Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Nhìn ảnh các bạn với các cháu chơi ở nhà Nga vui nhỉ. Cô Hoa cũng nghĩ ra lắm trò chơi vui ghê cơ. Mà nhìn ảnh chụp thấy các bố các mẹ trông cứ bằng vai phải lứa với nhau ấy, ai cũng trẻ ơi là trẻ :D .

Kiểu này sang năm tao lại phải về nhà ăn Noel mới được. Thấy chương trình sang năm đã rậm rịch vui từ bây giờ rồi, nào là ăn uống ngon lành do bạn Nga đảm đang nấu, nào là trò chơi "bing-go ối giời ơi", nào là Hiệp làm anh Trẻ Tuyết, nào là dùng răng giật kẹo. Cho tao đăng ký làm chân vỗ tay nhé.
 
Kiểu này sang năm tao lại phải về nhà ăn Noel mới được. Thấy chương trình sang năm đã rậm rịch vui từ bây giờ rồi, nào là ăn uống ngon lành do bạn Nga đảm đang nấu, nào là trò chơi "bing-go ối giời ơi", nào là Hiệp làm anh Trẻ Tuyết, nào là dùng răng giật kẹo. Cho tao đăng ký làm chân vỗ tay nhé.

Về đi Nhung ơi, bọn mình tổ chức 20 năm ra trường luôn thể. Mà chắc trường Ams cũng sẽ tổ chức 25 năm ngày thành lập trường nữa chứ. Mà tao nhớ không nhầm thì bạn Kiều cũng đã đăng ký về rồi, đúng không Kiều nhỉ?
 
So rí, tao quên mất, để tao xin con em tao ngay đây.

Nga ơi cảm ơn mày thêm lần nữa đã mua thuốc cho tao nhé. Tao vừa mới dùng xong Ngọc nhà mày, dùng nâng niu cẩn thận không phá phách gì hết cả nhá. Tao phát hiện ra xe nhà mày có cái cửa trên nóc, hôm nào trời nắng đứng thòi đầu lên chả khác gì nguyên thủ quốc gia. Ngọc chặc lưỡi bảo "mua xe này cho cái Nga đấy nhưng mà nó có lái đâu".

Báo cáo chúng mày là chúng tao vừa đi ăn trưa về. Đầu tao vẫn ong ong chưa xử lý được hết các thông tin. Chúng nó ở nhà giỏi một cách ghê gớm, nói choanh choách thế mà ăn vẫn nhanh hơn tao vẫn nhiều hơn tao. Tao chỉ có nghe chuyện của chúng nó và nhe răng ra cười, thế mà bây giờ vẫn chưa hiểu là mình đã cười những chuyện gì.

Thủy Minh ơi, anh Châu chồng tao khen TMinh trẻ nhất hội đấy.

Nhung kia về đi, cứ về là về, không phải dọa dẫm gì hết mày ơi. Mai kia tao phải cố tranh thủ cho Bi đi thăm trường cũ của mẹ một cái, kẻo hôm nay cái Dung đã thông báo cuối sang năm trường chuyển về Mỹ Đình rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Về đi Nhung ơi, bọn mình tổ chức 20 năm ra trường luôn thể. Mà chắc trường Ams cũng sẽ tổ chức 25 năm ngày thành lập trường nữa chứ. Mà tao nhớ không nhầm thì bạn Kiều cũng đã đăng ký về rồi, đúng không Kiều nhỉ?

Khả năng là không có lễ kỷ niệm 25 năm do trường Ams tổ chức, vì lúc đó e rằng bị đổi tên rồi >:p
 
Nga ơi cảm ơn mày thêm lần nữa đã mua thuốc cho tao nhé. Tao vừa mới dùng xong Ngọc nhà mày, dùng nâng niu cẩn thận không phá phách gì hết cả nhá. Tao phát hiện ra xe nhà mày có cái cửa trên nóc, hôm nào trời nắng đứng thòi đầu lên chả khác gì nguyên thủ quốc gia. Ngọc chặc lưỡi bảo "mua xe này cho cái Nga đấy nhưng mà nó có lái đâu"...

