Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Mai ạ, tao tự hào mang theo mình dòng máu Việt Nam, tự hào là con gái mẹ tao, nên tự hào vác vào mình cái bệnh gestational diabete. Thế nên dạo này tao phải ăn uống kiêng khem gần chết, không sợ cháu mày lại thành con voi. Nên có ở nhà đi ăn cùng với bọn mày thì cũng chỉ dám gậm bánh mì khô thôi. Ăn uống gì bây giờ tao cũng phải giở sổ ra tính điểm, ăn xong lại phải đi bộ hùng hục, rồi lại trích máu ngón tay đo độ đường trong máu. Rất hoàn cảnh...

Không phải lo lắng quá đâu Nhung ạ, hồi xưa lúc mang bầu thằng thứ 2 tao cũng bị. Đẻ xong, đi xét nghiệm lại, chả còn tí dấu vết nào. Chỉ có cái, bác sĩ bảo nguy cơ bị tiểu đường sẽ cao hơn người khác thôi.

.............................

=)) Đọc xong mấy bài giả nhời bác Bảo, tao thấy sợ quá, tuyền các thành phần đanh đá cả, có mỗi cái Nhung là đỡ đanh đá thôi, Nhung nhỉ.

Bác Bảo ơi, bọn em yêu quí thằng Vinh ở chính những điểm bác phê bình nó đấy, nó mà nghe theo bác, nó thay đổi, khéo bọn em lại phải đi mua lá chuối dắt nó ra khỏi nhà 87-90 mất thôi.
 
Ối giồi, nhà tao mất điện có một buổi, cộng thêm ngủ ngày một buổi nữa, đến giờ thức dậy vào đây thấy hoa cả mắt cuống cuồng cuồng không biết nên đọc bài nào trả lời bài nào.

Thấy anh Bảo đang bị chúng nó thi nhau dọn vệ sinh, đứa thì té nước, đứa thì quét xoèn xoẹt, còn đứa khác nữa thì mắm môi mắm lợi lấy xẻng hót anh Bảo ra khỏi 87-90. Để xem anh Bảo trì đến đâu nhá. Em thì là em vẫn tò mò về anh đấy ạ.

Thằng Vinh nhân vật chính đâu, sao cứ để các bạn nhao nhao lên thay cho mày thế, mày vào mày đấu khẩu tao xem nào.

Của đáng tội, nói cho khách quan, thì anh Bảo vào thả một bài khoắng lên thì là có một đống bài trả lời, forum nhờ thế mới được sôi động.
-------

Mai với Hiệp với Thủy ơi, hôm trước là chúng mày ăn ở Nem&Nem à? Có ngon không, để tao ăn với!

Với lại Mai ơi, tao về buôn chuyện dạ dày của mày với bố tao, bố tao bảo mày đến gặp bố tao ngay, vì bố tao cũng đã từng đau dạ dày, bố tao sẽ cho mày đơn của bố tao.:D :D :D

Tao cũng đang sợ tao cũng bị đau dạ dày đây. Nhà tao có tiền sử đau dạ dày mà, hôm trước tao lại bị một trận nên thân nữa. Khéo sắp tới Thủy biết chuyện, lại về kể cho bố Thủy, bố Thủy lại nhắn tao đến cho đơn thuốc cũng nên.
 
Mình thấy là bạn Vinh mà cứ tiếp diễn kiểu bất nhã thế này thì dồi sẽ không chỉ bạn Mai mà dồi bạn Hoa cũng sẽ có lúc không chịu đựoc cũng sẽ phản đối dồi cả bạn Phương bạn Nga bạn Lê nữa nói chung là dất nhiều bạn sẽ như bạn Mai sẽ thấy khó chịu chứ không phải riêng mình thấy khó chịu đâu.Ý kiến thẳng thắn của mình là bạn Vinh nên hòa nhã và lịch sự hơn trong cách cư sử trong diễn đàn cũng như ngoài cuộc sống xã hội, nhất là đối với phái đẹp, thì chỉ có ích cho bạn và bạn sẽ được nhiều nhiều người quý mến và hâm mộ như bạn Hiệp hay là bạn Sơn.

Ái dà.
Bác Bảo này. Vinh nó có đanh đá làm em khó chịu thì em bảo nó ngay chứ không mượn bác đâu nhá.
 
Thấy anh Bảo đang bị chúng nó thi nhau dọn vệ sinh, đứa thì té nước, đứa thì quét xoèn xoẹt, còn đứa khác nữa thì mắm môi mắm lợi lấy xẻng hót anh Bảo ra khỏi 87-90. Để xem anh Bảo trì đến đâu nhá. Em thì là em vẫn tò mò về anh đấy ạ. .

