Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

.............
Ngun ngút khói hương vàng,
Say trong giấc mơ màng,
Em cầu xin Giời Phật
Sao cho em lấy chàng.

Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều. Lấy nhau rồi là hết chuyện.


________________________

ờ, 62 bài viết, 4887 chữ - tính cho tới ngày hôm nay, 08.11.2005.
Vịt chóe ơi, thế ra mày là cô bé viết nhiều nhất trong forum này đấy.
cụ Nguyễn Nhược Pháp quả là tiên tri,
tao tin là mày sẽ còn viết nhiều nữa.
_________

uh, nghĩa là thiên ký sự này đến đây mới bắt đầu.
b-)
 
Nguyễn Hồng Mai đã viết:
Ối giời ơi, bạn Đà điểu tội nghiệp ơi, à từ nay phải gọi là cô đà điểu, với bạn Vịt chóe dịu ơi... chúng mày làm tao được trận cười suýt chết. Tao đang bận tối tăm mặt mũi nhưng phải vội vàng vào đây đề nghị chúng mày tiếp tục nhé. Vịt chóe ơi, mày có con phải chạy chữa gì cho thằng, à quên, con đà điểu kia nữa không? Nếu có ảnh mới của nó thì mày gửi lên nhé.
Hóng hớt bên ngoài mãi hôm nay mới dám chui vào góp chuyện tí. Hoan hô Hoa, đa ngành nghề ghê, lại có họ hàng quyền to chức trọng. Tương lai của mày ở đây sáng đấy Hoa ạ. Bạn nào cần lắp cái gì rơi ra, bạn nào cần bông băng, bạn nào suy nghĩ lẩn thẩn, bạn nào chưa vợ chưa chồng, Hoa nhận xử lý hết.

Mai ơi, Mai muốn xem ảnh mới của đà điểu à, tao đồ là mặt nó vẫn thế thôi, chắc nghe giọng hơi khác. Thế mày muốn xem gì ????
 
Tao phát hiện ra chúng mày ạ, dạo này thấy Hoa và Dung kể chuyện lau chỗ nọ, chùi chỗ kia, rồi gắn cái nọ vào cái kia cho Vinh, bạn Sơn và bác Duy có vẻ nể, ít nói hẳn đi.

Hay bạn Sơn và bác Duy đẩy Vinh ra hàng đầu đỡ đạn, để hai bác đi sau "im lặng theo đóm ăn tàn".

Hoa ơi, Dung ơi, hôm nọ chúng mày đến chỗ cà phê đèn mờ nhà Vinh để bông băng thuốc đỏ cho nó, bọn mày có thấy bác Duy và bạn Sơn lượn lờ xung quanh, đi ra đi vào, tóc tai cũng bơ phờ như bạn Vinh không? Hay chúng mày bận quá nên không để ý?
 
Vinh ơi,

Phận tao thế là xong. Nhiệm vụ (ngày bé vẫn cứ nghĩ là ngỗ ngược như mình thì bất khả thi, bố mẹ cũng ngày đêm mong ngóng cho nó khả thi kể từ cái ngày mình bước sang tuổi cập kê), thì đã xong. Ai cũng hả hê cả. Ngoại trừ mỗi chồng.

Nhưng tao sẽ còn viết nhiều chứ. Viết với tư cách dẫn chuyện cho thiên tình sử của mày với bạn Sơn.

Tao cũng tin rằng mày còn viết nhiều. Lấy được bạn Sơn rồi bưng nhau đi mới là hết chuyện.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Tao phát hiện ra chúng mày ạ, dạo này thấy Hoa và Dung kể chuyện lau chỗ nọ, chùi chỗ kia, rồi gắn cái nọ vào cái kia cho Vinh, bạn Sơn và bác Duy có vẻ nể, ít nói hẳn đi?

Mày ạ, tao biết tỏng tòng tong rồi. Mày để các bạn/anh ấy nghỉ ngơi cho lại sức. Sốc quá ấy mà. Trong bụng sôi sục "cái đứa này giọng lưỡi ghê gớm nhỉ. Giết người không dao. Mình lơ mơ giây vào, nó lại xiến mình lúc nào mình cũng không hay biết ấy chứ. Thằng Vinh mồm miệng như thế mà còn chẳng ăn ai, nữa là mình thư sinh hiền lành quân tử thế này. Mà không hiểu chồng nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao nhỉ. Thật đáng thương. À, mà phải rồi, mình thì mình cứ tốt nhất giả ngơ."

