Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

:D


chẹp chẹp, uống rượu lậu, ăn cháo hành, xong rồi nhảy xuống ao....bơi, nhỉ Nở iem ơi???? Dưng mà tắm truồng sợ đỉa bỏ xừ.

vấn đề thứ 2, là mời đích danh chị Mai anh Hiệp vào box này mà nháy nhó nhau. Có tay ải tay ai thì cứ công khai giai đoạn 1, cho cả làng xiem trộm tí chút, để mà còn bình NUẬN giai đoạn 5.

vấn đề thứ 3, là mời đích danh chị Bình Minh, ghét cái mặt thớt của thằng nào thì cứ vào đây nã bài lên sao, khủng bố chết XXX nó đi.

vấn đề thứ 4, là có nhời tò mò hỏi chị Huỳnh Phương dạo này theo giai ở chỗ nào mà cứ tút nút con mẹ hàng lươn thế?


vấn đề thứ 5, là, là thế nào nhỉ, đại loại nhờ anh Hiệp lôi cổ anh mặt xxx Chu Thường vào đây bi bô phun châu nhả ngọc, chứ nốc rượu khan thế phí xxx nó hết cả rượu, xxxxxxxxLLLLL!!!!

Chúng tôi là chỉ đích danh anh Chí Đà Điểu phải thường xuyên vào đây buôn chuyện cho em Nở khỏi buồn nhé. Anh lặn 1 hơi mấy tháng giời, bây giờ vừa nổi lên 1 tý lại còn kêu la lắm vấn đề thế.

Mà thế nào Chí chả dám gọi đích danh bạn Vịt *-:)
Lại còn bày trò, giả vờ gọi tao với Hiệp trước khi gọi cái đứa mà nó nhớ ơi là nhớ nữa chứ.
 
:D


chẹp chẹp, uống rượu lậu, ăn cháo hành, xong rồi nhảy xuống ao....bơi, nhỉ Nở iem ơi???? Dưng mà tắm truồng sợ đỉa bỏ xừ.

vấn đề thứ 2, là mời đích danh chị Mai anh Hiệp vào box này mà nháy nhó nhau. Có tay ải tay ai thì cứ công khai giai đoạn 1, cho cả làng xiem trộm tí chút, để mà còn bình NUẬN giai đoạn 5.

vấn đề thứ 3, là mời đích danh chị Bình Minh, ghét cái mặt thớt của thằng nào thì cứ vào đây nã bài lên sao, khủng bố chết XXX nó đi.

vấn đề thứ 4, là có nhời tò mò hỏi chị Huỳnh Phương dạo này theo giai ở chỗ nào mà cứ tút nút con mẹ hàng lươn thế?

vấn đề thứ 5, là, là thế nào nhỉ, đại loại nhờ anh Hiệp lôi cổ anh mặt xxx Chu Thường vào đây bi bô phun châu nhả ngọc, chứ nốc rượu khan thế phí xxx nó hết cả rượu, xxxxxxxxLLLLL!!!!

Quên, chưa bảo với mày rằng, từ hơn tháng nay thì thằng xxx Thường về làm ở chỗ tao. Mới vào bị công công việc việc nó hành hạ quá thể, với lại ông ý ngày trước làm Nhà nước chơi nó quen rồi, bây giờ nó có hơi sốc, được cái là nó được làm cái công việc nó thích, cho nên là suốt ngày tít mít, đôi khi vùng ra được một tí lại say mẹ nó mất rồi.
Hôm nay, tao tổ chức đi chơi, uống rượu với thằng Thường, vì mừng rằng nó làm việc ở chỗ tao (mừng mấy lần rồi), vì vợ tao đi vắng (đợi mãi nó mới đi), và mừng sinh nhật mày (lại có thêm cớ nữa để uống rượu).
Tao sẽ nói thằng Thường tự kể lại cho mày. Rất có thể là trước đây thì tao nói mày tha nó sang Liên Xô cho tao nhờ, còn bây giờ có khi mày bỏ mẹ nó Liên Xô mà về Sà Goòng lại hóa hay.

Bạn Mai ạ, bạn Mai với bạn Hiệp mà có tay ải tay ai gì thì cũng thống nhất là có cho ai xem thì cũng không cho cái thằng này nó xem. Mày thích xem, thì mời mày về đây, đích thân tao cho mày xem.
 
demiMai hồi hộp chờ cuối tuần này thằng Hiệp nó sờ mó *-:) , nói cho đích danh chị Mai biết rằng có lẽ vì thế nên chính đích thân chị mới nói năng nung tung nhá.