Mày hỏi Xơn cú thì biết ngay thôi. Nó chẳng bảo nó biết lai lịch bác Bảo là gì. Nó là ác-min, phê duyệt đơn của bác Bảo "ra nhập" forum mà.

Mai với Hiệp với Thủy ơi, hôm trước là chúng mày ăn ở Nem&Nem à? Có ngon không, để tao ăn với!

Với lại Mai ơi, tao về buôn chuyện dạ dày của mày với bố tao, bố tao bảo mày đến gặp bố tao ngay, vì bố tao cũng đã từng đau dạ dày, bố tao sẽ cho mày đơn của bố tao.:D :D :D

Tao cũng đang sợ tao cũng bị đau dạ dày đây. Nhà tao có tiền sử đau dạ dày mà, hôm trước tao lại bị một trận nên thân nữa. Khéo sắp tới Thủy biết chuyện, lại về kể cho bố Thủy, bố Thủy lại nhắn tao đến cho đơn thuốc cũng nên.

Ờ, cũng ngon mày ạ. Cái chính là nhiều loại. Hôm nào mày đi được thì chén 1 bữa. Có 1 hàng ở ngay Núi Trúc. Hôm trước tao đã bảo đi ăn ở đấy, cho mày tha hồ đủ loại nem, thế mà chúng nó nhất định đi ăn Dimsum tuyền mỳ chính (theo thẩm định của Hiệp sành ăn).

Bố Thủy mất đơn thuốc rồi. Để tao nhắn nó lấy số đt của bố Hoa để liên hệ đơn thuốc :D Ơ thế không ai uống đơn thuốc Trần Hằng kê cho tao à?
 
Nhung ơi. Ăn nem là bữa khác rồi :D Mày thấy hoành tráng chưa?.

Đây, clarify cho bạn Nhung.
Hôm ăn trưa hoành tráng đông người là thứ sáu 15/8.
Còn vụ hai bà ăn nem ông cũng ăn nem của bạn Thủy, bạn Mai, và bạn Hiệp là thứ hai 18/8.
Bạn Hiệp sáng chẳng ăn gì, đang sắp ngất vì đói thì nhận được điện thoại của bạn Thủy, bẩu rằng tớ và Mai đang tham gia giao thông qua đón cậu.
Lúc gặp nhau, cả ba (trong đó có hai nữ bệnh nhân đau dạ dày) cùng thấy huyết áp tụt xuống tận mắt cá, nên chẳng tính toán đôi hồi gì nữa, lao vào nhà hàng Nem, cuống cuồng gọi Coca-Cola nhiều đường chẳng kiêng khem gì cả để uống ngay cho đỡ quỵ, rồi thì gọi liên hoàn cả mấy loại nem, rồi ngay sau đấy thì rít qua kẽ răng mà xấu tính ca cẩm bọn nhà hàng này làm cái ba vạn chín nghìn gì mà lâu thế không biết...
Còn sau khi ba bạn đỡ đỡ cơn đói rồi nhá, rồi thì nhá... cùng nhau nhá... ghê lắm nhá... thôi không kể đâu nhá...

Nhời cuối nhân trường hợp thầy Bảo,
Gọi là nhời cuối, vì rằng hình như cả bản thân và các bạn khác trong này đã dùng nhiều cách xa có, gần có, thân tình cũng có, hài hước cũng có, truyện ngụ ngôn cũng có, phân tích chí lý chí tình ra cũng có, sổ thẳng bổ toẹt ra cũng có, để nói lên một thông điệp mà có vẻ thầy nhất định không chịu hiểu; đáng ra mình phải thốt lên rằng "không hiểu thầy là loại người gì?"... nhưng mà, đến giờ, mình cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa, vì từ giờ về sau mình không có ý định mất thêm nửa nhời nữa với thầy đâu.
 
hì hì,
Mai, Mai ơi, ra đây xem này

này áo khinh cừu, này ngựa ngũ hoa, này thì trăm vườn cúc nở cánh vàng, hị hị hị,
%%- @};- :dazzler: :kiss2: :mrgreen: :guitar: :drummer:

:D tao là tao cứ hị hị thế này đến khi nào mày hết giận tao thì thôi nhá. Mày kô hạ hỏa nhanh là tao mỏi mồm mỏi răng lắm đấy bạn yêu quý xinh đẹp ạ :D
 
Ê Vinh ơi, tao dám chắc là Mai đang bắt chước mày cười hị hị đấy, lại còn má ửng hồng, mắt chớp chớp nhìn xuống nữa, Mai nhể!

