Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết EURO lại tới World Cup đây

Sơn ơi, tao mời mày uống bia đấy. Trong tuần này. Cho mày book trước lịch với tao. Mai họp 8790 tao cũng sẽ chốt thêm với thằng Dương Anh và một số nam nữ 8790 khác nữa. Nhanh lên không cuối tuần tao lại đi mất hút con mẹ hàng lươn cả tháng. À nhưng mà 24/7 thì dứt khoát có mặt ở Hà Nội.
Cuối giờ thứ tư này nhá. Mai ông phải tiếp mấy thằng Đan Mạch rồi, trưa ngày kia chúng nó họp xong là ra sân bay -- chắc lúc đó mới rảnh được. Thứ năm thì chịu vì còn phải đi thăm cô giáo của bạn mày :-"
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết EURO lại tới World Cup đây

Cuối giờ thứ tư này nhá. Mai ông phải tiếp mấy thằng Đan Mạch rồi, trưa ngày kia chúng nó họp xong là ra sân bay -- chắc lúc đó mới rảnh được. Thứ năm thì chịu vì còn phải đi thăm cô giáo của bạn mày :-"

Hê hê, cuối giờ thứ tư (tức hôm nay) không được mày ạ. Vì tao phải đưa các cụ già nhà tao đi ăn giỗ. Trưa nay mày có đi gặp gỡ ban tổ chức các bạn 8790 không nhỉ? Gặp nhau rồi chốt tiếp vậy.

cuối năm nay thì bia thật nhá. Thằng mặt XXX Hiệp còn nhớ hồi xưa mày cả th XXX Thường cả tao 3 thằng ký tên lên tường nhà tập hôm ra trường ko? Chính tay mày còn đề chữ TRIO to đùng. 20 năm rồi.

Kinh nhỉ. Hai mươi năm.

Dumas viết "Hai mươi năm sau" nhiều chi tiết có nhẽ còn hay hơn.
"Mười năm sau nữa" thì các nhân vật theo nhau quỵ hết sất cả.

Vinh ơi, tao đã tìm ra bức ảnh lịch sử rồi. Bây giờ bầy ở bàn làm việc.
Cửa sảnh tầng 1 trường Hanoi Amsterdam.
Những ngày cuối năm học 1990.
Hiền, Hiệp, Thường, Vinh, Hà. Ngồi bệt, khoanh chân.
Vinh đội mũ nan, Hiệp đội nón.
Hiệp và Thường nắm tay nhau.
Hiền xoa đầu gối Hiệp.
Hiền, Hiệp và Hà cười tươi răng thưa. Thường ra cái điều trầm tư mặc tưởng. Vinh bé nhất, làm mặt ngầu.
Cả Vinh, Thường, Hiệp, Hiền đều đi dép tổ ong. Duy có Hà đi giầy thể thao trắng tất xù cẩn thận.
Không lâu sau bức ảnh này, Vinh và Hiền sang Liên Xô.
Mãi tới 17 năm sau mới có lại tin tức.
18 năm sau Vinh mới gặp lại Hiệp.
Tí nữa thì khóc.
Hiền thì mất tích hẳn. 20 năm nay chẳng thấy đâu.
Gần 5 năm sau bức ảnh này, Hà sang Mỹ.
Hà lang thang 10 năm sau mới về. bây giờ thì ở hẳn lại.
Hiệp với Thường và Hà vẫn chơi với nhau, rất thân.
Cả những lúc tỉnh. Cả những lúc say.
Hiệp sau nhiều năm lang thang, giờ cũng về.
Chỉ còn Thường và Vinh vẫn đang lang thang.

