Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Hoa vặt Vũ, DA vặt khách
tao vặt cả Hoa cả DA, chúng mày lắm lông quá:
gtrenipbig003.jpg


đây là diễn viên Francoise Perier, đóng vai luật sư Terrasini trong series nớ nhá


còn thì trưa nay rồng lộn ra làm sao, thằng Vũ có nhiệm vụ nháy ảnh nhá. Tao xem để tiện đường chửi cho dễ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa vặt Vũ, DA vặt khách
tao vặt cả Hoa cả DA, chúng mày lắm lông quá:
gtrenipbig003.jpg


đây là diễn viên Francoise Perier, đóng vai luật sư Terrasini trong series nớ nhá


còn thì trưa nay rồng lộn ra làm sao, thằng Vũ có nhiệm vụ nháy ảnh nhá. Tao xem để tiện đường chửi cho dễ.

Cha tiên nhân bố thằng Vinh. Câu giả nhời từ 6 thằng: Hiệp, Thường, Dương Anh, Vũ, Hà Đăng Sơn, và Minh Híp.
Chúng ông uống khí nhiều. Đã đành là nhiều nhưng mà thế này thì nhiều quá. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
....
giờ nghị án sắp đến,
cô gái dân tộc ăn mặc hở hang mặt mày lúng liếng đứng trước vành móng ngựa
(bị buộc tội mang dao gọt hoa quả dùng sai chức năng gây hậu quả đáng tiếc)
anh luật sư 37 tuổi cất giọng sang sảng:
thưa ông chánh án, thưa các ông hội thẩm,
giờ đây,
1 là cô gái xinh đẹp dễ tính ham vui này sẽ phải vào nhà đá,
2 là được sự lượng thứ của các vị, sẽ trở về tiếp tục học nốt năm thứ 2 Đại học Quốc Gia, ký túc xá số 8, phòng 66, số điẹn thoại 0908466566, gọi từ 9h tối đến 3h sáng.

;) tôi hy vọng lương tri - bản năng thiên nhiên nhất của con người ;) , sẽ lên tiếng nơi các vị ;)
......

Nói đến đây, quan tòa bỗng đập bàn thét lớn: đề nghị anh luật sư nhắc lại số điện thoại, thật chậm rãi, tòa chưa kịp ghi!!!!

Tiên sư bố thằng Vinh, anh mày có ảnh, nhưng anh mày giữ lại mai đưa, cho mày phát thèm vì chờ đợi nhé!!!! Thằng này nháo, dám chửi các anh vuốt mặt không kịp, phạt kẹp cửa sổ!!!!
 
thưa các cô các cậu lại các anh, xuân đã đến, người càng nên đổi mới, hé hé!

đâu rồi, đâu hết rồi?
ảnh đâu?
rồng lộn tất niên, rồng leo mồng 8 nhà Nga cáo đâu?

chúng mày trốn đâu?

yêm nhắc riêng thằng chó Vũ-đẹp-giai, mày ko úp ảnh hôm Hoàng Đạt-Cửa Nam-Cửa 2 Bà Trưng- là mày chết với ông.

ông chờ đây.
Hoa, Kiều Anh cũng chờ đây.

Hoa, Hoa ơi, sao mày cũng kín tiếng thế? Lại chửa đứa nữa à? Ông hàng xóm lần này tên gì?
 
Hoa, Hoa ơi, sao mày cũng kín tiếng thế? Lại chửa đứa nữa à? Ông hàng xóm lần này tên gì?
Đầu năm tao chửi thằng Vinh cho nó rông cả năm nhé. TS mày, mày sang Nhật thăm cái Hoa ăn Tết mà không về Việt Nam gặp tao nhá.

Hoa ơi, đùa thế, đầu năm đừng giận nhé, khổ thân tao.

Ảnh các bạn giai trong khóa chụp hôm tất niên đâu, ấp lên. Nhưng mà cũng phải nói là đây cũng giận nhé. Hẹn mùng 8 năm mới đi chơi từ năm cũ nhá, mà chẳng bạn giai nào đến hội ngộ nhé, mượn hết cớ nọ đến cớ kia, nào là công tác từ mùng 1, nào đèo bà bô bà bồ đi chơi, nào là không đến mà cũng không cho lý do nhé. Làm chỉ em mùng 8 phải ngồi thực hành tiếng với một mình anh Ni nhé. Tức quá, đây không thèm chụp ảnh nữa nhé. Nên cũng đếch có ảnh mà ấp nhá.
 
Hoa, Hoa ơi, sao mày cũng kín tiếng thế? Lại chửa đứa nữa à? Ông hàng xóm lần này tên gì?

