe thay bao gio
 
hê hê nghe chị HA kể mà kinh hồn,em tưởng trường em nó ghê lắm rồi,ai ngờ trường chị còn ghê hơn.Chắc trường chị học sinh nó có tiền án hư hongt nên mới phải quản thế,chứ làm gì có chuyện ghê thế,các bác nhỉ:D
 
Chị HA chạy đâu mất rồi?:mrgreen:
Có ai đi 10/9 ko?
 
Chị qua cái thời khổ sở đấy rồi nên không phải tính đường chuồn qua Mỹ nữa. Học A level luôn tốt hơn Foundation vì foundation rất brief chỉ trong 1 năm thôi, A level cơ bản hơn nhiều và dĩ nhiên các trường đại học thích A level hơn.
Em Bình, em tìm xem trên bảng xếp hạng các trường xem, theo môn em muốn học ấy. bởi có trường tổng ranking tuy không cao nhưng về business lại rất giỏi chẳng hạn. Có điều mấy trường của em nói Hull với Leeds thì trên mạn gần Scotland khá xa, còn Cardiff thì sang Wales. London Metropolitant thì chị chưa nghe nói đến nhiều lắm. Thế Quỳnh Anh qua đây 10/9 hả em?
 
Vâng chị ạ.
Hẹn gặp chị ở đó:)
Có gì em sẽ post lên hỏi mọi người.
 
Sao không ai chủ trì đăng tải danh sác học sinh Ams ở Anh hay các nước khác, mà chỉ có ở Mĩ, thế này thì bất công wa.
 
Ui,em đã đến nơi rồi.Hôm nay vào trường.Chẳng biết thế nào.Em ở cùng với người Hongkong.Có ai biết tục lệ người Hk chỉ cho em với?:)
 
Teens ở đâu mà chằng giống nhau hả em? Với lại HK nó chẳng có tục lệ gì đâu :) Nếu phải share phòng với người khác thì chú ý người ta một chút khi nó ngủ thì đừng nói chuyện điện thoại hay nghe nhạc to, khi mình học bài thì bảo nó đừng lôi bạn bè về đàn đúm trong phòng v.v... thế thôi mà! ;)
 
Ôi,cuối cùng lại ở với người TQ,hiền ơi la hiền[-0<.Trường toàn người TQ,chăng thấy có người Anh gi cả.chán.
Hôm nay em học economics,khó.Anh chị chỉ cho em cách học với.
 
Back
Bên trên