Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

... tòi ra anh Châu ngay (mượn ý thầy Bảo nhớ)

Hơ hơ Xơn đây rồi, mày đừng có tung hỏa mù sang anh Châu nhà tao nhá. Đã bẩu cuối năm nay chưa chắc anh ấy đã về được mà. Mà tao chỉ tín nhiệm mỗi mày thôi. Mà không chỉ có tao, cả lũ cả nhớn cả bé chỉ tin yêu mỗi một mình mày làm Anh Trẻ Tuyết thôi.

Tao nói thế đúng không nhở, chúng mày nhở?!!!

Đấy, chúng nó gật đầu sém rụng hết cả lũ, như vậy tức là, Xơn nhá, chiều thứ 7 ngày 19/12 ở nhà Nga Cáo nhá!

Nga ơi mấy giờ hả mày?

Xơn cần cung phụng gì thì ho ra cho tao đón ý mà cúc cung tận tụy nhá! :D
 
Ới ời ơi, bạn Vũ trốn biệt à?

Bạn Vũ có ghét tao (chuyện này chả thể tránh được) thì cứ việc, dưng mà ngoài tao ra trong này còn vô số các bạn gái bạn giai mà bạn Vũ không ghét nhá. Bạn Vũ đừng có bỏ rơi chúng nó, kẻo chúng nó mong bạn Vũ mà không được, chúng nó quay sang oánh tao nhá! Tao đúng là nanh nọc một cách đáng nể thật, dưng mà tao lại rât lành nhá, tao không tấn công bạn Vũ đâu. Bạn Vũ không thèm làm gì để tao phải tự vệ, là bạn Vũ được sống hòa bình yên vui thôi. :D
 
Hoa, mày vừa vừa phai phải thôi, làm bạn Vũ nhà báo trốn tiết từ hôm nọ đến hôm nay rồi.
 
Hoa, mày vừa vừa phai phải thôi, làm bạn Vũ nhà báo trốn tiết từ hôm nọ đến hôm nay rồi.

Hê hê trước đoàn thể 87-90, tao xin thành khẩn nhận trách nhiệm về vụ khủng bố bạn Vũ nhà báo. Mùa Halloween đã qua rồi, phù thuỷ tao xin rửa tay gác chổi, tụt xuống đất, lấy hết can đảm biến thành thỏ non. Thỏ non tao chớp chớp mắt to tròn sau đôi kính lão, é nhầm, kính cận, thỏ thẻ:

- Bạn Vũ ơi, cho tao mượn tay bạn cái!
- ???
- Bạn Vũ ơi, sao bạn lại cứ giấu tay sau lưng thế?
- ...
- Bạn Vũ ơi... đấy, tóm được tay bạn rồi nhé. Eo ôi gớm người đâu mà tay đẹp thía! - Tốt tốt tốt! Đấy thía là bắt tay hoà bình rồi nhé! :D
 
thằng Vũ theo con nào đi Pa-háng uống bia Lào-rồng-lộn ồi. Đố chúng mày chích chích bập bập mà lôi được cái mặt nó ra.

chưa nghe chuyện này à:

cô bảo mẫu dẫn các cháu đi vườn thú, đến chuồng khỉ chả thấy con nào thằng nào khèng khẹc ăn chuối oánh đu.
mới hỏi bác lao công "khỉ đâu".
đáp rằng "đang vào mùa, chúng nó hiện giờ trốn trong hang để mà còn hôn phối".
hỏi rằng "bác ném quả chuối, nhử chúng nó ra đây oánh đu cho các cháu nó xem".
đáp rằng "phải lúc vợ chồng cô đang hôn phối trong buồng, tôi ném quả chuổi ra sân, cô có nhào ra tức thì, vừa bóc chuối ăn vừa oánh đu vừa cười khèng khẹc ko?"

con Nở con Vịt ngây ngô cứ đòi rủ thằng Vũ ra. Con Vịt còn mơ mộng tóm được cái gì của thằng Vũ mà nắn nắn bóp bóp tốt tốt mới chả tốt tốt. Bọn mơ hão chúng mày.