He he, tao chừa chửa rồi.

Mà tao có lời khen ngợi cái avatar mới hay ho của mày nhá. Kể cũng hay, cứ tưởng tượng trước mặt em, Vinh quỳ một chân xuống, một tay đặt lên tim (hồi trước mày bảo tim mày ở đâu thì đặt vào đấy), tay kia thành kính dâng chiếc hộp bọc nhung lên, ngước mắt nồng nàn, hỏi "Em yêu, em có đồng ý... lồng nhẫn này vào ngón chân cho anh không?".

Nhể! :D

--------

Nhung ơi về lại Úc chưa, đi làm chưa? Cả nhà khỏi hết ốm chưa?

Tao thì cứ trăm thứ việc nổ như pháo hoa, chả biết bắt đầu cái gì trước cái gì sau nữa, nên là thôi, chơi! :D
 
chừa chửa, btw thảm nào, Hoa nó thích nhẫn avatar.

Bem hỏi ông: Ông ơi ông nhe răng cháu xem nào?
-ờ ờ, xem gì mà xem, mấy hôm nay trái gió trở giời, ông đang bị đau răng.
-thật ko ông?
-thật.
-thế thì ông cầm hộ cháu cái bánh này nhá, cháu chạy ra sân chơi 1 tí.

----------

btw thảm nào, con Nở kia, tao ko về đc mày ko thương còn chửi tao rông nhá.
 
Những người bạn HAO tớ gặp trước và sau Tết Canh Dần. Xin lỗi Vinh nhé, bây giờ mới load được từ trong điện thoại ra để up lên. Hị hị. Sợ bạn Vinh tủi thân trong Tết, nên để xa Tết ra mới pót cho các bạn xem.

Đây là hội Rồng lộn

4427924965_9110620446_o.jpg


4427924923_e42dfd33f2_o.jpg


4428691254_550a9a0965_o.jpg


4428691190_3ec068e7b6_o.jpg


Còn đây là bạn HAO từ thời cấp 2, Lê Vinh, 12v1

4428691014_a102f64238_o.jpg


Kim Linh 12A1

4428690942_eeb45e0cfe_o.jpg
 
á à à!

cái thằng Thường sao dạo này trông hiền lành tệ?!!!!?? :eek:

thằng Lê Vinh hồi xưa vạm vỡ, hồi nay yoga?

thằng MinhHips hôm nọ dám điẹn thoại chưởi ông nhá, đợi đấy hôm nào về oánh nhau.

bạn gái áo đen là vợ Vũ à? Kim Linh 12A1 à? Mày vơ bạn ý vào "hội rồng lộn" ko sợ bạn ý song phi cho vào mồm à?

bọn còn lại thì tao nhận ra mặt hết. Rặt 1 lũ xôi thịt rượu chè. Thằng Dương Anh khéo vặt lông thiên hạ, ra toàn phi-níp-pa-tếch ô-mê-ga mí cả nông-zin, chậc chậc chậc....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Minh là bạn trong ảnh đầu tiên, còn bạn Thường ở trong ảnh thứ 2 à? Sao bạn Thường lại điềm đạm thế?
 
Vinh,

Thế là nhất định không về đấy hẳn? 2009 đã không về, vậy năm nay có về không?
Mày chẳng nhìn thấy lúc thằng Thường nó để râu dài một đùm ở cằm ở họng, còn lại trọc lốc, lúc ấy trông hiền lành điềm đạm hơn ảnh này lắm :)
Tao bận quá thể, đi suốt, nhưng những lúc ở Saigon vẫn hay gặp thằng Thường.
Bạn Kim Linh trông chẳng khác ngày xưa mấy nhỉ.
Có nhẽ tị nữa tao lại gọi dây nói lôi thằng Minh Híp và hai thằng chuyên Văn đi uống bia thôi. Thằng Sơn con còn bé, có nhẽ tha.

Uống bia hơi vỉa hè nhá, "quán" này trước cửa nhà máy bia, sát tường khu chung cư hiện đại Golden West Lake, tuyền khách nam không nhận khách nữ, vì có đi pi-pi thì đi vào cái thùng nhựa to kê gần đấy. Cơ mà dưng bia hơi uống tuyệt cú mèo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vinh,

Thế là nhất định không về đấy hẳn? 2009 đã không về, vậy năm nay có về không?

Uống bia hơi vỉa hè nhá, "quán" này trước cửa nhà máy bia, sát tường khu chung cư hiện đại Golden West Lake, tuyền khách nam không nhận khách nữ, vì có đi pi-pi thì đi vào cái thùng nhựa to kê gần đấy. Cơ mà dưng bia hơi uống tuyệt cú mèo.

Ừ thằng Vinh về đi. Dăm ba bữa lại nghe tin ở Mát nói riêng và ở Nga nói chung nổ bom khủng bố, cứ là rùng hết cả mình.

Hiệp ơi, quán đó bia cũng thùng nhựa mà pipi thì cũng thùng nhựa, Hiệp có uống gì phải còn-phơm bảy lần rồi hẵng uống nhá, kẻo rồi đang say sưa lơ mơ lại lẫn lộn. :D
 
Ừ thằng Vinh về đi. Dăm ba bữa lại nghe tin ở Mát nói riêng và ở Nga nói chung nổ bom khủng bố, cứ là rùng hết cả mình.

Hiệp ơi, quán đó bia cũng thùng nhựa mà pipi thì cũng thùng nhựa, Hiệp có uống gì phải còn-phơm bảy lần rồi hẵng uống nhá, kẻo rồi đang say sưa lơ mơ lại lẫn lộn. :D

Rành là bạn Hoa chưa được đi uống bia hơi bao giờ, hồi ở Việt Nam thì anh gì chồng Hoa chắc cũng chẳng cho Hoa đi uống bia hơi, rồi thì các quán bia hơi thảo nào cũng chẳng mặn mà gì với ẩm thực khách là nữ.

Bia hơi là bia lấy trực tiếp từ bright beer tank, không qua quá trình tiệt trùng, không chất bảo quản gì sốt, ủ trong thùng kim loại tròn tròn (gọi là bom bia) chứ không phải thùng nhựa. Bia hơi phải uống ngay trong ngày, còn giữ được những enzyme rất tốt cho cơ thể, vân vân và vân vân, tóm lại là ngon lắm. Người bán bia ngồi kè kè bên bom bia. Bom bia nối với cái vòi cao su, người bán bia giơ lên mồm hút cái sụt, rồi thì xịt vào cốc vại bia hơi. :)

Ngày xưa trên giời thì máy bay Mỹ quần đảo ném bom, dưới đất thì người Hà Nội ta xếp hàng uống bia hơi. Theo ông nhà văn Tô Hoài thì đúng kiểu là đứng mà uống, cạn một hơi hết một vại, rồi một hơi hết vại nữa, rồi thì khoan khoái ra về chứ không lai rai (ngày xưa bia nó hiếm). Cho tới gần đây, vẫn còn chế độ "sổ bia" để lấy bia hơi ngon, số lượng hạn chế, từ nhà máy bia Hà Nội. Bây giờ thì phong lưu lắm, lại có cả bia hơi đóng trong từng keg kim loại lạnh toát 2 lít 70 ngàn đồng tha hồ văn minh. Nhưng mình vẫn thú cái kiểu quán bia hơi vỉa hè truyền thống. Bia Hà Nội trên toàn quốc (các loại lon, chai, bia hơi) nay đã đạt sản lượng khổng lồ tới gần nửa tỷ lít.

Mời bạn Hoa tham khảo bài viết sau:
http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2010/02/3BA18EE9/

Cái thùng để pi-pi thì là thùng đựng sơn cũ, kê ở sát tường. Anh em lần lượt ra đấy đứng chống nạnh, từng trự một hoặc đôi ba trự, vẫn không thôi sôi nổi bàn bạc với nhau về chính trị kinh tế thể thao văn hóa khoa học kỹ thuật.

Phân biệt thế là rõ ràng còn gì.
 
Nghe Hiệp kể chuyện bia hơi, mới thấy, đúng là chị em có muốn đú cùng cũng khó. Chỉ dặn dò Hiệp thế này này.

Bia hơi là bia lấy trực tiếp từ bright beer tank, không qua quá trình tiệt trùng, không chất bảo quản gì sốt, ủ trong thùng kim loại tròn tròn (gọi là bom bia) chứ không phải thùng nhựa. Bia hơi phải uống ngay trong ngày, còn giữ được những enzyme rất tốt cho cơ thể, vân vân và vân vân, tóm lại là ngon lắm. Người bán bia ngồi kè kè bên bom bia. Bom bia nối với cái vòi cao su, người bán bia giơ lên mồm hút cái sụt, rồi thì xịt vào cốc vại bia hơi.
Hiệp ơi, lúc vòi vào cốc nhớ nhìn kỹ nhá. Không tôi chỉ sợ lúc say rồi, chẳng biết cái thằng ngồi cạnh bom bia nó cầm vòi gì, nó hút cái gì, rồi nó xịt cái gì. Nhầm cái là lằng nhằng lắm.

Cái thùng để pi-pi thì là thùng đựng sơn cũ, kê ở sát tường. Anh em lần lượt ra đấy đứng chống nạnh, từng trự một hoặc đôi ba trự, vẫn không thôi sôi nổi bàn bạc với nhau về chính trị kinh tế thể thao văn hóa khoa học kỹ thuật.
Rồi lại phải cẩn thận thêm, rằng là lúc say rồi, ra chống nạnh, rồi nghiêng ngả bàn luận, rồi thì "Ôi thôi, tay ải tay ai", lại càng thêm lằng nhằng lắm.
 
Về đi uống Rồng Lộn với anh em thui Vinh ơi, ở bên đó làm giề, sáng nay tìm hết hơn 200 tên nạn nhân ở ga tầu điện ngầm Nga bị oánh bom khủng bố, may không có tên thằng bạn mình!
Đánh bom tàu điện ngầm ở Luân Đôn, Ti Vi báo chí Úc đưa lên trang đầu, nào là kinh hoàng, nào là giật gân, nào là có đường dây nóng để anh chị em Úc gọi điện hỏi han, đào bới xem mình có quen biết ai trót dại đứng ngồi ở trên cái tầu điện ngầm ấy không?

Oánh bom tầu điện ngầm Nga, Ti Vi báo chí Úc đưa lên trang 8, coi như là chuyện thường ngày ở huyện. Trang đầu còn phải để chỗ đưa tin Tiger Wood xin lỗi vợ vì chót ra ngoài ngoại tình với vài cô.

Oánh bom ở Iraq hay Afganistan, cũng hàng đống người chết, chẳng ai thèm đưa tin nữa.
 
Hay là đối với báo giới Úc thì Nga (như VN, Laos, Cambodia, Afganistan hoặc Iraq) là những nước mà bom không nổ mới là chuyện lạ (như Tiger Woods đi cặp bồ?)

:)

DA
 
Nghe Hiệp kể chuyện bia hơi, mới thấy, đúng là chị em có muốn đú cùng cũng khó. Chỉ dặn dò Hiệp thế này này.


Hiệp ơi, lúc vòi vào cốc nhớ nhìn kỹ nhá. Không tôi chỉ sợ lúc say rồi, chẳng biết cái thằng ngồi cạnh bom bia nó cầm vòi gì, nó hút cái gì, rồi nó xịt cái gì. Nhầm cái là lằng nhằng lắm.


Rồi lại phải cẩn thận thêm, rằng là lúc say rồi, ra chống nạnh, rồi nghiêng ngả bàn luận, rồi thì "Ôi thôi, tay ải tay ai", lại càng thêm lằng nhằng lắm.

Đinh ninh nhời dặn của bạn Nhung. Anh em quyết tâm tránh lằng nhằng.
 
Được cả một lũ nhâu nhâu vào quan tâm cho cái thân ghẻ của mày, nhất mày Vinh nhá! Khéo bọn tao còn lo cho mày hơn cả mày - thằng ôn con thì cứ nhơn nhơn ra, chả biết sợ gì sứt cả, mặc kệ đứa nào run thì cứ đi mà run. :D

Hiệp ơi, ừ tao nhớ ra cái bom bia rồi. Hồi bé mẹ tao với bác tao đều làm ở cửa hàng ăn uống (hồi đấy ăn uống với mậu dịch là oách lắm ý chứ), tao rất hay được dắt ra cửa hàng xem các bác người lớn uống bia hơi với lạc rang. Nhớn hơn tí nữa cũng được cho nếm bia hẳn hoi, nhưng không bỏ đường vào là tao nhất định không uống vì bia gì mà chả ngọt gì cả. :D
 
Ừ, tao cũng nhớ bài cho đường vào bia của bố mẹ tao khuyến khích tao tuổi nhỏ trí lớn sớm rượu chè. Thế rồi gặp anh Ni nhà tao, đi quán bar cũng gọi một cốc bia, kèm theo vài thìa đường. Mà thời đấy, bia lại còn ấm ấm nữa, không lạnh toát như bây giờ. Làm anh Ni sợ quá. Kiểu như Picasso mà phải ngồi nhìn Chấy nhà tao tập vẽ ấy.

Phân tích cụ thể: Là anh Ni không phải Picasso. Chẳng qua anh Ni sành rượu bia, hay uống rượu bia thôi. Chứ không các bạn lại trách tao là so sánh vớ vẩn.
 
Back
Bên trên