Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

(Tao chuyển qua mục này cho đúng chủ đề tụ tập ăn uống )


Vậy là mời các bạn nào đang ở Hà Nội, cháu Hưng, Sơn Cú, Dung, Tẹo...trưa nay 12h tới Highland Cột Cờ ăn bữa thân mật do Thủy, Vân, ... chuẩn bị nhé.
Đã có B.Minh, Trinh Thi, Lê Hoàng Anh, Nga, Phương ok rồi đấy.
Menu gồm có chizimi ăn kèm kimchi, Italian Salad ăn với cá hồi muối, thịt muối, bánh mỳ đen. Vân đêm nay đi công tác rồi, nên nhất định làm salad mời các bạn oánh chén, rồi Vân mới yên tâm ra đi. Quí hóa quá :x
(Vân ơi, tao nịnh mày thế rồi, mày đi công tác về nhớ mang nhiều nhiều quà cho tao nhá :D )
Muốn mang mấy chai rượu vang đi lắm, mà sợ bọn Highland đánh đuổi khỏi quán thì mất chỗ dung thân.

Bọn mày ơi, đến nhé !!!!!!!!
Tao định 10h về nhà rán 10-15 cái bánh mang đến. Bọn mày k đến là tao dỗi, tao khóc đấy
Tút suýt 12h, k muộn hơn, kẻo bánh nguội
Đứa nào đến sớm, kê luôn 1 dãy bàn dài độ 10 người nhé !

Love all of u !:* :* :*

P/S: Vinh ơi, em Q.Anh cùng Cty tao cũng phụ giúp rán bánh đấy. Mày ngồi xa mà tiếc cơ hội rủ rỉ rủ rì vào tai e ý nhé 8-}

Cái con Thủy này, hôm qua thì bảo đến Lý Thường Kiệt, hôm nay lại đổi qua Cột Cờ, may mà tao vào đây, không trưa lại đến LTK ngồi chờ mốc mép, trong khi mày ngồi chân Cột cờ lầm bầm chửi rủa tao không đúng hẹn. Để hôm nào tao đào tạo lại kỹ năng làm Mõ cho mày mới được :D

Hôm qua, chắc thấy mặt các bạn hau háu quá, Thủy ta đã phải rào trước đón sau: đừng có kỳ vọng quá đấy nhé, làm hôm trước, hôm sau bỏ lò vi sóng nên không được ngon lắm đâu. Về nhà, chắc sợ mất uy tín, nên quyết định bỏ giờ làm về nhà rán bánh cho thơm ngon tinh khiết, hê hê ..., cảm ơn mày nhé, thể nào bọn tao cũng đến chén nhiệt tình.
 
... Vân đêm nay đi công tác rồi, nên nhất định làm salad mời các bạn oánh chén, rồi Vân mới yên tâm ra đi. Quí hóa quá :x

Ôi Vân đã quý hóa, Thủy lại còn quý hóa hơn! :D Thủy kia bao giờ sang đây lại quý hóa rán bánh cho tao ăn nhé, không là tao dỗi tao khóc đấy!
 
Ôi Vân đã quý hóa, Thủy lại còn quý hóa hơn! :D Thủy kia bao giờ sang đây lại quý hóa rán bánh cho tao ăn nhé, không là tao dỗi tao khóc đấy!

Hoa ơi, mày cố mà dài cổ ra chờ cái Thủy đi, tao bật mí trước là rất bõ công đấy. Hôm nay bọn tao đánh sạch sẽ 10 cái bánh nó rán, 2 hộp salad Vân làm, và cơ man nào là bánh mì, cá hồi muối, thịt lợn hun khói và mỡ muối chồng Thủy mang về từ Nga ta lư.
 
Vậy là mời các bạn nào đang ở Hà Nội, cháu Hưng, Sơn Cú, Dung, Tẹo...trưa nay 12h tới Highland Cột Cờ ăn bữa thân mật do Thủy, Vân, ... chuẩn bị nhé.
Ôi giờ cháu mới vào HAO được. Các cô oánh chén xong rồi nhỉ. Chẹp =P~

Trưa nay cháu xơi món khác. James Bond: Quantum of Solace. Phim này là sự quảng cáo tuyệt vời cho ngành du lịch. Ngoại cảnh hết Siena, Talamon, Bregenz thơ mộng đến London, Kazan sương mù tuyết rơi dày đặc lại sang bãi biển Haiti cát trắng và sa mạc cằn cỗi ở Bolivia... Uỵch nhau thì hết trên ôtô xuống đến canô lên cả máy bay. Nhưng hay ho nhất trong QuantumOfSolace là em Olga Kurylenko, the hottest Bond Girl ever. Em này đẹp rụng rời choáng váng luôn, so hoooooooot, so sexxxxxxxxxxxy, but brilliant.

Hehe, các bạn Hollywood dạo này pha chế 007 có nghiêng theo khẩu vị của gái, đâm ra là từ Casino Royale cho đến Quantum các Bond Girl đều thông minh, cá tính và có chiều sâu hơn. Còn anh Bond thì không còn là cái máy oánh nhau và (kiểm duyệt) nữa mà được tạo hình down-to-earth hơn; bạo lực, và đôi khi xốc nổi nhưng rất emotinal; có cảm xúc, rung động, thù hận, đau khổ etc. Story cũng twisted, để anh Bond sử dụng đầu óc nhiều hơn. Mà 007 của bạn Daniel Craig choảng nhau thì đều dùng chân tay là chính chứ ít dựa vào vũ khí tối tân. Choảng nhau xong thì đầu tóc rũ rượi, mặt mũi nhàu nát, quần áo bẩn thỉu chứ không sơmi giắt đít quần là phẳng lì nên có vẻ đời thường hơn các bạn 007 trước.

À mà, lần đầu tiên cháu xem 007 thấy Bond & Bond Girl không có màn (kiểm duyệt) :D Từ đầu đến cuối tuyền là cảm thông và chia sẻ. Quá là hợp với các gái ;))

Btw, các cô đi xem đi. Cảnh quay tuyệt đẹp, nhạc phim mê li, hành động chóng mặt xen lẫn với những cung bậc của cảm xúc. Hì hì, 5 phút dành cho quảng cáo :D

Mỗi tội, Quantum of Solace Việt hoá thế nào mà lại thành ra Định mức khuây khoả. Ô hô hô. Muôn năm các bạn kiểm duyệt điện ảnh nước nhà! :))
 
Btw, các cô đi xem đi. Cảnh quay tuyệt đẹp, nhạc phim mê li, hành động chóng mặt xen lẫn với những cung bậc của cảm xúc. Hì hì, 5 phút dành cho quảng cáo :D

Thế hả cháu Hưng có rồi à. Cô lại cứ tưởng đến 24/11 mới có. Mình cũng mê phim này phết. Đợt Casino Royale mình xem xong cũng bon chen mua luôn một em điện thoại SE M600i trắng toát mà Bond Girl dùng, hihi.
 
Ôi giờ cháu mới vào HAO được. Các cô oánh chén xong rồi nhỉ. Chẹp =P~

Trưa nay cháu xơi món khác. James Bond: Quantum of Solace.
:))

Ơ, cháu Hưng xem ở đâu đấy? Cô tưởng 14 mới công chiếu cơ mà. Cô là cô cũng nhăm nhe đi xem ngay ngày 14 đấy.
Anh James Bond này đúng là có vẻ con người hơn các anh trước nhỉ? Chạy hồng hộc, mồ hôi mồ kê, đánh nhau thì cũng nặng nề, rồi thì áo quần nhàu nát, chứ chả như mấy anh trước, nhất là anh Pierce Brosnan, đánh nhau lăn lộn mấy chục bậc cầu thang, lăn ra đường, bị xe oto đâm cho mấy nhát mà mặt mũi tỉnh bơ, không một vết xước, sơmi vẫn giắt quần thẳng tưng như cháu Hưng nói.

Nhưng mà Casino Royal vốn là tập truyện đầu tiên, khi anh này mới được lên hàng 00, khi mà còn chưa thành cái máy too smart nhỉ?
 
Thế hả cháu Hưng có rồi à. Cô lại cứ tưởng đến 24/11 mới có. Mình cũng mê phim này phết. Đợt Casino Royale mình xem xong cũng bon chen mua luôn một em điện thoại SE M600i trắng toát mà Bond Girl dùng, hihi.

ừ. Công nhận đt của Phương đẹp :) Thế mày có thời gian đi xem lúc nào, hay lại tổ chức đi xem phim, để tao mua vé. Mày có xem được ban ngày không?
 
Ơ, cháu Hưng xem ở đâu đấy? Cô tưởng 14 mới công chiếu cơ mà. Cô là cô cũng nhăm nhe đi xem ngay ngày 14 đấy.
Anh James Bond này đúng là có vẻ con người hơn các anh trước nhỉ? Chạy hồng hộc, mồ hôi mồ kê, đánh nhau thì cũng nặng nề, rồi thì áo quần nhàu nát, chứ chả như mấy anh trước, nhất là anh Pierce Brosnan, đánh nhau lăn lộn mấy chục bậc cầu thang, lăn ra đường, bị xe oto đâm cho mấy nhát mà mặt mũi tỉnh bơ, không một vết xước, sơmi vẫn giắt quần thẳng tưng như cháu Hưng nói.

Nhưng mà Casino Royal vốn là tập truyện đầu tiên, khi anh này mới được lên hàng 00, khi mà còn chưa thành cái máy too smart nhỉ?

Hôm nay là buổi ra mắt phim ở Trung tâm chiếu phim quốc gia cô ạ. Mai là giới thiệu trong SG. Ngày 14 công chiếu toàn quốc cùng thời điểm với các bạn tây luôn.

Cháu à ơi được các bạn Galaxy Studio từ thiện cho đúng 1 vé nên đi xem 1 mình. Ngồi lọt thỏm giữa 3-4 em nhà báo xinh đẹp, các em ý cứ bình phẩm với hú hét ong hết cả tai. Chú Daniel Craig vừa bị một vết trầy xước thì các em ý đã rên la thảm thiết cứ như là người yêu các em ý bị tên bắn trúng tim. Làm thằng cháu trên người có bao nhiêu tóc là dựng hết cả lên :D

@cô Phương: Quantum lần này em Bond Girl có cái ô tô trông hay lắm, hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao đi trong giờ được mày ạ, hihi, làm bù sau đó thôi mà. Nhưng mà từ Chủ nhật tuần này tao lại đi vắng rồi, đến tối thứ 7 mới về. Tuần sau nữa nhé, hay là rủ bọn lớp mình đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ, tụ tập nhau xem đi.
Láng Hạ có buổi 10:00 18:00 20:00.
Tao thích buổi 18:00 nhất.
t6 này nhé.
 
:-j lượng tử an ủi.
hehehe.

không hé răng 1 câu "tao là Bond. James Bond"
không 1 câu "vodka cùng martini, lắc chứ không pha".
bố mày uống vodka, jintonic, với cả liquor (!) nhá. Fleming chắc tức nghẹn họng.

bố mày không pha trò, không hài hước, ko nhếch mép điệu đà.
bố mày ít lời, ko để che giấu thế giới nội tâm, không để tập trung cho những đòn đấu trí căng thẳng. Đơn giản là bố mày đ" éo có gì để nói với chúng mày, nhá.
bố mày cóc cần phương tiện hiện đại, kỹ thuật tân kỳ. Cứ dùi đục chấm vào nước cáy bố đem khua khoắng tít mù lên. Bố đánh đấm chát bịch hự, bố bẻ tay bẻ cổ bẻ chân, bố vứt chúng mày từ tầng lầu xuống đất, từ đất vào thùng rác, nhá.
bố mày không đè sấp đè ngửa đè trước đè sau sờ trên mó dưới cái con Olenka ( Olga) sexy kiêm ngu si nhá.

bị M6 quản thúc chặt như Lê Duẩn quản Mc Cain ở Hỏa lò, thế mà bố mày vẫn nhông nhông lượn từ Áo sang Ý như đi chợ nhá, tổ sư bọn biên kịch.

bàn chuyện dầu khí mà đơn giản thế thì ở Ngã Tư Sở cũng sinh ra đầy rẫy Einstein mới cả Abramovic nhá, lại tổ sư bọn biên kịch.

những pha gay cấn, những quả kĩ xảo điện ảnh tân kỳ, chúng mày có ko kịp nhanh mắt mà xem nhanh óc mà oánh giá thưởng thức, thì cũng tại bọn quay phim chúng nó cắt cảnh đổi góc quay cứ nhoay nhoáy như điện giật nhá. Tổ sư bọn đạo diễn khói lửa.

bố mày ko bảnh chọe láng coóng, chẳng galant điệu đà. Bố mày cũng biết phân vân do dự, cũng nổi khùng, cũng cáu bản văng tục, và, ô la la, khác với tất cả lũ Bonds trước đây, bố mày cũng có tư thù và khao khát trả thù cá nhân, nhá.

bố mày cứ gai góc thô nhám, cứ sùng sục thế đấy, nhưng đứa nào dám bảo bố mày ko phải gien-tờ-lờ-men? Có điều đừng so bố mày với ông Sean ông Roger hay anh Pierce mới đây, bởi sẽ chối tỉ như đem Chí phèo ra mà khen đẹp giai mới lại lãng mạn như Đờm Vĩnh Hưng :-j , nhá.
 
:-j lượng tử an ủi.
hehehe.

không hé răng 1 câu "tao là Bond. James Bond"
không 1 câu "vodka cùng martini, lắc chứ không pha".
bố mày uống vodka, jintonic, với cả liquor (!) nhá. Fleming chắc tức nghẹn họng.

bị M6 quản thúc chặt như Lê Duẩn quản Mc Cain ở Hỏa lò, thế mà bố mày vẫn nhông nhông lượn từ Áo sang Ý như đi chợ nhá, tổ sư bọn biên kịch.

bàn chuyện dầu khí mà đơn giản thế thì ở Ngã Tư Sở cũng sinh ra đầy rẫy Einstein mới cả Abramovic nhá, lại tổ sư bọn biên kịch.

những pha gay cấn, những quả kĩ xảo điện ảnh tân kỳ, chúng mày có ko kịp nhanh mắt mà xem nhanh óc mà oánh giá thưởng thức, thì cũng tại bọn quay phim chúng nó cắt cảnh đổi góc quay cứ nhoay nhoáy như điện giật nhá. Tổ sư bọn đạo diễn khói lửa.

Chết cười ông chú. Xem phim bụp nhau mà cứ đòi phải có nội dung này nọ kia khác. Chả trách mà bọn đạo diễn Hollywood giờ cứ phải pha chế thêm mấy màn hỉ nộ ái ố tình yêu tình bạn dục vọng đam mê vào các phim vốn thuộc thể loại chát bụp. Từ new batman bất lực trước cái ác cho đến spiderman đam mê quyền lực, thích được tung hô :p

Chú làm cháu lại nhớ đến một gái hồng tuyết của cháu. Người ta xem Pirates of the Caribbean là để xem anh Jack Sparrow diễn trò thì gái lại cứ sướt mướt với cái quả "mười năm lênh đênh, một ngày hội ngộ" của 2 anh chị Elizabeth Swann mí lị Will Tunner. Bó tay :))

Cháu xem phim oánh nhau thì chỉ quan tâm đến mấy màn cấu đấu rút ruột bẻ chân vặn tay thôi. Mí cả mấy pha rượt đuổi quảng cáo cho các bạn Ford, BMW, Mer... Còn thì mấy cái lẻ tẻ khác không tính, nhá.

Mấy cả là ông chú chắc xem phim quên ko mang kính nên mới chửi bọn đạo diễn hình nhá. Chứ cháu thấy mấy bạn hậu kỳ khói lửa của Quantum hơi bị ngon nhá. Góc máy cứ gọi là liên hoàn mãn nhãn nhá :p

Mấy cả là em Olga bo-đì ngon nghẻ mặt mũi sáng láng thế mà ông chú còn chê ngu si. Thế chắc là ông chú thích gái "xinh nhưng mà thông minh" à? Có cần bonus thêm khoản "nhân hậu" không chú? :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ối già già... Đọc post của Vinh, tao cứng họng luôn. Chỉ biết tủm tỉm mà bảo: cái thằng này! đanh đá ghê, dưng mà có ruyên!

Phương ơi, Thủy ơi, thứ 7 này, 16h00 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia nhé. CN Phương mới đi ctac cơ mà. CHúng mày quyết định nhanh lên, sáng mai tao đi mua vé.
 
thứ 7 này chưa chắc tao đã ở Hà nội,
Ngày mai, thứ 6 xem luôn đi, buổi 10h, 18h lúc nào cũng được

Giải trí mấy câu trong lúc hóng hớt James Bond dê xồm mồ hôi dầu:

1.Chơi với bạn không tán bồ bạn là thằng khốn nạn , mà chơi với bạn tán bồ bạn là thằng lãng mạn ( khoái nhất câu này )
2. Con gái có bồ như hoa đã có chủ , con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa ( hơi bạo lực ah` )
3. Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu lần thứ 2 ( Chính xác 100% )
4.Tình chỉ đẹp khỉ tình còn dang dở. cưới nhau về tắt thở càng nhanh ( wá đúng lun )
5.Đánh vợ là thể thao Còn đạp vợ xuống ao ấy lại là tinh thần bơi lội.(duyet )
6.Tình Yêu Không Gì ngăn cách Chỉ có Hôi Nách ngăn cách tình yêu
 
Cháu Hưng ơi, cô hỏi nhờ tý

Hôm qua cháu đi xem ở Láng Hạ là thuyết minh Tiếng Việt hay phụ đề TV ?
Hình như ở Láng Hạ hay chiếu phim thuyết minh TV.

Mai, Phương ơi,
tao thấy Vincom tuần sau chiếu phim này, tiếng Anh phụ đề TV đấy.
megastahttp://www.megastarmedia.net/nowshowing_detail.aspx?id=292

Chịu khó đợi vài ngày, k phải xem thuyết minh TV thì dễ chịu hơn nhỉ ?
Nếu phim thuyết minh TV thì thôi, tao đợi đến tuần sau vậy.
 
Thứ Sáu thì ok, nhưng mà 6g tối đi, chiều thứ Sáu cháu có họp rồi. Thứ 7 thì trừ buổi sáng còn buổi nào cũng ok.
 
Cháu Hưng ơi, cô hỏi nhờ tý

Hôm qua cháu đi xem ở Láng Hạ là thuyết minh Tiếng Việt hay phụ đề TV ?
Hình như ở Láng Hạ hay chiếu phim thuyết minh TV.
Hôm qua cháu xem là phụ đề V cô ạ. Mà ngày mai Mega cũng chiếu phim này đấy cô. Có suất 17h30, 18h30.
 
Cháu Hưng ơi, cô hỏi nhờ tý

Hôm qua cháu đi xem ở Láng Hạ là thuyết minh Tiếng Việt hay phụ đề TV ?
Hình như ở Láng Hạ hay chiếu phim thuyết minh TV.

Mai, Phương ơi,
tao thấy Vincom tuần sau chiếu phim này, tiếng Anh phụ đề TV đấy.
megastahttp://www.megastarmedia.net/nowshowing_detail.aspx?id=292

Chịu khó đợi vài ngày, k phải xem thuyết minh TV thì dễ chịu hơn nhỉ ?
Nếu phim thuyết minh TV thì thôi, tao đợi đến tuần sau vậy.

ừ, tao quên béng mất là Láng Hạ tuyền thuyết minh thôi.

Hưng ơi, hôm qua cháu xem là phụ đề hay thuyết minh thế?
 
Hôm qua cháu xem là phụ đề V cô ạ. Mà ngày mai Mega cũng chiếu phim này đấy cô. Có suất 17h30, 18h30.


Great !!!!!!!
@};- cháu Hưng

Phương ơi, vậy là buổi 17:30 tối mai Vincom nhé,
lát nữa tao và Mai đi ăn trưa rồi mua vé luôn,
Nga cáo sao đây ?


Phim: Định Mức Khoay Khỏa

Rạp » VinCom City Towers - Hà Nội
Thứ Sáu, 14 Tháng 11, 2008
- 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:20.
 
Back
Bên trên