Khoảng lặng

mọi người spam khỏe quá,đừng để topic này bị loãng chứ.
Mọi người có nghe "Love to be loved by you" chưa nhỉ,đang rất nổi ở đây đấy
 
hết mùa thu rồi :)

sắp vào đông rồi mà trời vẫn nóng quá :) 9 ngày nữa là SN rồi :)

hy vọng nó sẽ vui vẻ hơn :)

nhớ cái VC

cái khoảng lặng quá :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I can’t believe I’m standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the Queen to reign my heart
You changed my live so patiently
And turned it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams
There are questions hard to answer
Can’t you see…

Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life
Show me how can I show you
That I’m blinded by your light
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved by you

You're looking kind of scared right now
You're waiting for the wedding vows
But I don’t know if my tongue’s able to talk
Your beauty is just blinding me
Like sunbeams on a summer stream and
I gotta close my eyes to protect me
Can you take my hand and lead me
From here please yeah...yeah...

Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life
Show me how can I show you
That I’m blinded by your light
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved, I need to be loved
I love to be loved by you

I know they gonna say our love's not strong enough to last forever
And I know they gonna say that we’ll give up because of heavy weather
But how can they understand that our love is just heaven sent
We keep on going on and on cause this is where we both belong…

Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life
Show me how can I show you
That I’m blinded by your light
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved, I need yes I need to be loved
I love to be loved by you

Yes,I love to be loved by you...

Lời nghe được quá phải không?
 
hi hi chào cả nahf :x:x:x:x i'm back :x:x
ôi zoi ơi :(( VC dạo này lặng lẽ quá :(( vào mà ko đc đông vui như xưa :((
nhớ cả nahf quá :((
-bovo-
 
lâu lắm rồi mới quay trở lại :)

biết bao giờ mình mới vào đây được nhỉ ? Liệu những người gắn bó với VC hồi trc có ai quay lại không nhỉ ?

Chán quá .... sao cái thảm cảnh đấy vẫn xoay quanh mình nhỉ ...:)

15/10 đến 9/12 ... gần 2 tháng ko có bài nào pozz vào khoảng lặng ...:) cái khoảng lặng bây giờ đâu còn là khoảng lặng nữa .... còn đâu một cái khoảng lặng của một nơi tập nập như ngày xưa.... cái khoảng lặng bây h .... :)

Nhớ quá ...:) nhớ phát khóc lên ... không đâu cho mình cái cảm giác pozz bìa ... tâm sự như ở VC :) cố lên nào ... còn 10 tháng nữa thôi.... sẽ được thôi mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc đc offline của ấy mà tớ nửa lo... nửa buồn .... Đừng nhầm nhé :) tớ ko vui chút nào đâu :)

Ấy dọn ra khỏi nhà ... Không ở cái nơi mà ấy khó chịu nữa ....

Tớ hiểu ấy biết điều đó là không tốt ... cũng chẳng vui vẻ j` khi dọn đi ...

Nhưng tớ lo ... khi ấy phải sống một mình .... và buồn nữa chứ ... vì cuộc sống của gia đình ấy .... :)

Tớ muốn nói nhiều lắm nhưng chả nói được j` nữa rồi :)

Buồn ! Ấy nhỉ !



******************************


posted by Phan Thanh Hoa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quách Trung Dũng đã viết:
mọi người spam khỏe quá,đừng để topic này bị loãng chứ.
Mọi người có nghe "Love to be loved by you" chưa nhỉ,đang rất nổi ở đây đấy

ơ bài này hay vật vã :x
nhưng mà bài của ai hát ý nhờ ? có phải cái gì mà Marc Terenzi ??

Can you take my hand and lead me
From here please yeah...yeah...
...

I know they gonna say our love's not strong enough to last forever
And I know they gonna say that we’ll give up because of heavy weather
But how can they understand that our love is just heaven sent
We keep on going on and on cause this is where we both belong…
 
các em ơi ! anh vừa mất ví :D có 500k và thẻ thư viện + chứng minh thư :(( tụi bay quyên góp giúp tao đê !
 
Thằng Ngọc mất ví hả,đáng đời mày,cái tội ví dày quá mà,rơi xuống nó hớt luôn,đợi đấy mà nó trả lại,hô hô...
I'm back,he he...Chào cả nhà
 
HEHEH ! rất tiếc mày nhầm ! mừng hụt rùi con ơi ! đại ca rơi ví ngay trong nhà ! vẫn tìm được :)) , nhưng mà lại mất thẻ sinh viên :(( ! cu ơi ! tết nhất tới đâu roài !có về ko ? trông cái mặt mày có vẻ học nhiều teo đi rồi :))
 
lâu lắm rồi mới vào lại đây
vườn cười giờ lạnh lẽo quá, trầm ngâm đọc lại rất nhiều từ ngày xưa thấy ngày xưa vui biết bao nhiêu
vui vẻ với nhau nhất có lẽ là khoảng cuối 2005 đầu 2006 , mọi người đều biết và đùa thoả thik với nhau
đùng một cái thì cấm đường cấm chợ để phai tàn cái chợ vui nhất HAO
giờ mở cửa trở lại rồi nhưng biết bao giờ mới vui lại như xưa
...
haiz
trên HAO có một cái nghĩa địa mang tên vườn cười :(
 
Buồn nhỉ, người cũ đâu hết cả rồi
 
Ngày xưa được vào thì chưa vào.
Bây h mới được vào thì ... teo rồi.:(
 
Cũng hơi tiếc. Một thời gắn bó lắm. Còn offline này kia. Nói chung những cái hay thường đi qua nhanh :-<. Làm sao để lift được cái age limit nhỉ :-?
 
Các anh già vào đây than vãn số đời à ;))
 
lâu lâu
thấy cái điểm nhấn duy nhất của khoảng lặng bây giờ là chuyện teo tóp của chị em nhà hoài anh vs lộc
 
Nhớ VC nhà mình quá, cái hồi xưa đông vui là thế, giá mà ko có cái lệnh cấm U18 năm nào, có pải bi h đã khác rồi ko :(
 
Back
Bên trên