Khoảng lặng

hôm nay vui ko thể tả xiết
lần đầu tiên đc nghe lại giọng nói sau bao nhiêu tháng :x:x:x
mà sao vẫn như ngày nào :x:x:x
lần này tự nhiên thoải mái và vui hơn :x:x
thật là 1 món quà bất ngờ :x:x:x
thật đáng iu :x :x
shock quá :x:x:x
vui vui vui \:D/\:D/\:D/
 
nông cạn.. vớ vẩn..
ngu ngốc.. lẳng lơ..
dâm ô.. đĩ thõa..


ơ.. thế mà vẫn cười ạ.. không biết ai cũng nghĩ về mày như thế à... tỉnh lại đi.. thật.. tao chỉ biết đừng nhìn.. chẳng làm gì được hết.. tao cũng bực mình.. :| mày ngu thật hay giả vờ ngu thế hả con kia :|
dù sao thì.. mày cũng là một đứa con gái mới lớn.. tao xin lỗi đã nặng lời.. nhưng mà.. tỉnh lại đi nhé.. :) you're still my friend :)



..ừm giá mà mình nói được vào mặt nó như thế này nhỉ.. :| buồn quá.. làm sao bây giờ.. mày ơi.. khổ thân mày lắm.. :(
 
Why do birds

Suddenly appear?

Everytime you are near

Just like me

They long to be

Close to you



Why do stars

Fall down from the sky?

Everytime you walk by

Just like me

They long to be

Close to you
 
where r u now????
wat's the matter with u???
r u ok???
waht's about ur health?? .......

many questions 4 u... please send me a message, so I can understand that u r still well... miss u much!
all alone....
 
wake me up when september ends :x:x:x
hay thế ko biết :x
:( liệu có wake up đc ko :( :(
chả hiểu vui hay buồn :))
đùa hay nói thật đấy :eek:
đùa thôi nhé [-x
đừng nói thật nhé
:x:x:x
dù sao chắc là vui hơn :))
 
hôm nay ăn hỏi bà chị ! quay quay một lúc đau cả đầu , lại bỏ cả học ==> chán
 
độ này vui nhiều hơn hẳn, quên hết mọi nỗi buồn......nó vẫn tốt với mình nhưng sao mình thấy cứ nhạt nhòa, hờ hững.......hay là đã quá buồn chuyện cũ nên ko muốn bắt đầu chuyện mới.........mệt mỏi vô tận.............Có nhiều lúc cười thật nhiều nhưng vẫn có cái gì gượng gạo hay là do mình còn quá trẻ con để hiểu vấn đề này................
 
ôi, hôm nay phởn, phởn thật sự, mặc dù chẳng có j vui, nỗ lực được đền đáp sau 10 tháng trời sống trong mệt mỏi, lạy chúa... con đã làm j :(
 
lạy chúa.Mãi mới có đc cái máy tính.Bài pozz đầu tiên sau khi đặt chân lên EU dành cho topic này đây.Thành phố này buồn lắm,mà lại kô có net như ở nhà(có Cafe Internet,nhưng đắt kinh người) Nhớ mọi người lắm:)
Mình sang đúng đợt bầu cử thủ tướng Đức,vãi :D tha hồ mà đông vui^^
Sắp trung thu rồi...
 
:)) anh Quách sang đến nơi rồi à :x tình hình sưc khỏe thể nào anh :x
sắp trung thu rồi :))
thứ 7 đi chơi
CN cũng đi chơi :))
chơi hết cả năm luôn :))
:eek: sao mãi mà ko thấy nhỉ :-w cao su quá đấy :((
 
Summer has come and past, the innocent can never last. Wake me up ... when september ends ... Like my fathers come to pass, seven years has gone so fast ... Wake me up ... when October starts ... v_v :|
 
tối nay ,lần thứ 2 dầm mưa :x
nhưng lần này phát hiện ra là...nước mưa rất ngọt :x , ko hiểu sao lại trong lòng cảm giác..khác lạ :))
ko hiểu mình có...[-x chắc ko đến mức đấy :))
nước mưa ngọt thật :x
lại nhớ rồi :))
 
:)

dạo này học kinh quá, chẳng có thời gian mà onl

cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến mọi ng`

:)

mọi ng` thế nào rồi

giữ sức khỏe

học hành cẩn thận nhá

--------------------------------
cái cảm giác mình sắp là người thừa đến nơi rồi >"< mệt mỏi quá >"<

mới 1 tuần mà thế này thì làm sao tôi sống nổi ???

Toán - Văn - Anh- Lý - Hóa - Nhật - học chữ

1 tuần 7 buổi đi học >"< từ 2h đến 9h

chưa kể học ở nhà >"<

điên ################## nó mất !!!!!!!!!!!
 
Ôi anh @, sang bên đấy vẫn ổn cả chứ ạ :D

Đi học, quên ko mang chìa khóa, :(( con bơ vơ ngoài đường suốt từ nãy đến h rồi :((
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
ra 123 fastfood làm đĩa mì xào đi em !
Ghi chú: Đĩa này đã dược đánh dấu anh KN (từ miệng đánh ra) :p
:))
Ui, VC phát triển chóng mặt, ko dược ngó thường xuyền nữa :-s
Hôm nào, offline nữa anh chị nhé :D;):p
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
ra 123 fastfood làm đĩa mì xào đi em !
Anh ơi, em mà ra đấy, khác nào bảo em bay ra...
.... hix, sao dạo này VC lại câm lặng hẳn nhỉ?? buồn thật... chuẩn bị off quả hoành tráng thôi.... bức xúc wa' :-?
hôm nay 5h30 mới đi ngủ và 6h20 đã dậy, phóng như bay đến lớp vẫn muộn học :( ko hiểu sao Mr Strong hôm nay hiền dịu thế :-?
 
Dao nay` ban qua , ban kinh nguoi`, ban toi mat toi mui, het chuyen hoc lai den chuyen Doan`:))......độ nay` em ít vào hao quá, ít vào VC quá, xin lỗi mọi người nhé, đúng roài, hôm nào làm cái off hoành tráng đi mọi người, độ này nhớ mọi người quá(nếu có thông tin gì thì mẹ Thư báo cho con qua phone nhé:8347012, ko lại ko liên lạc dc đâu:D)....Ôi, trường mới, bạn mới, ...mới, có người bảo ta lăng nhăng, có người bảo ta ác, chả biết thế nào
@Bố:bố đến rồi à,. có khỏe không bố, đã đi học chưa, có theo kịp chương trình ko??????????Con nhớ bố quá, có cái cần hỏi bố mà cả bao h gặp trên Y!M cả:(:)(:)((.bắt đền bố đấy
 
ối giời ơi :(( lại off à =D> :x
nhưng mà chờ đến tháng 12 of fhoành tráng luôn thể :> noel mà :-' :))
công nhận, dạo này ít lên VC quá :( cả nhà có khỏe ko :x nhớ cả nahf lắm :x
máy tính nhập pass ==> sao mà vào net đc =(( nhục quá :((
tháo pin máy tính vậy :>:>:-$ :))
 
Back
Bên trên