Nếu đúng là có ai đó nghĩ như vậy, thì là sai rồi. Bởi vì tớ/em chỉ "con giun xéo lắm cũng quằn" thôi. Thằng Vinh nó cứ xúc phạm dồn dập, nên tớ/em mới đành phải nhả cót ra, chứ em đây, tự gọi là "Hoa dịu", hiền lành nức tiếng, chứ có phải hổ mang tấn công không mục đích đâu. Ai mà hiền với tớ/em, tớ/em hiền lại cho thì cứ là ngây ngất ấy chứ. Thôi chui ra khỏi công sự đi anh em, vỗ vai nhau cái nào :kiss2:
 
Nghe cái Hoa nó dỗ thế, bác nào tưởng thật chui ra khỏi công sự là bị mẹ mìn bắt ngay. Tự nhiên ngồi nhớ nhà, đọc thư của Hoa, nghĩ luôn đến vở chèo "Thị Mầu và Thị Kính": "Em bảo thầy này, thầy ra đây cho em cầm tay một cái".

Hoa ơi, thật ra tao cũng biết tính mày, bạn thân lâu năm mà. Vì chồng mày không vào đây cãi nhau với vợ được nên mày mới hiền dịu như thế ở trong Diễn Đàn này phải không? Đúng là bạn thân, quá hiểu ý bỏ túi nhau đi :)
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Hoa ơi, thật ra tao cũng biết tính mày, bạn thân lâu năm mà. Vì chồng mày không vào đây cãi nhau với vợ được nên mày mới hiền dịu như thế ở trong Diễn Đàn này phải không? Đúng là bạn thân, quá hiểu ý bỏ túi nhau đi :)

Nhung ơi, tao ví mày bạn lâu năm, nhưng cũng lâu năm không gặp, mày chả hiểu gì về vợ chồng tao cả. Vợ chồng tao chả bao giờ biết cãi nhau là cái gì. Chỉ toàn tao cãi chồng nhem nhẻm thôi.

Ví lại ai bảo là chồng tao không vào đây nào?

Để tao làm một phép thử nho nhỏ nhé.

Anh Châu ơi, mình yêu ơi, em viết riêng cho một mình mình đây này. Mình mà đọc được những dòng này, thì tháng này mình đi làm được bao nhiêu tiền lương em cho mình hết, mình không phải lộn túi ra cho em xem vào ngày lĩnh lương đâu. Ừ, cả tiền xu em cũng cho nốt. Shương không? :kiss1:

Đấy, để rồi xem. Sẽ có câu trả lời vào ngày lĩnh lương.
 
Anh Châu ơi, mình yêu ơi, em viết riêng cho một mình mình đây này. Mình mà đọc được những dòng này, thì tháng này mình đi làm được bao nhiêu tiền lương em cho mình hết, mình không phải lộn túi ra cho em xem vào ngày lĩnh lương đâu. Ừ, cả tiền xu em cũng cho nốt. Shương không?

Hoa ơi, thấy mày dụ dỗ chồng thế này, có khi bác Duy cũng xin phép bỏ vợ chạy sang bên mày. Cả Sơn và Vinh có khi cũng đăng ký với mày, trong trường hợp mày muốn viết tiểu thuyết tập 2. Được vợ như mày, một năm cho chồng hẳn được một tháng lương của chồng tiêu nhòe nhoẹt, hiếm lắm.

Riêng cho anh Châu, trong trường hợp anh Châu cũng vào đây: Xin lỗi anh Châu nhé, em chỉ đùa vậy thôi, chứ không xúi giục cái Hoa làm tập 2 đâu. Không anh Châu lại đổ vì Nhung mà thoát được nợ với cái Hoa, oan uổng Nhung lắm
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Hoa ơi, thấy mày dụ dỗ chồng thế này, có khi bác Duy cũng xin phép bỏ vợ chạy sang bên mày. Cả Sơn và Vinh có khi cũng đăng ký với mày, trong trường hợp mày muốn viết tiểu thuyết tập 2. Được vợ như mày, một năm cho chồng hẳn được một tháng lương của chồng tiêu nhòe nhoẹt, hiếm lắm.
Thật bạn , lâu lắm rồi tớ chả có khái niệm về cái-mà-được-gọi-là-lương, vậy nên tớ chả thấy rung động trước bài quảng cáo của bạn dịu. Mà tớ e rằng thằng Vinh cũng thế, nó thì lấy đâu ra lương, phỏng? Giả dụ bạn dịu quảng cáo thế này thì may ra...
mình yêu ơi, ...tháng này EM đi làm được bao nhiêu tiền lương em cho mình hết... cả tiền xu em cũng cho nốt.

:D:D:D
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Thật bạn , lâu lắm rồi tớ chả có khái niệm về cái-mà-được-gọi-là-lương, vậy nên tớ chả thấy rung động trước bài quảng cáo của bạn dịu. Mà tớ e rằng thằng Vinh cũng thế, nó thì lấy đâu ra lương, phỏng? Giả dụ bạn dịu quảng cáo thế này thì may ra...

Cho tớ hỏi một câu hơi ngây thơ, thế bạn Sơn đi làm không công à? Hay là có ai đến tận cơ quan lĩnh lương hộ rồi?:))
 
Phạm Thị Thanh Nga đã viết:
Cho tớ hỏi một câu hơi ngây thơ, thế bạn Sơn đi làm không công à? Hay là có ai đến tận cơ quan lĩnh lương hộ rồi?:))

Ừ, tớ toàn làm từ thiện thôi bạn à, ăn uống đi lại thì có bọn khác trả thay rồi... live simply mà lị :))
 
chạy đi đâu cũng ko thoát khỏi cái "tôi" thì tôi vẫn cứ là tôi vậy,
hay dở tính trời.

....ngày lấy chồng, em đi theo con dê,
con dê già hói đầu rồi,
có chú bướm trẻ bay theo dê.....

Sơn ơi mày nghe tao đi, tăng cường sang bên này mà bi bô, anh em mình hiệp đồng tác chiến, sợ xxx gì bố con thằng nào (mẹ con con nào).
bọn con gái chúng nó,
được 1 thằng để ý thì làm duyên,
được 2 thằng để ý thì làm dáng,
được 3 thằng để ý thì làm cao,
đếch được thằng nào để ý thì làm thơ,
mày mà cứ trốn mãi cả đống gạch kia nó phang thơ vào mặt mày, nó cho ăn đủ thứ của ngon vật lạ, rồi thì xxx còn hứng thú mà ăn mắm tôm uống rượu thịt chó nữa đâu.

thôi anh em mình làm tý lấy khí thế cho hoành tráng nào :beerchug:
 
Vinh ơi, xin phép mày cho tao rinh cái quote này của mày sang đây, hòng giữ không khí thanh bạch cho bên kia...

Nguyễn Phú Vinh đã viết:
chào các bạn,
tên mình là touchshit đà điểu, xin trân trọng hát tặng mọi người bài hát sau:

Lời ru buồn,
nghe mênh mang mênh mang,
sau lũy tre làng,
khiến lòng tôi xôn xang...

ối,
bốp bốp, chát, bịch, hự....

nào tôi có làm gì nên tình nên tội đâu mà mọi người nỡ đánh đập hắt hủi thế laỳyyyyyyy.

..................................

- Phát thanh viên Ruyên Ráng ;;) (PTVRR):
Sau đây là bản tin thời tiết cuối ngày: sáng có thể mây, chiều có thể mưa, tối chắc chắn không nắng.
Xin thân ái tạm biệt quý vị. Hẹn gặ.... Áhhhhh!!! ;;) Xin quý vị thứ lỗi cho tình cảm bột phát không kịp kìm nén của em ;;)
À, e hèm, hừm....
Chúng tôi vừa nhận được bản tin đặc biệt từ trại gà "Các Nàng Tiên". Đó là một tin tốt và một tin xấu.

- Thính giả (TG): Tin tốt đêêêêêê!!!

- PTVRR: Vâng, tin tốt tất cả chúng ta hằng mong đợi là chàng đà điểu dũng mãnh của chúng ta đã xuất trại phục hồi chức năng. Chỉ có thể nói về chàng bằng ba từ: lành lặn, đầy đủ và hoàn hảo. Hiện chàng đã có mặt tại trại gà "Các Nàng Tiên"!