Mà chết cả cười, anh Bảo PM cho tao, ngơ ngác hỏi là "anh tưởng anh vẫn trong chừng mực đấy chứ, có cố tình gây sự hay kích động ai đâu. Chỉ nhẹ nhàng phê bình mỗi bạn Vinh thôi, mà bản thân bạn Vinh vào forum cũng chỉ cười hị hị với bạn Mai, có thèm để bụng gì anh đâu, mà sao lại bị các bạn khác ghét thế?".

Tao chả biết trả lời thế nào, nên tao cho cái câu hỏi của anh Bảo ra public vậy.
 
ơ hơ hơ, anh Bảo chị Hoa lại lén lút chừng mực riêng với nhau ở 1 xó cơ á?
*-:)
được đấy, vào đây câu kéo bọn trẻ ranh đi giao lưu tự dưng lại câu phải đúng con Vịt Chóe, nó quặp chặt lấy, nó giao bấu giao chí cho bét nhè cột đèn, chết chưa thày Bảo? Hay lại đang sướng quá, vừa sướng vừa lẩm bà lẩm bẩm.

không có thày Bảo thì làm sao biết được các bạn bênh mình chằm chặp dư lào.
tao là tao sướng quá, vừa sướng vừa lẩm bà lẩm bẩm nhá.


"anh tưởng anh vẫn trong chừng mực đấy chứ, có cố tình gây sự hay kích động ai đâu. Chỉ nhẹ nhàng phê bình mỗi bạn Vinh thôi, mà bản thân bạn Vinh vào forum cũng chỉ cười hị hị với bạn Mai, có thèm để bụng gì anh đâu, mà sao lại bị các bạn khác ghét thế?".

ờ, thế ra có mỗi con Hoa nó để vào bụng những gì mà nó với thày Bảo giao lưu chăng? Nhung ơi btw-thảm-nào mày thấy chưa, sư ông đong đưa mày dưng mà lại để bụng đứa khác nhá! Ghen lồi mắt ra chưa?
 
Mà chết cả cười, anh Bảo PM cho tao, ngơ ngác hỏi là "anh tưởng anh vẫn trong chừng mực đấy chứ, có cố tình gây sự hay kích động ai đâu. Chỉ nhẹ nhàng phê bình mỗi bạn Vinh thôi, mà bản thân bạn Vinh vào forum cũng chỉ cười hị hị với bạn Mai, có thèm để bụng gì anh đâu, mà sao lại bị các bạn khác ghét thế?".

Tao chả biết trả lời thế nào, nên tao cho cái câu hỏi của anh Bảo ra public vậy.

Hì hì,
thế hóa ra là "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu" hả cô Hoa xinh đẹp?

Tình hình là, thằng cháu hotboy, rất tình cờ phát hiện ra rằng cứ mỗi khi thầy Bảo vào HAO 87-90 xem hoặc bốt bài, thì lại có một admin tàng hình lượn lờ trong box này nhá. Mà 10 lần thì như cả 10. Đâm cháu lại nghĩ, sao mà lại lắm cái sự tình cờ trùng hợp ngẫu nhiên thú vị thế cơ chứ.

Nếu mà sao đỏ đi tàu ngầm kia với thày Bảo mà có mối dây liên hệ nào, hì hì, thì cái box 87-90 này đúng là nơi lợn tàng bò ngọa (hự, xin lỗi cháu nhầm, ngọa hổ tàng long mới đúng), cao thủ ẩn danh rồi :D

Xưa cháu cứ tưởng chỉ có mấy thằng assmin tathy là một lũ losers thích đội lốt member đi trêu họa ghẹo nguyệt cốt chỉ để nghe người ta chửi bớt hắt các thứ này nọ kia khác vào mặt, nhằm thẩm du tinh thần trong chốc lát (cũng giống như một số người ưa thích cái sự bạo râm). Có nhẽ đâu bây giờ đến cả sao đỏ của HAO cũng lại biến thái như thế :-/

Thôi thì cứ hi vọng là cháu nhầm vậy, hị hị.

----------

không có thày Bảo thì làm sao biết được các bạn bênh mình chằm chặp dư lào.
tao là tao sướng quá, vừa sướng vừa lẩm bà lẩm bẩm nhá.
Tay nhặt lá, chân đá ống bơ nữa nó mới đủ bộ ông chú iêu quý ạ :D
 
Tình hình là, thằng cháu hotboy, rất tình cờ phát hiện ra rằng cứ mỗi khi thầy Bảo vào HAO 87-90 xem hoặc bốt bài, thì lại có một admin tàng hình lượn lờ trong box này nhá. Mà 10 lần thì như cả 10. Đâm cháu lại nghĩ, sao mà lại lắm cái sự tình cờ trùng hợp ngẫu nhiên thú vị thế cơ chứ.
Hehe, giờ thì chúng mày đã thấy ích lợi của việc rủ rê được cựu sao đỏ HAO vào box nhà mình chưa.

Đợt này tao bận làm báo cáo, tuần sau nữa chuyển văn phòng về lại quân khu TH-NC, sau đó sẽ vào thanh lý môn hộ nhá :D
 
cháu chào các cô chú! mấy hôm vừa rồi bay đi bay lại nên cháu cũng không online để lên update với mọi người được. cám ơn chú Hiệp đã hỏi thăm, sau khi transit 12 tiếng ở Tokyo, cháu đã đến New York 2 ngày trước an toàn nguyên vẹn sau khi máy bay lượn 3 vòng trên upstate New York rồi mới chịu hạ cánh xuống New York City với đường bay hình chữ Z (tóm lại là cực kỳ lòng vòng và lằng nhằng. delay, delay và lại delay). tới nơi là có ngay 2 giai xinh nhà cháu ra đón, tay trái không cầm tờ Thể Thao Văn Hóa mà là một quyển sổ tay màu nâu bọc da, chép tay 10 bài thơ của các thi sĩ Hoa Kỳ. hì hục về được đến nhà, lại chờ đói meo đói mốc con gái xinh nhà cháu nó mới thèm vác mông đến, đòi strip off cháu ngay tức khắc để ... lấy váy :((, nhường cái đứa ở trong váy lại cho các giai xinh =(( 1 giai xinh nấu cơm tối có consomme gắt ngất ngây vị dấm balsamic, hichic, nên cháu quyết định từ nay cấm cửa tất cả chúng nó không cho vào bếp nữa. and yeah they said they miss my foods, they said it twice :x các giai đã rất ngoan, dọn dẹp rửa bát ngay sau khi ăn, để 2 gái ngồi xem các chị người ngợm ngon ơi là ngon thi nhảy cầu giải Olympic 2008.

trưa hôm sau cháu lên xe cùng soccer team của New York đi 5 tiếng về phía Bắc đến trường Brown ở Providence (Rhode Islands) tham dự New England League 2008. có gì ở NEL? dĩ nhiên là hàng trăm giai ngon hùng hục ngoài sân bóng đá, khỏe khoắn trong sân tennis, và duyên dáng trong sân cầu lông, cộng với hàng trăm gái ngon ăn mặc mát mẻ đi cầm bông cổ động. ngày rất nóng, rất nắng, và rất vui.
(à, tất cả các gái tham dự NEL đều bắt buộc phải thi Miss NEL 2008. cháu của các cô chú đã made it to the 8 finalists + won giải Miss Phong cách, hehe)

đêm hôm qua cháu drive thẳng từ Providence 6 tiếng về phía Nam tới Philadelphia (Pennsylvania), chết bẹp ở nhà bạn vì nóng và mệt. trưa nay lóp ngóp bò dậy và move đồ đạc về Bryn Mawr trường cháu. các bạn gái Bryn Mawr rất xinh và sexy, thân thiện và naughty. relieved.
nếu cảm giác lúc bước chân xuống nước Mỹ từ trên máy bay là như cá về với nước, thì cảm giác lúc về Bryn Mawr là bắt đầu một chặng đường mới, dài và nhiều thử thách, quá nhiều điều hay ho và thú vị. "à đây, đúng là chỗ của mình"

[cháu phải chạy đi đây đã ạ. sẽ viết nốt trong vài tiếng nữa nhé]
 
Trích bài Nga:
Không phải lo lắng quá đâu Nhung ạ, hồi xưa lúc mang bầu thằng thứ 2 tao cũng bị. Đẻ xong, đi xét nghiệm lại, chả còn tí dấu vết nào. Chỉ có cái, bác sĩ bảo nguy cơ bị tiểu đường sẽ cao hơn người khác thôi.
Tao chẳng lo cho tao mấy đâu mày à, vì biết rằng sinh xong chắc là lại bình thường. Còn chuyện nguy cơ tiểu đường khi về già thì bao giờ về già sẽ tính sau.

Chỉ có điều tao lo cho thằng Tràng An nên tao mới phải nhịn ăn. Vì tao không muốn nó béo vật ra trong bụng tao, nhưng đẻ xong lại gầy quắt đi. Rồi khoảng 6-7 tuổi thì bị béo phì. Vì tương lai con em chúng ta nên tao mới phải cố nhịn ăn thêm 6-7 tuần nữa. Tràng An mà chui ra một cái là tao lại ăn hùng hục lại ngay.

Trích bài Vinh
ờ, thế ra có mỗi con Hoa nó để vào bụng những gì mà nó với thày Bảo giao lưu chăng? Nhung ơi btw-thảm-nào mày thấy chưa, sư ông đong đưa mày dưng mà lại để bụng đứa khác nhá! Ghen lồi mắt ra chưa?
Tao đã quen bị lôi ra hứng đạn cho cái Hoa từ lâu rồi nên chẳng thèm lồi mắt nữa. Như mày ấy, cứ iem Nở ơi này nọ, nhưng trong bụng mày cũng chỉ có mỗi cái Hoa thôi. Làm tao vết thương để lâu không lành từ hồi đi học đến giờ. Nhưng đau lâu rồi cũng thành quen rồi.

Thế cháu em Nga đã về lại đến nước Mỹ rồi à? Thôi, gọi là cháu nhé, vì cô chưa gặp cháu, mà cháu lại còn kém cả tuổi của mấy cháu ruột của cô. Để bao giờ cô cháu mình gặp nhau, tay bắt mặt mừng thì chuyển sang gọi chị em cũng chưa muộn.

Thế sang năm cô về đợt đấy liệu cháu có điều kiện về nhà uống cà phê, gặp em Tràng An nhà cô không. Con lai xinh lắm cháu ạ, xinh hơn em Bem cơ. (Cô vì không cạnh tranh được với cô Hoa đoạn xinh trắng trẻ nên cô lôi con cô ra cạnh tranh với con nó :D ). Chú Hiệp thì không thoát được rồi, vì cô còn có ý định tạt qua Sầy Gềnh chơi một thời gian nữa cơ. Chú Sơn thì vướng nợ lấy vợ là con gái cô giáo cô, nên phải tiếp đón cô nồng nhiệt rồi. Các cô khác thì khỏi bàn, cứ có ăn là lao nhao ngay (tao nói thế có đúng không hả chúng mày). Chỉ còn mỗi Nga thôi.

À quên, cả cháu Hưng nữa chứ nhỉ. Sang năm cháu vãn ở Mỹ hay về nhà nghỉ hè?

Trích bài Hiệp:
Còn vụ hai bà ăn nem ông cũng ăn nem của bạn Thủy, bạn Mai, và bạn Hiệp là thứ hai 18/8.
Ờ, hóa ra Hiệp bỏ chị em trong khóa đi đánh riêng với Thủy và Mai. Tôi về mà ông đi đánh lẻ thế thì tôi mang chiếu ra tôi kiện cả làng đấy nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối giời ơi, thấy mọi người ăn uống rôm rả, tụ hội liên miên mà tớ đây cũng GATO lòi cả mắt ra đây này. Chẳng biết bao giờ về VN được để xin đi bám càng bạn Hiệp và các bạn lớp Nga nhỉ, lại còn thêm mấy cháu/em thế hệ xì-tin nữa chứ. Mà bây giờ tớ cũng hối hận vì đã chót dại trêu bạn Hiệp vụ bướm ong dạo trước, sợ bạn ấy giận thì bạn ấy chẳng thèm cho bám càng nữa thì xều.

Còn cái vụ bác hòa thượng Thích G-H (tớ tạm dịch là Thích Gì Hả) thì mọi người tốn nơ-ron làm gì. Các cụ đã có câu "thứ nhất bỏ chùa, thứ nhì tu sót" thế nên là chấp làm gì, nghe giọng nghe tiếng là biết rồi. Tớ thì ngay từ đầu đã không mê được cái giọng văn ấy rồi vì là tớ ở xa nên là rất chú trọng sự trong sáng của tiếng Việt nên là rất dị ứng với cái kiểu viết sai chính tả như vậy. Mình nói thế mà người ta vẫn không hiểu thì có 2 khả năng: (1) đầu óc bác ấy có vấn đề nên là lĩnh hội được ý kiến quần chúng (2) còn nếu cố tình không hiểu thì học tập kiểu nói của các bạn lớp Hòa là có quá nhiều khí trơ rồi. Tớ nghĩ tốt nhất là nhờ bạn Sơn làm một quả bỏ phiếu, còn nhanh nhẹn hơn thì ai ở nhà lấy mẩu giấy đốt vía hơ hơ tí nhỉ.

không có thày Bảo thì làm sao biết được các bạn bênh mình chằm chặp dư lào.
tao là tao sướng quá, vừa sướng vừa lẩm bà lẩm bẩm nhá.

Ơ, thế bạn Vinh không nhớ là tớ đã bênh Vinh từ hồi xa lắc xa lơ nào rồi nhỉ. Dạo trước tớ đã từng chứng kiến một bà la sát lớp tớ cầm thước kẻ truy sát một bạn trai lớp Văn mặt xanh ngoét như tàu lá nên là tớ hơi bị cảm thông với mấy bạn trai lớp Nga & Anh. Chắc là ở lớp Nga & Anh không có bà la sát nên là còn thấy bạn Vinh & bạn Hiệp vào đây khẩu khí vẫn hừng hừng, chứ mấy mì chính cánh lớp tớ thì cấm có thấy ai. Nói thế chứ đừng có suy diễn là con gái lớp Văn toàn bà la sát nhé, chứ không mấy bạn mì chính cánh các bạn ấy thấy tớ vào đây lại chạy mất dép đi thì khổ cho tớ.

Em/cháu Hiền Nga ơi, nếu lúc nào có dịp bị delay ở upstate NY thì qua chơi với chị nhé. Ở đây thì thi thoảng có phở, bún riêu, etc. để tiếp đãi các em mồ côi xa mẹ đấy, chỉ phải phone sớm thôi. Với lại ở đây cũng có đến 3 cháu nhi đồng để chơi với chị cơ, còn có xinh bằng em Bi với em Bem nhà bạn Hoa hay không thì phải hỏi bạn Hoa vì bạn Hoa xem ảnh trẻ con nhà tớ rồi nhỉ.

Nhung ơi, thế hôm trước vụ thơ thẩn đã đọc cho anh Ni chưa. Tớ đang chờ hồi âm để còn liệu tính chuyển sang nghề biên dịch được không, chứ cái nước Mỹ này luật sư một đống cho vài dây xâu không hết thì đang sợ thất nghiệp đây. Mà tớ chia sẻ một kinh nghiệm nhé, nói chuyện với phụ huynh thì luật sư argue cũng chẳng ăn thua đâu nên là tớ cũng chịu. Mà bao giờ cháu Tràng An nó chui ra nó mà lý sự thì mẹ cháu lại càng chẳng argue được. Đấy là từ kinh nghiệm của tớ mà suy ra, mấy đứa nhà tớ chẳng có reasoning với bọn nó được đâu. À mà năm sau tháng mấy bạn Nhung về nước nhỉ, vụ nhà cửa tớ có một ngu ý, nếu mà thành thì rất perfect nên là có gì Nhung cho tớ email hay là IM để trao đổi nhỉ.
 
Mình đọc hết cả những gì các bạn bình phẩm về bản thân mình rồi và mình thấy là khi mà các bạn cậy đông người xúm vào lên án mình như thế là không khách quan. Bởi vì lý do là mình cũng là một thành viên của forum nên mình cũng có quyền bình đẳng như các thành viên khác là viết bài hoặc là phát biểu ý kiến nhận xét hoặc là đánh giá xự việc, mà mình hơn tuổi các bạn nên ít nhất các bạn cũng phải tôn chọng mình vì người ta phải biết kính chên nhường dưới. Mà mình vào đây không nói tục chửi bậy không vi phạm gì quy định của forum thì làm sao mà các bạn lại có quyền tẩy chay mình vì đây là diễn đàn dành cho tất cả mọi người cơ mà, chứ có phải là dành cho mỗi học sinh trường Am đâu, mà mình không vi phạm bất kỳ nội quy gì thì mình tin là mình sẽ không bị acmin xóa tên chứ?
Mình nói thêm là mình cũng chỉ muốn thỉnh thoảng vào vui chơi dao lưu cho đỡ căng thẳng công việc cũng như các bạn thôi, mình góp ý bạn Vinh chứ cũng không súc phạm gì bạn ý hay là súc phạm gì các bạn khác. Bạn Sơn acmin thấy ý kiến của mình có đúng không, quyền của bạn là bạn phải chứng tỏ quyết định của bạn là sét duyệt cho mình tham ra diễn đàn là đúng đắn và công bằng dân chủ chứ.
Bạn Hoa và bạn Nhung ạ, mình dất tôn chọng lịch sự của các bạn chứng tỏ là các bạn dất hiểu mình. Hehehe bạn Hoa cứ yên chí là mình sẽ không tự ái mà bỏ đi đâu mình sẽ khi nào có dỗi dãi là mình vẫn vào đây đọc bài và viết bài thôi vì đây là quyền của mình mà mình không làm gì sai trái để quyền ấy bị treo cả. Thời gian sẽ minh trứng cho bạn Hoa thấy là mình cũng không đến nỗi nào đâu bạn Hoa cứ yên chí là ý kiến của bạn tò mò về mình là mình cũng vui lắm với cả mình cũng sẽ làm cho bạn cũng vui, hehehehe.
 
Kiều à, lâu lắm mới thấy Kiều tạt vào góp vui. Thỉnh thoảng log in thấy tên Kiều lượn lờ trên Diễn Đàn, nhưng chẳng thấy nói năng gì. Đoán là còn bận trông 3 đứa nhỏ và 1 đứa lớn, cộng học hành nữa.

Hôm vừa rồi nhân anh Ni đi công tác, tớ mới email cho anh Ni cái thơ Kiều dịch. Tối hôm đấy gọi điện về cho vợ, nghe giọng có vẻ cảm động rưng rưng lắm. Rồi mấy hôm nay đi công tác về, ở nhà chăm hẳn lên, hùng hục xây cái walk-in wardrobe cho tớ để tớ có thêm chỗ để quần áo. Thế mới biết emotional blackmail có lợi thật :D .

Sang năm tớ định về nhà khoảng giữa tháng 3 đến tận cuối tháng 6, sẽ gửi cho Kiều cái email của tớ. Nếu có thấy cái nhà nào hay mà tiện cho thuê thì bảo tớ. Nhưng cho tớ biết sớm nhé. Vì tớ đã đồng ý take-over cái apartment của Hạnh lớp tớ, sắp ký hợp đồng rồi.

Quay sang đoạn thằng Vinh. Chẳng qua thằng đấy nó lắm mồm nên nó không sợ bọn con gái lớp tớ thôi. Chứ gái lớp Nga nổi tiếng giặc, làm sao tranh giành nổi giải thùy mị nhẹ nhàng của gái lớp Văn. Mà thằng Vinh đấy học lớp tớ, không già mồm mạnh vía có khi cũng không sống nổi hết 3 năm với bọn tớ. Lớp Văn nhà Kiều với lớp Anh nhà Hiệp còn có vài giai, thằng Vinh một mình phải tự chiến đấu với cả 29 cái mồm quang quác lớp tớ. Nghĩ lại cũng thương nó mà cũng phục nó.
 
Đoạn này cho anh Bảo

Anh Bảo à, em không phản đối việc anh là thành viên của HAO, đất chùa ai vào mà chẳng được, chẳng cứ phải là học sinh trường Ams.

Nhưng forum 87-90 được lập ra để cho dân khóa 87-90 bọn em tâm sự với nhau. Như em nói, bọn em quen biết nhau từ lâu rồi, hiểu nhau rồi nên cách nói chuyện của bọn em với nhau nó khác. Anh có thể cho là bọn em nói chuyện hơi phàm tục. Nhưng đấy là cách bọn em quen nói chuyện với nhau. Như người trong gia đình, mỗi gia đình có cách giao tiếp với nhau một khác, nhưng cái tình gia đình thì vẫn còn đấy.

Chuyện anh phê phán thằng Vinh cũng giống như anh phê phán một thành viên trong cái gia đình nhỏ của bọn em. Anh cứ hình dung một người dưng nước lã, nghe lỏm được chuyện anh tâm sự với em trai anh, rồi lôi em trai anh ra phê bình là nói năng hỗn láo với anh, thì anh sẽ thấy như thế nào? Liệu anh có bênh em trai anh không? Cũng như bọn em trong khóa bênh thằng Vinh không?

Người không cùng khóa tất nhiên chẳng ai cấm vào tham gia chuyện với bọn em được. Máy tính của anh, bàn phím của anh, ai khóa máy tính của anh lại được. Nhưng đối với bọn em, tại thời điểm này, anh vẫn là người dưng nước lã, thỉnh thoảng tạt vào nhà bọn em chơi. Như cháu Hưng trẻ tuổi đã nói một lần: "Nhập gia tùy tục", anh ạ. Bọn em không muốn không tôn trọng anh hay tẩy chay anh, nhưng nếu anh muốn tham gia cùng bọn em thì nên cố gắng hiểu cái ngôn ngữ bọn em giao tiếp với nhau. Chứ đừng đứng ngoài thỉnh thoảng lại cho vài lời phê bình vào. Em cũng thấy khó nuốt.

Cũng góp ý thật tình với anh Bảo là trước khi anh gửi bài, xin anh kiểm tra lỗi chính tả giùm. Đã có công đánh bài góp vui, thì cũng bỏ thêm vài phút kiểm tra lại bài viết của mình xem đúng sai thế nào.

Nói xa nói gần chẳng bằng nói thật. Vài lòng thế để anh Bảo hiểu.
 
À quên, cả cháu Hưng nữa chứ nhỉ. Sang năm cháu vãn ở Mỹ hay về nhà nghỉ hè?
Cháu đang ở nhà cô ạ, nhưng cứ xê dịch trong nhân gian nay đây mai đó chả cố định nơi nào. Hôm nọ cô Hoa hô hào tụ tập mà cháu lại bị lỡ mất. Hi vọng là khi cô về thì cháu sẽ được gặp em Tràng An :)

thầy Bảo,
Nội cái chuyện xúc phạm và phỉ báng tiếng mẹ đẻ một cách có hệ thống thì có đáng bị xoá tên ban nick không hả thầy? :D

Cháu đang chờ xem chú Sơn thanh lý môn hộ dư lào. Cơ mà chính ra bây giờ đọc mất cái post của thầy Bảo cứ thấy vui vui, như là xem xiếc khỉ ấy =))
 
Hehehe bạn Hưng thấy vui thật á, biết ngay mà bởi vì mình lúc nào cũng đinh ninh là mình mà tiếp súc lâu lâu một tí là thế nào cũng có người phải nghĩ lại về việc chê cười mình là không khách quan, mà mình tin chắc là thế nào cũng còn nhiều bạn khác sẽ vui theo vì thật ra là có mình vào đây có mấy hôm thôi mà diễn đàn xôi động hẳn lên còn gì, như là bạn Hoa nhận xét đúng còn gì.
Mà hôm nay là sinh nhật mình đấy nhé, hehehe, nhìn xem chùm bóng bay đẹp thế giá mà lúc nào cũng đẹp như thế thì ngày nào rẽ vào đây cũng thấy vui.
 
Hehehe bạn Hưng thấy vui thật á,
Vui thật ý thầy ạ. Chả mấy khi được xem sao đỏ làm trò. :D

Mà hôm nay là sinh nhật mình đấy nhé, hehehe, nhìn xem chùm bóng bay đẹp thế giá mà lúc nào cũng đẹp như thế thì ngày nào rẽ vào đây cũng thấy vui.
Thầy đi tàu ngầm ghê quá nên cháu nhìn mãi chả thấy bóng bay đâu. Cơ mà nếu thầy đã nói là sinh nhật thầy, thì thôi, thằng cháu của ít lòng nhiều, có vài cái vòng lửa tặng thầy để thầy giải khuây.

Thế thầy enjoy nhé. Cháu cũng đang enjoy đây. Chúm môi huýt sáo này :-"
 
Anh Bảo này chắc là fictional, chứ đời thực đào đâu ra người như thế. Thế nên là tao rất tò mò không hiểu dưới cái vỏ hề chèo này anh Bảo là người dư lào (copyright Vinh Phèo nhá).

Anh Bảo à, bọn em ở đây quán triệt tư tưởng khen là khen thật, chê là chê đểu. Em hôm nọ đọc báo, thấy có đứa bị uýnh hội đồng phải vào nhà thương quấn băng thay quần áo chỉ vì nhìn đểu đứa khác. Đới, chỉ nhìn đểu mà còn thế nữa là chê đểu. Nữa là chê đểu ai không chê, lại chê đúng thằng Vinh tinh hoa - niềm tự hào của nam nữ khóa em và niềm ngưỡng mộ của các cháu hot boys hot girls khóa dưới. Anh mới chỉ dính có vài lời qua tiếng lại, sờ nắn khắp người chưa thấy lõm mất khúc nào là số anh còn may lắm đấy.

Em, thì em nghĩ anh chỉ định khuấy cho forum vui lên thôi, mà muốn khuấy cho nhanh nhất thì chỉ có nhằm vào thằng Vinh, chứ thực bụng chẳng phải anh muốn đả kích gì nó đâu (gớm khéo trong lòng anh lại mê nó muốn được giống như nó gần chết ấy chứ). Dưng mà anh khuấy hơi mạnh tay quá, nó bắn tung tóe hết cả lên, chắc cũng ngoài dự kiến của anh. Vui quá hóa cãi nhau. Chữa lại thì bao giờ cũng mất công hơn bội phẩn lúc mới. Nhưng không có gì là không làm được, để xem anh bản lĩnh kiên trì lấy lại cảm tình của bà con chúng em dư lào.

Như cháu Hưng em đây này, cũng chả khác gì anh, dám đùa vào thằng Vinh, bị em giận, trót mắng nó vài câu, thế mà nó không thèm chấp, lại còn điều chỉnh cho hợp với mấy bà dừ khó tính, rồi dần dà hiểu nó mới càng thấy nó hay.

Anh cũng thế, nhỉ!

Just one little thing to keep in mind, this place is for fun, not arguments, please.
 
Back
Bên trên