những ai mà tao gọi, là tao nhớ hết,
ai mà tao bày trò không gọi, là tao cũng... ;;) . Haha bị mày bóc mẽ sớm quá, nên thôi không bày trò nữa vậy,
bèn gọi: đích thân chị Vịt Bầu nhá, tao thư riêng cho mày bao nhiêu nhiệt huyết sao mày không giả nhời? Tao bỏ quá cho mày chuyện dào kéo từ lâu rồi, đuôi mới mọc dài lắm, cứ gọi là xanh tươi um tùm.
 
demiMai hồi hộp chờ cuối tuần này thằng Hiệp nó sờ mó *-:) , nói cho đích danh chị Mai biết rằng có lẽ vì thế nên chính đích thân chị mới nói năng nung tung nhá.

những ai mà tao gọi, là tao nhớ hết,
ai mà tao bày trò không gọi, là tao cũng... ;;) . Haha bị mày bóc mẽ sớm quá, nên thôi không bày trò nữa vậy,
bèn gọi: đích thân chị Vịt Bầu nhá, tao thư riêng cho mày bao nhiêu nhiệt huyết sao mày không giả nhời? Tao bỏ quá cho mày chuyện dào kéo từ lâu rồi, đuôi mới mọc dài lắm, cứ gọi là xanh tươi um tùm.

Thôi tao chả bóc mẽ mày nữa. Mày cứ bô bô thế thôi, chứ mày nhớ hết các bạn mày nhỉ? :D
Nhất là mày lói lăng lung tung để che giấu bớt tình cảm của mày chứ gì? Những tình cảm từ ngày xửa ngày xưa với ngày nảy ngày nay ấy. Nói riêng với mày, nó không ghét cái "mặt thớt của thằng nào" nữa đâu.
 
những ai mà tao gọi, là tao nhớ hết,
ai mà tao bày trò không gọi, là tao cũng... ;;)

Những ai mà mày gọi, là mày nhớ.

Thế tức là tao tính ra mày gọi 6 người, tức là mày nhớ 6 người.

Những ai mà mày không gọi, thì mày "chớp chớp".

Cứ coi như là thế giới chỉ có 6 tỉ người như vài năm trước, thì tao thống kê ra là mày "chớp chớp" những 5 tỉ mấy người (6 tỉ trừ 6, chả biết chính xác là bao nhiêu).

...đuôi mới mọc dài lắm, cứ gọi là xanh tươi um tùm.

Thế à?

Thế á?

Sướng nhỉ!

Thích nhỉ!

Có đứa nào tiện ở đấy không nhặt hộ tao hai hòn gạch vớớ...ới!
 
Những ai mà mày gọi, là mày nhớ.

Thế tức là tao tính ra mày gọi 6 người, tức là mày nhớ 6 người.

Những ai mà mày không gọi, thì mày "chớp chớp".

Cứ coi như là thế giới chỉ có 6 tỉ người như vài năm trước, thì tao thống kê ra là mày "chớp chớp" những 5 tỉ mấy người (6 tỉ trừ 6, chả biết chính xác là bao nhiêu).



Thế à?

Thế á?

Sướng nhỉ!

Thích nhỉ!

Có đứa nào tiện ở đấy không nhặt hộ tao hai hòn gạch vớớ...ới!

Phương đưa ngay cho Hoa 2 hòn gạch trước cửa nhà nó.
Tèn tén ten...

Đố chúng mày "con" Đà điểu chạy đến đâu đấy?
 
Phương đưa ngay cho Hoa 2 hòn gạch trước cửa nhà nó.
Tèn tén ten...

Đố chúng mày "con" Đà điểu chạy đến đâu đấy?

Muốn biết con đà điểu chạy đến đâu, thì phải phái một "con gì khác" chạy đuổi theo để tìm hiểu.

Mà muốn "con gì khác" đuổi kịp con đà điểu, thì:

- Lại có đứa nào tiện ở đấy không nhặt hộ tao thêm hai hòn gạch vớớ...ới!
 
Muốn biết con đà điểu chạy đến đâu, thì phải phái một "con gì khác" chạy đuổi theo để tìm hiểu.

Mà muốn "con gì khác" đuổi kịp con đà điểu, thì:

- Lại có đứa nào tiện ở đấy không nhặt hộ tao thêm hai hòn gạch vớớ...ới!

Tao vừa chạy ra ngoài, không theo dõi được vụ thứ 2, Hoa ơi. Mày tường thuật lại cho tao biết với. Mày phái "con" nào chạy đi tìm con đà điểu rồi?
Mà cái Phương nó đang đòi mày 2 hòn gạch cũ kia kìa. Hóa ra là 1 hòn viết Xơn, 1 hòn viết Cú*-:)
 
khổ lắm, vào đây bày tỏ tình cảm nhớ nhung các bạn, vậy mà các bạn cứ nhăm nhe vác gạch đập vào (...) mình :-??

con Mai kia nhá,
Nói riêng với mày, nó không ghét cái "mặt thớt của thằng nào" nữa đâu.
- thì có đứa nói riêng với tao trước cả mày, nên tao mới nu noa lên đấy chứ! Mới nại, tao cũng nghi nghi mày đang khoái thằng Hiệp, tao thấy cũng ghen ghen tưng tức, muốn phá thối mà chưa nghĩ ra cách 8->

con Vịt Bầu kia nhá, lúc đó, riêng lúc đó tao chớp mắt theo 1 kiểu độc nhất vô nhị thôi nhá, mày cứ hậm hực 5 tỷ với chả 6 tỷ, sai bét rồi nhá, bỏ ngay 2 hòn gạch xuống!