35279_143326839010790_100000004237032_439757_4229188_n.jpg


Cuối năm nay, gặp lại nhau, mình uống thật say.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết EURO lại tới World Cup đây

đã tìm ra bức ảnh lịch sử rồi. Bây giờ bầy ở bàn làm việc.
Cửa sảnh tầng 1 trường Hanoi Amsterdam.
Những ngày cuối năm học 1990.
Hiền, Hiệp, Thường, Vinh, Hà. Ngồi bệt, khoanh chân.
Vinh đội mũ nan, Hiệp đội nón.
Hiệp và Thường nắm tay nhau.
Hiền xoa đầu gối Hiệp.
Hiền, Hiệp và Hà cười tươi răng thưa. Thường ra cái điều trầm tư mặc tưởng. Vinh bé nhất, làm mặt ngầu.
Cả Vinh, Thường, Hiệp, Hiền đều đi dép tổ ong. Duy có Hà đi giầy thể thao trắng tất xù cẩn thận.
Không lâu sau bức ảnh này, Vinh và Hiền sang Liên Xô.
Mãi tới 17 năm sau mới có lại tin tức.
18 năm sau Vinh mới gặp lại Hiệp.
Tí nữa thì khóc.
Hiền thì mất tích hẳn. 20 năm nay chẳng thấy đâu.
Gần 5 năm sau bức ảnh này, Hà sang Mỹ.
Hà lang thang 10 năm sau mới về. bây giờ thì ở hẳn lại.
Hiệp với Thường và Hà vẫn chơi với nhau, rất thân.
Cả những lúc tỉnh. Cả những lúc say.
Hiệp sau nhiều năm lang thang, giờ cũng về.
Chỉ còn Thường và Vinh vẫn đang lang thang

Hoàng Đạo Hiệp giỏi quá.
móc đâu ra ảnh?
xúc động xúc động,
kiểu này gọi là khoái cảm dâng cao tim suýt ngừng đập 0:)

20 năm trước thằng nào cũng "gầy vêu vao bố láo bố lếu nhanh thoăn thoắt" nhỉ.
mặt mình hồi đấy y hệt 1 thằng chuột chù, lại còn gườm gườm cho ra vẻ :)) . Đấy, duy nhất co 2 thằng làm mặt ngầu thì đến tận bây giờ vẫn méo hết cả thớt :-j
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết EURO lại tới World Cup đây

cuối năm nay thì bia thật nhá. Thằng mặt XXX Hiệp còn nhớ hồi xưa mày cả th XXX Thường cả tao 3 thằng ký tên lên tường nhà tập hôm ra trường ko? Chính tay mày còn đề chữ TRIO to đùng. 20 năm rồi.
Thật à? Tao hơi nghi ngờ đấy, xét về bản chất :D
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết EURO lại tới World Cup đây

Thật à? Tao hơi nghi ngờ đấy, xét về bản chất :D

Chưa hiểu thế nào cả! Cái thằng Sơn Cú này truyền thông "nẩm cẩm nắm". Ăn không nên đọi nói không nên nhời. Định chửi tao (hay có khi chửi thằng Vinh, hay cả hai) hay định "thái đoạn thủ độ" thế đếch nào thì nói thẳng ra đi chứ lị.

Còn nữa. Cảm ơn Sơn Cú đã sửa link để mọi người nhìn thấy rõ hơn cái ảnh thời thanh niên mắt sáng chân chạy nhanh của chúng tao.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết EURO lại tới World Cup đây

35279_143326839010790_100000004237032_439757_4229188_n.jpg


Cuối năm nay, gặp lại nhau, mình uống thật say.

Tao xin lỗi quote cả cái ảnh dưng mà có câu hỏi liên quan đến nó. Bạn ngồi đầu tiên gần bạn Hiệp đội nón có phải là Hiền lít học cùng Thực Nghiệm với mình không hả Vinh ơi?
 
đúng thằng Hiền Lít đấy Phương ạ.
1993 tao gặp nó bên này, nó sang học trường ĐH Giao thông ở Mát.
hồi đấy thế quái nào mình vuốt má phải ngay 1 em tây đã từng nếm gai nằm mật của anh Hiền :))
khoảng 1 năm sau nữa nó tự dưng mất hút. Giờ chả hiểu đang ở đâu.