- TG: Ahhhhh! Ôi! Yeah! Hura!!!! :)) =D> :beerchug: :dazzler: :guitar: :drummer:

- PTVRR:
Sau đây xin cho chúng tôi được chuyển sang tin xấu.
Chàng đà điểu lại sắp quay về trại phục hồi chức năng!
Lý do là chàng đã mượn loa của các anh gà trống, chồng các nàng tiên gà mái, rồi chĩa vào mặt các anh mà hát bài "Sao mi dám vội lấy nàng" (gà mái của tao)?
Hiện chàng đang chờ sự chẩn đoán và điều trị tận tình của hai bác sĩ thú y đầu ngành là Kim Dung và Hồng Hoa.
Xin thành thật chia buồn trước là cùng chàng, sau cùng các nữ quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.

__________________________________

Bạn Sơn ơi, tớ đã hứa với bạn rồi, từ nay tớ sẽ chỉ lời hay ý đẹp với bạn thôi. Mỗi lần nhìn thấy tên tớ bạn không cần giật mình nữa. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi bản tin. ;;)
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
chạy đi đâu cũng ko thoát khỏi cái "tôi" thì tôi vẫn cứ là tôi vậy,
hay dở tính trời.

....ngày lấy chồng, em đi theo con dê,
con dê già hói đầu rồi,
có chú bướm trẻ bay theo dê.....

Sơn ơi mày nghe tao đi, tăng cường sang bên này mà bi bô, anh em mình hiệp đồng tác chiến, sợ xxx gì bố con thằng nào (mẹ con con nào).
bọn con gái chúng nó,
được 1 thằng để ý thì làm duyên,
được 2 thằng để ý thì làm dáng,
được 3 thằng để ý thì làm cao,
đếch được thằng nào để ý thì làm thơ,
mày mà cứ trốn mãi cả đống gạch kia nó phang thơ vào mặt mày, nó cho ăn đủ thứ của ngon vật lạ, rồi thì xxx còn hứng thú mà ăn mắm tôm uống rượu thịt chó nữa đâu.

thôi anh em mình làm tý lấy khí thế cho hoành tráng nào :beerchug:

Minh xin phép đưa ra nhận xét như sau:
- Vinh là một cô đà điểu vì tỏ ra rất am hiểu tâm lý phái nữ.
- Cô đà điểu này "đếch được thằng nào để ý" đến do đó rất hay làm thơ.
 
Ui giời, đau lưng quá. Từ sáng đến giờ cứ phải khuân quote của cái thằng này từ kia sang đây, lao lực quá...

Nguyễn Phú Vinh đã viết:
ghét nhất vuốt đuôi.[-(

Mày ghét vuốt đuôi hả? Ừm, hừm hừm hừm hừm.... :-? Yên để tao nghĩ xem tao có thể giúp gì được cho mày. 8-| :-? Xem nào, tác động khách quan thì không kiểm soát được. Chủ quan thì có... Khách không được, chủ thì được.... Á hà hà, :idea: @-) :D, tao đã nghĩ ra rồi! Tao đã biết được rồi! Phấn khởi quá! Có cách rồi Đểu ạ (trích từ Đà Điểu). Nhân điều trị lần này, mày ký giấy cho tao xắt phéng cái đuôi đi, đảm bảo không bao giờ mày lo bị cái Nhung hay bất cứ đứa nào trai hay gái, vuốt đuôi nữa. Làm gì có gì mà vuốt.

Chậc chậc, hay đấy Đểu ạ...
 
Tớ cũng bê gạch sang bên này kê ass ngồi cạnh bạn Hương phát :D
Tạ Lan Hương đã viết:
Minh xin phép đưa ra nhận xét như sau:
- Vinh là một cô đà điểu vì tỏ ra rất am hiểu tâm lý phái nữ.
- Cô đà điểu này "đếch được thằng nào để ý" đến do đó rất hay làm thơ.

Tớ cũng nghi thế, chứ chả nhẽ tự nhiên thằng điểu nó lại rủ rê tớ vào phòng kín đóng cửa nói chuyện thế này à
đà đểu đã viết:
thôi Sơn ơi tao té sang bên kia đây, mày sang đây tao bảo cái này hay lắm.

...mà hình như ló tự khai ra rồi này :-$
đ-đểu đã viết:
đà điểu tội nghiệp (nói = giọng choe chóe công công)

Kể ra thì bạn H dịu bạn D dâm cũng hơi quá tay nhỉ, nghĩ cũng tội nghiệp cho ló.