===>>> úi giời, xem chị Vịt ta nhảy chân sáo cười tươi như hoa kìa :D

----------------

nói tóm nại, nà mọc được tí đuôi, xí xớn vào bày tỏ lày lọ kia, mong các chị thương tình đừng chọi gạch, điếc lác mất của thằng iem, khổ thân nó ra :D
 
con Vịt Bầu kia nhá, lúc đó, riêng lúc đó tao chớp mắt theo 1 kiểu độc nhất vô nhị thôi nhá, mày cứ hậm hực 5 tỷ với chả 6 tỷ, sai bét rồi nhá, bỏ ngay 2 hòn gạch xuống!

===>>> úi giời, xem chị Vịt ta nhảy chân sáo cười tươi như hoa kìa :D

Ờ hờ hờ...

Công nhận! Đành phải công nhận mày nói phải!

Với mỗi người trong số 5 tỷ mấy, mày lại chớp chớp theo 1 kiểu độc nhất vô nhị.

Thế là ai nấy đều nhảy chân sáo cười tươi như... tao :D

Mà nó nói thế này có phải gọi là thanh minh không cả làng nhỉ?!

nói tóm nại, nà mọc được tí đuôi, xí xớn vào bày tỏ lày lọ kia, mong các chị thương tình đừng chọi gạch, điếc lác mất của thằng iem, khổ thân nó ra :D

Còn thế này thì có phải gọi là nài nỉ. không hỉ?

Về kẻ lại cái khẩu hiệu đê!

Mà mày muốn phá thối cái Mai, dễ nhắm, chớp với nó đi! ;;)
 
cả làng vào đây xem hoạn thư nó cười nhạt "ờ hờ hờ" kìa _

thì tao đã bảo mày từ lâu rồi, khác biệt cơ bản giữa mày & tao là ở chỗ :

-mày chỉ có thể nói với duy nhất một người rằng "anh là tất cả"
-tao lại có thể nói với tất cả mọi người rằng "em là duy nhất"

do là tao đểu giả như vậy nên bây giờ vẫn chưa lấy được vợ, mà cứ ti toe mở mồm tán tỉnh đứa nào đó là y như rằng bị nó không dao kéo thì cũng chọi đá chọi gạch, mày tưởng tao sung sướng lắm à?

do là mày mô phạm như vậy nên mới 3 cái tuổi ranh đã làm sĩ quan 2 sao 2 vạch, mà bao nhiêu đứa dù biết chắc bị gạch đá dao kéo cũng vẫn ;;) ;;) , mày tưởng mày khổ lắm à?

----------

úi giời, xem chị Hoa nhảy chân vịt cười như sáo kìa
 
Thằng Vinh này duyên phết nhỉ. Cứ khi nào mày vào là chị em lại xông vào theo, rôm rả, cả tao cũng thế :"> ;;) (nhất là từ khi mày khoe xanh um). Mà sao mày than khổ vì toàn bị chúng nó nói chuyện bằng dao kéo, gạch đá mà lại đi khoe ra thế. Nói nhỏ với đứa nào đó thôi, hehehe, kiểu như tao chả hạn. Hai viên gạch của tao vẫn bị Hoa giữ mà :D.

Mai ơi, dạo này có vẻ rãnh rỗi thế?
 
Tao tưởng là tao đã đùa dai ngoanh ngoách rồi mà lại có thằng này còn đùa dai hơn cả tao à?!

Tao thì tao biết tỏng mày cứ inh ỏi "đời tôi cô đơn..." thế thôi, chứ đi cưa các gái sướng thế nào thì mày tự biết với mày nhé! Lại còn kêu khổ!

Thôi, cứ yên tâm đi, tao đã ngồi chặn lên 2 hòn gạch của cái Phương đây rồi, nó bị tước vũ khí chẳng làm gì được mày đâu (mà khéo cứ cố ấn gạch vào tay nó, nó lại quay sang choảng tao ấy chứ, đời nào nó làm gì mày, nhể Phương nhể! :D), nên là cứ thoải mái xúc tiến đi.
 
Hoa ơi, mày cứ giữ chặt 2 viên gạch hộ tao, nhìn thấy gạch rơi vãi ở đâu nữa thì cũng nên tụ tập cả đống ở đấy. Nói chung gạch không bao giờ hết tác dụng. Hay sang bên buôn bán của Mai kêu gọi cái liên doanh làm nhà máy gạch nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Vinh này duyên phết nhỉ. Cứ khi nào mày vào là chị em lại xông vào theo, rôm rả, cả tao cũng thế :"> ;;) (nhất là từ khi mày khoe xanh um). Mà sao mày than khổ vì toàn bị chúng nó nói chuyện bằng dao kéo, gạch đá mà lại đi khoe ra thế. Nói nhỏ với đứa nào đó thôi, hehehe, kiểu như tao chả hạn. Hai viên gạch của tao vẫn bị Hoa giữ mà :D.

Mai ơi, dạo này có vẻ rãnh rỗi thế?

Bắt được quả tang Phương nói chuyện với Vinh chớp chớp, má lại đỏ hồng nhé. Thảo nào mà mày vứt ngay mấy hòn gạch của Xơn đi.

He he... Dạo này tao rỗi lắm, hở ra phút nào là tao vào đây nhòm phút ấy.
 
hơi bị ngờ vực, vì tự dưng con Phương nó nó đo đỏ hồng hồng lại còn chớp chớp:eek:3

mày cho thằng Mike cao to đen hôi đo ván rớt đài rồi à?

thế thì ra đây chui xuống gầm bàn tao nói thầm cái này buồn cười lắm :D
 
hơi bị ngờ vực, vì tự dưng con Phương nó nó đo đỏ hồng hồng lại còn chớp chớp:eek:3

mày cho thằng Mike cao to đen hôi đo ván rớt đài rồi à?

thế thì ra đây chui xuống gầm bàn tao nói thầm cái này buồn cười lắm :D

Chúng mày nói thầm cái gì đới??? Hoa ơi, mày thính tai mà lại cũng đã từng chui xuống gầm bàn với bạn Xơn (hôm bạn ấy mặc bộ quần áo pha lê mới ấy), mày nghe thử xem chúng nó nói chuyện gì mà mấy hôm chưa chui ra thế hả mày?
 
con demiMai này quấy rối tình dục nhân viên dưới quyền chưa đủ hả?

lại còn cả thằng Hiệp nữa, lò dò ra HN bị mày hành hạ kiểu gì mà chết dấp chết dúi mấy hôm nay ở trại an dưỡng nào rồi?

pha lê với chả pha liếc,
mày chui luôn xuống đây với bọn tao luôn thể, bọn tao hì hụi nói thầm nói thì mấy hôm nay, rút ra kết luận
là chỗ thì rất chật,
nhưng mà hứng nói thầm thì rất nhiều, nhiều bằng từng này này.

chật hẹp tí chút không sao, được thể thực hành yoga luôn.

----------

ps là sư Bảo dạo này lim dim tự hành lạc ở chốn nào nhỉ?

lâu lâu rồi không được nghe cái giọng đạo đức giả "khi cảnh, khi tiu, khi chũm chọe" của sư.
 
Mai đã viết:
Chúng mày nói thầm cái gì đới??? Hoa ơi, mày thính tai mà lại cũng đã từng chui xuống gầm bàn với bạn Xơn (hôm bạn ấy mặc bộ quần áo pha lê mới ấy), mày nghe thử xem chúng nó nói chuyện gì mà mấy hôm chưa chui ra thế hả mày?

Mai ơi, Hoa cũng đã chui ra đâu, vẫn ở đây từ xưa mà. Mày có chui vào thêm không. Mà bệnh đỏ mặt là cực kì hay lây đấy nhé, :D .

Vinh nhé, dạo này lại thanh minh, lại ngờ vực rồi lại nói bác Bảo này kia, hay là sao rồi, mọc lại thật à, nếu thế thật thì <:p <:p .
 
... "giọng hì giọng hỉ giọng hi ha"...
Tao đã về lại Sà Goòng rồi. Mấy hôm rồi ở Hà Nội rối tinh rối mù không hẹn hò gì được với bạn Mai. Đau thế. Nhưng mà không sao, tuần nữa lại xông ra ý mà.
Lục lọi lên xuống đống thư tịch cổ, lại càng đau, vì rằng chả thấy cái ảnh anh Hiệp anh Vinh anh Thường anh Hiền anh Hà nắm tay đâu cả. Uất quá. Nhưng tao không tuyệt vọng, tao sẽ mở cuộc tìm kiếm lần 2. Cũng thấy mấy cái ảnh chụp lớp Anh 1 / 87-90, tao sẽ post lên trong tuần này. Cũng hy vọng có bạn nào Anh 1 loanh quanh ở đây thì vào mà xem.
 
Back
Bên trên