Kinh nghiệm học ở Anh

ưhm, hôm nay đọc lại mới phát hiện ra là mình nhầm , định nói với cả Yến mà lại gõ nhầm tên em Thủy chắc là tại nhớ em Thủy quá, nên là typing cũng gõ nhầm --> so chán.
@ Y: tớ năm ngoái cũng bị reject này, có sao đâu ;)) ; vẫn vui vẻ chui vào UEA :)
 
Big xem tình hình thế nào chứ để thế này chị thấy tội YCN lắm :x :p

Hưng: ừ ko tại tự nhiên nhắc lại :( học ở đâu thì vẫn là mình mà :x hi vọng nhiều nên thất vọng nhiều hơn :( hồi đấy ấy apply trường nào? mà ở camb undgrat chẳng có mấy ai nhỉ? tóc bây giờ buộc lên thế kia à :D
 
hồi đấy apply girton, vào đc intercollege pool cu`ng với thằng Duy, nhưng mà có offer chắc tớ cũng ko có khả năng vào. Ở Cam under có bác Hưng năm 2, một số người mới thì tớ ko biết, nói chung cũng đc gần 10 đấy.
Tóc tai ah :) chẳng qua bored với cả tóc ngắn thì nuôi dài một tí, thích thì cut --> lại như xưa :)............ để xem nó thế nào thôi mà.
Thế giờ Y decide vào đâu

@ Big: Em thấy chị Y tâm lý chưa kìa :p
 
Ở cam người việt under thì nhiều chứ, nhưng ko có ai amser thì phải thôi :( (thế mới bùn chứ).

Yến năm sau lên london trường nào thía :D he he lên đây đi anh bắt nạt :D
 
Bùi Mạnh Hưng đã viết:
hồi đấy apply girton, vào đc intercollege pool cu`ng với thằng Duy, nhưng mà có offer chắc tớ cũng ko có khả năng vào. Ở Cam under có bác Hưng năm 2, một số người mới thì tớ ko biết, nói chung cũng đc gần 10 đấy.
Tóc tai ah :) chẳng qua bored với cả tóc ngắn thì nuôi dài một tí, thích thì cut --> lại như xưa :)............ để xem nó thế nào thôi mà.
Thế giờ Y decide vào đâu

@ Big: Em thấy chị Y tâm lý chưa kìa :p

.. ơ thế hoá ra thật mà đùa đùa mà thật hả anh YCN ... :)) :)) .. anh đừng làm em shocked nhé ... em ngồi ngay cạnh ổ điện 250KW đấy =)) ... :)) :p :mrgreen:

.. chị Yến lại LSE à ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ HIền: có phải là Mai ko =)) , dân Cam roài, khệnh lắm :(( người nhà quê là nói chuyện ko đc
@ Thủy: như kiểu chơi poker ......... bài mạnh thành yếu, yếu thành mạnh cũng đâu có biết dc :p, 250kW nha` em có loại ổ điện này à, thế nhà em với cái power station chắc là có linked nhỉ :p
 
@Diệu Anh: tuần sau em xuống chỗ chị ah? thấy mấy thằng ku dưới này nhốn nháo cả lên ;)
có bạn nào xinh xinh cứ kéo hết xuống nhé em! u'r welcome!
 
trẻ con bi h nhớn nhanh lắm chị ạ :D
hôm đấy Ly bảo chị Hiền ra mà em ngón dài cổ chẳng thấy đâu >_<
@a Hưng: u'r also welcome ^_^
 
@ chị Trân: vâng ạ ^^ "bạn" Linh và bạn Tùng còi cứ rủ em xuống mãi @____@ Nếu em đi được em xin thứ 6 xuống chỗ chị chơi ạ ^^, làm phiền mấy chị dưới đấy em cũng ngại lắm :">
Mà em nhận ra chị rồi ^^ Con bạn em nó quen chị :D, em ko ngờ chị Trân lại là cái chị chơi bóng rổ ấy :D ^^
 
pó tay em vậy :)) chị cũng nhớ em rùi, bạn của bé Lan hả :D
thế nên chị mới welcome em xuống đây
ngại ngùng j`, cứ xuống đi, có chỗ ăn ở đàng hoàng :D party thâu đêm suốt sáng lun ^_^
xuống rùi cho 2 cái thằng ku kia 1 trận, tụi nó cứ khăng khăng là em chịu làm em tụi nó mới cáu chứ X(
 
ui bắt nạt j` anh, tụi em lun welcome các anh/bạn/em đẹp zai và chị/bạn/em xinh gái mà :x
mà sao trên này chẳng có không khí svuk j` cả vậy nhỉ???
 
ở HAO thì làm sao có không khí svuk hả em, sang svuk kìa, mà nick trên svuk của em là gì thế ?
Vậy là anh biết ko đc welcome rồi, ko đẹp trai thì sẽ ko đc welcome :-<:-< so sad
 
Hay anh Hưng thứ 6 này cũng đến Dudley cùng đợt với em ^^, em với chị Trân kiểm duyệt cho ;;) Em nhìn cái ava ngày xưa của anh cũng đủ thấy phong độ lắm rồi B-)
@chị Trân: Linh thì em vẫn xưng anh em là vì em thương tình chưa muốn gọi lag bạn :D Còn bạn Tùng còi thì :)) em khoái nhất là ngồi nhát ma bạn í :)) ^^ Trêu đến phát khóc thì thôi >:)
 
hehehe, vậy là em bị lừa rồi =)), ở đây có nhiều người biết anh đấy ;)) --> cả đời chụp ảnh có mỗi một cái giống " người" nhất nên mới để làm avatar thoai :">
 
cả nhà ơi :(( nhớ thế mới 3 hôm ko vào đã 5000 bài 8-} hic hic

em lại tưởng chị Mai học tổng hợp cơ mà nhỉ hóa ra Ams nhà mình ;;) :D

đang half term, nhận được đĩa của anh Yên mà cũng ko sửa được máy :( đúng là ^@^ :D

cả nhà đi đâu đú đấy B-) à mà tình hình đá loại thế nào rồi nhỉ? svuk này cả nhà có đi hết ko đấy tụ tập một cái "hội vượt biên" nhé :x :D

Chanh: lâu lắm ko thấy em đâu :(( chị ko dùng ym được nữa :((

svuk lần này có anh nào đẹp trai ko ạ :"> :p
 
HU hu .. nghe bọn này nói chuyện làm mình nhớ cái hồi học A-level quá ... Cứ ba bữa lại có một cái bank holiday, ba tuần lại một cái half term (1 tuần), rồi thì hết một term lại làm cái nghỉ 1 tháng (có khi hơn). Thích quá ... bây giờ vào đại học, chả biết thế nào là half term, thế nào là holiday nữa , ngày nào cũng như ngày nào .... ở nhà chơi ps2 rồi ngủ :D
 
Back
Bên trên