à quên, nói nốt.

- vườn thú nọ có chú khỉ con vừa sinh ra đã biết cầm chổi quét chuồng. Mọi người nhìn bác lao công với những ánh mắt không giấu nổi vẻ hiếu kỳ.

- sau hôm 1 thùng viagra bị đánh rơi trong khu bảo tồn quốc gia, nhiều laòi thú đã bị gạch tên khỏi Sách Đỏ.

Vũ ơi! Ra đây chơi đi! Chuối đây này!
 
Thằng Vinh dạo này triết lý quá thể, con giời uống nhầm thuốc gì đới, viagra à!!! Chưa kể hết chuyện, có 1 con khỉ con, mới sinh ra đã biết chỉ tay lên bầu trời xanh, mắt lim dim trước bầy khỉ con khác.
@ Hoa và đồng bọn: xin lỗi các bạn nhé, tao vừa trải qua một thời gian một thời gian ngắn ở Trung của, Bắc Kinh và Thượng Hải. Vừa về đến nhà thì phải bắt tay vào làm bù, nên bù đầu bù óc vì công việc, chểnh mảng với HAO và forum này. Sorry chúng mày nhé. Để chuộc lại lỗi lầm vô vờ bến này, xin tặng chúng mày vài tấm ảnh về Bắc Kinh và Thượng Hải mà tao tóm được qua 1 tuần xa quê!!!

Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh

4080895819_28db5e3046_o.jpg


Vườn hồng ở Định Lăng

4081657078_9132895f7b_o.jpg


Nhà thờ Bắc Kinh trên phố Vương phủ Tỉnh

4080896107_b1f412f62e_o.jpg


Đêm trên sông Hoàng Phố - Thượng Hải

4080896227_805ce75a52_o.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ ơi, thế cái cô mặc váy trắng dài xinh xinh đứng giữa đường Trần Thế là ai thế, hả Vũ. Thế Vũ sang Bắc Kinh Thượng Hải làm việc hay nà sang đấy nấy vợ hai đới?
 
Vũ ơi mày rinh ảnh sang cái Những cung đường đê. Nhớ viết về chuyến đi của mày nữa nhé. Cái nhà thờ có kiến trúc lạ nhỉ. Tao cứ tưởng kiến trúc nhà thờ thường có chóp nhọn, cái này lại là tháp củ hành. Mày mà ko ghi chú, tao cũng ko đoán ra nổi nó là nhà thờ (cái ảnh này chụp lệch nhỉ, chắc định chụp gái là chính chứ j ;)
 
...đáp rằng "phải lúc vợ chồng cô đang hôn phối trong buồng, tôi ném quả chuổi ra sân, cô có nhào ra tức thì, vừa bóc chuối ăn vừa oánh đu vừa cười khèng khẹc ko?"

con Nở con Vịt ngây ngô cứ đòi rủ thằng Vũ ra. Bọn mơ hão chúng mày.

Vũ ơi! Ra đây chơi đi! Chuối đây này!

Hão đâu mà hão! Đấy, bạn Vũ thấy chuối một cái là đang làm gì bình bịch trong buồng cũng bỏ đấy nhào ra tức thì đây này!

(Chúng này nói chung và đặc biệt là bạn Vũ nói riêng - khen tao giỏi kiềm chế đi này! - tao nhịn lắm thì mới "chêu" bạn Vũ được một câu lịch thiệp như thế đấy nhá, xém tí nữa thì đã xổ ra cả một tràng nữa rồi, khiếp hú cả vía:D! Tao là tao coi trọng bạn Vũ nhắm nhắm tao mới nhịn thế đấy nhá!).
 
là, tao thấy thế này Hoa ạ. Là con Thủy Minh mí cả thằng Vũ, chúng nó còn thậm thụt ứ hự nhau hơn cả mày với cái Nở Nhung? Hơn cả mày với tao cái hồi ngày xưa *-:) ? Cứ thấy Vũ vào là Minh xuất hiện, xong ồi dăm ba câu âu yếm nhau công khai, chúng nó lại kéo nhau đi ăn cỗ ở đâu mất.

là, còn vài đôi nữa, nhá. Tao đang ném chuối tiếp đây này.

Hiệp ơi?
 
Chuối làm gì phải lĩnh, cái Hoa kia!!! Tao là tao để dành cho mày đấy, thằng Vinh kia nhé, mày có tý chuối mà cứ ném linh tinh, chẳng chịu để dành lấy vợ gì cả!!! Minh ơi, chúng nó bắt nạt chúng mình kìa, con Nở đâu vào bênh tao đi!!!
 
Hé hè he, đúng là Vũ đâu thì Minh đấy!

Ô thế hóa ra hai bạn chúng mày vào buồng chỉ để ăn chuối thôi à? Ờ mà bạn Vũ cướp cò thế thì còn thừa ra ối thời gian, không ăn chuối để giết thời gian thì còn làm gì.

Hehe, tao dự kiến là bạn Vũ lại sắp lặn...

Bạn Vũ ơi, bạn đừng có lặn để còn vỗ vào cái mặt tao là tao dự kiến sai toét tòe toe nhé!
 
Thông báo với chúng mày là tao đã chính thức có vé máy bay về Việt Nam ăn Tết rồi. Biết là chúng mày trước Tết bận, nên tao tận 28 Tết mới về đến nhà, nhưng mà ở nhà ăn Tết dài lâu đếni tận mùng 9 Tết cơ.

Chuẩn bị tinh thần tụ tập ăn uống tiếp nhé. Chúng mày ăn với Hoa Noel xong, rồi chuyển sang ăn Tết với tao nhé. Tha hồ có khối đứa đợt này sướng vì được ăn nhiều, lên cân nhé :D
 
Thông báo với chúng mày là tao đã chính thức có vé máy bay về Việt Nam ăn Tết rồi. Biết là chúng mày trước Tết bận, nên tao tận 28 Tết mới về đến nhà, nhưng mà ở nhà ăn Tết dài lâu đếni tận mùng 9 Tết cơ.

Chuẩn bị tinh thần tụ tập ăn uống tiếp nhé. Chúng mày ăn với Hoa Noel xong, rồi chuyển sang ăn Tết với tao nhé. Tha hồ có khối đứa đợt này sướng vì được ăn nhiều, lên cân nhé :D

*-:) Welcome Nhung và Andrei về thăm Tổ quốc.
Thế mày phải đền bù cho đứa không muốn lên cân đấy nhé :D Tao thích socola úc với lại thích con koala bằng bông lắm cơ.
 
Minh kia, tao với mày đang ấy mà mày lại thò đầu ra ngoài ăn theo nói leo thế à, tao chưa xong, với lại chuối vẫn còn nguyên này. Dạo này sức khỏe làm sao mà ăn quả chuối mãi chưa xong hử!!!
Cái con Hoa cưỡi chổi, im cho người ta làm việc
Thằng Vinh đâu, lấy chuối bịt mồm cái Hoa cho tao, điếc tai quá!!!
 
Hoa, yêm, Vũ đang tập trung cao độ, Hoa đừng bắng nhắng kẻo Vũ cướp cò.
kẻo Vũ chửi Hoa.
kẻo Thủy Minh chửi cả Vũ cả Hoa.

Hoa ra đây, nhắm mắt há mồm, bác thưởng cho cái này. Đấy, Vũ ơi Hoa "ấy ái uông" rồi, Vũ yên tâm nhá.
_____

Nở, mẹ con iem về HN tết ta hay tết tây thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Chí lỡm quá. Đã gọi nà Tết thì phải nà Tết Ta rồi. Anh Chí về không? Cho bố con gặp mặt nhau ;) . Chết quên, lúc Nở ăn chuối anh Chí nại không ở làng đợt đấy nhỉ. Đợt đấy anh Chí còn bận đi hái chuối vườn khác mang về để dử mồi Vũ với Hiệp nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên