Thế là hôm qua đã hẹn mà gặp rồi nhé.
Ban đầu ở văn phòng tao, sau đó di chuyển ra Phố Biển.
Nữ có Nga Cáo và Kiều Anh, đến cuối buổi có thêm Hồng Mai.
Nam có Sơn Cú, Ngọc, Dương Anh và bản thân tao.
Tao gạ các bạn nữ uống Eve, nhưng các bạn ấy cự tuyệt, rằng là nhất quyết không dùng một giọt đồ uống có cồn do tao mời
Còn các bạn nam thì ôi thôi khỏi phải nói, thử hết bia nọ đến bia kia, nào là Royal Brew đón đoàn Hoàng gia Đan Mạch nay chỉ còn vài chai (thằng Sơn Cú nhét túi mang về cả thẩy hai chai để xu nịnh bố vợ), nào là Beerlao Gold, hoa bia sapphire aroma, mới xuất hiện, nào là chai bia (chiết đặc biệt từ nhà máy) thử nghiệm loại lúa mạch mới đầy bí ẩn... riêng loại này anh em lại lôi ra uống sau khi thằng Sơn Cú xin về sớm để chăm sóc khách hàng, thế mới thích.
Bạn Hiệp lại còn cẩn thận biếu mỗi bạn nam hai chai Jacobsen trứ danh, để mang về. Vui vẻ hớn hở cả.
Tao viết kỹ thế chủ yếu là để lêu lêu thằng Vinh mặt pí lai cu tỉ ăn cái pí lù lù nhá.
Sau đấy ăn ở Phố Biển cũng vui. Hy vọng là các món ăn vừa miệng Việt Kiều Kiều Anh. Cả lũ ăn uống chuyện trò tưng bừng.
Tao nghĩ thỉnh thoảng gặp nhau thế này thật là thích, thật là quý.