đ-đểu đã viết:
ghét nhất vuốt đuôi
Ờ, ko còn đuôi mà chúng nó cứ tranh nhau vuốt, ghét là phải, nhở :D
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Tớ cũng bê gạch sang bên này kê ass ngồi cạnh bạn Hương phát :D


Tớ cũng nghi thế, chứ chả nhẽ tự nhiên thằng điểu nó lại rủ rê tớ vào phòng kín đóng cửa nói chuyện thế này à


...mà hình như ló tự khai ra rồi này :-$


Kể ra thì bạn H dịu bạn D dâm cũng hơi quá tay nhỉ, nghĩ cũng tội nghiệp cho ló.


Ờ, ko còn đuôi mà chúng nó cứ tranh nhau vuốt, ghét là phải, nhở :D

Tẹo ơi, Phương ơi, bây giờ sang cái bên lời sắt gỉ (theo nhời ban Dịu) bên này mới biết bác sỹ Ai-bô-dịu cắt phăng luôn cái đuôi con Điểu rồi.
 
Nguyễn Hồng Mai đã viết:
Tẹo ơi, Phương ơi, bây giờ sang cái bên lời sắt gỉ (theo nhời ban Dịu) bên này mới biết bác sỹ Ai-bô-dịu cắt phăng luôn cái đuôi con Điểu rồi.

Mai ơi mày cho tao đính chính cái là tao còn đang chờ Đà Điểu xét duyệt. Nó còn đang rứt tóc suy nghĩ. Chưa có chữ ký của nó ai đã dám mó máy gì đâu. Bọn tao làm việc phải có nguyên tắc. Chuyên gia thú y đầu ngành chứ có phải đuôi ngành đâu.

Mà thôi chúng mày ạ, chúng mày xoáy vào nỗi đau của nó vừa thôi. Chúng mày trêu nó nhiều quá làm tao thấy mình nghịch cũng hơi ác...
 
Chuyện hậu trường có thật mới xảy ra đêm qua trước giờ đi ngủ, xin chép ra đây mua vui cho các bạn.

_____________________

Trong lúc mẹ Bi đang tí toáy đánh máy, bố Bi đi ngang qua, ngó được mấy cái tên, liền quan tâm hỏi:

- Mai là ai? Là bạn Mai ở Nhật à?
- Vâng, là bạn Mai của em.
- Thế Đà Điểu là ai?
- Là bạn Vinh của em.
- Thế Dịu là ai?
- Là bạn Hoa của em.
- Hoa nào?
- Đang ngồi trước mặt anh đây.
- Sao lại gọi là Dịu?
- Tại vì các bạn em đều tôn là em rất... Dịu Dàng.
- ???????........ (cấm khẩu luôn, lẳng lặng vào trong nhà trùm chăn. Ngất thẳng cẳng đến sáng hôm sau)

______________________

Sáng nay, trong khi viết những dòng này, bố Bi có vẻ đã hồi lại được, tốc chăn nhỏm dậy chạy ra, nối tiếp câu chuyện bị gián đoạn tối qua:

- Theo anh thì em phải tên là Mìn chứ! (tức Mẹ Mìn)

______________________

Nhường quyền lựa chọn giữa hai cái tên cho các bạn....
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
- Thế Dịu là ai?
- Là bạn Hoa của em.
- Hoa nào?
- Đang ngồi trước mặt anh đây.
- Sao lại gọi là Dịu?
- Tại vì các bạn em đều tôn là em rất... Dịu Dàng.
- ???????........ (cấm khẩu luôn, lẳng lặng vào trong nhà trùm chăn. Ngất thẳng cẳng đến sáng hôm sau)

______________________

Sáng nay, trong khi viết những dòng này, bố Bi có vẻ đã hồi lại được, tốc chăn nhỏm dậy chạy ra, nối tiếp câu chuyện bị gián đoạn tối qua:

- Theo anh thì em phải tên là Mìn chứ! (tức Mẹ Mìn)

______________________

Nhường quyền lựa chọn giữa hai cái tên cho các bạn....

Tao thấy cả hai tên đều đúng:
- Bố Bi đi theo trường phái hiện thực phê phán và được đánh giá cao vì lòng dũng cảm.
- Còn bọn tao theo trường phái bi-hài, muốn cười thì đành dằn lòng nói xa sự thật còn nếu muốn thật lòng thì... phải mua bông băng thôi :((
 
Back
Bên trên