Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

1. Mình không nghĩ là thằng Hiệp đang độc quyền đến hơn 90% thị trường bia Miền Bắc và Miền Trung (ra quán uổng bia cứ gặp mấy em định tiếp thị Carlsberg hay Halida là xua tay bảo có quà lưu niệm với số ĐT thì để lại còn mang bia ra chỗ khác :). Chắc để tiếp thị làm LS cho bạn Hiệp từ rày phải nhắm mắt mà uống Carlsberg.

2. Về mấy chai Special với lại Anniversary thì đúng là nó nghe mình nuốt nước dãi đánh ực nên có ý nói tránh đi là buổi sáng không phải giờ uống bia. Mình biết cả gia tài nó mới có 1 chai Special với Anniversary, mình mà uống nó còn lấy gì để quảng cáo nữa! Công nhận thằng cha ni có khiếu marketing (mình có kinh nghiệm nói chuyện với mấy cha Sachi & Sachi (nơi Hiệp được đào tạo) với Bates nhiều rồi, lạ gì mấy ông bán ... miệng, chưa một lần vục tay vào thùng men bia mà nói trên thế giới có mấy trăm loại men bia cứ như là chuyên gia .... về nước hoa!

3. Ủng hộ việc gặp mặt mà Hiệp đề xuất. Nhưng cái bar của Hiệp có vẻ nhỏ và đựng được ít bia, vả lại ngồi uống giữa toàn các iem xinh làm việc, rất khó chịu. Thôi xuống Hi-land gọi bia ... Tiger nhé!

Cheers
DA

Mình biết cái Dương Anh muốn: là xơi nhiều bia của mình. Tuyệt. Welcome. Mình nhiều bia lắm.
Mình biết cái Dương Anh (tưởng là) "biết": Marketing và bia cũng như thị phần cũng như các nhãn hiệu bia khác nhau. Cũng na ná như việc mình không biết rõ mà chỉ đoán lơ mơ là mấy ông luật sư làm cái gì.
Mình mách Dương Anh là không cần nhắm mắt uống bia Carlsberg để tiếp thị làm LS đâu.
Chốt ngày 27/5 gặp nhau (đông cũng được vắng cũng được) uống bia uống Eve vân vân nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chốt ngày 27/5 gặp nhau (đông cũng được vắng cũng được) uống bia uống Eve vân vân nhé.
Ở Pacific à? Cố đi cái, đang stress nặng quá :-(

Bữa trước bọn tao tổ chức karaoke cho anh em, có em tiếp thị bia Carlsberg tao hỏi lấy bia "rồng lộn" rồi nhờ em giải thích ý nghĩa mà em không làm được. Tao đề nghị thằng Híp kia xem xét lại thái độ đào tạo nhân viên của chúng mày nhé, chăm sóc khách hàng thế là không ổn.

Nốt câu cuối: bia C dạo này uống khá phết, không nhức đầu như hồi cách đây mấy năm. Chắc bỏ trò lên men nhanh rồi phải không?
 
Ở Pacific à? Cố đi cái, đang stress nặng quá :-(

Bữa trước bọn tao tổ chức karaoke cho anh em, có em tiếp thị bia Carlsberg tao hỏi lấy bia "rồng lộn" rồi nhờ em giải thích ý nghĩa mà em không làm được. Tao đề nghị thằng Híp kia xem xét lại thái độ đào tạo nhân viên của chúng mày nhé, chăm sóc khách hàng thế là không ổn.

Nốt câu cuối: bia C dạo này uống khá phết, không nhức đầu như hồi cách đây mấy năm. Chắc bỏ trò lên men nhanh rồi phải không?

Sơn ơi Sơn lên men nhanh chậm quái gì. Bia Carlsberg lúc nào chẳng ngon thế. Công thức và quy trình không thay đổi. Còn câu hỏi bia "rồng lộn" của mày, các em nó không giả nhời có nhẽ do cách mày hỏi thôi. :D Ngày 27/5 gặp nhau ở Pacific, rồi lại đi tiếp.

Tao đang ở Vientiane, nhân dân các bộ tộc Lào anh em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu cuối tháng này họp mặt thì cho tớ đặt cục gạch giữ chỗ cái nhé. Nhưng nói trước là tớ không đua rồng lộn với tiger được đâu, có cái gì khác cho tớ tham gia với không, chứ chả lẽ ngồi ngắm các bạn oánh chén thì tức lém.
 
Anh Vũ còn ở Nha Trang thì quá bộ tàu hỏa xuống Tuy Hòe ăn bánh căn (canh?) với cháu nhé. Mai cháu vào Tuy Hòe chơi đây.