TMinh để yem đấy cho cháu bé mảnh khảnh ngoan ngoán tự do mê say đàn đúm với tầng lớp bạn bè thông minh xì-tin các cháu.
mày mang nó vào đây tú bà với mấy thằng chằn tinh gấu ngựa là thật đáng chê thật đáng chê [-x

----------

con Hưng, mày vừa du hí Bác-xờ-lôn tận xứ Ca-ta-lăng về, vào đây kể chuyện sờ râu giai ả-rập xem lào.
;;)
 
Thằng Vinh, mày nhìn thấy cháu nó xinh thế mà ko động lòng hả? Mày sao vậy? ;)
Cái vụ nhận con rể, tao xin lỗi mày nhé. Tao ko có ý gì hỗn hào đâu, tại con Nhung nó xui đấy :D. Nó bảo giai khóa mình là nhất, kén rể đi, mà tao nhìn quanh thì chỉ còn mỗi mày là chỗ bạn bè, kiểu gì quen biết vẫn hơn :D. Mày đừng có giận nhé, có gì cứ tìm con Nhung mà xử :D
 
Chúng mày ở HN ơi. Cái Nga Cáo nó đang bận, bảo tao gõ thay: mùng 2/9 này có bạn Thắng L1, Thường H1 ở SG ra thăm Thủ đô, hẹn hò tụ tập ăn uống. Định là ăn trưa hoặc ăn tối. Các bạn giơ tay xem ai đi được nào? Và tối hay trưa thì tiện hơn nào?
 
Nga ơi với cả chúng mày ơi,

Cuối năm nay có khi tao cũng về đấy, chúng mày có chương trình trại đông (không phải trại hè), đốt lửa nhảy múa nướng thịt... như chúng mày dự định mấy tháng trước thì cho tao tham gia với nhá!
 
Nga ơi với cả chúng mày ơi,

Cuối năm nay có khi tao cũng về đấy, chúng mày có chương trình trại đông (không phải trại hè), đốt lửa nhảy múa nướng thịt... như chúng mày dự định mấy tháng trước thì cho tao tham gia với nhá!

Hay quá hay quá, mày định về dịp nào? Hôm qua cháu Hạnh Nguyên vừa nhắc mày: cô Hoa về thích mẹ nhỉ, tổ chức Noel vui ơi là vui (chả là nó khoe tao 1 cái thiệp tự làm, từ giấy gấp hạc mày đem về X-mas năm ngoái). Mày thiêng thật đấy, ít nữa đốt hương muỗi cũng lên, he he ...>:)
 
báo cáo Cáo, kiểu gì tao cũng về trước 01/12.

đợt này nướng thịt ngoại ô xem con Hoa nó say rượu nó diễn tuồng nhá các chúng mày ;;)

èn èn en en èn en en én en
 
Hay quá hay quá, mày định về dịp nào? Hôm qua cháu Hạnh Nguyên vừa nhắc mày: cô Hoa về thích mẹ nhỉ, tổ chức Noel vui ơi là vui (chả là nó khoe tao 1 cái thiệp tự làm, từ giấy gấp hạc mày đem về X-mas năm ngoái). Mày thiêng thật đấy, ít nữa đốt hương muỗi cũng lên, he he ...>:)

Ờ mới hôm kia tao cũng vừa bị bố mẹ tao bảo "con này nói gì mà thiêng thế!" xong. Đúng là tao có tố chất "phù thủy", nhở! :D

Nga ơi, tao đang định về hoặc 23/12, hoặc 18/12 - đến 9/1. Lịch ăn hút của chúng mày thế nào, dự định đi cắm trại ngày nào, ở đâu? Tao cứ hỏi thôi, chúng mày cứ từ từ mà lừ đừ thu xếp nhá, tao không có ý giục giã gì đâu. Tao thì tao cứ là mù tịt, nhưng tao nghĩ nếu đi qua đêm mà lại có nhiều trẻ con, có lẽ nên thuê phòng trong một cái resort nào gần gần mà có thể đốt lửa trại, chơi bời chán thì ai thích ngủ cạnh đống lửa thì ngủ, ai thích vào phòng ngủ cạnh đống chăn thì vào, cho linh động.

Vụ Christmas có lẽ bọn mình sẽ quyết sau, ké với vụ cắm trại này Nga nhỉ. Cái này cứ để open nhé.
 
đứa nào say rượu thì ngủ cạnh đống nôn.

về 18/12 đi Vịt ơi. Sớm hơn càng tốt.
 
