Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Lý do ở Trung Hòa Nhân Chính nhá: vì nó cùng gần chỗ Hoa và Thủy Minh ở, quán xá ở đấy lại rộng rãi thoáng mát khoảng ... tiêu chuẩn quốc tế, đón các 'bạn hiền' ở ngoại quốc dìa mà. Chỗ đỗ ô tô thì tha hồ nhé, đỗ ngay ngoài đường trước cửa quán...
 
Vâng, bạn hiền ạ, hỏi là chỉ hỏi vậy thôi. Chứ mình cũng biết cái khu Trung Hòa - Nhân Chính rộng rãi rùi, chỉ sợ ô tô thì hơi khó đỗ vì chúng nó đỗ hết rùi thui. Mình thỉnh thoảng cũng đi ngang qua cái khu ấy, có lần ngước lên đếm số tầng mà tý nữa bị chúng nó đòi tiền vì đi đếm tầng cao nhà sịn chưa xin phép. Hị hị
Các bạn hiền Trung Hòa - Nhân Chính chuẩn bị tinh thần nghinh tiếp các bạn hiền ngoại quốc hồi hương lẫn các bạn hiền HN9 quy tụ nhé!!!
 
... chỉ sợ ô tô thì hơi khó đỗ vì chúng nó đỗ hết rùi thui...

Cái ô tô của bạn Vũ to cỡ nào? Nếu mà to nhất bằng khoảng cái Escalade thì tớ nhường ga ra cho bạn Vũ, còn nếu mà to hơn thì đỗ tạm trước cửa nhà tớ, nhớ bảo hiểm hết những cái gì có thể vặt ...., túm lại là cứ an tâm mà đánh ô tô đi gặp các bạn hiền, kiểu gì cũng có chỗ đỗ xe, nhá!!! :D

Nga ơi, thế mày có cho bọn trẻ con dự X-mas với nhà cái Hoa (phải mang cái Hoa ra câu trước) và bọn tao không đấy?
 
Thằng Sơn Cú làm Anh Trẻ Tuyết phỏng? Thế tổ chức thế nào nhỉ? Thế quy trình phát quà thế nào nhỉ? Tao mua quà cho con tao, rồi gói lại, rồi bố con tao lếch thếch mang đến nhà Nga Cáo, rồi đưa cho mày, rồi mày thay quần áo sắm sửa đeo râu trắng, mũ đỏ viền trắng, áo đỏ viền trắng quần soóc đỏ cũng viền trắng.... rồi cái gì cũng đỏ viền trắng, rồi mày nhét quà vào tất đỏ viền trắng à? Rồi mày đưa cho con tao à? Nhỡ quà to hơn tất thì sao? Tao có được bảo con tao là cái tay đỏ viền trắng vừa nẫy tuy trông sân khấu hóa thế thôi cơ mà dưng chính là chú Tân-Xuất-Ngục-Học-Đăng-Sơn tu nghiệp nước ngoài lãnh đạo trong nước hoành tráng uy nghi mọi nhẽ, đồng thời cũng là tấm gương sáng cho con học tập và rút kinh nghiệm khi nhớn lên trên đường đời không hay là thế nào?... vân vân và vân vân....
Đấy ngổn ngang bao nhiêu thứ như thế, mày chuẩn bị đỏ viền trắng tới đâu rồi hay là chưa chuẩn bị gì? Hay là tao với mày tổ chức ngày mai hoặc ngày kia đeo kờ-rọ-ma ngồi uống bia rồng lộn (đỏ viền trắng nốt) để bàn bạc và ra nghị quyết cụ thể rồi quán triệt luôn? Thằng phóng viên hát-tê-vê thời sự chính trị kia có muốn tham gia viết bài đưa tin quắc cần câu không?
Sơn Cú, mày đừng mang bận bịu dự án họp hành a-i-tê nọ kia ra dọa tao. Mày chưa chắc đã bận bịu lu xu bu bằng tao đâu. Mà từ bao nhiêu lâu nay lần nào gọi đến mày là lần ấy mày mất hút con mẹ hàng lươn nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Sơn Cú làm Anh Trẻ Tuyết phỏng? Thế tổ chức thế nào nhỉ? Thế quy trình phát quà thế nào nhỉ? Tao mua quà cho con tao, rồi gói lại, rồi bố con tao lếch thếch mang đến nhà Nga Cáo, rồi đưa cho mày, rồi mày thay quần áo sắm sửa đeo râu trắng, mũ đỏ viền trắng, áo đỏ viền trắng quần soóc đỏ cũng viền trắng.... rồi cái gì cũng đỏ viền trắng, rồi mày nhét quà vào tất đỏ viền trắng à? Rồi mày đưa cho con tao à? Nhỡ quà to hơn tất thì sao? Tao có được bảo con tao là cái tay đỏ viền trắng vừa nẫy tuy trông sân khấu hóa thế thôi cơ mà dưng chính là chú Tân-Xuất-Ngục-Học-Đăng-Sơn tu nghiệp nước ngoài lãnh đạo trong nước hoành tráng uy nghi mọi nhẽ, đồng thời cũng là tấm gương sáng cho con học tập và rút kinh nghiệm khi nhớn lên trên đường đời không hay là thế nào?... vân vân và vân vân....