Hoa ơi, tình hình là đã về lại Nhật bủn chưa ấy nhỉ? Cháu Bem uống thuốc vào có thấy ăn thêm hạt cơm nào không? Hôm đấy tao về kiểm tra thấy mày cũng có phá phách một ít nhé 8-X: Đấy, chúng mày thấy chưa, có cái Hoa làm chứng nhé, bạn Ngọc cũng gọi tao là nó thế mà tao gọi bạn ấy là nó, chúng mày cứ phê bình.

Thông báo với chúng mày là vào các ngày cuối tuần, tao với bạn Nga A1 đang lập hội đi uống cà phé và shopping, có đứa nào tham gia không đới?
 
Khả năng là không có lễ kỷ niệm 25 năm do trường Ams tổ chức, vì lúc đó e rằng bị đổi tên rồi >:p

Thế là đổi tên thật à? Hôm nọ đi ăn, cái Trinh Thi bảo có khi trường đổi tên thành Mỹ Đình, mà bọn tao cứ tưởng nó đùa. Chán thật, có cái thương hiệu gây dựng bao nhiêu năm mà lại bỏ đi phũ phàng thế à?
 
Thế là đổi tên thật à? Hôm nọ đi ăn, cái Trinh Thi bảo có khi trường đổi tên thành Mỹ Đình, mà bọn tao cứ tưởng nó đùa. Chán thật, có cái thương hiệu gây dựng bao nhiêu năm mà lại bỏ đi phũ phàng thế à?

Tao vừa đọc được cái này về đổi tên trường Ams, dán luôn vào đây cho chúng mày đọc nóng hổi. Đọc xong cái tên mới, thấy cái tên Mỹ Đình vẫn còn khả dĩ.

------------------------

Xôn xao tin đổi tên trường chuyên nổi tiếng nhất Hà Nội

Thông tin THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sau khi xây mới có thể bị đổi tên thành THPT Năng khiếu Thăng Long đang gây xôn xao trên các diễn đàn. Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, đây mới chỉ là... gợi ý miệng.

Theo thông tin trên diễn đàn của Hiệp hội học sinh Hà Nội - Amsterdam, thành phố chủ trương đổi tên trường này vào giữa năm nay, khi công trình THPT Hà Nội - Amsterdam xây mới tại quận Cầu Giấy, hơn 400 tỷ đồng được đưa vào sử dụng trong năm 2010 - nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Nhiều học sinh cho rằng, suốt gần 25 năm qua, cái tên Hà Nội - Amsterdam đã trở thành thương hiệu, niềm tự hào của mỗi thế hệ học sinh. Thậm chí, tên trường còn được học sinh mến yêu gọi tắt là trường Ams và học sinh tự gọi là Amsers.

"Vậy mà giờ đây, sau khi được xây mới ở khu đất khác, trường lại bị đổi tên? Làm như vậy chẳng khác nào đánh đổ thương hiệu mà bao lớp học sinh cũng như thầy cô giáo đã dầy công xây dựng bấy lâu nay", một cựu học sinh khóa 2004-2008 chia sẻ.

Còn một học sinh tên Cường cho rằng, đổi tên trường đồng nghĩa với việc mất thương hiệu và mất niềm tự hào của thầy, trò.

Ngày 11/1, trao đổi với VnExpress.net, Hiệu trưởng THPT Hà Nội - Amsterdam Phạm Văn Đại khẳng định, Ban giám hiệu không bao giờ muốn đổi tên trường vì Hà Nội - Amsterdam đã trở thành thương hiệu quốc tế.

Tương tự, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh cũng chia sẻ với: "Đó là đề xuất của thành phố nhưng theo ý kiến của tôi thì không nên đổi tên trường. Sở cũng đang muốn giữ lại tên bởi đó là một thương hiệu".

Về lý do UBND thành phố Hà Nội đưa ra đề xuất đổi tên trường, theo ông Vĩnh, là do "đặc thù của Hà Nội". Đây cũng mới chỉ là đề xuất miệng và thời điểm quyết định đổi tên trường có lẽ phải chờ tới khi xây xong trường Ams.

Tuy nhiên, chiều 11/1, Phó văn phòng UBND TP Hà Nội Đỗ Đình Hồng khẳng định với VnExpress.net, thành phố chưa có văn bản chính thức. Hiện, tên trường vẫn chưa có gì thay đổi.

Năm 1972, khi Mỹ dội bom B52 hòng ủy diệt Hà Nội, tiến sĩ Samkaden - thị trưởng thủ đô Amsterdam đã hăng hái vận động nhân dân mình quyên góp để xây tặng Hà Nội một trường cấp III đàng hoàng, to đẹp sau ngày chiến thắng. Kết quả của nghĩa cử đó, trường THPT mang tên Hà Nội - Amsterdam ra đời. Năm học đầu tiên của trường được khai giảng đúng ngày 5/9/1985.
Sau gần 25 năm, trường đã có 81 em thi học sinh giỏi quốc tế và đạt 77 huy chương Vàng, Bạc, Đồng; hơn 1.000 giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; hơn 3500 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi thành phố; 95% học sinh đỗ đại học, nhiều em giành được học bổng du học của các trường danh tiếng trên thế giới. 30% giáo viên của trường là thạc sĩ, tiến sĩ.

Trường đã vinh dự đón Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng, Tổng bí thư Đỗ Mười, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phu nhân Thủ tướng Hà Lan...

Hà Nội hiện có trường THPT chuyên: Nguyễn Huệ (thuộc Hà Tây cũ) và THPT Hà Nội - Amsterdam.

Link: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/01/3BA17A0A/
 
Hoa ơi, tình hình là đã về lại Nhật bủn chưa ấy nhỉ? Cháu Bem uống thuốc vào có thấy ăn thêm hạt cơm nào không? Hôm đấy tao về kiểm tra thấy mày cũng có phá phách một ít nhé 8-X: Đấy, chúng mày thấy chưa, có cái Hoa làm chứng nhé, bạn Ngọc cũng gọi tao là nó thế mà tao gọi bạn ấy là nó, chúng mày cứ phê bình.

Đây, tao lại chễm chệ ngồi ghế lăn VP, oánh máy tính choanh choách rồi đây Nga ơi. Cả một tháng nghỉ ngơi chơi bời ăn uống phé lé, sáng nay đến VP, bật máy tính lên, tao phải chật vật mãi mới nhớ ra được ID và password để login vào. Thế mà lại mừng, vì nhận ra cứ ra khỏi VP là đầu tao sạch bách, chả còn đọng lại tí công việc nào cả.

Cháu Bem về đây gặp lạnh đang bị sụt sịt và ho húng hắng, tao đang cho uống thuốc nên chưa dám cho uống thêm men tiêu hóa, chắc vài hôm nữa tao sẽ nhồi nó Nga ạ. Wish me good luck nhé. Mỗi hạt cơm mà cháu ăn thêm là mẹ cháu sẽ hậu tạ cô Nga bằng một cái kẹo.

Mà, Nga ơi, mày bảo mẹ con nhà tao mông toàn xương nên khí nhọn, ngồi mòn da ghế ô tô nhà mày thì được, chứ bảo tao phá phách Ngọc nhà mày là tao phản đối kịch liệt nhé. Ngọc nghe vợ thày dùi, tưởng tao véo mất của Ngọc cái gì thật, lại cho tao uống ngay bả chuột thì toi.
 
Chán thật, có cái thương hiệu gây dựng bao nhiêu năm mà lại bỏ đi phũ phàng thế à?

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sau khi xây mới có thể bị đổi tên thành THPT Năng khiếu Thăng Long
thành phố chủ trương đổi tên trường này vào giữa năm nay, khi công trình THPT Hà Nội - Amsterdam xây mới tại quận Cầu Giấy, hơn 400 tỷ đồng được đưa vào sử dụng trong năm 2010 - nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
trường chuyên Thăng long???? Rồng bay????
ngu xuẩn!
quanh năm tham nhũng, nhậu nhẹt say xỉn cắm mặt xuống đất, hít bùn hít đờm dãi mãi, nay các vị chức sắc nhà ta quay ra mơ làm rồng làm phượng!
không nghĩ ra được cái gì hay ho giáo dục văn thể mỹ cho con cháu, nhồi vào đầu chúng nó toàn hàm số mới chả biến thiên, hàng năm đến mùa thi đại học là cả nước rục rịch hàng triệu con vẹt con gà chọi, khảo sát hàm số cứ nhoay nhoáy, nhưng mà nhận thức về thế giới xung quanh, vũ trụ-thiên nhiên-địa lý-non nước-con người, nhứng thứ thiết thực cho đời sống thì mù tịt.
đứa nào ko chịu học vẹt, thì đi đâm chém, chơi game, đĩ điếm, hút chích, nhảy nhót chát chít, bợ đít các idols nghiện ngập xanh lét giai ko ra giai gái chẳng ra gái,

giáo dục như thế mà các vị mơ đất nước làm rồng bay, ơi các quan xôi quan thịt?
cứ đổi tên trường tôi đi, các vị có mà rúc đầu vào rồng lộn cả mớ,

nhá.
 
Chắc hẳn là mấy chú nghĩ ra cái tên mới này không có dây mơ rễ má gì với trường Ams cả, không có tình cảm gì nên thấy đổi tên là cái chuyện dễ như bỡn, thuê thợ kẻ cái bảng tên mới treo lên là xong, thế là có ngay cái để tâng công mừng Đảng mừng Thủ Đô.

Mà nghe "trường năng khiếu" nó cứ thiểu năng thế nào...
 
giáo dục như thế mà các vị mơ đất nước làm rồng bay, ơi các quan xôi quan thịt?
cứ đổi tên trường tôi đi, các vị có mà rúc đầu vào rồng lộn cả mớ,

nhá.
Thì rồng bay lên xong rồi thì nó cũng phải lộn xuống chứ chả lẽ bay mãi :))
Cứ cái đà này xá gì 1 cái tên trường, cả cái thủ đô Hà Nội thanh lịch văn hiến cũng nên đổi xừ nó tên thành thủ đô Rồng Lộn nghìn năm văn vật cho nó phù hợp với truyền thống cổ xưa của cha ông chúng ta và phù hợp với sự hỗn loạn của đám con cháu bát nháo thời này. Cứ vật chán rồi lại văn, văn chán rồi lại vật mà bay mãi cũng không qua được luỹ tre làng :))
 
Chắc hẳn là mấy chú nghĩ ra cái tên mới này không có dây mơ rễ má gì với trường Ams cả, không có tình cảm gì nên thấy đổi tên là cái chuyện dễ như bỡn, thuê thợ kẻ cái bảng tên mới treo lên là xong, thế là có ngay cái để tâng công mừng Đảng mừng Thủ Đô.
Kiểu dư là: anh bỏ tiền ra xây trường mới thì anh phải được đặt tên chứ. Mấy cả là, phải đặt tên là Rồng Lộn thì mới diễn tả được hết cái nét thanh lịch văn hiến của thủ đô :))
 
Các cậu nên bình tĩnh chút đi, đừng vì tình cảm với trường Ams mà rung động dữ dội zậy!!!
Thứ nhất: xét về lý - trường Ams là sản phẩm của tình hữu nghị VN -Hà Lan, do nhân dân Hà Lan hỗ trợ xây dựng, nay trường mới, liệu có thể đặt tên là trường Ams, khi mà toàn bộ tiền của nhân dân Hà Nội.
thứ 2: trường mới ở một địa điểm hoàn toàn mới, xây dựng hoàn toàn mới, bộ máy mới, chỉ giống chung ở cái mác trường Chuyên, vậy có nên vì cái chất Chuyên như vậy mà nhất thiết gắn cho nó cái tên trường Ams được không, trong khi trường cũ của chúng ta vẫn còn nguyên tại chỗ cũ.
thứ 3: Hà Nội hợp nhất, trường mới này là trường chung của cả HN và Hà Tây cũ, đây là sự hợp nhất của nhiều trường chuyên khác nhau, vì sao cứ nhất định noó phải là trường Ams của chúng ta.
Thứ 4: Trường Ams của chúng mình giờ cũng đang mất gốc rồi!!! Hu hu hu:-??
 
Các cậu nên bình tĩnh chút đi, đừng vì tình cảm với trường Ams mà rung động dữ dội zậy!!!
.....
thứ 2: trường mới ở một địa điểm hoàn toàn mới, xây dựng hoàn toàn mới, bộ máy mới, chỉ giống chung ở cái mác trường Chuyên, vậy có nên vì cái chất Chuyên như vậy mà nhất thiết gắn cho nó cái tên trường Ams được không, trong khi trường cũ của chúng ta vẫn còn nguyên tại chỗ cũ.
Có cần phải trách các bạn phóng (tinh) viên viết lách giật gân lá cải, tin vừa vào tai trôi ngay ra bàn phím, nhìn hiện tượng suy ra thành bản chất làm manh động quần chúng nhân dân không nhỉ?
Haizzzz, nhiều lúc cứ tưởng quần chúng khả năng đọc hiểu kém, hoá ra là các bạn nhiều lúc khả năng diễn giải vấn đề rất rất rất kém. Hèn gì mà rồng đang bay bỗng dưng quay ra lộn :))

http://tintuc.xalo.vn/00444981995/xon_xao_thong_tin_thpt_ha_noi_amsterdam_doi_ten.html

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/01/3BA17A0A/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cháu Hưng ơi,

Đọc xong cái link dưới của VNExpress, thì cô chắc đến 90% là sẽ đổi tên trường rồi...

"Ngôi trường mới sẽ được đưa vào giảng dạy đầu năm học tới. Tên trường mới sẽ do Ban giám hiệu trường đề xuất, nhưng thành phố sẽ quyết định một tên gọi để phù hợp với tính chất của công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Theo vị lãnh đạo trên, trường Hà Nội - Amsterdam hiện nay (phố Nam Cao, quận Ba Đình) vẫn giữ nguyên tên gọi, không có bất kỳ thay đổi nào."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xác cái trường cũ, giao về tay trường Nguyễn Trãi. Hồn cái trường sang chỗ mới, thì đổi thành Năng Khiếu Thăng Long. Thế thì Ams đâu?
Thế thì đến lúc đấy cái forum này cũng phải đổi tên thành Diễn đàn Thiểu năng Rồng lộn à:-/ Haizzzzzzzzz....
 
Uh, có nhẽ!!!
Tớ ngày xưa học trường Tổng hợp, bây giờ không còn trường Tổng hợp, tớ là loại vô học à!!!
 
Hehehe chính xác ra thì phải là "Vũ cứ học đại học Tổng hợp còn đoàn người vẫn cứ đi" chứ Vũ việc gì phải băn khoăn phiền muộn làm gì hả Vũ?
Mình thì mình không được học trường Am nhưng mình cũng thấy vô lý khi đổi tên trường, những người được giáo giục biết sống có chước có sau không ai làm chuyện đó, kể cả như Vũ nói là tiền của nhân dân Hà nội xây dựng đi chăng nữa, cũng phải biết ăn quả nhớ kẻ chồng cây! Phải biết chân trọng cái nghĩa cử của bạn bè quốc tế cũng như chân trọng những người đã gắn bó với trường. Quốc Tử Giám bây giờ được dùng tiền của UNEXCO để chùng tu toàn bộ nên chăng bây giờ đổi tên thành Văn miếu UNEXCO hehehe!
 
Back
Bên trên