Chào các bạn, em vừa trở về từ sóng và gió Trường Sa, có câu thơ tặng anh chị em:
Em đi thăm đảo Sinh Tồn
Tâm hồn để lại, cái thân thì không!!!

Các bạn à, em nhìn thấy cái tàu hộ vệ tên lửa 998 to đùng của các bạn Tàu, em được lên 9 cái đảo cả nổi cả chìm, lên nhà giàn thăm anh em chiến sỹ. Bạn Dương Anh nói là tự hào dang tay đón nắng gió Trường Sa, chắc bạn ấy trêu em chứ, còn ra đấy thấy thương anh em mình thật, đúng là rất thương chiến sỹ của mình, dù nguyên tắc của Hải quân là không được đưa thông tin nhạy cảm. Nhưng dù sao, đời sống của anh em mình ngoài ấy cũng khá lên nhiều rồi.
Em đã trở về đến quân cảng Cam Ranh, bao giờ về đến HN, em xin kể chuyện Trường Sa hầu các bạn nghe!!!
Bạn Hiệp, bạn nhớ để dành bia cho em, em không uống nhiều, chỉ uống chất thôi, để dành cái chai celebration cho em nhé!!!\:d/
 
Aaa... bắt quả tang anh Dương Anh ... ấy anh Vũ nhé...
Cảm ơn anh Dương Anh! Đọc mấy cái link anh lẩy thật là thích.

Thanks Nhung - anh "ấy" anh Vũ là làm sao?

Có cái link này liên quan đến nước Nga vĩ đại của chúng ta, em có biết gì hơn không vì đọc tin ở VN mình cứ như đuổi hình bắt chữ rất khó hiểu:

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/05/3BA1BA5B/

Thanks
DA

Hồi đấy cháu nghĩ là anh DA chưởi anh Vũ ạ. :-ss Nếu không phải thì coi như anh DA chưởi nhà báo nói chung nhé. :)]

Cháu cũng ngồi ở VN như anh, đọc ít hơn anh và tuyệt đối không hành nghề luật sư. Những vụ chính trị chính em này là chịu luôn. Còn cái bài anh đưa ở đây thì đúng là sạn thật. ^:)^

Anh Vũ đi Trường Sa về bỗng dưng chuyển sang xưng em... Căng thẳng đây...
 
Chẳng có gì mà căng thẳng cả, cưng!!!
Càng đi ra ngoài, nhất là thấy thế giới rộng mênh mông, càng thấy mình cần phải khiêm nhường, nhất là khi có người nghĩ có ai chưởi mình!!! Xưng em cũng là cách để dĩ hòa vi quý mà, cưng!!!
 
dsc00051lm.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp cái thằng Cóc Ghẻ này vẽ quái gì vẽ đẹp thế?! Chúng mày vẽ đẹp sướng thật, ước gì tao có tài được bằng nửa của chúng mày. Thằng kia thỉnh thoảng ấp tác phẩm mới lên cho bọn tao thưởng thức nhá!

Nhìn đúng chiều thấy cóc ghẻ giãy giụa trong mỏ con cò. Nhìn ngược chiều, lại thấy con cò muốn khạc cóc ra lắm mà bị bóp cứng cổ không khạc ra được. :D

Bây giờ thì đồng bào xa nhớ tạm viết thư động viên tinh thần chiến sĩ, bao giờ về, đồng bào phải ghé tận đảo, trước biển xanh gió lộng giơ chân lên hạ tay xuống đọc thơ Puskin phục vụ các cháu bộ đội nhá!
 
Vinh vẽ và viết đẹp như con gái ấy, Vinh ạ, kính nể Vinh!!
Chữ Vinh không thay đổi sau bao nhiêu năm, Vinh nhể, đẹp và đều tăm tắp. Lúc đầu mình cứ tưởng Vinh lấy ảnh cũ ngày xưa Vinh vẽ Vinh và Hoa bên nhau, đọc lại mới biết là Vinh vẽ mới. Bức vẽ cũ đến giờ vẫn đẹp thế, Vinh nhỉ, cái Hoa ngày xưa được xem bức tranh này của Vinh chưa, hả Vinh!!!
 
ơ thằng Vũ nó bảo là Hoa vịt muốn khạc con cóc ghẻ ra lắm mà mãi ko khạc được cho rảnh nợ kìa!

Vũ hư quá :D .

ý tưởng bức tranh là của truyện ngụ ngôn Gogol nhá.
 