Nga ơi, tao đang định về hoặc 23/12, hoặc 18/12 - đến 9/1. Lịch ăn hút của chúng mày thế nào, dự định đi cắm trại ngày nào, ở đâu? Tao cứ hỏi thôi, chúng mày cứ từ từ mà lừ đừ thu xếp nhá, tao không có ý giục giã gì đâu. Tao thì tao cứ là mù tịt, nhưng tao nghĩ nếu đi qua đêm mà lại có nhiều trẻ con, có lẽ nên thuê phòng trong một cái resort nào gần gần mà có thể đốt lửa trại, chơi bời chán thì ai thích ngủ cạnh đống lửa thì ngủ, ai thích vào phòng ngủ cạnh đống chăn thì vào, cho linh động.

Vụ Christmas có lẽ bọn mình sẽ quyết sau, ké với vụ cắm trại này Nga nhỉ. Cái này cứ để open nhé.

Vụ này chắc để tao bàn lại với 3 nhà tổ chức đại tài là Hiệp Hấp, Mai Mèo và Dung Dâm rồi sẽ confirm sau. Bọn tao dự định ngày giờ theo lịch về của chúng mày thôi, chúng mày về đợt nào, bọn tao làm đợt đấy, chúng mày không về, bọn tao cũng vẫn làm đợt đấy ... (nghe hiểu gì không? :) ) Mới đầu, dự định có thằng Vinh về thôi, thì bọn tao định để con ở nhà, đi ăn mảnh thôi, kẻo cho chúng nó theo, chúng nó học tập nêu gương bố mẹ thì chết, hư hỏng hết 8-X: . OK, giờ cứ để open đã, tao cũng đã nhắm mấy cái Resort rồi, để bàn với chúng nó rồi thông báo sau nhé. Mong chúng mày về quá cơ!
 
đấy Thanh Nga thấy chưa, Hồng Hoa cũng rắp tâm hư hỏng nhá.
Thanh Nga cứ đổ riệt cho Phú Vinh hư hỏng làm ảnh hưởng các bạn, Phú Vinh giận lắm giận lắm!

Hiệp Hấp Mai Hấp Dung D^m ơi,
ở VN có cái hộp sắt hình vuông có chân cao, có lỗ thông hơi, dùng để đựng than nướng thịt ko?
có xiên sắt dài 50 phưn nhọn hoắt bóng loáng ko?
nếu ko có, thì tao khênh về. Dùng xong gửi lưu chiểu luôn tại nhà Cáo.

thằng Hiệp bảo là đi Ba-vì nhờ cán bộ bắt cừu được đúng ko?
thế thì bọn ta bắt đôi con chừng 40 cưn hơi,
sườn & thịt đem nướng
tim gan đem nấu cháo, húp vào ấm bụng giã rượu,

bộ quýt của cừu đực nhá, đem ngâm dấm tẩm rượu vang đỏ, bổ đôi, rán. Chẹp chẹp. Hư hỏng là hư hỏng hết, kể cả cụ ông 90 móm sạch răng nhá %%-
 
èn èn en en èn en en én en

Thằng Vinh èn en bài Trên Từng Cây Số nhá... Bôm Bốp Đê A Nốp "Là chì là vê rô chì ta mê nốt ti" :D
Lại chú thích lại với Hoa rằng đây là một tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Bun-ga-ri :D
Mày về không cần phải tha lò nướng thịt đâu Vinh ạ. Chuyện tổ chức để mấy hôm nữa tao về rồi thì bọn tao họp bọn tao ra béng luôn nghị quyết kê hoách hành động cụ thể ngày giờ trách nhiệm đâu đấy rồi cứ thế mà quán triệt thôi.
:D
 
đấy Thanh Nga thấy chưa, Hồng Hoa cũng rắp tâm hư hỏng nhá.

Hớ hớ đúng thế đúng thế! Nhưng tao cũng chưa yên bụng lắm, thằng Bem nhà tao, từ hồi cha sinh tao đẻ đến giờ, chưa có đêm nào mà nó không rúc vào tao ngủ cả, hai cái mặt phải đập vào nhau, hai cái mũi phải thở phì phò vào mặt nhau nó mới chịu, không biết tao để nó ở nhà một mình nó thế nào.
 
Back
Bên trên