Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Ờ ờ, sở dĩ cô lại lôi cả cháu Hưng vào cùng một rọ GATO với chú Vinh cháu, là vì chú Hiệp cháu cao to lừng lững đi vào trước, e lệ theo sau là một cháu gái duyên dáng xinh xắn (đương nhiên đã gọi là cháu thì cái sự trẻ trung tươi tắn là miễn bàn rồi). Tự dưng cô lại thấy nể chú Hiệp nhà cháu hẳn lên "gớm sếp Hiệp oách thế, có cháu thư ký riêng xinh xinh là cao cao là ngon ngon là...". Cháu thư ký riêng cười rất tươi với các cô ngồi chung quanh bàn đang trố mắt trễ miệng ra ngắm. Đặc biệt trong số đó có cô Hoa choáng đến nỗi mãi một lúc sau, định thần lại được thì mới biết cháu thư ký đấy thực ra là... cháu Hiền Nga đồng hương US với cháu Hưng (thú thật đến bây giờ cô cũng chả hiểu tại sao cô lại biết được đấy là cháu Hiền Nga nữa, lúc đấy choáng có nhớ được ai nói gì đâu).

(còn tiếp nhé, xin lỗi tường thuật liên tiếp bị gián đoạn vì phóng viên phải đi làm công tác vệ sinh cho cháu Bem đã)
 
Lại tiếp,

Cháu Hiền Nga thấy mình gây ấn tượng với các cô mạnh quá, nên cũng lịch thiệp choáng lại một cách rất bình tĩnh và bài bản rằng "Ôi cháu cũng choáng quá vì các cô, cô nào cũng trẻ". Được cái các cô già đến tuổi này rồi đâm dễ dãi, ai cho gì cũng ăn, ai khen gì cũng nhận, được lời của cháu Nga, cô nào cũng bất luận đúng sai cười ngoác tận mang tai: "Cháu Nga tuổi còn trẻ mà rõ khéo, khen gì mà khen đúng thế!".

Thế rồi là cô Phương tiến vào, cả bàn chỉ chờ có thế, chớp nhoáng giới thiệu thành phần xong thì là tất cả xông vào bụp tới tấp. Tao cũng lạ, là bụp thức ăn với tốc độ chóng mặt như thế mà câu chuyện luôn nổ như ngô rang, chả hiểu cái mồm làm thế nào mà thực hiện được một lúc hai chức năng một cách hoàn hảo thế?! Tao rất cố dỏng tai lên nghe lỏm xem phía bên kia bàn Hiệp với Mai nghiêng vào nhau tâm sự chuyện gì mà tâm đầu ý hợp thế, để còn về tường thuật lại cho chúng mày, nhưng mà bên cạnh tao mấy đứa cứ ỏm cả tỏi lên át hết cả, làm tao chả nghe lỏm được chuyện gì cả. Chỉ biết chả hiểu có phải tại giọng Hiệp ngọt ngào không mà hôm đó Mai được khen là đặc biệt xinh đẹp (câu này chính tao với cái Dung (Dung này học sư phạm, không thuộc biên chế Ams, dưng mà hâm mộ Hiệp nên được Phương Hà kéo đi - đấy, nó hơi lằng nhằng thế) khen, nên có thể tin được.

Ăn xong Hiệp sành điệu bảo "bây giờ đi uống cà phê". Sáu chị em (trước đó ít phút Phương bận việc về trước nên chỉ còn lại sáu) tí tởn "ờ bọn tớ cũng đều rỗi cả", bám theo ngay. Nhưng mà đang tự dưng tao lại nghĩ ra là còn phải về cho Bem bú tí, nên dù tiếc lắm cũng đành vẫy vẫy các bạn vậy. Sau đấy chúng nó đi đâu làm gì thì chỉ mình chúng nó biết.

Trong câu chuyện với cháu Hiền Nga, cháu có thổ lộ là muốn giao lưu với em Bi, nên cũng muốn đi chơi với các cô chú thêm một buổi nữa. Thứ tư cháu bay rồi, chú Hiệp thì thứ ba. Thế các cô chú nào, à, đặc biệt là cháu Hưng nếu cháu ở HN, rảnh trưa thứ hai thì lại làm bữa nữa với cháu Nga chú Hiệp đi, hoặc là đi uống cà phê giữa buổi cũng được.
 
Tiếc quá, hôm chúng mày đú vô-nguyên-tắc ở Hà Nội (ý là ko lên lịch trước cho tao biết :D) thì tao đang ở Đà Nẵng, vù phát hôm nay đã ngồi cách Bangkok 50km dự họp rồi. Đành chờ dịp khác vậy!
 
Oh chú Hiệp như thế là không được, rất rất rất không được nhá. Xơi giày, xơi cả tất, rồi lại xơi hết cả đất xung quanh thế này thì hết cả phần chú Vinh cháu à? Mà đến cả em Nga 9x mà chú cũng chằng chừa phần lại cho thằng cháu hotboy thì đúng là... tham hết cả phần thiên hạ :-w

Trong câu chuyện với cháu Hiền Nga, cháu có thổ lộ là muốn giao lưu với em Bi, nên cũng muốn đi chơi với các cô chú thêm một buổi nữa. Thứ tư cháu bay rồi, chú Hiệp thì thứ ba. Thế các cô chú nào, à, đặc biệt là cháu Hưng nếu cháu ở HN, rảnh trưa thứ hai thì lại làm bữa nữa với cháu Nga chú Hiệp đi, hoặc là đi uống cà phê giữa buổi cũng được.
Tiếc quá cô ơi, cháu đang không ở HN rồi. Cháu cũng muốn giao lưu với cô, với em Bi, em Bem lắm nhưng chả biết có cơ hội không :(. Em Nga lại vừa PM bảo cô Hoa xinh đẹp kinh khủng khiếp, trẻ kinh khủng khiếp, (cháu dùng đúng từ của em Nga nhé) cứ như là học sinh cấp 3 ý làm cháu ngưỡng mộ không bút nào tả xiết.

Thôi đành vậy, chúc các cô chú với em Nga cafe vui vẻ nhé. Có gì thì cháu với em Nga lén lút giao lưu giao hoà offline 2 nhát, 3 nhát sau vậy. Em Nga nhờ ;)
 
Hoa ơi, mày kể chuyện ăn uống nói chuyện rào rào thế, lại được em cháu Nga khen xinh tươi trẻ đẹp thế, thì đến cả tao cũng tự kết nạp mình vào đội GATO với thằng Vinh với cháu Hưng.

Thế thứ 2 này lại ăn uống, lại đú đớn tiếp à. Lần này Hiệp có dẫn thêm em nào cháu nào đến thì nhớ phải miêu tả chi tiết tiếp nhá. Để cái đứa tao trưa này ngồi nhá leftover pizza từ tối hôm qua tiếp tục ghen ăn tức ở nhé.
 
Re: Cơ hội giao lưu thương mại

Bọn mày à, thứ sáu vừa rồi mới gợi ý là tao về Hà Nội thuê nhà ở riêng, ối giời ơi, mẹ tao dỗi chứ. Bảo: "Thế thì con cứ ở lại Úc, đừng về Việt Nam nữa". Thế là tao tối thứ 6 mất cả ngủ, nằm suy nghĩ các loại lý do để giải trình với mẹ. Lúc đấy mà có bạn Kiều Anh Luật Sư ở đấy giúp tớ vài cái argument có phải tốt không.

Cũng để mẹ ngủ qua đêm, mẹ bình tĩnh lại. Cho mẹ thời gian bàn bạc với anh trai, chị gái, chị dâu. Xong tối thứ 7 mới gọi điện về, tốn nửa tiếng tiền điện thoại phân tích lên xuống với mẹ. Cuối cùng mẹ cũng đành phải thông. Thế là xong rồi, lần này về được thuê nhà ở riêng rồi.

Khổ thế đấy, gần 40 tuổi đầu (nói thế cho có vẻ chín chắn, chứ thực ra cũng có hơn 30 thôi), ở xa nhà hơn 10 năm rồi, mà ở Việt Nam vẫn phải xin phép mẹ mới dám ra ở riêng.
 
Hoa ơi, mày kể chuyện ăn uống nói chuyện rào rào thế, lại được em cháu Nga khen xinh tươi trẻ đẹp thế, thì đến cả tao cũng tự kết nạp mình vào đội GATO với thằng Vinh với cháu Hưng.

Thế thứ 2 này lại ăn uống, lại đú đớn tiếp à. Lần này Hiệp có dẫn thêm em nào cháu nào đến thì nhớ phải miêu tả chi tiết tiếp nhá. Để cái đứa tao trưa này ngồi nhá leftover pizza từ tối hôm qua tiếp tục ghen ăn tức ở nhé.

Tao cũng xin gia nhập cùng đội với cái Nhung. Tao bị mất vị trí không vắng mặt trong bữa ăn nào của lớp rồi. Hôm vừa rồi lại có hẹn trước, không bỏ được, nên đành ngồi nhà tiếc hùi hụi, mất cơ hội gặp bạn Hiệp hấp và cháu Nga trẻ trung xinh tươi. Hôm nay lịch uống cafe của chúng mày thế nào, thông báo xem tao có tham dự được không?
 
Hê hê hê, thì đã bẩu là cháu Nga khéo lắm mà lị, khen khéo khéo là, làm cô nào cô nấy tít hết cả mắt lại.

Ơ hơ, thế sao chả thấy hai nhân vật chính là chú Hiệp với cháu Nga đâu cả thế này, hay hai chú cháu lại lén lút giao lưu giao hòa óp phờ lai ở đâu rồi?

Bây giờ còn chưa thấy ai thì chắc đi ăn trưa không kịp rồi. Nga ơi mày có biết quán cà phê nào hay hay thì mày recommend đi để tao lại kêu gào, xem có kịp đi uống cà phê ở đâu sau giờ làm việc không.

Khéo tao phải đến đốc thợ nhà cái Dung làm quán của nó nhanh lên để cả lũ có quán nhà mà tụ tập.
 
Bây giờ còn chưa thấy ai thì chắc đi ăn trưa không kịp rồi. Nga ơi mày có biết quán cà phê nào hay hay thì mày recommend đi để tao lại kêu gào, xem có kịp đi uống cà phê ở đâu sau giờ làm việc không.

Khéo tao phải đến đốc thợ nhà cái Dung làm quán của nó nhanh lên để cả lũ có quán nhà mà tụ tập.

Tao không phải dân uống cafe, nên chả biết quán nào ra quan nào. Nếu ngồi trong nhà, thì tao hay đến quán "nhà" (của thằng em) Biz Cafe - 66 Trần Hưng Đạo; còn nếu trời không mưa, tao thích Highlands Coffee ở Nhà hát Lớn. Cả 2 đều có chỗ để ô tô, thuận tiện cho Tổng Giám đốc Mai xinh đẹp :D
 
A lô ô loa loa! Là cháu Hiền Nga xinh đẹp lên tiếng đi thì các cô các chú mới có cớ mà đàn đúm với cháu chứ!

Nga ơi để tao hỏi chúng nó nhé.

----------

Chán thế, chắc gấp quá nên rủ mà chả thấy ai nói gì. Đành mai phục chờ dịp khác vậy. :D
 
cả sáng nay cháu dài cổ chờ điện thoại mà không thấy giọng êm ái ngọt ngào nào từ các cô 87-90 rủ rê đi ăn trưa, nên đành nhận lời gái đẹp đi loanh quanh phố mưa. giờ về nhà mới ớ người nhớ ra có mỗi nàng Phương là có số của cháu :"> các cô khác không có số nên chắc không gọi được cháu ạ. số của cháu là 0984 052 858. các cô xinh xinh ơi hay là ngày mai chúng mình cà phê ạ? sau giờ ăn trưa nhỉ? Paris Deli phố Nhà Thờ nhé, cho nó nhã. lại có bánh ngon để các cô xinh đẹp nhấm nháp. trên tường treo ảnh đen trắng nào quảng trường Monmartre, nào tháp Eiffel, các cô xinh đẹp của cháu ngồi uống cà phê ở đấy thì còn gì Pháp hơn, lãng mạn hơn :x chị Hiền Nga sẽ order cho em Bi 1 cái croissant nóng thật ngon thật thơm em Bi nhé! :*

à ở Paris Deli cũng ăn trưa được nữa, nếu mọi người thích thì hẹn nhau qua đấy ăn trưa rồi cafe luôn. cháu Nga chắc phải 1h mới tới cafe được ạ.



ơ anh Hưng ơi anh đang ở đâu rồi :( chúng mình không dung dăng dung dẻ đi thưởng thức món ăn Hà Nội cùng nhau được, thì đành chờ khi quay lại chuồng lợn chúng ta sẽ cùng nhớ món ăn Hà Nội anh nhé! này thì ọp ẹp 3 phát, 4 phát, à không, hẳn 6,7 phát đi cho kinh. 6,7 phát cùng 1 lần, hay chia ra nhiều lần anh nhỉ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ anh Hưng ơi anh đang ở đâu rồi :( chúng mình không dung dăng dung dẻ đi thưởng thức món ăn Hà Nội cùng nhau được, thì đành chờ khi quay lại chuồng lợn chúng ta sẽ cùng nhớ món ăn Hà Nội anh nhé! này thì ọp ẹp 3 phát, 4 phát, à không, hẳn 6,7 phát đi cho kinh. 6,7 phát cùng 1 lần, hay chia ra nhiều lần anh nhỉ :D
Sodi em anh đang ở trong vùng phủ... một số thứ. Đành lòng vậy, cầm lòng vậy, nhỉ. Chứ anh cũng muốn gặp em và các cô xinh đẹp lắm lắm. Thế hẹn em nơi chuồng lợn vậy nhá. Mà làm phát 18 nhát đi em, cho nó hoành tá tràng ;)

Ờ mà HN đang vào mùa rươi đấy. Thèm quá đi mất. Cuối tuần này phải gạ gẫm gái xinh nào làm rươi cho mình chén mới được. Chẹp.
 
Cháu thân mến ơi, hôm nay chị cũng bựn quá nên chả theo dõi được tình hình, đến giờ này cũng chả hiểu có gặp gỡ gì không. Nếu gặp gỡ cafe, liệu có thể chuyển xuống phía dưới gần quê cô hơn được không. Ví dụ như Highlands ở Hanoi Tower chả hạn.
 
có rươi rồi á???? :O:O SÁNG MAI PHẢI ĐI CHỢ MUA!!!! HẲN MỘT CÂN!!! ăn hết luôn! rồi đêm thứ 4 có đi đâu thì đi, chuồng lợn nào thì chuồng lợn!!!!

chị Phương ơi gì mà chị em cô cháu loạn hết cả lên, chả biết xưng hô thế nào :)) Nhà Thờ với Hanoi Tower thì cũng gần mà chị. cơ quan chị tọa ở đường nào ạ?
 
có rươi rồi á???? :O:O SÁNG MAI PHẢI ĐI CHỢ MUA!!!! HẲN MỘT CÂN!!! ăn hết luôn! rồi đêm thứ 4 có đi đâu thì đi, chuồng lợn nào thì chuồng lợn!!!!

chị Phương ơi gì mà chị em cô cháu loạn hết cả lên, chả biết xưng hô thế nào :)) Nhà Thờ với Hanoi Tower thì cũng gần mà chị. cơ quan chị tọa ở đường nào ạ?

Làm gì đã có rươi nhỉ? Mới tháng 7 âm lịch mà. Em Nga đừng vội vã mừng vội, có khi lại thất vọng.

Chị làm ở gần sân vận động, dưng mà chiều mai có đi họp ở Trần Quốc Toản. Ngày mai chị đang định bảo vệ môi trường bằng cách đi bộ nên ngại không muốn đi bộ xa, e rằng mất nước nhiều quá lại lăn đùng ra đường thì khổ.
 
là thế này, tao phải phê bình em Hoa vịt vì tội gửi ít ảnh. Chúng nó đi xem mày diễn tuồng đông thế mà mày chẳng chịu bình luận rồi thì chụp ảnh cho đủ mặt rồi thì múa may ca hát etc, đại loại là bọn như tao với con Nở cứ gọi là chả biết mô tê gì.

mới cả là bọn chúng mày trông chả khác gì hồi đi xem tao, ví dụ Mai thì nom vẫn dâm (dưng mà bây giờ dâm kiểu lãnh đạo), Vân thì vẫn cổ 8 ngấn, Trần Hằng dạo này hay mổ xẻ chắc ăn nhiều thứ bổ béo(!) theo đúng sách Tàu nên nom lại xinh hơn bội phần, Tẹo với Hiền có vẻ béo ra, chắc cả 2 cô lại đang chửa :D

Nga cáo có kiễng chân dài lên ko mà sao nom cao to lạ?

mới cả là con Hoa trông giống Nhật còn con Bi giống Indonesia, ai ko biết sẽ suy ra là gái Nhật lấy chồng theo đạo Hồi.

thằng Cú dạo này ăn gì mà phì nộn thế hả mày???

mới cả là con Hưng lại cũng hèn không dám xuất đầu lộ diện mà giao lưu với các chị, lại còn đứng ngoài chõ mồm vào bình phẩm hôi, hờ hờ.

mới cả là tao đang có thắc mắc này (mấy hôm nay hay đọc báo tin tức giựt gưn của VN), là tội giao cấu với trẻ em thì ở nhà ta bị xử mấy năm tù? Btw, thằng mặt xxx Hiệp có tình cờ biết ko thì giải đáp cái.

mới cả là cái bọn 6 đứa với thằng lợn Hấp cao to kéo nhau đi giao bấu giao chí ở đâu đó, có ảnh gì thì gửi lên cho chúng dân xem cái nào.

gato, gato lồi mắt thật ý chứ lị.

8->
 
Chị làm ở gần sân vận động, dưng mà chiều mai có đi họp ở Trần Quốc Toản. Ngày mai chị đang định bảo vệ môi trường bằng cách đi bộ nên ngại không muốn đi bộ xa, e rằng mất nước nhiều quá lại lăn đùng ra đường thì khổ.

Cái Phương có đề nghị hay phết, uống cafe ở đấy, tao cũng bảo vệ được môi trường giống mày. Nếu có đi, mày ới tao cái, Phương nhé, E-mail của tao nó dở chứng 2 hôm nay, chả nhận chả gửi gì được.
 
...là thế này, tao phải phê bình em Hoa vịt vì tội gửi ít ảnh.

Nga cáo có kiễng chân dài lên ko mà sao nom cao to lạ?...

Mới cả tao bảo mày, đừng phê bình nó nữa, không nó lại lôi tao ra nó mắng lại đấy. Tao thấy nó đang ăn, mà cứ sấp ngửa đòi chụp ảnh, thương cái thân còm của nó, nên tao gàn, bắt nó ăn. Và kết quả là ... nó ăn cũng hơi quá đà, đâm ra sự thể nó ít ảnh.

Mới cả, hôm đấy tao đi cà kheo, nên cũng ăn gian được chút ít chiều cao :D
 
Cái Phương có đề nghị hay phết, uống cafe ở đấy, tao cũng bảo vệ được môi trường giống mày. Nếu có đi, mày ới tao cái, Phương nhé, E-mail của tao nó dở chứng 2 hôm nay, chả nhận chả gửi gì được.

Ừ, tại tao thấy 3g chiều mày vẫn còn ngồi ở dưới cafe nên mới đề xuất thế đấy :D. Tao sẽ gọi mày nếu đi.
 
Cơ khổ, cái thằng Vinh Chí phèo kia.
Mày về Hà Nội tao gặp được mày mỗi một lần, mà mày bêu xấu, lêu lêu tao suốt từ hồi ấy đến giờ. May mà hôm nọ tao đã được gặp em Hiền Nga rồi, chứ không thì mang tiếng với các em bé quá.
Mày bêu tao thế để gợi ý tao phỏng? Lần tới mày về Hà Nội, tao sẽ gặp mày từ 2 lần trở lên xem mày có bêu khác về tao không nhé.
Hoa đang ở đây, tường thuật và tập huấn cho bọn tao cách xử lý tay dao tay kéo đấy nhá.

----------

Ừ, tại tao thấy 3g chiều mày vẫn còn ngồi ở dưới cafe nên mới đề xuất thế đấy :D. Tao sẽ gọi mày nếu đi.

Thế chúng mày đi cafe cà pháo thế nào, mất hút, chả tường thuật gì thế? :D
Em Hiền Nga ngày mai đi rồi à? Có làm thêm chầu cafe Hà Nội hôm nay nữa không?
 
Back
Bên trên