Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Mày hỏi Ngọc có thích dạt với Hiệp không? Thủy tinh mầu đẹp lắm Ngọc ạ.

Tao đang bĩu môi đây, rằng thì là mà thằng này hỏi thật là vớ vỉn, tao hỏi để nó gật như ngan phải cảm à. Tao cũng có hỏi nó là thế nhỡ bạn Hiệp đến thì sao, nó bảo ờ nếu Hiệp đến thì sẽ suy nghĩ lại chuyện đi dạt nhà vào mùng 8.

Ngoài lề tí, hôm nọ tao có viết cho mày cái thư bá cáo tình hình gặp cô giáo chủ nhiệm lớp 6A, mày có nhận được không đấy?
 
Hoa ơi, tao lì xì mày, mày lì xì tao, thế là hoà cả làng, Hoa nhỉ.

Mà nhà bố mẹ mày có gần nhà Nga không, để đợt này tao tạt qua chúc Tết anh Nghĩa chị Lan luôn thể, tiện thể nhận lại cái tuýt sữa rửa mặt cái nhỉ :D

Không, hòa thế nào được! Nhà tao hơn nhà mày một người, có lãi tao mới làm chứ lị! :D

Nhà anh Nghĩa chị Lan mày gần nhà cái Nga lắm. Tao đi bộ nhẩn nha cũng chỉ 15 phút, chắc cũng chả đến 1.5km đâu, chắc tại tao đi đường vịt đi bộ, không phải lượn vòng vèo tránh các ngã tư bị bịt. Để tao email lại địa chỉ với số ĐT cho mày nhé. Nhớ đến nhá, cho anh chị mày mừng, khổ lắm hai anh chị cứ đến Tết là lại than buồn. Hôm trước chị Lan hỏi tao "con nhà Nhung thế nào rồi?". Tao bảo "ôi thằng bé xinh lắm, xinh như bố nó!":D.

Với lại xung quanh nhà Nga thì đầy nhà các bạn khác, tao nghĩ mày nên cố tranh thủ cho Chấy đi một vòng vét lì xì!

Nga ơi, chính ra tao rất thích cái ý tưởng lì xì online của mày đấy nhé. Tao nhờ mày scan lên rồi gửi vào email cũng được mà gửi lên đây cũng được, nhớ đề tên cháu Bi cháu Bem hộ tao, để tao cho Bi vào đọc cho nó phấn khởi, không quên phong tục quê nhà.
 
Nga ơi, chính ra tao rất thích cái ý tưởng lì xì online của mày đấy nhé. Tao nhờ mày scan lên rồi gửi vào email cũng được mà gửi lên đây cũng được, nhớ đề tên cháu Bi cháu Bem hộ tao, để tao cho Bi vào đọc cho nó phấn khởi, không quên phong tục quê nhà.

OK luôn, để cô Nga đi kiếm cái bao lì xì hình con hổ, biểu tượng của năm nay cái đã nhé, kiếm được gửi luôn, mẹ Hoa cháu để dành đến đêm 30 mở ra nhé.
 
Nga ơi, mày scan xong, gửi cho tao một copy để tao gửi cho cháu Bi, cho cháu phấn khởi luôn thể. Gì chứ gửi tiền lì xì qua email thì quá đơn giản, tao giúp nhà cái Hoa được ngay :D .

Này, tôi cảnh bảo ông Hiệp với ông Ngọc với ông Vũ và các ông khác nhé. Mùng 8 là cho cả khóa buôn bán, chứ không phải để các ông cho một lũ vịt cái chúng tôi ngồi với nhau không có tí vịt đực nào đâu nhé. Muốn thủy tinh màu riêng với nhau thì hẹn nhau dịp khác nhé. Còn mùng 8 là các ông phải đến để phục vụ chị em đấy nhé. Không lại khổ thân anh Ni ngồi một mình với một lũ chị em toàn nói tiếng Việt. (Cái Hoa nó còn lịch sự, nó mời mọc nọ kia. Tôi là cứ tay phải tay trái tôi chém - ĐẾN) :D
 
Tao đang bĩu môi đây, rằng thì là mà thằng này hỏi thật là vớ vỉn, tao hỏi để nó gật như ngan phải cảm à. Tao cũng có hỏi nó là thế nhỡ bạn Hiệp đến thì sao, nó bảo ờ nếu Hiệp đến thì sẽ suy nghĩ lại chuyện đi dạt nhà vào mùng 8.

Ngoài lề tí, hôm nọ tao có viết cho mày cái thư bá cáo tình hình gặp cô giáo chủ nhiệm lớp 6A, mày có nhận được không đấy?

Tao nhận được rồi. Đọc kỹ hết sất cả. Đấy ban phụ huynh vẫn chưa họp được nhỉ.
 
Thế ra mùng tám lại có cả cụ ông à. Xin có nhời hoan nghênh nhiệt liệt. Nghe đồn cụ sành rượu ưu nhã lắm. Gặp cụ xong thằng Vũ có nhẽ tửu lượng tăng gấp đôi. :D :D :D Nhung xù đừng lo cụ bơ vơ nhé.

Nhung xù ơi, thế có cả cụ ông thật hả? Thế thì để nghĩ có cái quán nào tụ tập thôi, đến nhà tao sợ ngồi đứng úi xùi, ngại lắm!

Hiệp sành điệu ơi, mày tìm hộ cái quán nào ngồi được riêng tư một tí, cho chợ tha hồ họp, mà các cụ/ các ông vẫn thủy tinh màu được ấy. Mùng 8 thì chắc cũng nhiều cửa hàng mở cửa lắm rồi.

---------------------

Còn đây là chuyện bên lề: hôm nay tao đọc báo thấy bẩu em Hải Anh - N1 dưới bọn mình 1 khóa sắp cưới vợ. Thằng Vinh ơi, mày xem thế nào đi chứ, hội của mày càng ngày càng thưa thớt rồi đấy, năm nay có định xuất ngũ "Quân chủng Phòng Không" không đấy?
 
Ơ kìa, sao bọn mày thấy có tí Tây, lại hơi cao tuổi một tí là chúng mày chạy dạt cả ra thế. Cho anh Ni giao lưu với giới trẻ một tí chứ.

Nga ơi, thôi làm nhà mày đi, cho bọn trẻ con nó chạy thoải mái. Chứ làm ở quán, rồi tao lại phải để mất thằng con, mất cả cơ hội buôn bán. Mà anh Ni đi thì đã có Hiệp và Ngọc và Vũ xử lý tiếng Anh rồi, tao lại càng yên tâm. Chứ lần trước về nhà 3 tháng còn đẩy anh Ni đi công tác được, chứ lần này về có 2 tuần, lại đẩy anh Ni sang thực hành tiếng Việt với mẹ vợ, mỏi tay mỏi chân cả mẹ lẫn con.

Ngọc gật với tao rồi, mày gật luôn đi.
 
Nga ơi, tao chỉ thông tin khách quan thôi nhé, quyết định xử lý vợ chồng cái Nhung thế nào hoàn toàn là ở Ngọc ở mày. Hồi cái Nhung sang đây trượt tuyết, nhà tao chật kinh lúi xùi kinh. Mở ngoặc sơ qua tiểu sử một tí, là cái căn hộ đó bé choắt vốn chỉ có hai vợ chồng tao với Bi, hồi đó đón thêm Bem ra đời được 3 tháng, sắm thêm vào nhà nào cũi nào chăn nào đệm nào đồ chơi, lại đón thêm anh Nghĩa chị Lan sang chăm Bem, lại đón thêm cả anh Ni chị Nhung sang chơi với anh Nghĩa chị Lan nữa, là tổng cộng quân số gấp 3 công suất nhá. Nhưng mà tao kệ anh Ni, cứ nhồi anh ý vào. Thế rồi anh ý cũng sống sót một cách vui vẻ. Mày cứ "ta hóa" anh Ni đi Nga ơi, là thoải mái thôi. Người cả ấy mà.

Với lại, nhà mày còn đẹp còn rộng gấp tỉ lần nhà tao, nhà cái Nhung bên kia đẹp cũng được ngang ngang nhà mày, tao thấy mấy anh chị khách Tây đến nhà nó cũng đứng đứng ngồi ngồi như bọn mình thôi, chả khác gì ta cả. Ờ mà lại có cơ hội cho cháu Hạnh Nguyên Khôi Nguyên thực hành tiếng nữa. Bọn trẻ con khoái vụ này lắm nhá. Hồi Bi sang Úc chơi, tiếng Anh thì cháu không biết mà tiếng Nhật tiếng Việt thì chú không biết, thế mà hai chú cháu vẫn thực hành tiếng được với nhau - nói chuyện với nhau bằng tiếng cừu, chú thì mehehehehe, cháu thì behehehehe, mẹ cháu với lại vợ chú thì vừa ngắm hai chú cháu vừa cười hehehehe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mồng 8 Tết chúng mày có tụ tập thì nhớ chuẩn bị phong bì lì xì để tao qua nhận hộ nhé, không là tao khóa béng cái chỗ buôn dưa lê đấy.

(Nghĩ thầm: chả trách ối đứa thích làm quan :-D)
 
Nga ơi, tao chỉ thông tin khách quan thôi nhé, quyết định xử lý vợ chồng cái Nhung thế nào hoàn toàn là ở Ngọc ở mày

Ừ thì thôi, nghe lời cái Hoa, nhưng mà có thay đổi chương trình chút đi, Nhung nhé. Bọn mình ăn trưa ở nhà, đến nhà tao buôn dưa lê, chơi bời, lì xì xong đói thì ra một nhà hàng nào đó gần nhà tao ăn tối, xong buôn tiếp hoặc giải tán tùy chúng mày, hoặc option 2 ngược lại: ăn trước, buôn sau :D Quanh nhà tao có rất nhiều quán ăn, thích ăn cái gì mình trưng cầu ý kiến lựa sau, không sợ. Ra quán ăn uống cho đàng hoàng, nóng nảy, đặt đồ về nhà nguội ngắt hết cả, lại đứng ngồi lố nhố, và điều quan trọng là chả biết mùng 8 osin nhà tao lên chưa, nếu mà chưa lên, ăn xong dọn chiến trường tao cũng hơi ngại. Sống phụ thuộc vào osin khổ thế đấy.
 
Mồng 8 Tết chúng mày có tụ tập thì nhớ chuẩn bị phong bì lì xì để tao qua nhận hộ nhé, không là tao khóa béng cái chỗ buôn dưa lê đấy.

(Nghĩ thầm: chả trách ối đứa thích làm quan :-D)

Thằng này cửa quyền quá! Thế mày tưởng mày khóa chỗ này lại mày sống yên được với mấy con mẹ chuyên buôn thúng bán mẹt này à, hê hê...:-@
 
Ra quán ăn uống cho đàng hoàng, nóng nảy, đặt đồ về nhà nguội ngắt hết cả, lại đứng ngồi lố nhố, và điều quan trọng là chả biết mùng 8 osin nhà tao lên chưa, nếu mà chưa lên, ăn xong dọn chiến trường tao cũng hơi ngại. Sống phụ thuộc vào osin khổ thế đấy.

Hoàn toàn đồng ý với Nga Cáo. Tao đề nghị ta xơi đồ Hàn Quốc quán Mok Hyang ngay đầu ngõ, lên tầng trên sàn gỗ ngồi phệt người nhớn trẻ con tha hồ lăn lê bò toài. Không bắt tội gia đình bạn Nga bạn Ngọc.
Còn không thiếu gì các óp-xường khác, các bạn cứ cho ý kiến thoải mái, từ giờ tới mùng tám còn khối thời gian, đi lại dễ dàng chủ động cả cứ nhấc máy điện thoại lên là thống nhất được thôi.
 
Nga ơi, thế là tao lại không được ăn món xườn nướng nhà mày rồi. Nói thế thôi, gặp nhau vui là chính, làm phiền hà bạn là phụ, mày lấy cớ nhà cửa lìu xìu thì tao phản đối, nhưng lấy cớ Oshin đi vắng thì tao đồng ý, tao hiểu ngay. Chúng mày cứ thấy thế nào hợp lý thì ta làm. Tao về đến nhà sẽ điện thoại bàn cụ tỉ nhé.

Nga ơi, tao chỉ thông tin khách quan thôi nhé, quyết định xử lý vợ chồng cái Nhung thế nào hoàn toàn là ở Ngọc ở mày. Hồi cái Nhung sang đây trượt tuyết, nhà tao chật kinh lúi xùi kinh. Mở ngoặc sơ qua tiểu sử một tí, là cái căn hộ đó bé choắt vốn chỉ có hai vợ chồng tao với Bi, hồi đó đón thêm Bem ra đời được 3 tháng, sắm thêm vào nhà nào cũi nào chăn nào đệm nào đồ chơi, lại đón thêm anh Nghĩa chị Lan sang chăm Bem, lại đón thêm cả anh Ni chị Nhung sang chơi với anh Nghĩa chị Lan nữa, là tổng cộng quân số gấp 3 công suất nhá. Nhưng mà tao kệ anh Ni, cứ nhồi anh ý vào. Thế rồi anh ý cũng sống sót một cách vui vẻ. Mày cứ "ta hóa" anh Ni đi Nga ơi, là thoải mái thôi. Người cả ấy mà.
Ờ, Hoa ơi, tao vẫn giận nhà mày đợt đấy đón tiếp chưa đủ chu đáo, nên nhà tao quyết phải quay lại cho nhà mày phục vụ lại vài lần nữa cho nó đàng hoàng.
 
Sau bao lâu hôm nay mới được xác nhận tài khoản email đã được reactivate!

Thử post cái xem đã linh nghiệm chưa.

Theo dõi khóa mình thấy Phú Vinh hay quá nha! Thân chào Vinh và hẹn có dịp gặp lại bạn ở Hà Nội nhé (sẽ cùng ới Vũ, Hiệp, vv).

Hôm trước gặp một số bạn cùng khóa rất vui. Các bạn ấy rất niềm nở dễ gần chứ không kiêu như hồi còn đi học!

Hẹn sớm gặp lại các bạn
Dương Anh (Văn1 / 87-90)
 
Dương Anh ơi, ngày xưa đứa nào dám kiêu với Dương Anh, bảo tớ, tớ mắng cho nó tơi tả ra.

Mà ai kiêu làm cho Dương Anh nhớ thì Dương Anh cũng phải nói rõ ràng. Chứ cứ đại khái hóa đổ đồng hóa thế này, dễ gây mâu thuẫn nội bộ lắm.

Hẹn sớm gặp lại Dương Anh.
Tuyết Nhung (Nga 1 / 87-90)
 
Dương Anh ơi, ngày xưa đứa nào dám kiêu với Dương Anh, bảo tớ, tớ mắng cho nó tơi tả ra.

Mà ai kiêu làm cho Dương Anh nhớ thì Dương Anh cũng phải nói rõ ràng. Chứ cứ đại khái hóa đổ đồng hóa thế này, dễ gây mâu thuẫn nội bộ lắm.

Hẹn sớm gặp lại Dương Anh.
Tuyết Nhung (Nga 1 / 87-90)

Chào Nhung:

Cho tớ rút lại câu đó cùng lời xin lỗi! 20 năm rồi chắc mình có vấn đề về trí nhớ :)

Hẹn gặp lại Nhung nhé!
DA (V1/87-90)
 
hay quá nha! Thân chào Vinh và hẹn có dịp gặp lại bạn ở Hà Nội nhé

8-> Phú Vinh mừng quá nha! Phú Vinh thân chào Dương Anh!

20 năm rồi, chắc Phú Vinh có vấn đề về xưng hô. Phú Vinh cũng ghét chiến tranh chuộng hòa bình yêu màu tím, dưng mà:

thằng Đặng Dương Anh kia! Đạo mạo chốn công đường mặc kệ mày, gặp lại nhau tao vẫn muốn bọn mình vỗ vai hỉ hả như ngày xưa leo sân thượng đá cầu cắt tóc, mày còn giở giọng xã giao là tao hát ngay Đờm Vính Hưng cho nghe đấy nhá ;;)

hỏi thằng Hiệp mà xem. Anh anh tôi tôi trên 4rum chả đựoc mấy nả, tao về HN 1 phát là 2 thằng khốn nạn ngày nhậu nhẹt đêm ngủ ks đạp cẳng nhau ùng ục, chửi nhau như hát hay, hệt hồi bé, nhá!

mày với thằng Vũ cứ sẵn sàng đi nhá.

Phú Vinh rất vui mừng hẹn gặp lại Dương Anh ở HN nhá.

Phú Vinh (N1 8790)


@ iem Nhung Xù :D ! Là, anh kiêu với thằng Dương Anh đấy! Iem mắng tơi tả thì mắng đi xem lào? Iem thử mâu thuẫn với anh xem lào, vạch áo cho ló xem lưng nhá?
 
Back
Bên trên