À, bạn Vũ lại nhớ tao ấy mà. Chẳng qua là bạn í cố tình hư vì thèm nghe giọng nói giấm thanh của tao thôi. Nhưng mà tao lại chả nhớ bạn í, chả nói gì đâu.

Hê hê...

----------

Hiệp ơi Hiệp cho tao cái địa chỉ nhà hàng ngày giờ hẹn nhau hôm 27/5 đi, để tao gửi bọn N1 N2, đứa nào thu xếp được thì đến.

Kiều Anh về VN hè này à? Về được lâu không? Cuối năm (độ cuối tháng 12)có về được nữa không, bọn tớ tổ chức "cái gì khác" cho.

----------

Mà thằng Vinh kể chuyện ngụ ngôn Gogol cho anh chị em thưởng thức và có cơ sở mà bình luận tranh đi. Cậy độc quyền tiếng Nga, úp úp mở mở mãi. :D
 
Nếu cuối tháng này họp mặt thì cho tớ đặt cục gạch giữ chỗ cái nhé. Nhưng nói trước là tớ không đua rồng lộn với tiger được đâu, có cái gì khác cho tớ tham gia với không, chứ chả lẽ ngồi ngắm các bạn oánh chén thì tức lém.

:) Kiều Anh về ngày nào đến ngày nào đấy?
Chúng nó uống bia thì mình chén mồi, KA ạ, không lo.
 
:) Kiều Anh về ngày nào đến ngày nào đấy?
Chúng nó uống bia thì mình chén mồi, KA ạ, không lo.

Nhiệt liệt chào đón Kiều Anh về nhậu mồi cùng chúng tớ!

Hiệp ơi, cho tao đăng ký 2 suất nhé, mày cho địa điểm giờ giấc đi.

Nhân thể cũng thông báo luôn là hôm nọ, cái Hoa vịt cái Dung dâm nó đã chat chit trên mạng bàn xơ xơ về họp mặt 20 năm. Trưa nay bọn tao cũng có rủ nhau ăn trưa để bàn bạc thêm. Các bạn N1 nhận liên hệ các lớp buổi sáng, chúng nó giao tao đi tìm các lớp buổi chiều, sau đó hẹn nhau 1 buổi đại diện các lớp để bàn tiếp. Bạn nào có điện thoại hoặc E-mail của các bạn lớp buổi chiều thì cho tao xin nhé. Cám ơn nhiều nhiều. E-mail của tao: [email protected]
 
Nhân thể cũng thông báo luôn là hôm nọ, cái Hoa vịt cái Dung dâm nó đã chat chit trên mạng bàn xơ xơ về họp mặt 20 năm. Trưa nay bọn tao cũng có rủ nhau ăn trưa để bàn bạc thêm. Các bạn N1 nhận liên hệ các lớp buổi sáng, chúng nó giao tao đi tìm các lớp buổi chiều, sau đó hẹn nhau 1 buổi đại diện các lớp để bàn tiếp. Bạn nào có điện thoại hoặc E-mail của các bạn lớp buổi chiều thì cho tao xin nhé. Cám ơn nhiều nhiều. E-mail của tao: [email protected]

Ơ hay nhỉ? Nga ơi, mày họp họp bàn bàn gì mà không gọi tao thế? :)
 
Ơ hay nhỉ? Nga ơi, mày họp họp bàn bàn gì mà không gọi tao thế? :)

Thế thì phải bắt ngay cả Mai vào trong ban tổ chức! :D

Chúng mày ủng hộ thế này thì họp mặt khóa mình sẽ vui lắm ấy. Hôm trước cái Dung với tao cứ sợ chẳng ai thèm đoái hoài. Giờ thì mừng rồi!

Bao giờ quyết định xong ngày giờ chúng mày thông báo nhé. Thủy Minh cuối tháng 7 bận rồi, còn tao thì đầu tháng 7 bọn trẻ con chưa được nghỉ hè, có lẽ khó có thể về. Nếu khoảng giữa giữa tháng 7 thì may ra tao xin cho chúng nó nghỉ học trước 1 tuần để mẹ về ăn chơi với khóa :D.
 
Nghe chúng mày bàn họp mặt rôm rả, tao thèm quá. Nhưng mà dạo này đi làm lại rồi, bận phục vụ bọn tư bản phương Úc, không về được, buồn quá. Thôi thì đành bên này tự ngồi ôm bia Úc, mồi Úc mà khóc nhớ nhà một mình vậy. Bạn Hiệp có thương gửi cho ít rồng lộn an ủi mình cái nhỉ :)
 
Back
Bên trên