Theo như kinh nghiệm lần trước, thì thằng Cú nó trượt thanh vịn cầu thang từ tầng 4 xuống (vì chả nhà ai có ống khói cả), mang theo cái bao tải rất to, đựng đủ quà phát cho các cháu. Bạn Hiệp nhớ in tên bạn Minh Nhật ra ngoài bao bì, để thằng Cú nó còn biết, còn cứ quà vô danh là bạn Cáo nhận hết đấy nhé! Vụ có nói cho bạn KKK biết đấy là Sơn kú hay không thì tùy bạn nhá, chả nói thì chúng nó cũng biết thôi. 3 năm trước bạn Hạnh Nguyên bạn ấy bảo: con biết thừa ai làm ông già tuyết, vì lúc đấy có 1 chú đeo kính vắng mặt, mà ông già tuyết này lại đeo đúng cái kính ấy :D
 
Sợ nhỉ, nhỡ nhầm quà của con Ông lãnh đạo cao cấp của cái Tập đoàn pha men vào nước rùi dẫn dụ dân mình mê mẩn, say sưa với quà con phó thường dân tui thì làm dư lào??? Mà các ông bà có con khoảng 4 tuổi thì báo với tui nhé, tui dẫn con tui đi nhận quà Noel, thằng này nó chỉ thích bạn cùng trang lứa thui. Vì mình làm culi nên thời gian chưa bố trí được, nay thấy có thể hơi chắc chắc, nên đăng ký tham gia cho ông con vui. Các bạn mail cho mình địa chỉ đi, thời gian nữa nhé!!!
Cảm ơn lòng tốt của bạn Nga, mình đi xe ô tô Giấc mơ!!! Xe tuy không to, nhưng mà cũng khiến bọn trộm cũng phải ngoảng mặt quay đi, không sợ vặt đồ!!!
Bạn hiền Hiệp iu quý, bạn có nhã ý mời mình đi chứng kiến các bạn say sưa rồng lộn thì mình nhất trí ngay. Bạn hiền có thể liên hệ theo số điện thoại của mình hị, mình cảm ơn bạn hiền. Nhưng nhớ là chỉ chứng kiến thôi nhé, không say đâu!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Sơn Cú làm Anh Trẻ Tuyết phỏng? Thế tổ chức thế nào nhỉ? Thế quy trình phát quà thế nào nhỉ? Tao mua quà cho con tao, rồi gói lại, rồi bố con tao lếch thếch mang đến nhà Nga Cáo, rồi đưa cho mày, rồi mày thay quần áo sắm sửa đeo râu trắng, mũ đỏ viền trắng, áo đỏ viền trắng quần soóc đỏ cũng viền trắng.... rồi cái gì cũng đỏ viền trắng, rồi mày nhét quà vào tất đỏ viền trắng à? Rồi mày đưa cho con tao à? Nhỡ quà to hơn tất thì sao? Tao có được bảo con tao là cái tay đỏ viền trắng vừa nẫy tuy trông sân khấu hóa thế thôi cơ mà dưng chính là chú Tân-Xuất-Ngục-Học-Đăng-Sơn tu nghiệp nước ngoài lãnh đạo trong nước hoành tráng uy nghi mọi nhẽ, đồng thời cũng là tấm gương sáng cho con học tập và rút kinh nghiệm khi nhớn lên trên đường đời không hay là thế nào?... vân vân và vân vân....
Hiệp ơi, mày hỏi gì mà hỏi kỹ thế. Gớm, chuyện quà cáp cho con mà cứ như là lên marketing plan (tiếng Việt là kế hoạch tiếp thị à?) ấy. Thôi cứ phiên phiến đi. Nếu sợ nhầm quà, mày cứ mua hết quà cho cả lũ trẻ con hôm đấy thì hết nhầm.

