Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Tao thấy Phương nên đến gặp bố mẹ Vinh, một công đôi việc. Vừa để hỏi kinh nghiệm sinh con trai, vừa để ra mặt nhà giai.

Phương, nhớ cầm hòn gạch đến giải trình với bố mẹ Vinh. Nhỡ các cụ giúp được mày jump the queue :D

Ô, vẫn còn hàng với họ để xếp hả mày. Tao thấy còn mỗi viên gạch của Phương thôi. Việc Bá Hoa tay dao tay kéo với anh Chí nhà mày ai nấy đều rõ cả rồi. Mọi người vừa hơi hơi nhãng đi 1 tý vì mải quan tâm đến sự kiện WTO của SC, thì lại có tâm hự nóng hôi hổi của BMinh làm các bạn sing-gừ mang gạch chạy tóe loe hết cả.
Phương ơi, tao cũng lạ là sao mày lại kiên trì 1 tấc không đi 1 ly không rời như xế?:D
 
Ô, vẫn còn hàng với họ để xếp hả mày. Tao thấy còn mỗi viên gạch của Phương thôi. Việc Bá Hoa tay dao tay kéo với anh Chí nhà mày ai nấy đều rõ cả rồi. Mọi người vừa hơi hơi nhãng đi 1 tý vì mải quan tâm đến sự kiện WTO của SC, thì lại có tâm hự nóng hôi hổi của BMinh làm các bạn sing-gừ mang gạch chạy tóe loe hết cả.
Phương ơi, tao cũng lạ là sao mày lại kiên trì 1 tấc không đi 1 ly không rời như xế?:D

Lày lày, đúng nà nâu không ăn cá có khác, chẳng hiểu nũ chúng mày lói gì.
OK, nghe đây, lếu mà tao hiểu đúng thì cả nũ chúng mày đều nhầm nhọt qua trồng trọt hết cả rùi.
To Nhung: quả bạn mới khai quật của tao thuộc giống...giống tao, nghĩa là "con hĩm" chứ không phải "thằng cu" nhá, và ló không thuộc biên chế Ams. Thế lên không niên quan đến cái nũ vịt hay xăng pha nhớt của Ams.

To Mai: tao không hiểu ý mày nà gì??? Quả bạn của tao hôm gì vừa thò mặt nên bị tao túm dính, đã lói thẳng toẹt: chat với mày như shit, chat thì ít mà chửi kháy thì nhiều...Ô hay, tao văn hay chữ tốt hẳn hoi, lói thẳng thì nó tưởng lói...cong...Khổ thật, khổ thật8->
 
Ơ cái con bạn BM của tao đúng là lâu ko ăn cá, thế mày thích chat với cái đứa bạn mới khai quật để nghe nó chửi hay mày thích chat với cái lũ bọn tao trong này để nghe bọn tao khen hử? Trả lời mau không tao lại xóa cái bài khen của con vịt dịu đi bây giờ!
 
To Mai: tao không hiểu ý mày nà gì??? Quả bạn của tao hôm gì vừa thò mặt nên bị tao túm dính, đã lói thẳng toẹt: chat với mày như shit, chat thì ít mà chửi kháy thì nhiều...Ô hay, tao văn hay chữ tốt hẳn hoi, lói thẳng thì nó tưởng lói...cong...Khổ thật, khổ thật8->

:D Thế mày có chửi nó vài câu cho nó biết mày chửi cũng hay cũng tốt không?
Này, hay chủ nhật cả hội rủ nhau đi ăn seafood không? BMinh thì than thiếu cá, con Thủy thì hôm qua tao thấy mặt nó cứ thẫn thượi ra, trông cũng thiếu i-ốt lắm.
 
:D Thế mày có chửi nó vài câu cho nó biết mày chửi cũng hay cũng tốt không?
Này, hay chủ nhật cả hội rủ nhau đi ăn seafood không? BMinh thì than thiếu cá, con Thủy thì hôm qua tao thấy mặt nó cứ thẫn thượi ra, trông cũng thiếu i-ốt lắm.

Mai kia, không ngờ mày hiểu tao thật;) Lày lày, tao không chỉ thiếu cá mà còn thiếu nhiều loại vitamin nắm, trầm trọng là vitamin T;) thế lên...ló cộng hưởng...thành ra ....ngu đặc (không biết bữa chủ nhật lày oanh tạc 1 trận có gỡ gạc được tý vitamin lào không đây?????)8->
 
Ồi chủ nhật thì chắc tao phải ở nhà với bu rồi, không bu của mình thì cũng bu của anh Châu. Chúng mày cứ oanh tạc đi. Tao đành thiếu i-ốt, chịu khó trì độn lần này vậy. (Nói thế để người ta cứ tưởng bình thường thì mình không trì độn - hehe...)
 
He he... Mày cậy ở Nhật ăn nhiều cá rồi chứ gì? Hay là mày cho thêm món cá vào thực đơn Xmas đi. À, thôi, để tao bảo cái Nga đặt 1 cái tuna pizza nhé.
BMinh ơi, thế chắc vẫn chưa đủ đâu. Trưa Chủ nhật mình cứ đi Biển nhớ hay Phố biển gì đó nhé. Những ai cần (muốn) ăn cá giơ tay đi nào!
 
He he... Mày cậy ở Nhật ăn nhiều cá rồi chứ gì? Hay là mày cho thêm món cá vào thực đơn Xmas đi. À, thôi, để tao bảo cái Nga đặt 1 cái tuna pizza nhé.
BMinh ơi, thế chắc vẫn chưa đủ đâu. Trưa Chủ nhật mình cứ đi Biển nhớ hay Phố biển gì đó nhé. Những ai cần (muốn) ăn cá giơ tay đi nào!

OK, sẽ đặt 1 cái pizza cá, 1 cái pizza hải sản, cho các bạn được 1 hôm thông minh :D

Hôm Chủ nhật tao cũng ko đi được rồi, tao phải đưa bọn trẻ con đi X-mas vào buổi chiều, nên có đi ăn cũng nhấp nhổm đi về, mất vui đi!
 
OK, sẽ đặt 1 cái pizza cá, 1 cái pizza hải sản, cho các bạn được 1 hôm thông minh :D

Hôm Chủ nhật tao cũng ko đi được rồi, tao phải đưa bọn trẻ con đi X-mas vào buổi chiều, nên có đi ăn cũng nhấp nhổm đi về, mất vui đi!

Nga kia, mày bảo thế thành ra các ngày khác là ngu đần hết cả hay sao? BMinh hóa ra lại khơi ra 1 vấn đề nhạy cảm nhỉ?:D
 
Nga kia, mày bảo thế thành ra các ngày khác là ngu đần hết cả hay sao? BMinh hóa ra lại khơi ra 1 vấn đề nhạy cảm nhỉ?
Các bạn lại mơi khen kiểu khéo rồi. Thì đây! các bạn ở nhà ai cũng xinh cũng thông minh. Ngày nào cũng xinh cũng thông minh, ăn gì cũng xinh cũng thông minh, ăn gì thì tự các bạn quyết với nhau nhé :))
 
Nga kia, mày bảo thế thành ra các ngày khác là ngu đần hết cả hay sao? BMinh hóa ra lại khơi ra 1 vấn đề nhạy cảm nhỉ?:D

Lày lày, mấy bữa lay tao tẩn cá như thụi, nhưng vẫn không hiểu chúng mày hẹn hò tụ tập ngày lào, chắc không phải do thiếu cá rùi, không biết thiếu chất gì đây nhảy...Túm nại...ngày lào tụ tập oanh tạc đây???? Chúng mày không lói rõ, tao nại thấp thỏm ngày lào cũng mài răng rửa ruột ngóng đợi tiệc...bùng thì chết....8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn lại mơi khen kiểu khéo rồi. Thì đây! các bạn ở nhà ai cũng xinh cũng thông minh. Ngày nào cũng xinh cũng thông minh, ăn gì cũng xinh cũng thông minh, ăn gì thì tự các bạn quyết với nhau nhé :))

Ừ. :D Quán triệt tinh thần khen là thật (chê là đểu), Nhung ạ*-:)
BMinh ơi, trưa chủ nhật tuần này (24/12 đấy).
Ô, thế không ai giơ tay nữa à. Đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 3 cái tay thế này à? Nga ơi, buổi trưa đi ăn sớm rồi về cho bọn trẻ con đi đâu thì đi.
Còn bạn Phương, bạn Tẹo, bạn Dung, bạn Sơn... đâu cả rồi thế này?
 
Này Nhung ơi, hôm qua tao đã đóng cửa ở riêng một mình trong phòng với Sơn để nó cho tao xem cái nó muốn nhờ tao mang sang cho mày rồi. Nó còn dặn đi dặn lại là tao phải lu loa lên đây cho cả làng cùng biết.
 
Này Nhung ơi, hôm qua tao đã đóng cửa ở riêng một mình trong phòng với Sơn để nó cho tao xem cái nó muốn nhờ tao mang sang cho mày rồi. Nó còn dặn đi dặn lại là tao phải lu loa lên đây cho cả làng cùng biết.

Hoa ơi, chỉ xem thôi hả mày? Mày lu loa tiếp xem nó gửi khúc lòng hay quả tim thế. Cái Nhung nó đang nín thở chờ đợi kia kìa.

Nhung này. Để tao kể mày nghe nhé. Sơn đến nhà Hoa từ 3h thì phải (Các bạn khác thì sớm nhất là 5h nhé). Về sau, nghe Sơn kể là 2 anh chị lên phòng mặc quần mặc áo, trang trí :D tập luyện, rồi lại cởi ra. Lúc ăn uống xong xuôi, Hoa đánh mắt sang Sơn 1 cái, Sơn đứng dậy ngay. Anh Châu cũng đi theo, 1 tý tẹo sau thì chạy xuống. Mọi người nhao nhao lên hỏi, anh Châu cười hiền lành "thôi để Hoa xử lý".
1 lát sau, Hoa tươi như hoa chạy xuống thông báo "xong rồi, xử lý nó xong rồi". Sơn 1 lát sau mới xuống được, mà lại vẫn mặc quần áo bình thường. Thế mới lạ chứ. Lúc trước bọn tao cứ tưởng nó lên nhà để thay quần áo ông già. Nó cũng tươi như hoa bảo "tao đưa cái Hoa để gửi cho Nhung cái khúc quan trọng nhất của tao rồi nhé".
Nhung ơi, mày có đoán được là cái gì không?
 
Hoa ơi, chỉ xem thôi hả mày? Mày lu loa tiếp xem nó gửi khúc lòng hay quả tim thế. Cái Nhung nó đang nín thở chờ đợi kia kìa.

Cái Nhung đang bận đi chơi, mấy hôm nữa hết bận chơi nó mới đợi cơ! :D

Sơn nó mới dặn tao lu loa đến đoạn xem thôi. Thế mày muốn tao lu loa đến đoạn nào hả Sơn?
 
Đúng là chẳng biết Sơn gửi gì, Hoa mang được gì sang, nên hồi hộp quá. Cộng thêm cũng lo là Hoa quen thói giật quà mang lên gác, nên đến lúc quà đến tay Nhung thì chỉ còn giấy bọc mà chẳng có nội dung gì bên trong cả. :-?? .

Nhưng thôi, chẳng lo. Hoa mà lôi quà của Nhung ra dùng thì đến khi sang bên này, Nhung lôi anh Châu nhà Hoa ra bắt đền :D
 
Hehe, Nhung ơi để cho mày thêm phần hồi hộp, tao thông báo với mày là tao đang khớp cung với Sơn xem mang gì sang không mang gì sang, mang gì sang thì lu loa cái gì còn thì giấu cái gì đi dùng riêng :D

Mày có dặn dò gì tao thì dặn luôn trong này đi. Dạo này YM và Yahoo ở nhà tao chết đứ đừ rồi, không vào được đâu. Đến vào được đây để trả lời mày tao cũng mất đến gần 1 tiếng đồng hồ đấy.
 
Thế chúng mày khớp cung với nhau mang gì, gửi gì, giữ gì thế? Tao còn thấy tò mò và hồi hộp hơn cả cái Nhung nữa. Gửi gửi xóa xóa thế này không fair lắm nhể, làm tao chết vì tò mòo mất.
 
Dung ơi, đến tao gặp Hoa rồi, nó đã bay về lại Nhật rồi, hỏi quà rồi, mà vẫn còn bị tò mò hồi hộp, chẳng biết là Sơn gửi gì cho tao. Hỏi nó quà, nó mang ra có mỗi cái giấy bọc, còn nội dung bên trong chẳng thấy đâu. Hỏi, thì nó bao bay sang Úc lâu quá, thế là trên đường bay, nó lôi ra nó dùng mất rồi. Bạn với chả bè, nhờ có mỗi việc mang quà mà cũng chẳng xong. Mà dùng xong rồi, cũng chẳng cho biết là quà gì. Buồn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên