Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Ái chà chà... Xem ra thì Hiệp không phải 3 giây 1 lần vất vả nữa nhỉ :)

Tao thì lại nghe giang hồ đồn đại rằng Đại Hiệp lần này tái xuất Bắc kỳ lại đi cùng với một tỷ tỷ đẹp như tiên, thế nên không có thời gian cũng như lòng dạ nào mà hẹn hò với "Hồng đội". Hồng đội N1-N2 đã bàn nhau, lên kế hoạch, đứa thì quần đen dép tổ ong, đứa thì quần cộc dép tông, tóc tai buộc túm, tuyệt đối không bôi tý phấn son nào hết. Để mà khi Hiệp alo thì tất cả kéo nhau đến, nói năng phải bôn-sệt, mặt mũi phải ngây ngô, cấm cười, cấm liếc ngang liếc dọc. Để tỷ tỷ yên tâm cho Đại Hiệp thỉnh thoảng công du Hà Nội.

Hiệp có thấy tấm lòng tốt của các bạn N1-N2 chưa? Báo đáp thế nào là tùy đấy nhé :)
 
nghe lời Hồng Thủy, search Google tìm "Đại Lợn" để nhờ săn sóc cho "Chim Hiệp".
cơ mà, mạnh giỏi dẻo dai lắm, chả cần săn sóc đâu các chúng mày ơi!

thằng béo hấp này duyên quá cơ, to cao chín chục cưn như thế mà chao xuống đầu cả đội Hồng 8790 như cánh én mỏng. Đúng là Chim Hiệp đem xuân Sàgoòng về giữa thu vàng Hànội, để bao tâm hồn chị em nhảy dựng hết cả lên tíu tít đi chùa xin xỏ phước lành.

thôi thằng mặt XXX Hiệp kia có gì thì thể hiện đi, "xỏ" đi, Hồng (Thủy+Mai) đang "xin" kìa!

tao lồi hết mắt ra rồi.
 
Tao đang GATO lòi mắt đây. GATO vì lũ chúng nó "chim vành khuyên" (từ hồi Vàng Ảnh xì căng đan tới giờ cấm có được hát từ chim vàng anh nữa) "chuột chũi" với nhau mà mình thì viết báo cáo toét mắt, chả đi chơi đi bời gì được. Sắp tới lại còn vụ Hồng vệ nương nữa, eo khiếp...
 
Lũ mèo vừa gọi điện rỉ tai tớ thông báo là chúng nó cử Garfield (?) ra Hà nội thăm hỏi mấy con chim vành khuyên nhỏ. Nhưng vừa đến Nội bài Garfield ta đã nghe mật báo là mấy chú chim nhỏ gấu quá đang đi gây sự hành hung khắp nơi, sợ quá chưa rõ thực hư thế nào, hoảng hốt chú để rơi mất cái lưỡi rồi trốn biệt.
Hiệp ơi, cậu cứ yên tâm! Tớ xin đảm bảo là chỉ tại vì chúng nó đói quá thôi. Chỉ cần có một bữa chén thịnh soạn là chúng lại trở về thành chim vành khuyên nhỏ đáng yêu thôi mà !
:D :D :D
 
cần có một bữa chén thịnh soạn

chú Garfield để rơi mất cái lưỡi rồi trốn biệt

đây, cả Hồng Vân cũng đang đói meo.

Hồng Hiệp "xỏ" xong mấy cái vụ "xin" đi, rồi thì tiếp tục lắp lưỡi vào phục vụ Hồng Vân.

Hồng Nga Hồng Phương có nhu cầu gì thêm ko?

Hồng Hoa dạo này bị con gì đốt vào mồm hay sao mà ít lóe xóe thế.

Hồng Duy Hồng Xơn cũng nhảy vào đây lượn lờ oánh võng này Hoa ơi.
 
Ối chà chà... chà chà...
Hồng Hiệp đây, gần chết vì cười... :))
Chim chim mèo mèo thiến không thiến lồi không lồi cả hồng hồng lẫn không hồng hồng rồi thì ăn ăn rồi thì uống uống rồi thì này khác nọ kia rồi thì xem ma rồi thì làm ma mai tao giải quyết hết nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồng Hoa dạo này bị con gì đốt vào mồm hay sao mà ít lóe xóe thế.
Bọn Đức có 1 câu tục ngữ là "ein Loch mit dem anderen stopfen", nói chung tớ hay dịch thô là "Đóng lỗ này, mở lỗ khác".

Thế quái nào hôm nay tò mò xem tiếng Anh nó có câu tương tự không thì bọn nó lại dịch là "to rob Peter to pay Paul".

Té ra câu ấy chả như tớ tưởng tí nào nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng mày trật tự tí, làm tao đang phá hạ mà mất tập trung quá.
 
mày bí thượng thì há mồm ra.
nhanh lên ko chúng nó lại xúm đông xúm đỏ vào bây giờ.
 
Phú Vinh dạo này bị con gì đốt vào mồm hay sao mà ít lóe xóe thế.
 
Tao công nhận Hiệp làm cave kỹ thuật cứng. Hôm đấy mày gãi nó, rồi thì là bấu chí nó, hôn hít, ôm ấp rồi thì là (kiểm duyệt) nó thế nào mà nó phê đến tận cả tháng sau chưa dậy được thế?
 
Tao công nhận Hiệp làm cave kỹ thuật cứng. Hôm đấy mày gãi nó, rồi thì là bấu chí nó, hôn hít, ôm ấp rồi thì là (kiểm duyệt) nó thế nào mà nó phê đến tận cả tháng sau chưa dậy được thế?


Ân hận quá
Đi Thái chơi mà quên k mua cho Hồng Hiệp - Hồng Vinh áo may ô lưới, quần bó đen. Đúng mốt lady boy.
:eek:3
 
Ân hận quá
Đi Thái chơi mà quên k mua cho Hồng Hiệp - Hồng Vinh áo may ô lưới, quần bó đen. Đúng mốt lady boy.
:eek:3

Hay là cho chúng nó diện luôn mốt thời thượng năm ngoái của Thái đi - áo sơ mi dài, rộng, không thắt đai lưng, bên trong k mặc quần sóc hay quần dài gì cả. Vừa đi vừa õng ẹo ôm eo nhau.

Ối giời ôi là giời! Bao giờ có dịp gặp cả 2 thằng một lúc để bắt chúng nó biểu diễn cho mình xem nhở!
 
Hay là cho chúng nó diện luôn mốt thời thượng năm ngoái của Thái đi - áo sơ mi dài, rộng, không thắt đai lưng, bên trong k mặc quần sóc hay quần dài gì cả. Vừa đi vừa õng ẹo ôm eo nhau.

Ối giời ôi là giời! Bao giờ có dịp gặp cả 2 thằng một lúc để bắt chúng nó biểu diễn cho mình xem nhở!


Show hàng đi 2 ông chú ơi !!!!!!!
 
(Tao chuyển qua mục này cho đúng chủ đề tụ tập ăn uống )


Vậy là mời các bạn nào đang ở Hà Nội, cháu Hưng, Sơn Cú, Dung, Tẹo...trưa nay 12h tới Highland Cột Cờ ăn bữa thân mật do Thủy, Vân, ... chuẩn bị nhé.
Đã có B.Minh, Trinh Thi, Lê Hoàng Anh, Nga, Phương ok rồi đấy.
Menu gồm có chizimi ăn kèm kimchi, Italian Salad ăn với cá hồi muối, thịt muối, bánh mỳ đen. Vân đêm nay đi công tác rồi, nên nhất định làm salad mời các bạn oánh chén, rồi Vân mới yên tâm ra đi. Quí hóa quá :x
(Vân ơi, tao nịnh mày thế rồi, mày đi công tác về nhớ mang nhiều nhiều quà cho tao nhá :D )
Muốn mang mấy chai rượu vang đi lắm, mà sợ bọn Highland đánh đuổi khỏi quán thì mất chỗ dung thân.

Bọn mày ơi, đến nhé !!!!!!!!
Tao định 10h về nhà rán 10-15 cái bánh mang đến. Bọn mày k đến là tao dỗi, tao khóc đấy
Tút suýt 12h, k muộn hơn, kẻo bánh nguội
Đứa nào đến sớm, kê luôn 1 dãy bàn dài độ 10 người nhé !

Love all of u !:* :* :*

P/S: Vinh ơi, em Q.Anh cùng Cty tao cũng phụ giúp rán bánh đấy. Mày ngồi xa mà tiếc cơ hội rủ rỉ rủ rì vào tai e ý nhé 8-}
 
Back
Bên trên