Còn cái xe ô tô mày định mua tặng Noel Nhật Minh thì không có cái tất đỏ viền trắng nào để vừa đầu. Thôi, nói khó với bạn Nga cho mượn Ga ra, bạn Vũ không chiếm dụng Ga ra nhà bạn Nga, mang đến để tạm nhà Nga từ bây giờ đi. Nếu có cần quality control, Nga nó lái xe hộ nó đâm thử vào mấy cái cột điện xem chất lượng xe thế nào hộ mày luôn. Đúng là hết lòng vì bạn nhé.
 
bạn Vũ iu quý nói chuyện phong cách teen năng động hiện đại nhỉ? Hồi tao về nhà, nghe câu được câu chăng đứa cháu nó ríu rít với bọn bạn những "rùi", "roài", "thui", "lém", "mít", "phượt", "iu", mặt cứ thộn hết cả ra.

giỏi! Hiện đại! Đã thế lại ko bia ko rượu ko lộn rồng bê tha như bọn Hiệp Xơn, càng giỏi.

giỏi thế mà vẫn bị Nga Cáo nó bắt quýt nhá:

Nếu mà to nhất bằng khoảng cái Escalade thì tớ nhường ga ra cho bạn Vũ

tết ta mày tưa thằng tử tế kia, từ lúc Cáo nó đứng trong cái gara to chuyên dùng để chứa cadillac écalade, nó chả trông thấy con lợn cưới nào của mày chạy qua cả :D :))

đùa tí, hị hị, tao cười nịnh em Cáo chưn dài nhá :D , lần này Chí Nở bọn tao đặt hàng mày 1 phóng sự dài có kèm theo nhiều ảnh minh họa nhá, nhớ đấy nhá.
 
tết ta mày tưa thằng tử tế kia, từ lúc Cáo nó đứng trong cái gara to chuyên dùng để chứa cadillac écalade, nó chả trông thấy con lợn cưới nào của mày chạy qua cả :D :))

đùa tí, hị hị, tao cười nịnh em Cáo chưn dài nhá :D , lần này Chí Nở bọn tao đặt hàng mày 1 phóng sự dài có kèm theo nhiều ảnh minh họa nhá, nhớ đấy nhá.

=)) Mày chỉ được cái hiểu ý quá nhanh thôi thằng Vinh kia ạ, nhà tao không có cái Escalade nào đâu mà lợn cưới với áo mới ở đây nhá 8-X:

Tình hình là rất tình hình, phóng sự ảnh chắc phải chờ bạn Vũ thôi, mày đi mà nịnh nó đi, thợ ảnh nhà tao nó phải áp tải con gái nó đi biểu diễn hát hò tới hơn 7h mới về, mà tao thì không biết sử dụng mấy cái quả Canon cùng với 24-70 với cả 70-200 gì gì đấy của nó. Học mãi rồi, mà ngu nên chịu!

Thằng Xơn cú nó đang phá hoại kế hoạch của bọn tao, nó trốn lên Lào Cai-Yên Bái vào đúng hôm CN này, bọn tao đang mất anh trẻ Tuyết đây, mày về làm hộ cái, hị hị .... (cười nịnh bắt chiếc mày nhé!)

----------

...Nếu có cần quality control, Nga nó lái xe hộ nó đâm thử vào mấy cái cột điện xem chất lượng xe thế nào hộ mày luôn. Đúng là hết lòng vì bạn nhé.

Việc này dễ không ấy mà! Hiệp ơi, có nhờ không?

Nhung ơi, bạn nhà Hiệp tên Minh Nhật, mày nhớ ngược rồi :D
 
Tao chẳng có ô-tô, xe máy lại càng không. Tao đi bộ, thỉnh thoảng lại đá vào cột điện. Cái đầu tiên bằng chân trái, cái sau chân phải, sang cái sau nữa lại chuyển sang chân trái. Cứ thế mà tiếp tục... Đôi lúc cao hứng lên lại cả hai chân vào cột điện cơ :D
Tao cực chán thằng Hà Đăng Sơn. Tao đi bộ một mình tao đá cột đèn tao đi uống bia rồng lộn đây. Thằng Vũ đi không?
 
Hoa ới Hoa ơi, mày có vào đây thì gọi điện cho tao nhé. Tao chả biết gọi cho mày số nào cả, bàn xem tình hình này thì ai làm anh trẻ Tuyết bây giờ, với cả đang định thay đổi thực đơn 1 tí.
 
Thế tình hình tiệc tùng của các cháu thế nào rồi mà chẳng thấy ai vào báo cáo cả thế này. Thế cuối cùng ăn gì uống gì? ai làm anh Trẻ Tuyết? Rồi thì quà của các cháu có bị phát nhầm vào túi cô Nga không? Rồi thì xe nhà Vũ to thế nào? Chân của Hiệp phải trái giữa đá nọ đá kia ra sao? Tao cứ hồi hộp nghe đài báo vô tuyến từ mấy ngày hôm nay mà chẳng thấy phương tiện thông tin đại chúng nào lên tiếng cả thế này.

Chí ơi, Tết này về quê không? Hai chúng mình làm quả tiệc tùng hoành tráng cho chúng nó đá cột điện hết đê. Đã có Hiệp tài trợ rồng lộn, tha hồ mà xả láng.

Nhung ơi, bạn nhà Hiệp tên Minh Nhật, mày nhớ ngược rồi
18-12-2009 10:11 AM
Nga ơi, mày lại chắng hiểu ý tao gì cả. Ý tao là bạn Hiệp có một bạn tên Minh Nhật, một bạn tên Nhật Minh.
Đúng là tao vụng trèo không khéo chống. Xin lỗi bạn Hiệp gọi nhầm tên con bạn Hiệp nhé. May có bạn Cáo chứ không thì mâu thuẫn nội bộ chết.
 
Thế tình hình tiệc tùng của các cháu thế nào rồi mà chẳng thấy ai vào báo cáo cả thế này. Thế cuối cùng ăn gì uống gì? ai làm anh Trẻ Tuyết? Rồi thì quà của các cháu có bị phát nhầm vào túi cô Nga không? Rồi thì xe nhà Vũ to thế nào? Chân của Hiệp phải trái giữa đá nọ đá kia ra sao? Tao cứ hồi hộp nghe đài báo vô tuyến từ mấy ngày hôm nay mà chẳng thấy phương tiện thông tin đại chúng nào lên tiếng cả thế này.

Nhung ơi đợi mấy hôm nữa cái Nga nó về quê ra nó tường thuật cho. Tao cũng đang đợi bài tường thuật của nó đây :D. Tao lu bu ở phòng ngoài với các cháu, các anh chị ở phòng trong tíu tít với nhau cái gì, tao cứ ngóng ngóng mà có hóng được gì đâu. Chỉ có kể cho Nhung thèm, là cái Nga nó sửa soạn món ăn thịnh soạn lắm, ê hề hề, sườn nướng, thịt xiên nướng, gà quay, nộm, pizza, khoai tây rán, phồng tôm..., nhiều lắm tao chả nhớ hết được. Thế rồi thì là anh Nghĩa bạn lâu năm của mày làm Ông Già Tuyết đấy Nhung ạ, anh í đóng Ông Già Tuyết nhiệt tình lắm, làm tao cứ vừa đi theo bê quà với lại gà tên các cháu hộ anh í vừa cười ngặt nghẽo. Ảnh iếc thì cũng một tay Ngọc nhà Nga bao thầu hết cả, ống kính của Ngọc to lắm, mày chịu khó chờ mấy hôm nữa xem kết quả nhá.
 
Hoa ơi, thế thì tao lại phải hỏi. Anh Nghĩa bạn lâu năm của tao giỏi thế quý thế, làm hẳn anh Trẻ Tuyết. Thế cơ nhưng mà là anh Nghĩa nào? Dạo này tao già có tuổi rồi, hay quên lắm. Thấy bảo bạn lâu năm, tao cứ cố vặn óc ra nghĩ mà chẳng nhớ ra nổi anh Nghĩa là anh Nghĩa nào nhỉ. Thôi cứ thấy người sang đẹp giai tao cũng nhận quàng làm họ luôn, là có hẳn bạn lâu năm tên Nghĩa :D
 
Nhung ơi tức nhỉ, bọn nó phè phớn mà bọn mình đứng xa ngó, ngó, ngó.
yêm xem đợt này có gặp nhau ở nhà ko, Nở ạ. Con Hoa vịt, chịu rồi, nó toàn nhằm lúc tao ở Niên-Xô thì nó vác cái mặt vịt của nó về HN.

toàn ngó.
Cáo đâu, xã luận đâu? Ảnh đâu?
 
Hoa ơi, thế thì tao lại phải hỏi. Anh Nghĩa bạn lâu năm của tao giỏi thế quý thế, làm hẳn anh Trẻ Tuyết. Thế cơ nhưng mà là anh Nghĩa nào? Dạo này tao già có tuổi rồi, hay quên lắm. Thấy bảo bạn lâu năm, tao cứ cố vặn óc ra nghĩ mà chẳng nhớ ra nổi anh Nghĩa là anh Nghĩa nào nhỉ. Thôi cứ thấy người sang đẹp giai tao cũng nhận quàng làm họ luôn, là có hẳn bạn lâu năm tên Nghĩa :D

Anh Nghĩa đẹp giai có cô con gái dễ thương kinh khủng thế mà mày lại không nhớ à? Xời! Lần nào mày đến nhà tao cũng xoen xoét chào anh Nghĩa chị Lan mà bây giờ lại bảo không nhớ! :D

Thằng Vinh kia, thế mày tưởng hồi chúng mày về phè phỡn tao ngồi ngó tại chỗ tao không tức à? Tao tức trước rồi bây giờ đến lượt mày tức sau, xong rồi bao giờ đến Tết lại đến lượt tao tức...:D

À mà tao may mắn được gặp hẳn bạn Dương Anh luật sư cấp cao nhá, bạn Dương Anh bảo đã lập nick rồi bao giờ sẽ vào đây chát chít với các bạn nhá.

Đây tao mạn phép bạn Nga A1 xinh đẹp và bạn Dương Anh V1 lịch lãm, trích e-mail của các bạn ấy bình luận về hôm cà phê cho chúng mày đọc nhá.

Bạn Nga:
"Ban To chuc xin chan thanh cam on cac ban da ung ho toi tham du su kien nay, dac biet la hop mat dong du chao don 02 'Vi kiu hoi hop' Thuy Minh va Hong Hoa trong chuyen tham To quoc.

Ban To chuc xin tuyen duong ban Ha Hang, Thanh Ha va ban Vu da den som nhat ngoi cho cac ban khac toi muon (trong do co Ban To chuc).

Ban To chuc xin tom tat su kien vua qua de cac ban khong toi tham du duoc cung nam duoc tinh hinh

Tong quan:

Cac ban nu: dep diu dang ma khong choi loa, la. la` nhin la nhan ra ngay, chung to cac ban nu cha thay doi gi nhieu trong 20 nam qua.
Cac ban nam: hoi gia` nhung ... phong do, co ban suyt khong nhan ra duoc (chac phai co ban giat minh chu nhi)

Cac anh chi gap nhau tiu tit chuyen tro, nhan vien quan caphe nhieu lan de nghi ket thuc de quan dong cua ma khong duoc. Moi duoc ra khoi quan roi ma cac anh chi con tum nam tum ba truoc cua quan bin rin khong muon ve... Chit iu nhau qua co :p

Cu. the la:

Thuy Minh: vo cung e le nhu nu sinh 17 nam nao. Ban To chuc khong hieu luc giang bai cho sinh vien co giao co e le thia khong?

Duong Anh: trong cha co gi lien quan (voi ban lop van ngay xua), Duong Anh giong nhu tai tu dien anh 'Ha`n quoc' Kim Min Sun trong series phim truyen hinh noi ve cuoc song cua cac luat su, tuy ban tram cong ngan viec voi thu nhap rat cao nhung van 'nhiet tinh' trong cac cuoc tinh tay 3 tay 4 gay can... (Noi dung chi mang tinh minh hoa nha')

Hong Hoa: xinh y chang nhu tao nho ve may, co dieu it noi hon nhieu so voi tren forum.

Anh Vu: cam on ban Vu da gia?i ngo^' cho minh, bi gio minh moi biet the nao la Lo la Ni. A ma, nu cuoi cua ban Vu khi chup anh chung voi Thuy Minh khong he tron ven do Thanh Ha cam cai may anh xin ma trong nhu sap ... roi.

Anh Hoang Dao Hiep: gio toi moi tin bia va tinh hai huoc co ho hang voi nhau. Biet the toi 'xui' anh uong bia tu hoi tre.

Viet Anh: vo cung nhiet tinh, khong duoc bao truoc ma van tat ta xuong gap cac ban. Viet Anh phai duoc diem 10.

Phuong Ha: Ha Hang noi la Phuong Ha la 'nguoi khong thay doi' nhat.

Nga cao(+Ngoc): suong nhat vi di dau cung co chong thap tung. Ma chong thi cung chi ngoi 'e le' thi thoang bo sung vai cau cho phai phep. Noi chung la ngoan!

Ha Hang: den som nhat, dung la tac phong cua can bo lanh dao kieu mau, so huu tu chat de phat trien thanh the he ke tiep cua Dang va Nha nuoc.

Thanh Nga: gap cac ban mung qua nen ... an hoi nhieu.

Thanh Ha va Giang thi thuoc dien it noi, den chi ngam cac ban la chinh thoi nhi. Hay tai chung may ngoi xa tao khong hau chuyen duoc nhieu nen thay the.

Lau khong gap lai chung may, gap lai thay rat vui, on duoc nhieu chuyen cu~ va biet them nhieu chuyen ca cu~ ca moi."


Bạn Dương Anh:
"Cam on ban Thanh Nga va cac ban nhieu. Dung la hau het cac ban phai gan 20 nam moi gap nhau, mung mung tui tui nhu dat nuoc ngay thong nhat! Ca hoi cu nhin nhau e le va lam let! An, uong va nhin! Hehe

Dung la cac ban gai "20 muoi nam van chay tot" - xinh dam tham! (dep diu dang ma khong cho'I lo'a dung nhu Nga noi). Cac ban giai thi cu ngan ngo vi ... tiec!"
 
Anh Nghĩa đẹp giai có cô con gái dễ thương kinh khủng thế mà mày lại không nhớ à? Xời! Lần nào mày đến nhà tao cũng xoen xoét chào anh Nghĩa chị Lan mà bây giờ lại bảo không nhớ!
À, tưởng ai, hoá ra tay Nghĩa. Tay này là ham vui lắm, thấy chỗ nào tiệc tùng là cũng xà vào, không cân nệ lớn bé già trẻ gì cả. Thế mày cho tao gửi lời hỏi thăm anh Nghĩa chị Lan nhé. Khổ, anh Nghĩa đã về hưu, tưởng được nghỉ ngơi, lại bị cô con giá dễ thương đến phát kinh khủng lên nó lôi nó bắt đi bắt đóng giả làm ông Già Tuyết :D .

Hong Hoa: xinh y chang nhu tao nho ve may, co dieu it noi hon nhieu so voi tren forum.
Nga A1 ơi, thế giờ Nga mới biết là Hoa là duyên dáng hiền hoà à, nó bao giờ chẳng thế, chỉ được cái loe toe to mồm thôi lúc xa mặt thôi, nhưng gặp mặt một cái, cười nịnh với nó một cái là lại nhũn ra hiền ngay ấy mà.
 
u, công nhận Nhung nói đúng về bạn Hoa. Mày biết đấy, hôm đó nó nhìn Vũ vô cùng hiền từ và... trìu mến.

Tao cũng định post bài báo cáo lên nhưng mấy hôm mạng rất vớ vỉn tao không vào và copy cai mail đấy được, may quá có bạn Hoa đã làm rùi. Merci. Phóng sự ảnh thì có bạn Vũ nhá.
 
Hiệp: ông rồng-lộn-tuyết
*-:)

Nguyễn Anh Vũ, con đí ca-lông kia, ảnh đâu?

---------

đấy, còn thì, ;)) giờ mới đoán ra anh Nghĩa là anh nào :D .
thế, anh ý có khoác áo choàng đen ko hả Hoa ;;) ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên